Lan tỏa hành động đẹp đến cộng đồng từ tấm lòng nhân ái
Từ giây phút định mệnh bên giường bệnh của cha
Cách đây 15 năm, một biến cố trong gia đình đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của chị Mỹ An về cuộc sống và giá trị của việc sẻ chia. Cha chị bị bệnh nặng, phải nằm viện điều trị dài ngày và cần truyền máu gấp. Những ngày chăm sóc cha trong bệnh viện, chị lần đầu tiên cảm nhận được tầm quan trọng sống còn của từng đơn vị máu, thứ tưởng chừng vô hình trong cuộc sống hàng ngày, nhưng lại là sợi dây níu giữ sự sống cho biết bao bệnh nhân.
“Trước đó, tôi chưa từng nghĩ đến việc hiến máu. Nhưng lần đó, khi thấy bố nằm lặng lẽ chờ từng bịch máu đỏ, tôi như bừng tỉnh. Tôi hiểu rằng, phía sau mỗi giọt máu là hy vọng, là sự sống của một con người,” chị An xúc động chia sẻ.
![]() |
Chị Huỳnh Thị Mỹ An được tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2025. |
Kể từ thời điểm ấy, người phụ nữ nhỏ bé nhưng giàu lòng nhân ái này đã bắt đầu hành trình dài 15 năm không ngừng nghỉ để cho đi, âm thầm nhưng đầy ý nghĩa.
Hiến máu không phải là hành động nhất thời với chị Mỹ An, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mỗi năm, chị đều đặn tham gia các đợt hiến máu toàn phần và hiến tiểu cầu theo lịch định kỳ. Việc hiến tiểu cầu đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và điều kiện sức khỏe tốt hơn cả hiến máu thông thường. Ấy vậy mà chị vẫn đều đặn làm điều đó suốt nhiều năm qua, thậm chí còn đăng ký dự bị cho những ca khẩn cấp.
“Tôi không đếm số lần hiến máu để tự hào về bản thân. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu mình còn khỏe, còn có thể cho đi thì tại sao lại không làm điều đó?”, chị nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
Với 28 lần hiến máu toàn phần và 82 lần hiến tiểu cầu, chị không chỉ là người hiến máu nhiều nhất trong số 100 gương mặt tiêu biểu được tôn vinh năm 2025 mà còn là biểu tượng lan tỏa yêu thương, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng bằng hành động nhân đạo đầy ý nghĩa.
Không dừng lại ở việc hiến máu, chị An còn trở thành một “người truyền lửa” thực thụ khi tích cực vận động người thân, bạn bè và cả những người xa lạ tham gia phong trào này. Tính đến nay, chị đã vận động được 48 người tham gia hiến máu, trong đó nhiều người đã trở thành những người hiến máu định kỳ giống như chị.
“Phong trào” yêu thương lan tỏa trong gia đình
Điều đáng trân quý là tinh thần thiện nguyện của chị không chỉ dừng lại ở bản thân, mà đã trở thành “một nếp sống” trong chính gia đình chị. Từ những chia sẻ, vận động chân thành của chị, nhiều người thân của chị cũng đã tự nguyện bước vào hành trình nhân đạo. Tính đến nay, tổng cộng các thành viên trong gia đình chị An đã hiến máu 156 lần, một con số đáng kinh ngạc, ẩn chứa bao câu chuyện tử tế.
Cũng từ phong trào gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của chị dần hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hiến máu. Có người trước đây từng sợ kim tiêm, ngại đau, nhưng nhờ những lời chia sẻ chân thành và sự động viên của chị, họ đã dũng cảm bước qua nỗi sợ hãi để làm điều tốt đẹp.
Không ồn ào, không phô trương, chị Huỳnh Thị Mỹ An chọn cách lặng lẽ cống hiến với một lý tưởng giản dị: mỗi giọt máu cho đi là một hy vọng sống được thắp sáng. Việc hiến máu với chị không đơn thuần là cứu người, mà còn là trách nhiệm của một công dân, là cách để sống trọn vẹn hơn giữa cuộc đời này.
![]() |
Chị Huỳnh Thị Mỹ An (thứ ba từ phải sang) còn trở thành một “người truyền lửa” thực thụ khi tích cực vận động người thân, bạn bè và cả những người xa lạ tham gia hiến máu tình nguyện. |
Chị An chia sẻ, chị cũng từng chứng kiến những đứa trẻ phải nằm chờ máu trong cơn nguy kịch, từng thấy nhiều người nhà bệnh nhân mỏi mòn chạy vạy từng đơn vị máu cho người thân. Những hình ảnh ấy khiến chị không thể dừng lại. Nếu mỗi người đều có thể cho đi một chút, cộng đồng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Việc được tôn vinh là một trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025 không khiến chị thay đổi quan điểm sống. Với chị, phần thưởng lớn nhất là được nhìn thấy những cuộc đời được cứu sống từ chính những giọt máu của mình.
“Tôi luôn ý thức phải giữ mình khỏi bệnh tật để có đủ điều kiện hiến máu trong nhiều năm nữa, góp phần bé nhỏ trong việc cứu chữa người bệnh”, chị An bày tỏ.
Trong hành trình cống hiến thầm lặng ấy, chị Mỹ An không mong cầu sự nổi tiếng. Nhưng bằng chính nghĩa cử cao đẹp của mình, chị đã trở thành ngọn lửa âm ỉ lan tỏa trong cộng đồng. Câu chuyện của chị không chỉ là một tấm gương đẹp, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự sẻ chia và tình người.
Ngày nay, khi cuộc sống hiện đại khiến con người đôi khi trở nên thờ ơ với những khó khăn quanh mình, thì những hành động như của chị An càng trở nên quý giá. Đó là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc rằng: Mỗi người đều có thể trở thành người hùng, không cần áo choàng, không cần danh hiệu, chỉ cần một tấm lòng biết yêu thương và cho đi.
Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, là hành động thiết thực nhất để thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Và chị Huỳnh Thị Mỹ An chính là minh chứng sống động cho thông điệp ấy. Từ một người từng không biết gì về hiến máu, chị đã trở thành “đại sứ nhân ái” trong chính cộng đồng của mình, góp phần không nhỏ vào việc cứu sống hàng trăm sinh mệnh.
Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, hành trình của chị Mỹ An là lời nhắc nhở đầy cảm hứng rằng, yêu thương đôi khi chỉ đơn giản là cho đi những gì mình đang có, một cách tự nhiên, lặng lẽ và chân thành nhất.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

