--> -->

Tết sum vầy bên nồi bánh chưng

Những ngày này, không khí Tết Nguyên đán đang ngập tràn trên từng đường làng, góc phố, nhiều gia đình ở Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp nổi lửa luộc bánh chưng chào Xuân đang tới. Với nhiều người, bánh chưng không chỉ đơn thuần là món ăn, mà còn trở thành niềm vui, niềm hân hoan sum họp trong những ngày đầu năm mới.
Tết Nguyên đán 2024: Rộn ràng làng gói bánh chưng Hố Nai Chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy rộn ràng gói bánh chưng đón Xuân Chuyện những công nhân đón Tết xa quê

Tục gói chưng ngày Tết đã trở thành nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, được lưu truyền qua nhiều thế hệ người Việt, thể hiện nét đẹp của nền văn minh lúa nước. Mỗi khi Tết đến Xuân về, người người, nhà nhà lại gói bánh chưng ăn Tết, dâng bánh lên bàn thờ tổ tiên…

Hơn 10 năm nay, cứ khoảng 28 tháng Chạp Âm lịch, vợ chồng anh Đông, chị Thu (ở E5 Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) lại tất bật với công việc gói bánh chưng. Bận rộn chiều cuối năm, tuy nhiên, năm nào hai vợ chồng chị Thu cũng đều dành thời gian để gói những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn dâng lên bàn thờ tổ tiên, biếu gia đình, người thân, bạn bè lối xóm…

Tết sum vầy bên nồi bánh chưng
Chị Thu khéo léo gói chiếc bánh chưng vuông vắn.

Chị Thu chia sẻ: “Xã hội ngày càng phát triển, nhiều phong tục tập quán mai một dần. Chính vì vậy, vợ chồng tôi vẫn cố gắng gói bánh chưng mỗi dịp Tết Nguyên đán. Đây là nét đẹp truyền thống không thể thiếu của gia đình. Thời gian mọi người cùng ngồi bên bếp lửa quanh nồi bánh chưng nghi ngút khói thể hiện sự sum vầy, đoàn tụ. Đồng thời lũ trẻ cũng được kể những câu chuyện ý nghĩa về phong tục truyền thống của cha ông về những ngày Tết xưa”.

Không chỉ có gia đình chị Thu, nhiều nhà ở Hà Nội vẫn giữ truyền thống gói bánh chưng dịp Tết. Thậm chí, nhiều nhà trong khu phố, khu tập thể còn thường cùng nhau nấu chung một nồi bánh. Điển hình, tại ngách 6/75 Đặng Văn Ngữ, chiều 27 tháng Chạp Âm lịch, nhiều gia đình cũng đã quần tụ bên nhau để gói bánh, truyền lại nghề cho các thế hệ sau.

Mọi người góp tiền lại rồi phân công nhau từng việc, sau đó sẽ tập trung cùng làm, khi bánh chín thì chia ra mỗi nhà vài chiếc. Những dịp đó đã tạo không khí tươi vui, rộn ràng, háo hức và tăng tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm.

Tết sum vầy bên nồi bánh chưng
Với nhiều người, bánh chưng không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn trở thành niềm vui, niềm hân hoan sum họp trong những ngày đầu năm mới.

Chị Anh Thư (phường Phương Liên, quận Đống Đa) tâm sự: "Những ngày này, khi con cháu gia đình đã dần xum họp thì chúng tôi lại tổ chức gói bánh chưng. Với tâm niệm, bánh chưng là lễ vật không thể thiếu trong các nghi thức thờ cúng, thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn đối với tiên tổ, năm nào gia đình tôi cũng chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có những chiếc bánh chưng xanh cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc".

Là một trong những người gói bánh chưng rất đẹp ở khu tập thể Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội), anh Lê Quảng Đà cho biết, gói bánh chưng thực chất không khó, nhưng để có được những chiếc bánh ngon, đẹp thì không phải chuyện đơn giản. Việc chọn lá dong, gạo nếp gói bánh phải kỹ, gạo phải là gạo nếp cái hoa vàng, loại gạo này đặc biệt ở chỗ ăn bánh để 4 - 7 ngày vẫn dẻo thơm; thịt lợn phải là thịt ba chỉ, có đủ cả mỡ, nạc giúp cho bánh vừa thơm vừa ngậy. Đậu xanh hạt phải mẩy khi đồ lên…

Tết sum vầy bên nồi bánh chưng
Gói bánh chưng không khó, nhưng để có được những chiếc bánh ngon, đẹp thì không phải chuyện đơn giản.

Gia đình bà Lê Thị Hương (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho đến nay cũng vẫn giữ được phong tục gói bánh chưng ngày Tết. Bà Hương cho biết, dù bận rộn nhiều công việc, nhưng năm nào mọi người trong gia đình bà vẫn dành thời gian chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh.

