--> -->

Người truyền lửa thầm lặng trong sự nghiệp “trồng người”

Dẫu không ồn ào, nổi bật, cô giáo Nguyễn Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Tân (Phú Xuyên, Hà Nội), vẫn âm thầm gieo từng hạt mầm tri thức bằng tất cả đam mê, trách nhiệm và tình yêu nghề. Cô là tấm gương sáng trong sự nghiệp giáo dục mầm non, được đồng nghiệp kính trọng, phụ huynh tin yêu, học sinh quý mến.
Người “gieo chữ” bằng trái tim yêu nghề Cô giáo yêu nghề, tận tụy với học sinh Người gieo hạt yêu thương nơi mái trường mầm non

Giữa bộn bề cuộc sống, có những con người chọn cách âm thầm cống hiến, lấy niềm vui trong ánh mắt trẻ thơ làm động lực để bền bỉ bước tiếp. Với hơn hai mươi năm gắn bó trong ngành giáo dục mầm non, cô giáo Nguyễn Thị Huyền là một trong những người như thế, một nhà giáo chân thành, kiên trì và tận tụy.

Sinh ra và lớn lên tại xã Khai Thái, vùng quê giàu truyền thống hiếu học của huyện Phú Xuyên, từ khi còn nhỏ, cô Huyền đã mơ ước trở thành cô giáo mầm non. Niềm yêu nghề không phai mờ theo năm tháng mà ngày một bền chặt hơn khi cô chính thức bước vào nghề từ năm 1999. Trải qua 14 năm đứng lớp, chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ, cô luôn thấu hiểu rằng đây không phải là một công việc dễ dàng. Nhưng với cô, càng vất vả lại càng đáng quý. Cô luôn kiên trì, nhẫn nại, tìm tòi học hỏi từ đồng nghiệp, tài liệu và thực tiễn để nâng cao kỹ năng, sáng tạo trong từng hoạt động giáo dục.

Cô Huyền luôn tâm niệm: Muốn nuôi dạy trẻ tốt thì bản thân giáo viên phải học hỏi không ngừng. Chính từ nhận thức ấy, cô không ngại đổi mới phương pháp, kiên trì thực hành triết lý giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, khuyến khích trẻ phát triển sự mạnh dạn, tự tin, biết ứng xử lễ phép và hòa đồng với bạn bè. Cô thường xuyên kết hợp với đồng nghiệp tổ chức các hoạt động phong phú, sáng tạo giúp trẻ phát triển đồng đều cả thể chất lẫn trí tuệ, cảm xúc.

Người truyền lửa thầm lặng trong sự nghiệp “trồng người”
Cô Nguyễn Thị Huyền (hàng dưới, thứ 4 từ phải sang) tham gia Hội thi chào mừng 70 năm xây dựng ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên và đạt giải Ba cùng giải Ấn tượng.

Năm 2014, nhờ uy tín và năng lực chuyên môn, cô được tín nhiệm bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khai Thái. Với vai trò quản lý, cô tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, chủ động tham mưu với Ban Giám hiệu, phối hợp các bộ phận tổ chức hiệu quả hoạt động dạy - học và phong trào thi đua trong toàn trường.

Tháng 8/2022, cô được luân chuyển về Trường Mầm non Minh Tân. Trong môi trường mới, cô nhanh chóng bắt nhịp, khẳng định vai trò là người “truyền lửa” cả về chuyên môn và tinh thần tập thể. Cô không chỉ là Phó Hiệu trưởng mà còn kiêm Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Chi bộ nhà trường, một lúc đảm nhiệm nhiều trọng trách, nhưng chưa bao giờ để công việc chồng chéo hay trì trệ. Cô luôn làm việc khoa học, nghiêm túc, gần gũi với đồng nghiệp và học sinh, xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, tích cực.

