Hành trình gieo mầm hạnh phúc để “đơm hoa, kết trái”
Cô hiệu trưởng và hành trình “gieo những mầm xanh” hạnh phúc Bí quyết “giữ lửa” hạnh phúc gia đình của nữ kỹ thuật viên xét nghiệm Hạnh phúc khi được tác nghiệp ở Trường Sa |
Gian nan hành trình “tìm con”
Đây là những lời chia sẻ nghẹn nghào nhưng tràn đầy niềm vui của chị Chính tại “Lễ công bố và trao quyết định 10 ca Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) miễn phí 100% và các chương trình xét duyệt miễn phí” trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2025, do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức vừa qua.
![]() |
Vợ chồng chị Hồ Thị Chính hạnh phúc bên con yêu. |
Vợ chồng chị Chính là một trong số những gia đình từng nhận được hỗ trợ 100% IVF của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn năm 2023. Từ những ngày tháng đầy gian nan, mỏi mòn chờ đợi một phép màu, giờ đây vợ chồng chị Chính đã hạnh phúc ôm trong tay em bé xinh xăn, khỏe mạnh - món quả diệu kỳ của hành trình yêu thương và sự hỗ trợ của y học hiện đại, của các y, bác sĩ.
Chị Chính và chồng là anh Lê Đức Huy (1987) cùng quê Quảng Trị kết hôn vào năm 2018. Chỉ một năm sau anh, chị hạnh phúc khi đón tin vui chị mang thai. Nhưng niềm vui vửa mới chớm nở thì khi đi khám, chị Chính bàng hoàng khi bác sĩ thông báo không có phôi thai và túi thai. Đó thực sự là cú sốc lớn đối với vợ chồng chị Chính.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng chị Chính sinh sống bằng nguồn thu nhập từ công việc làm thuê cạo mủ cao su và đồng lương ít ỏi của anh Huy ở xã. Điều kiện kinh tế không cho phép họ tiếp cận các bệnh viện lớn, chuyên khoa, nên suốt 5 năm sau đó, hành trình tìm con của anh chị chỉ là những thang thuốc nam, thuốc bắc và nỗi mong chờ mòn mỏi.
“Áp lực khi chồng là con trai một, dù chồng thấu hiểu, gia đình cảm thông, nhưng chị Chính đã từng nghẹn ngào đề nghị ly hôn để anh có thể đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng sau tất cả, chính chồng tôi là người đã động viên tôi cố gắng tiếp tục chặng đường tìm con”, chị Chính nhớ lại.
Ngoài khó khăn về kinh tế, chị Chính còn mang trong mình nỗi đau khi là em út trong gia đình có ba anh, chị bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có hai người đã qua đời. Cuộc sống đầy khó khăn ấy càng trở nên trĩu nặng hơn bao giờ hết.
Bước ngoặt đế n vào năm 2023, khi anh chị biết đến Bệnh viện Nam học và Hiệm muộn Hà Nội. Họ vượt hơn 600 cây số, ngồi tàu xuyên đêm suốt 13 tiếng đồng hồ chỉ để tìm kiếm một cơ hội mới.
Tại bệnh viện, các bác sĩ khuyên họ thực hiện IVF. Tuy nhiên, với nguồn tài chính hạn hẹp, họ không biết đến bao giờ mới có đủ tiền để bắt đầu hành trình này. Chính vào lúc khó khăn nhất, họ nghe về chương trình “Tuần lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2023” của Bệnh viện và quyết định nộp hồ sơ. May mắn đã mỉm cười, vợ chồng chị Chính trở thành một trong 10 gia đình nhận được hỗ trợ IVF miễn phí.
“Khi nhận được thông báo là một trong 10 gia đình được hỗ trợ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm hy vọng thực sự. Chúng tôi như sắp chạm tay vào ước mơ mà mình đã đeo đuổi bấy lâu nay”, chị Chính vui mừng chia sẻ.
Sau khi nhận được sự hỗ trợ, chị Chính và chồng bắt đầu hành trình IVF. Chỉ sau lần chuyển phôi đầu tiên vào tháng 8/2023, chị Chính đã mang thai thành công. Vào ngày 27/4/2024, bé Lê Đức Hiếu cất tiếng khóc chào đời, khép lại hành trình 6 năm mong mỏi của gia đình với kết quả ngọt ngào nhất.
Tương tự như gia đình chị Chính, gia đình chị Nguyễn Thị Mới (1995) và anh Lộc Xuân Anh (1995) ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũng là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn may mắn nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF năm 2023 của Bệnh viện. Hành trình của anh, chị cuối cùng cũng được đền đáp bằng “trái ngọt” là một thiên thần nhỏ chào đời khỏe mạnh, trọn vẹn niềm hạnh phúc sau bao năm tháng mong chờ.
Năm 2020, đôi bạn trẻ người dân tộc Tày nên duyên vợ chồng, cùng nhau vun đắp một tổ ẩm nhỏ, ấp ủ giấc mơ về tiếng cười trẻ thơ. Thế nhưng, hai năm sau cưới, gia đình vẫn chưa có tin vui, lo lắng, hai vợ chồng quyết định đi khám. Kết quả, chị Mới bị ứ dịch vòi trứng, còn anh Xuân Anh tinh trùng yếu nên không thể có thai tự nhiên, chỉ có IVF mới có thể mang lại cơ hội làm cha mẹ cho anh, chị.
Hái “trái ngọt” từ những nỗ lực không mệt mỏi
Chị Mới tâm sự: “Vợ chồng mình là công nhân, kinh tế hạn hẹp. Gom góp từng đồng, hy vọng đủ tiền chữa trị, nhưng chi phí IVF thực sự quá lớn. Mình chỉ còn biết hy vọng và cầu mong một phép màu xảy ra”.
![]() |
Mẹ con chị Nguyễn Thị Mới. |
Khi ấy, điều kiện khó khăn anh chị chỉ có thể tìm đến những bài thuốc dân gian, nhưng bao lần đợi chờ vẫn là bấy nhiều lần thất vọng. Cơ hội chỉ thật sự mở ra khi anh chị biết đến Tuần lễ Vàng 2023 của Bệnh viện. Không chỉ được hỗ trợ chi phí thăm khám, anh chị còn nộp hồ sơ xét duyệt gói hỗ trợ IVF miễn phí. Và điều kỳ diệu đã đến, anh chị chính thức trở thành một trong 10 gia đình được Bệnh viện trao tặng hỗ trợ.
Với ca bệnh đặc biệt này, trước khi chuyến phôi, bác sĩ Phạm Văn Hương - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trực tiếp thăm khám và phát hiện chị Mới có polyp buồng tử cung. Cùng với tiền sử ứ dịch vòi trứng, chị Mới được bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt polyp và kẹp với tử cung để đảm bảo điều kiện tối ưu nhất cho việc chuyển phối.
Sau thời gian hồi phục, đến lần chuyển phôi thứ hai vào tháng 11/2023, chị Mới vỡ òa hạnh phúc khi biết mình đã mang thai thành công. Trải qua hành trình thai kỳ suôn sẻ, gia đình nhỏ nơi vùng cao Yên Minh cuối cũng đã đòn chào hạt mầm yêu thương, kết tinh của tình yêu, nỗ lực và cả những phép màu có thật.
Được biết, từ năm 2019 đến 2024, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã chắp cánh hy vọng cho 67 gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn, thông qua gói hỗ trợ 100% chi phí IVF. Trong hành trình ấy, những cặp đôi như chị Chỉnh, anh Huy hay chị Mới, anh Xuân Anh chỉ là hai trong số rất nhiều gia đình đã đón con yêu về trong vòng tay.
Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt rưng rưng khi đón con yêu chào đời không chỉ là niềm hạnh phúc riêng của từng gia đình, mà còn là thành quả từ biết bao tháng ngày nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, những người lặng lẽ “gieo mầm” bằng cả trái tim và khối óc.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Sôi nổi giải quần vợt báo Đại Đoàn Kết lần 1/2025