Ngoài việc gói cho gia đình, bà còn gói để đem biếu họ hàng. Dù không nhiều, nhưng khi nhận những chiếc bánh chưng tự tay gói, ai nấy đều trân trọng. Điều đó là niềm vui và là động lực khiến gia đình bà luôn duy trì nét đẹp gói bánh chưng ngày Tết.

Tết sum vầy bên nồi bánh chưng
Hiện nay, không ít người dân vẫn muốn lưu giữ lại ý nghĩa đẹp đẽ này, tạo không khí Tết cổ truyền cho gia đình, con cái.

“Gói bánh chưng dịp Tết là phong tục đẹp đã tồn tại qua nhiều đời ở nước ta, nhưng cũng dần mai một ở các thành phố lớn do điều kiện kinh tế, xã hội đổi khác. Thế nhưng, hiện nay, không ít người dân vẫn muốn lưu giữ lại ý nghĩa đẹp đẽ này, tạo không khí Tết cổ truyền cho gia đình, con cái", bà Hương cho biết.

Giữa tiết trời vào xuân, được sưởi ấp bằng bếp lửa hồng nghi ngút hơi khói của nồi bánh sôi sục, mọi người cùng ngồi bên nhau nhiều giờ đồng hồ để chờ những chiếc bánh đầu tiên nóng hổi khi vừa chín tới. Điều thú vị là mọi người trong gia đình được quây quần bên nồi bánh chưng với nhiều câu chuyện của cả một năm cũ cùng bao chuyện phiếm thường ngày.

Chiếc bánh chưng không chỉ nhắc nhở mỗi người về một món ăn mang đậm nét văn hoá của dân tộc, mà còn khiến cho mỗi chúng ta trân quý hơn một sản vật linh thiêng của ngày Tết. Mỗi khi nhớ đến bánh chưng người ta thường nghĩ ngay đến cái Tết và ngược lại. Nhịp sống hiện đại ngày nay tuy có bận rộn hơn, sung túc hơn nhưng truyền thống văn hóa ẩn sâu trong chiếc bánh chưng ngày Tết vẫn rất cần trao truyền lại mãi cho mai sau.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thúc đẩy các giải pháp thiết thực, khả thi để phát triển giáo dục toàn diện

Thúc đẩy các giải pháp thiết thực, khả thi để phát triển giáo dục toàn diện

Trong khuôn khổ Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2025, diễn ra trong hai ngày 28 và 29/7 tại Quảng Ninh, Bộ GD&ĐT đã tổ chức phiên làm việc đầu tiên với sự tham dự của Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo 34 Sở GD&ĐT cùng các cơ sở đào tạo ngành sư phạm và các đơn vị liên quan.
Cán bộ Mặt trận tích cực góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp

Cán bộ Mặt trận tích cực góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp

Nội dung góp ý tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận “gần dân, sát dân, vì dân”.
Cả nước có trên 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025

Cả nước có trên 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tính đến 17h ngày 28/7, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT ghi nhận 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng.
Aeneas: Trí tuệ nhân tạo tái sinh ký ức La Mã cổ đại

Aeneas: Trí tuệ nhân tạo tái sinh ký ức La Mã cổ đại

Đối với các nhà sử học và khảo cổ học, mỗi dòng chữ tưởng chừng đơn giản lại là một mảnh ghép vô cùng quý giá trong bức tranh lịch sử La Mã rộng lớn, nhưng đồng thời cũng là một câu đố cực kỳ hóc búa, đòi hỏi sự kiên nhẫn và chuyên môn sâu sắc. Giờ đây, một công cụ trí tuệ nhân tạo mang tên Aeneas, do Google DeepMind phát triển, đang mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới để giải mã những thông điệp cổ đại bị thất lạc, hứa hẹn tái kết nối những mảnh rời rạc của lịch sử văn minh La Mã từng tưởng đã đứt đoạn.
Phường Khương Đình: Tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân

Phường Khương Đình: Tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Khương Đình khoá I (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Khai mạc giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

Khai mạc giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

Chiều 28/7, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2025
Phim mới “Có anh, nơi ấy bình yên” nối sóng “Dịu dàng màu nắng”: Chính luận đậm chất đời thường, kịch tính nhưng xúc động

Phim mới “Có anh, nơi ấy bình yên” nối sóng “Dịu dàng màu nắng”: Chính luận đậm chất đời thường, kịch tính nhưng xúc động

Sau khi “Dịu dàng màu nắng” khép lại hành trình 40 tập đầy cảm xúc, khung giờ vàng 21h trên kênh VTV1 sẽ chính thức được tiếp nối bởi bộ phim mới “Có anh, nơi ấy bình yên” tác phẩm chính luận, tâm lý xã hội mang hơi thở thời sự, được kỳ vọng sẽ chạm tới trái tim người xem bằng sự gai góc, chân thực nhưng cũng đầy nhân văn.