Không chỉ gương mẫu trong chuyên môn, cô Huyền còn đặc biệt quan tâm đến các phong trào tập thể và hoạt động xã hội. Năm 2024, cô cùng đồng nghiệp tham gia Hội thi chào mừng 70 năm xây dựng ngành giáo dục huyện Phú Xuyên và đạt giải Ba cùng giải Ấn tượng. Cô cũng tham gia thi kéo co đạt giải Nhất cấp cụm và giải Nhì cấp huyện. Qua đó, cho thấy sự năng động, trách nhiệm và bản lĩnh của người cán bộ công đoàn luôn tích cực lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn, cô Huyền luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện. Năm học 2024 - 2025, cô phát động công trình “Mái vòm sân trường” với tổng kinh phí hơn 92 triệu đồng, tạo không gian vui chơi an toàn cho học sinh những ngày mưa nắng. Cô cũng vận động cán bộ, giáo viên quyên góp gần 5 triệu đồng hỗ trợ cháu Trương Quang Minh trong thủ tục xét nghiệm AND, một việc làm tuy nhỏ nhưng đầy tính nhân văn, được tập thể ủng hộ và lan tỏa sâu sắc.

Người truyền lửa thầm lặng trong sự nghiệp “trồng người”
Cô Nguyễn Thị Huyền cùng một số giáo viên, học sinh tại Hội thi "Bé khỏe bé ngoan" do Trường Mầm non Minh Tân tổ chức.

Ngoài ra, cô còn là người tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện. Đến nay, cô đã trực tiếp tham gia hiến máu 11 lần và luôn đi đầu vận động cán bộ, giáo viên trong trường cùng tham gia, năm nào cũng hoàn thành và vượt chỉ tiêu huyện giao. Hành động của cô không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn là bài học sống động về lòng nhân ái, sẻ chia.

Trong môi trường sư phạm, cô Huyền là người luôn biết lắng nghe, chia sẻ, phát huy sức mạnh tập thể, khơi dậy tinh thần tự học và đổi mới trong đội ngũ giáo viên. Cô mạnh dạn nói không với bệnh thành tích, cổ vũ việc đánh giá học sinh khách quan, thực chất. Bằng sự gương mẫu, kiên định và khiêm nhường, cô đã góp phần đưa nhà trường phát triển bền vững và nhận được sự tín nhiệm cao từ đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Song hành với công việc, cô Huyền còn vun đắp tổ ấm gia đình bằng sự yêu thương và tôn trọng. Gia đình cô luôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, là nơi các thành viên cùng sẻ chia, hỗ trợ và xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình.

Cô Nguyễn Thị Huyền không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người truyền cảm hứng, lan tỏa đam mê và tình yêu nghề đến nhiều thế hệ. Chính sự lặng lẽ, kiên định và tận tâm ấy đã giúp cô trở thành một tấm gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu, như một đóa hoa lặng thầm nhưng rực rỡ trong vườn hoa sự nghiệp giáo dục Thủ đô hôm nay.

Với những đóng góp tích cực và bền bỉ, cô Nguyễn Thị Huyền đã vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2023 - 2024; giấy khen phong trào thi đua yêu nước và Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Năm 2024, cô được Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên biểu dương là “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” và danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm 2025.
Nguyễn Thị Trang - H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tái thiết Hà Nội từ những “tài nguyên ngủ quên”

Tái thiết Hà Nội từ những “tài nguyên ngủ quên”

Giữa nhịp phát triển hiện đại của Thủ đô, vẫn còn đó hàng nghìn di tích, công trình cũ và cơ sở công nghiệp chưa được khai thác đúng mức, những “nguyên liệu thô” mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa. Nếu được quy hoạch và sử dụng hợp lý, đây sẽ là nền tảng quý giá cho quá trình tái thiết đô thị gắn với bảo tồn và sáng tạo.
Lập tổ điều tra vụ sập cần cẩu tại dự án nút giao thông Mỹ Thủy

