Hạnh phúc khi được tác nghiệp ở Trường Sa
Rộn ràng ngày khai trường trên huyện đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc Tác nghiệp ở Trường Sa Hà Nội: Kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025 |
Hơn cả một ước mơ
Với một người làm báo, Trường Sa không chỉ là một địa danh xa xôi trên bản đồ, mà còn là một khát khao cháy bỏng, một ước mơ lớn lao được đặt chân đến. Tôi đã may mắn có cơ duyên hai lần được đến với quần đảo này, và mỗi chuyến đi đều để lại những dấu ấn không thể phai mờ.
![]() |
Lễ duyệt binh ở đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: B.Duy. |
Chuyến công tác đầu tiên của tôi đến Trường Sa kéo dài hơn ba tuần, đó là vào tháng 1/2015, chuyến đi thay thu quân và mang quà Tết từ đất liền đến với quân dân Trường Sa. Năm đó, cũng đúng dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp và tôi có vinh dự được dự Đại hội Chi bộ một số đơn vị. Hơn 20 ngày lênh đênh trên biển, ra vào các đảo, điểm đảo, tôi đã từng đương đầu với những cơn mưa giông bất chợt, gặp cả những cơn sóng hung tợn… Khoảng thời gian ấy đủ để tôi cảm nhận sâu sắc, trọn vẹn hơn về cuộc sống của các chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng.
Trước khi đặt chân lên đảo, tôi chỉ biết Trường Sa qua những thước phim tài liệu, những bài báo và đặc biệt là qua ca khúc "Nơi đảo xa" - một bản hùng ca đã đi sâu vào lòng mỗi người Việt. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn mọi tưởng tượng. Cuộc sống của các chú bộ đội Cụ Hồ nơi đảo xa không chỉ vất vả mà còn vô cùng khắc nghiệt. Nắng gió Trường Sa như thiêu đốt, làn da sạm đi vì cái mặn mòi của biển và sự gay gắt của khí hậu nhiệt đới. Nước ngọt là tài nguyên quý giá hơn vàng, từng giọt nước đều được chắt chiu, sử dụng một cách tiết kiệm nhất.
Gần cuối cuộc hành trình, tôi mới được thưởng thức một đĩa rau muống luộc có "ngọn" - một món ăn ở đất liền rất bình dị nhưng lại trở thành một "đặc sản" xa xỉ ở Trường Sa. Tôi hiểu rằng để có được đĩa rau đãi khách quý, các chú hải quân chắc chắn đã phải "nhịn miệng đãi khách" từ nhiều ngày trước, và có lẽ cả sau đó nữa. Đó là lý do khi lần thứ hai trở lại Trường Sa (vào tháng 5/2017), tôi đã tham gia cùng với đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) trong một chương trình thiện nguyện ý nghĩa “Vườn rau Trường Sa”. Chương trình "Vườn rau Trường Sa" được khởi động qua hình thức kêu gọi, vận động đông đảo nhân dân cả nước ủng hộ kinh phí qua hình thức nhắn tin và ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt, để gây quỹ xây dựng các vườn rau, trang bị bể nước mềm cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Điều hạnh phúc nhất của người làm báo đó là khi những hình ảnh, câu chuyện mình chia sẻ về cuộc sống nơi đảo xa được lan tỏa, góp phần kết nối, nhân rộng yêu thương, cùng kết nối triệu trái tim Việt hướng về Trường Sa thân yêu bằng hành động đẹp. Trường Sa vì thế không còn xa nữa, mà luôn trong trái tim tôi và mỗi người dân đất Việt.
Linh thiêng Lễ tưởng niệm ở Trường Sa
Một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa, khó quên mà bất kỳ ai tham gia hải trình đến với Trường Sa đều không khỏi rưng rưng xúc động khi được tham gia vào Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Dẫu biết rằng vinh quang nào mà chẳng có mất mát, hy sinh; hạnh phúc nào mà không phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt, nhưng sự dâng hiến cao cả của các anh đã góp phần làm nên giá trị thiêng liêng của non sông đất nước. Trong không gian tĩnh lặng, thành kính giữa biển khơi mênh mông, khi được gửi tới các anh một đóa hoa tươi, một cánh hạc giấy, mỗi người chúng tôi không thể cầm lòng.
![]() |
Phóng viên Lan Ngọc (ngoài cùng bên phải) phỏng vấn chiến sĩ Trường Sa. |
Các anh đã anh dũng hy sinh, nằm lại với biển khơi vì sự bình yên và toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Máu xương của các anh đã hòa vào lòng biển cả, làm nên những rạn san hô, làm nên những con sóng biếc, và làm nên bức tường thành vững chắc bảo vệ đất nước. Các anh đã nằm lại nơi đây, hòa mình vào trong lòng biển đảo quê hương, trở thành một phần bất tử của Trường Sa, của Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh không bao giờ bị lãng quên, mà sẽ mãi mãi được khắc ghi trong trái tim mỗi người con đất Việt, là lời nhắc nhở thiêng liêng về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do.
Là phóng viên của tờ báo Công đoàn, có dịp 2 lần đến với Trường Sa thân yêu, tôi còn có thêm may mắn là được tham gia vào nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa lan tỏa tình yêu biển đảo do Công đoàn phát động như: Tấm lưới nghĩa tình, Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa; xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma... Tôi còn nhớ khi phát động Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” trong tổ chức Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động cả nước năm 2017, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã xúc động chia sẻ: “Máu của những người con đất Việt dù trong các hoàn cảnh lịch sử khác nhau đã đổ xuống để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” để tri ân các chiến sĩ đã ngã xuống vì Hoàng Sa, Trường Sa để lịch sử không quên, tôn vinh những người con đất Việt đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc và thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc”. Đáp lại lời kêu gọi đầy ân tình đó, các cấp Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động cả nước trong nhiều năm qua đã có rất nhiều chương trình ý nghĩa, có thêm nhiều hành động đẹp, kết nối triệu trái tim chung một nhịp đập cùng hướng về Trường Sa thân yêu.
Hai chuyến công tác đến với quân dân Trường Sa, những ngày ở Trường Sa, đã giúp tôi hiểu thêm nhiều điều, không chỉ về lòng dũng cảm, sự kiên cường mà còn về tình yêu đất nước, về sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển hôm nay.
Lần đầu tiên đến với Trường Sa, một bạn trẻ cùng đoàn công tác với tôi ngay trong những ngày đầu tiên của hành trình đã nảy lên những vẫn thơ đầy cảm xúc: “…Tôi đi tôi mới biết/Những lính đảo xa quê/Con đang còn thơ bé/Bố bao lâu chưa về…". Thật vậy, bản thân tôi đã chứng kiến ở cầu cảng Cam Ranh ngày về, có những em bé đã 13 tháng tuổi lần đầu tiên mới được bố ôm vào lòng; có những em bé 4 tuổi, nhưng trong suốt 4 năm mới chỉ được gặp bố hai lần, còn ngượng ngịu khi cất tiếng gọi bố ngày gặp lại...
Con của lính hải quân thiệt thòi là vậy, nhưng đó là sự hy sinh cao cả vì sự bình yên của Tổ quốc. Gác lại sau lưng gia đình, vợ con, những người thân yêu để sẵn sàng nhận nhiệm vụ, can trường đón nhận mọi thử thách, thậm chí cả hiểm nguy đang rình rập, những người lính Trường Sa hôm nay đang viết tiếp những trang sử hào hùng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam. Họ là những người con ưu tú của dân tộc, ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc, vì một Việt Nam vững bền và mạnh mẽ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Hà Nội ghi nhận 94 ca sốt xuất huyết trong một tuần