Tin khác

Phường Khương Đình: Tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân

Phường Khương Đình: Tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Khương Đình khoá I (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Học Bác bằng những việc làm “thầm lặng”

Học Bác bằng những việc làm “thầm lặng”

Giữa nhịp sống hiện đại, giữa phố phường tấp nập, vẫn có biết bao con người Hà Nội lặng lẽ gieo những hạt giống thiện lành bằng những hành động tử tế mỗi ngày: Người hiến máu cứu người không cần biết người nhận là ai; người nhặt được của rơi, âm thầm tìm trả lại người mất; người phụ nữ cặm cụi gom rác ở bờ sông, người cựu chiến binh miệt mài quét rác đầu ngõ mỗi sáng sớm… Tất cả những hành động nhỏ nhưng nghĩa tình ấy chính là minh chứng sinh động cho việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào chiều sâu, thành nếp sống, thành lẽ ứng xử tự nhiên của người Hà Nội.
Xã Đại Thanh: Xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, gần dân

Xã Đại Thanh: Xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, gần dân

Từ ngày 1/7/2025, đơn vị hành chính mới Đại Thanh chính thức đi vào hoạt động. Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân số đông, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Thanh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng kiện toàn bộ máy, bảo đảm các hoạt động diễn ra hiệu quả, ổn định.
Những người trở về từ tuyến lửa

Những người trở về từ tuyến lửa

Hơn nửa thế kỷ trước, họ là những chàng trai, cô gái mang ba lô ra trận với lời thề “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, sẵn sàng để lại tuổi xuân nơi rừng sâu, núi thẳm. Nhiều người may mắn trở về, mang theo vết thương hằn lên da thịt và cả những ký ức không thể xóa nhòa. Có người trở lại mái nhà xưa với đôi chân không còn nguyên vẹn, có người trở về với tấm huân chương lấp lánh mà trong lòng day dứt vì đồng đội không còn. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu chân của những người lính năm xưa vẫn in đậm trong từng xóm nhỏ, từng nẻo đường quê. Họ đã biến mất mát thành nghị lực, nỗi đau thành khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương bằng tất cả phần đời còn lại.
Khát vọng Thành phố xanh - thông minh - hiện đại

Khát vọng Thành phố xanh - thông minh - hiện đại

Thành phố Hà Nội trong suốt quá trình phát triển luôn xác định mục tiêu phấn đấu Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Xanh - Thông minh" và phải bảo đảm "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp". Chính vì vậy, phát triển các khu đô thị xanh, công trình xanh đang là mục tiêu Hà Nội hướng tới nhằm xây dựng đô thị thông minh và bền vững.
Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ

Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ

Giữa miền đất lặng im, nơi cỏ non mơn mởn phủ kín những hàng bia mộ xếp thẳng tắp, có những con người vẫn ngày ngày lặng lẽ bước qua từng phần mộ, nhổ từng nhành cỏ dại, thắp nén hương thơm và dõi theo từng đổi thay của đất trời. Họ không chỉ làm công việc quản trang đơn thuần, họ đang canh giấc ngủ cho các anh, những người đã ngã xuống cho hòa bình, đang yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Không tiếng khua chiêng, chẳng ánh đèn sân khấu, công việc của họ âm thầm nhưng thấm đẫm nghĩa tình, như một sự tiếp nối của tình đồng đội, như một lời hứa lặng im với những người đã không trở về.
Bộ đội cụ Hồ chung tay xây dựng Thủ đô

Bộ đội cụ Hồ chung tay xây dựng Thủ đô

Dẫu đã rời xa chiến trường, những cựu chiến binh Hà Nội vẫn không ngơi nghỉ hành trình cống hiến. Trở về với đời thường, họ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và lan tỏa lối sống văn minh. Chính họ, những “chiến sĩ thời bình” đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững và hiện đại của Thủ đô hôm nay.
Công an xã Phú Xuyên cấp Căn cước công dân tại nhà cho người có công

Công an xã Phú Xuyên cấp Căn cước công dân tại nhà cho người có công

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Công an xã Phú Xuyên đã tổ chức hoạt động cấp Căn cước công dân lưu động cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chải (sinh năm 1930) và các cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.
Hành trình từ người lính năm xưa đến ngọn lửa trách nhiệm giữa đời thường

Hành trình từ người lính năm xưa đến ngọn lửa trách nhiệm giữa đời thường

Gần 60 năm kể từ ngày rời ghế nhà trường lên đường nhập ngũ, cựu chiến binh Đinh Văn Tòng (Tổ dân phố số 7, phường Long Biên) vẫn không ngơi nghỉ. Ông vẫn miệt mài góp sức cho cộng đồng, giữ trọn vẹn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống thường nhật. Với ông, cống hiến không chỉ gói gọn trong chiến tranh, mà là hành trình không ngừng của sự xây dựng, kết nối, truyền cảm hứng sống đẹp và lòng yêu nước cho thế hệ mai sau.
Khẳng định vai trò chính quyền gần dân qua chuỗi hoạt động tri ân dịp 27/7

Khẳng định vai trò chính quyền gần dân qua chuỗi hoạt động tri ân dịp 27/7

Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, xã Thượng Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền đối với người có công, lan tỏa hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân.
Xem thêm
Phiên bản di động