Lập tổ điều tra vụ sập cần cẩu tại dự án nút giao thông Mỹ Thủy

Liên quan đến vụ sập đổ cần cẩu công trình xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy tại phường Cát Lái - Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức; ngày 13/6 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Bùi Xuân Cường ký văn bản số 4275/UBND-DA chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị thành lập Tổ điều tra sự cố nêu trên.
Vẹn nguyên ký ức một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

Vẹn nguyên ký ức một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

Cùng với các lực lượng chiến đấu chủ lực, những đội hình thanh niên xung phong (TNXP) huyện Thanh Trì, Hà Nội đã góp mặt tại các chiến dịch ác liệt, mở đường, bắc cầu, san lấp hố bom, nối dài mạch máu giao thông huyết mạch phục vụ chiến trường. Khi đất nước sạch bóng quân thù, họ trở về địa phương, tiếp tục sống chan hòa giữa cộng đồng, mang theo tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn” để vun đắp quê hương trong thời bình.
Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa cho công nhân tại CDC Hà Nội

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa cho công nhân tại CDC Hà Nội

Sáng 13/6, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại đơn vị.
Chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè

Chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè

Thời tiết mùa hè nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não do vi rút, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản, ho gà, sởi... Do đó, việc chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Đẩy mạnh tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống

Đẩy mạnh tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống

Những năm qua, công tác chỉnh trang, tái thiết đô thị luôn được Thành phố Hà Nội quan tâm triển khai với nhiều chính sách và giải pháp. Nhiệm vụ này càng bài bản hơn khi được gắn với Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội qua đó đã đạt được những kết quả và sản phẩm cụ thể, đóng góp quan trọng vào xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết lần thứ 17 Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Bão số 1 Wutip mạnh lên cấp 12, tiến vào vịnh Bắc Bộ

Bão số 1 Wutip mạnh lên cấp 12, tiến vào vịnh Bắc Bộ

Ngày 13/6, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 Wutip đã vào khu vực vịnh Bắc Bộ và đang có dấu hiệu mạnh lên. Dự báo trong chiều và đêm nay, bão có thể đạt cường độ cực đại cấp 12, gây ảnh hưởng mạnh đến các khu vực ven biển phía Bắc.

Tin khác

Vẹn nguyên ký ức một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

Vẹn nguyên ký ức một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

Cùng với các lực lượng chiến đấu chủ lực, những đội hình thanh niên xung phong (TNXP) huyện Thanh Trì, Hà Nội đã góp mặt tại các chiến dịch ác liệt, mở đường, bắc cầu, san lấp hố bom, nối dài mạch máu giao thông huyết mạch phục vụ chiến trường. Khi đất nước sạch bóng quân thù, họ trở về địa phương, tiếp tục sống chan hòa giữa cộng đồng, mang theo tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn” để vun đắp quê hương trong thời bình.
Người lính xe tăng tận tâm trên “trận tuyến” đời thường

Người lính xe tăng tận tâm trên “trận tuyến” đời thường

Tháng Sáu, Hà Nội rực nắng. Gió đầu mùa hạ thổi qua những hàng xoan cũ trong thôn Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội). Trong căn nhà nhỏ giữa lòng quê, cựu chiến binh Ngô Sỹ Nguyên, người từng tham gia húc đổ cổng Dinh Độc Lập trên chiếc xe tăng 390 huyền thoại vẫn lặng lẽ kể lại câu chuyện đời mình. Không hào nhoáng, không cần phô trương, ông sống như một chiến sĩ chưa từng hạ súng, chỉ là đổi chiến trường.
Bí quyết “giữ lửa” hạnh phúc gia đình của nữ kỹ thuật viên xét nghiệm

Bí quyết “giữ lửa” hạnh phúc gia đình của nữ kỹ thuật viên xét nghiệm

20 năm gắn bó với nghề y, chị Đặng Hoàng Ngân - kỹ thuật viên xét nghiệm (Khoa Vi sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) không ngại khó ngại khổ, luôn nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát huy vai trò của người phụ nữ “giữ lửa” hạnh phúc gia đình.
Thầy giáo thắp lửa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên số

