Người “gieo chữ” bằng trái tim yêu nghề
Gieo chữ nơi lưng chừng trời 78 tuổi vẫn gieo chữ cho đời Thầy giáo quân hàm xanh “gieo chữ” nơi biên cương |
Trong cuộc đời dạy học hơn 30 năm, thầy Lã Quốc Hưng đã gắn bó với bục giảng như một lẽ sống. Mái tóc điểm bạc theo năm tháng chính là dấu ấn của một hành trình âm thầm gieo hạt, ươm mầm cho biết bao thế hệ học sinh.
Thầy đến với nghề giáo bằng tình yêu và ở lại bằng sự tận tụy. Không cần những lời hoa mỹ, học trò của thầy, những em nhỏ từng dè dặt, bỡ ngỡ khi tiếp cận môn Văn, đã trưởng thành, tự tin thi đua học tốt, một phần nhờ vào ngọn lửa yêu nghề, yêu trò mà thầy âm thầm truyền lại.
Không chỉ dạy Văn đơn thuần, thầy Hưng luôn hướng tới việc khơi gợi cảm xúc, giúp học sinh sống có tình, có lý, yêu cái đẹp và biết cảm thông. Nhiều thế hệ học sinh trưởng thành dưới mái trường Văn Hoàng vẫn nhớ như in những buổi học đầy cảm hứng, nơi mỗi bài giảng của thầy là một cuộc trò chuyện sâu sắc về cuộc sống và tâm hồn con người.
Thầy Hưng cũng là người miệt mài dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi Văn cấp huyện và Thành phố. Dưới sự hướng dẫn tận tâm của thầy, nhiều học sinh đã đạt giải cao, mang về niềm tự hào cho nhà trường và địa phương.
![]() |
Thầy Lã Quốc Hưng và những cựu học sinh của trường. |
Là giáo viên chủ nhiệm giàu kinh nghiệm, thầy Lã Quốc Hưng không chỉ quan tâm đến thành tích học tập mà còn luôn sát sao đến từng hoàn cảnh gia đình của học sinh. Thầy dành thời gian lắng nghe, động viên, giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em tự ti, mặc cảm, để các em cảm thấy được tôn trọng và yêu thương.
Với đồng nghiệp, thầy là người anh cả thân thiện, trách nhiệm, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ hết lòng. Dù ở vị trí nào, thầy cũng giữ lối sống giản dị, tác phong mẫu mực, và luôn được hội đồng sư phạm nhà trường tin yêu, quý trọng.
Không chỉ là người “truyền lửa” cho học sinh, thầy Hưng còn là một trong những “cây đa, cây đề” của đội ngũ giáo viên Văn huyện Phú Xuyên. Trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thầy thường được mời làm giám khảo, không chỉ vì trình độ chuyên môn vững vàng, mà còn bởi sự công tâm, trách nhiệm. Đặc biệt, điều khiến đồng nghiệp quý trọng thầy không chỉ nằm ở chuyên môn, mà chính là phong cách sống khiêm nhường, tinh thần cầu thị và thái độ luôn tôn trọng, hỗ trợ người khác.
Dù ở vai trò nào, giảng dạy, chủ nhiệm hay hoạt động phong trào, thầy đều giữ cho mình một tác phong sư phạm mẫu mực, một tinh thần làm việc nghiêm túc và một trái tim đầy nhiệt huyết. Những buổi góp ý cho giáo viên trẻ không bao giờ mang tính phê bình nặng nề, mà luôn là sự gợi mở, sẻ chia chân tình để cùng tiến bộ. Thầy Hưng chính là hình mẫu lý tưởng cho thế hệ giáo viên trẻ noi theo.
![]() |
Thầy Lã Quốc Hưng (hàng trên cùng thứ 6 từ trái sang) cùng đồng nghiệp. |
Bên cạnh việc giảng dạy, thầy Hưng còn tham gia nhiều hoạt động chuyên môn cấp huyện. Với chuyên môn vững vàng và nhiều năm kinh nghiệm, thầy thường được mời làm giám khảo trong các cuộc thi “Giáo viên dạy giỏi” của ngành. Đặc biệt, thầy luôn khiêm tốn và hết lòng dìu dắt thế hệ giáo viên trẻ thông qua những buổi dự giờ, nhận xét chân tình, góp phần xây dựng một tập thể sư phạm vững mạnh, nhân ái.
Trong hành trình cống hiến lặng thầm của mình, thầy Lã Quốc Hưng đã nhiều lần được UBND huyện Phú Xuyên trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nhưng với thầy, phần thưởng lớn nhất chính là sự trưởng thành, thành công của học trò, là sự ghi nhận, kính trọng từ đồng nghiệp, phụ huynh và cả cộng đồng. Thầy Hưng luôn tâm niệm: "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, vì được tiếp tục gieo yêu thương, thắp sáng tri thức cho những mầm non đất nước".
Người thầy chân thành, mộc mạc, nhưng đầy nội lực ấy vẫn miệt mài mỗi ngày bên bảng đen, phấn trắng. Thầy không cần danh vọng, không cầu tiếng khen, chỉ lặng lẽ dâng trọn trái tim cho nghề. Với Trường THCS Văn Hoàng, thầy Lã Quốc Hưng chính là biểu tượng đẹp của một nhà giáo mẫu mực, người luôn giữ lửa cho những ước mơ bay xa.
Hơn 30 cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, thầy Lã Quốc Hưng là hiện thân của người thầy mẫu mực, tâm huyết, trách nhiệm, khiêm nhường và đầy sáng tạo. Thầy không chỉ dạy học trò kiến thức, mà còn dạy các em cách sống tử tế, nhân ái và có hoài bão. Mỗi trang giáo án là một tấm lòng, mỗi buổi lên lớp là một lần gieo yêu thương. Thầy không ồn ào, không phô trương, nhưng sự hiện diện và những đóng góp thầm lặng của thầy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và bao thế hệ học sinh. Ở thầy, ai cũng có thể nhìn thấy một "ngọn lửa nghề" không bao giờ tắt. |
Phạm Thị Thiệp - H.Duy
Nên xem

Ngân hàng tăng cường ngăn chặn lừa đảo qua tài khoản

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

6/6 học sinh đoạt Huy chương tại Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương

Nâng cao kỹ năng của cán bộ Công đoàn trong bối cảnh mới

Tăng cường gắn kết kinh tế vì thịnh vượng chung

Công ty Xăng dầu Nghệ An hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác

Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề
Gương sáng 23/05/2025 06:21

Tấm gương sáng giữa đời thường
Gương sáng 21/05/2025 16:46

Người giữ lửa nghề Tò he
Gương sáng 21/05/2025 08:38

Nữ nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết
Gương sáng 20/05/2025 18:59

Cô hiệu trưởng "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"
Gương sáng 20/05/2025 14:46

Nữ y sĩ tâm huyết với nghề
Gương sáng 18/05/2025 06:02

Thượng tá Công an bị thương, khâu 6 mũi trong vụ cháy tại đường Phúc Diễn
Gương sáng 14/05/2025 10:24

Nữ nhà giáo với hành trình “gieo mầm” tri thức trong kỷ nguyên số
Giáo dục 08/05/2025 06:01

Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải
Gương sáng 18/04/2025 18:55

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo
Lao động 10/04/2025 14:32