Cô hiệu trưởng và hành trình “gieo những mầm xanh” hạnh phúc
Cô hiệu trưởng làm tốt công tác dân vận Cô hiệu trưởng tâm huyết với chuyển đổi số Cô hiệu trưởng "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" |
Một đời gắn bó không ngơi nghỉ
Khi nhắc đến Trường Mầm non Vân Từ hôm nay, ngôi trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II, nhiều người dân địa phương nghĩ ngay đến hình ảnh cô Hoàng Tuyết Đông, một hiệu trưởng giản dị, nhiệt huyết và luôn hết lòng vì học trò và đồng nghiệp.
Sinh năm 1971 trong một gia đình thuần nông tại thôn Chính Vân, xã Vân Từ, cô Đông đã sớm xác định con đường theo đuổi nghề giáo. Tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Mầm non Hà Tây năm 1995, cô bắt đầu sự nghiệp từ vị trí giáo viên ở Trường Mầm non bán công Vân Từ, sau đó được tín nhiệm bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng.
Suốt ba thập kỷ gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Đông chưa từng ngơi nghỉ trong hành trình đổi mới và phát triển nhà trường. Từ việc tổ chức chuyên môn, quản lý hoạt động giáo dục, phát động thi đua, đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm… đến việc chăm lo từng góc sân, chậu hoa, cô đều tận tâm và chu đáo.
![]() |
Cô Hoàng Tuyết Đông (thứ 3 từ phải sang) tại Ngày hội đến trường của bé. |
Cô không chỉ là một người quản lý giỏi mà còn là người truyền lửa cho đội ngũ giáo viên. Cô luôn khuyến khích các thầy cô đổi mới sáng tạo, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện.
Cô Đông từng tâm sự: “Xây trường chuẩn không chỉ để đạt thành tích, mà là để mỗi đứa trẻ đến trường đều cảm thấy được yêu thương, chăm sóc và phát triển toàn diện.” Có lẽ vì thế, ngôi trường dưới sự điều hành của cô luôn mang lại cảm giác ấm áp, thân thiện và đầy nhân văn.
Đầu năm 2022, Trường Mầm non Vân Từ được giao nhiệm vụ xây dựng đạt chuẩn quốc gia mức độ II - một mục tiêu cao và nhiều áp lực trong bối cảnh nhà trường còn không ít khó khăn về cơ sở vật chất. Với vai trò người đứng đầu, cô Đông đã không ngần ngại lăn xả, bền bỉ tham mưu với các cấp lãnh đạo, huy động xã hội hóa, vận động phụ huynh, doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường.
Kết quả là hàng loạt hạng mục được xây dựng mới, như 16 phòng học kiên cố, 9 phòng chức năng hiện đại, khu vận động thể chất, thư viện, phòng âm nhạc... Tổng kinh phí đầu tư lên tới hơn 60 tỷ đồng, con số không nhỏ với một trường vùng ngoại thành. Nhưng hơn cả những con số, điều đáng quý là ý chí, sự quyết đoán và tầm nhìn xa của người hiệu trưởng.
Cô Đông không dừng lại ở cơ sở vật chất. Cô đồng thời đẩy mạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cả về năng lực lẫn đạo đức nghề nghiệp. Dưới sự điều hành của cô, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao, trẻ em được học tập và vui chơi trong môi trường an toàn, hạnh phúc.
Thành tích không đến từ may mắn. Đó là kết quả của hàng đêm trăn trở, những ngày miệt mài kiểm tra giáo án, những buổi họp bàn chiến lược và những lần cô tự tay nhặt giấy vụn trong sân trường để làm gương cho học trò.
Tấm gương sáng về đạo đức
Điều khiến đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh quý mến cô Đông không chỉ là tài năng quản lý hay những thành tích nổi bật, mà còn là sự tử tế, gần gũi và đầy nhân ái.
![]() |
Cô Hoàng Tuyết Đông luôn nhiệt huyết và hết lòng với nghề. |
Trong mọi công việc, cô luôn đặt lợi ích tập thể lên trên. Cô quan tâm từng hoàn cảnh giáo viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tạo điều kiện để họ yên tâm công tác. Với học sinh, cô luôn hướng đến giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện nhân cách từ những điều nhỏ nhặt nhất như tiết kiệm nước, yêu thiên nhiên, biết chia sẻ…
Đồng nghiệp nói rằng: “Cô không phải người nói những điều cao xa, nhưng lại làm được những điều chạm đến trái tim.” Đó là phong cách lãnh đạo “lấy người làm gốc”, là sự dẫn dắt bằng tình yêu thương và tấm lòng chân thành, mà bất kỳ ai đã từng làm việc cùng cô đều cảm nhận rõ.
Người thầy giỏi là người gieo mầm không chỉ bằng phấn trắng, bảng đen mà bằng cả trái tim. Cô Hoàng Tuyết Đông, người hiệu trưởng tận tụy của Trường Mầm non Vân Từ chính là tấm gương điển hình sống động cho chân lý ấy. Ở nơi tưởng chừng bình dị ấy, có một ngọn lửa vẫn ngày ngày âm thầm cháy, sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ và thắp sáng niềm tin vào sự nghiệp “trồng người”.
My Hoa - H.Duy
Năm học 2023 - 2024, Trường Mầm non Vân Từ chính thức đạt chuẩn quốc gia mức độ II và được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc. Cá nhân cô Đông được tôn vinh là Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liền, những phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ không ngơi nghỉ. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Không gian xanh của Thủ đô đang được “lột xác” sau cải tạo

Tập trung lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng thành phố Hà Nội

Hà Nội: 26 trường tư thục được giao 7.775 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về bình đẳng giới

Xử lý trường hợp đăng thông tin sai sự thật về việc cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo quyền lợi chính đáng của người lao động

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ nhà dân tại khu đô thị Văn Phú
Tin khác

Nữ công nhân duy tu tận tụy
Gương sáng 16/06/2025 19:03

Vẹn nguyên ký ức một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”
Gương sáng 13/06/2025 17:25

Người truyền lửa thầm lặng trong sự nghiệp “trồng người”
Gương sáng 13/06/2025 08:00

Người lính xe tăng tận tâm trên “trận tuyến” đời thường
Gương sáng 11/06/2025 08:14

Bí quyết “giữ lửa” hạnh phúc gia đình của nữ kỹ thuật viên xét nghiệm
Gương sáng 10/06/2025 11:43

Thầy giáo thắp lửa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên số
Gương sáng 10/06/2025 11:24

“Thủ lĩnh” Công đoàn luôn tận tâm vì người lao động
Gương sáng 09/06/2025 20:40

Lan tỏa hành động đẹp đến cộng đồng từ tấm lòng nhân ái
Gương sáng 09/06/2025 15:43

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - “Ngọn lửa” nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô
Gương sáng 08/06/2025 17:20

Người thợ thời 4.0 và hành trình sáng tạo từ những điều bình dị
Gương sáng 06/06/2025 18:34