Thầy giáo thắp lửa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên số

Thời gian qua, cùng với quá trình chuyển đổi số và cải cách căn bản, toàn diện nền giáo dục, vai trò của đội ngũ nhà giáo không còn dừng lại ở việc “truyền đạt kiến thức”, mà đã và đang phát triển thành vai trò của người dẫn dắt, truyền cảm hứng, tổ chức và kiến tạo tri thức cho học sinh. Ở Hà Nội, đã xuất hiện nhiều tấm gương giáo viên tiêu biểu, tiên phong đổi mới. Một trong số đó là thầy Cấn Văn Trường, giáo viên môn Toán Trường THCS Hữu Bằng, huyện Thạch Thất.
“Thủ lĩnh” Công đoàn luôn tận tâm vì người lao động

“Thủ lĩnh” Công đoàn luôn tận tâm vì người lao động

Luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và hành động vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là “kim chỉ nam” trong hoạt động công đoàn của chị Khuất Thị Lợi - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng Năm Thức (Phúc Thọ, Hà Nội). Chính vì thế, hoạt động công đoàn của Công ty luôn được đông đảo người lao động hưởng ứng và người sử dụng lao động đồng tình, ủng hộ.
Lan tỏa hành động đẹp đến cộng đồng từ tấm lòng nhân ái

Lan tỏa hành động đẹp đến cộng đồng từ tấm lòng nhân ái

Là người hiến máu nhiều nhất trong 100 gương mặt tiêu biểu được tôn vinh năm 2025, chị Huỳnh Thị Mỹ An, 50 tuổi (Công ty Điện lực Thanh Trì - Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội) đã trở thành biểu tượng nhân ái, truyền cảm hứng sâu sắc đến cộng đồng bằng nghĩa cử cao đẹp và tinh thần thiện nguyện bền bỉ.
Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - “Ngọn lửa” nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - “Ngọn lửa” nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là tấm gương sáng về lòng tận tụy và tài năng trong công tác quản lý giáo dục. Không chỉ được biết đến như một thủ lĩnh giáo dục tâm huyết, đổi mới, chị còn là người gìn giữ một tổ ấm mẫu mực, trọn vẹn, điều đã đưa gia đình chị trở thành “Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2025”.
Người thợ thời 4.0 và hành trình sáng tạo từ những điều bình dị

Người thợ thời 4.0 và hành trình sáng tạo từ những điều bình dị

Anh Nguyễn Xuân Tráng - Trưởng phòng sản xuất, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội), là một trong những tấm gương sáng điển hình cho tinh thần đổi mới không ngừng. Không hài lòng với những gì đã có, anh luôn trăn trở để tìm ra cách làm tốt hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn.
Người lính trở về từ tuyến lửa: Cống hiến một đời không nghỉ

Người lính trở về từ tuyến lửa: Cống hiến một đời không nghỉ

Tháng Sáu Hà Nội, nắng như rót mật xuống từng con ngõ làng Đại Áng. Mùa hè vẫn còn vương chút dư âm của tháng Tư lịch sử. Trong căn nhà nhỏ nơi thôn Nguyệt Áng, ông Nguyễn Danh Hiến - một cựu chiến binh từng đi qua chiến trường rực lửa kể lại hành trình của mình, bằng giọng chậm rãi, nhưng ánh mắt chưa từng thôi sáng.
Cô giáo thể chất và hơn 100 lần sẻ chia sự sống

Cô giáo thể chất và hơn 100 lần sẻ chia sự sống

Với 102 lần tình nguyện hiến máu và hiến tiểu cầu, cô Phạm Thị Thùy Trang, giáo viên Trường Trung học cơ sở (THCS) Thanh Quan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không chỉ là một người thầy tận tâm, mà còn là biểu tượng sống động của lòng nhân ái giữa đời thường. Năm 2025, cô vinh dự trở thành một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.
Xem thêm
Phiên bản di động