“Thủ lĩnh” Công đoàn luôn tận tâm vì người lao động

Hà Nội: Hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026

Bổ sung quy định dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng

Phân làn cứng trên một số tuyến đường: Cần cân nhắc kỹ lưỡng!

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao về đại dương của Liên hợp quốc

Phong cách sống năng động tại Khu đô thị kiểu mẫu Aquamarine Diễn Châu

Tháo gỡ vướng mắc, sớm triển khai các dự án Metro mới trên địa bàn Thủ đô
Tin khác

“Thủ lĩnh” Công đoàn luôn tận tâm vì người lao động
Gương sáng 09/06/2025 20:40

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - “Ngọn lửa” nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô
Gương sáng 08/06/2025 17:20

Người thợ thời 4.0 và hành trình sáng tạo từ những điều bình dị
Gương sáng 06/06/2025 18:34

Người lính trở về từ tuyến lửa: Cống hiến một đời không nghỉ
Gương sáng 06/06/2025 12:23

Cô giáo thể chất và hơn 100 lần sẻ chia sự sống
Gương sáng 06/06/2025 10:17

Người gieo hạt yêu thương nơi mái trường mầm non
Gương sáng 05/06/2025 10:59

Lớp học đặc biệt cho người cao tuổi thời công nghệ
Gương sáng 31/05/2025 08:33

Người Tổ trưởng sở hữu nhiều sáng kiến, sáng tạo
Lao động 30/05/2025 14:00

Cô giáo yêu nghề, tận tụy với học sinh
Gương sáng 29/05/2025 09:48

Người “gieo chữ” bằng trái tim yêu nghề
Gương sáng 26/05/2025 12:55