Cô nhân viên y tế nhiệt tình, trách nhiệm
Những đoàn viên công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm hỗ trợ phòng, chống dịch Nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệt tình, trách nhiệm |
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - nhân viên y tế Trường THCS Láng Thượng, là một trong những người gắn bó dài lâu nhất với mái trường kể từ khi thành lập. Chị Hiền luôn là tấm gương về một con người thầm lặng, nghiêm túc, chỉn chu cho công việc của mình. Chính vì thế, chị được rất nhiều giáo viên, nhân viên trong trường tin tưởng, được các học sinh yêu quý.
Chị Hiền sinh năm 1975, tốt nghiệp Trung cấp nghề điều dưỡng. Trước đó chị đi làm văn phòng, nhưng một cơ duyên đặc biệt đã đưa chị tới công việc nhân viên y tế của trường. Với 22 năm trong nghề, phong cách làm việc nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, chị Hiền luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Hàng năm, chị Nguyễn Thị Thu Hiền đều kịp thời tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện các yêu cầu vệ sinh học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, theo đúng các quy định đã ban hành của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy của nhà trường. Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng bệnh, phòng dịch theo lịch hoạt động của trường và theo yêu cầu của y tế địa phường.
Bên cạnh đó, với vai trò, nhiệm vụ của mình, chị Hiền luôn nghiêm túc thực hiện các kế hoạch hoạt động y tế cho năm học được lãnh đạo nhà trường phê duyệt. Quản lý tốt tủ thuốc và y dụng cụ để có thể sơ cứu và xử lý ban đầu những bệnh thông thường xảy ra trong trường. Phối kết hợp với giáo viên trên nhóm lớp cân đo theo dõi sức khỏe của trẻ qua biểu đồ tăng trưởng theo đúng quy định.
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - nhân viên y tế Trường THCS Láng Thượng |
Đồng thời, liên hệ với trạm y tế xã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ 2 lần trong năm. Thực tế có những em trong khi khám sức khoẻ định kỳ đã phát hiện ra một số bệnh mới chớm (như tim mạch, mắt…) chị Hiền tiếp nhận và thông báo kịp thời đến gia đình với tình hình bệnh dịch phức tạp hiện nay.
Mỗi sáng, chị Hiền đều đến trường rất sớm, dù nhà xa cách trường tới hơn chục cây số. Khi đến trường, việc đầu tiên chị làm là đi khắp trường kiểm tra vệ sinh khung cảnh sư phạm. Công việc của chị tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác. Chiều về, sau khi học sinh đã tan học hết, trường vãn hẳn, chỉ còn một vài em chờ bố mẹ tới đón thì chị mới yên tâm ra về.
Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho giáo viên, học sinh, chị Nguyễn Thị Thu Hiền còn làm rất nhiều các công việc kiêm nhiệm khác. Mỗi lần có đoàn kiểm tra y tế về trường, Ban Giám hiệu luôn yên tâm và niềm tin đó được đánh giá bằng chính những kết quả mà đoàn kiểm tra nhận xét, 2 năm liên tục đạt kết quả tốt. Lúc nào sổ sách, hoạt động về y tế của trường cũng được đánh giá cao.
Dù là người không quyết định trực tiếp đến thành tích học tập của nhà trường, nhưng chị Hiền giữ một vai trò hết sức quan trọng, là người chịu trách nhiệm chính về mọi vấn đề y tế học đường của nhà trường. Giáo viên, học sinh hễ ốm mệt, đứt tay, chảy máu, hay đau đầu, đau bụng… ai ai cũng tìm đến cô y tế đầu tiên.
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (bên trái) lại lễ kết nạp Đảng năm 2022. |
Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội nói chung và tại Trường THCS Láng Thượng nói riêng nếu như mỗi người dân là một “chiến sĩ” trên mặt trận chống dịch, thì những tình nguyện viên tham gia hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 là những người cũng rất vất vả.
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong cuộc đấu tranh phòng,chống dịch Covid-19 đã xuất hiện không ít những tấm gương tiêu biểu. Cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường THCS Láng Thượng tích cực tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường Láng Thượng.
Những ngày giãn cách xã hội, thay vì ở nhà chị Hiền đã tham gia vào tuyến đầu để chống dịch Covid-19 tại Trạm y tế phường Láng Thượng. Không quản ngày đêm chị tích cực tham gia trực tại trạm y tế phường, hỗ trợ công tác tiêm chủng, lấy mẫu test nhanh, nhập dữ liệu tiêm chủng tại phường.
Có những buổi tiêm chủng cho học sinh cả sáng, rồi tới chiều chị Hiền lại tham gia nhập dữ liệu tới tận đêm khuya. Tất cả những điều đó đều không làm chị nản lòng mà càng cố gắng hơn để đưa những mũi tiêm phòng, chống Covid-19 đến với học sinh trường nói riêng và người dân trên địa bàn phường nói chung…
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Tiếp tục đi đầu trong sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị
Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng
Triệu tập 2 đối tượng hành hung tài xế ở bến phà Cồn Nhất, Nam Định
Mùng 5 Tết, chợ dân sinh bán trở lại nhưng khá đìu hiu
Tưng bừng kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Giới trẻ làm xuyên Tết kiếm thêm thu nhập
Tin khác
Nhân viên xe buýt giúp người bị tai nạn giao thông
Gương sáng 02/02/2025 15:45
Những “chiến binh thầm lặng” giữ phố phường sạch đẹp đón Tết
Gương sáng 28/01/2025 18:11
Nhân viên tuyến buýt 62 cứu người gặp nạn
Gương sáng 21/01/2025 17:54
Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa: Mái ấm của những ước mơ khuyết tật
Gương sáng 31/12/2024 20:22
Chuyện về người tuần đường mẫn cán
Gương sáng 31/12/2024 08:17
Cô giáo sáng tác vè giúp trò củng cố bài học hiệu quả
Gương sáng 21/12/2024 22:32
Nâng cao hiệu quả tiếp thu bài và tạo hứng thú cho học sinh
Gương sáng 19/12/2024 16:28
Những cống hiến thầm lặng của nữ bác sĩ gây mê hồi sức
Gương sáng 07/12/2024 16:39
Thầy Tổng phụ trách Đội năng động, nhiệt huyết
Gương sáng 25/11/2024 22:31
Ấn tượng “Người con hiếu thảo” Thủ đô
Gương sáng 25/11/2024 14:33