Xã Thiên Lộc đổi mới, đoàn kết phát triển thành vùng đô thị kiểu mẫu phía Bắc Hà Nội

Grab và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực thành phố Đà Nẵng vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương

Nhiều phim kinh điển Việt Nam chiếu trong đợt phim kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Sơn Tây: Gắn biển công trình “Hàng cây Nông dân”

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương tham gia vệ sinh môi trường tại phường Láng

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thanh lần thứ I: Khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ và bền vững
Tin khác

Hàng trăm người tham dự giải chạy thiện nguyện vì trẻ em nghèo
Media 31/07/2025 20:38

Tăng cường phối hợp đưa tín dụng ưu đãi đến người dân
Nhịp sống Thủ đô 31/07/2025 14:16

Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày hiến máu tình nguyện thường niên 2025
Cộng đồng 30/07/2025 15:32

Giữ hồn nghề diều sáo giữa nhịp sống đô thị
Xã hội 30/07/2025 13:56

Nguy cơ rò rỉ hình ảnh riêng tư từ camera giám sát gia đình
Cộng đồng 30/07/2025 06:22

Mở lối cho kinh tế Thủ đô từ nền tảng bản sắc văn hóa
Cộng đồng 29/07/2025 19:11

Sáng mãi phẩm chất người lính giữa thời bình
Xã hội 28/07/2025 15:07

Cẩn trọng với trị liệu tâm lý trên mạng: Đừng để niềm tin trở thành cái bẫy
Cộng đồng 28/07/2025 09:54

Cảm động tấm lòng người dân muôn nơi hướng về vùng lũ Nghệ An
Cộng đồng 27/07/2025 15:19

Chi hội trưởng cựu chiến binh nhiệt tình với công tác Hội
Xã hội 27/07/2025 08:25