Viettravel Airlines đón may bay Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu của hãng

Mua xe sau 1/7/2025: Đăng ký ở đâu? Biển số thế nào?

Kỳ 1: Bản sắc người Tràng An “định vị” thương hiệu doanh nghiệp

Tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính: Đảm bảo vận hành chính quyền hai cấp thông suốt từ 1/7

Từ 1/7, mức hưởng lương hưu tính thế nào?

Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước
Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 77 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 28/06/2025 17:12

Phát huy vai trò của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân
Y tế 27/06/2025 17:30

Cảnh báo gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ em dịp hè
Y tế 27/06/2025 10:18

Triển khai hệ thống giả định phòng, chống dịch bệnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Y tế 27/06/2025 07:56

Thêm 4 nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT từ 1/7/2025
Y tế 27/06/2025 07:53

Dầu ăn dùng trong chăn nuôi tuyệt đối không dùng cho người
Y tế 25/06/2025 16:51

Nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi dùng dầu ăn chế biến thức ăn chăn nuôi cho người
Y tế 25/06/2025 10:27

Phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè và mùa bão, lụt
Y tế 24/06/2025 12:47

Hà Tĩnh đình chỉ kinh doanh 2 quầy thuốc chữa bệnh
Y tế 24/06/2025 09:09

Cảnh báo về thuốc giả Dầu phong thấp Trường Thọ
Y tế 24/06/2025 08:16