--> -->

Bộ đội cụ Hồ chung tay xây dựng Thủ đô

Dẫu đã rời xa chiến trường, những cựu chiến binh Hà Nội vẫn không ngơi nghỉ hành trình cống hiến. Trở về với đời thường, họ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và lan tỏa lối sống văn minh. Chính họ, những “chiến sĩ thời bình” đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững và hiện đại của Thủ đô hôm nay.
Giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải Hành trình từ người lính năm xưa đến ngọn lửa trách nhiệm giữa đời thường

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sau ngày đất nước thống nhất, những người người lính rời chiến trường, trở về với cuộc sống đời thường. Họ để lại sau lưng chiến hào, súng đạn, nhưng mang theo phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ kiên trung, kỷ luật, nghĩa tình, tận tụy vì dân. Đặc biệt, trong công cuộc kiến thiết đất nước, các cựu chiến binh cũng trở thành những người cán bộ mẫn cán, những nông dân sản xuất giỏi, những doanh nhân năng động, những đảng viên mẫu mực... Họ là những tấm gương sáng góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi thay.

Trên địa bàn Hà Nội, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh cựu chiến binh chung sức cùng nhân dân thực hiện các phong trào: xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo... Họ không quản ngại tuổi cao, sức yếu, tiếp tục xông pha, cống hiến trí tuệ và kinh nghiệm để xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Bộ đội cụ Hồ chung tay xây dựng Thủ đô
Những năm qua, các cựu chiến binh Thủ đô đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng quê hương.

Tại nhiều địa phương, các cựu chiến binh đã đảm nhiệm tốt vai trò đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Không chỉ làm gương trong chấp hành chính sách pháp luật, họ còn vận động gia đình, người dân xung quanh cùng làm theo. Chính sự gương mẫu ấy đã tạo nên niềm tin sâu sắc trong nhân dân, giúp các chủ trương của Đảng, Nhà nước đi vào đời sống một cách hiệu quả, thiết thực.

Ông Phí Mạnh Cần vốn là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hương Ngải (nay là xã Tây Phương, Hà Nội). Ông nhận chức vụ này khi đã ngoài 60 tuổi, lúc mà nhiều người cùng lứa chọn an nhàn tuổi già. Nhưng với ông, nghỉ ngơi là một điều… khó. Ông Cần chia sẻ: “Tôi không thể ngồi yên khi nhìn thấy anh em đồng đội gặp khó, hay khi xóm làng còn nhiều việc cần chung tay”. Chính từ sự “khó nghỉ ngơi” ấy, người dân xã Hương Ngải được chứng kiến một cán bộ Hội cần mẫn, ngày ngày xuống thôn bản, lúc động viên hội viên làm ăn, lúc phối hợp tuyên truyền chính sách, lúc thì gắn bó với các chương trình xây dựng nông thôn mới. Ở đâu có việc, ở đó có ông.

Một trong những dấu ấn lớn nhất mà ông Phí Mạnh Cần để lại là việc vận động hội viên và nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn; huy động hội viên cựu chiến binh tham gia trồng hoa hai bên đường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của ông, Hội Cựu chiến binh xã Hương Ngải luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng với nhiều hình thức phong phú để động viên giáo dục cán bộ, hội viên đoàn kết và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hằng năm, 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% hội viên gương mẫu; gần 99% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Hội Cựu chiến binh xã Hương Ngải luôn đạt được trong sạch vững mạnh xuất sắc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Năm 2024, Hội Cựu chiến binh xã Hương Ngải đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu như: Nâng cao quỹ đồng đội, bình quân đạt 1.391.000 đồng/hội viên (đạt 115,9% kế hoạch cả nhiệm kỳ; thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả 11 tổ tự phòng, tự quản về an ninh ở cơ sở; mô hình Tổ Cựu chiến binh giữ trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường trước cổng trường Tiểu học và Mầm non; xây dựng mới 2 mô hình “Vẹn tình đồng đội” và “Nâng bước em đến trường”; phối hợp xây dựng, duy trì hoạt động 5 câu lạc bộ cựu quân nhân, với hơn 200 hội viên; hăng hái tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, các hoạt động nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; đến nay, trong Hội không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ có mức sống khá, giàu đạt trên 80%.

Ngoài làm công tác vận động quần chúng, ông Cần còn là người khởi xướng phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” ở địa phương. Ông còn quan tâm đến đời sống tinh thần của hội viên. Dịp lễ, Tết, ông đều tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, người neo đơn. Nhiều người hỏi: “Ông làm thế này có được gì không?”. Ông chỉ cười hiền: “Tôi không đợi ai khen. Nhìn đồng đội mình sống tốt hơn, ấm hơn, là tôi vui rồi”.

Nhiều năm làm cán bộ Hội, ông Cần đã được nhận nhiều bằng khen của huyện, tỉnh. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất là sự tin tưởng của bà con, là ánh mắt trìu mến của các cháu thiếu nhi trong mỗi dịp ông kể chuyện chiến trường. Giờ đây, khi tuổi đã cao, ông Phí Mạnh Cần vẫn miệt mài như thế, một người lính không nghỉ. Trên hành trình “về làng” ấy, ông không chỉ đem theo ký ức chiến tranh, mà còn mang cả khát vọng sống, lòng tận tụy, và một trái tim yêu quê hương tha thiết.

Tận tâm với phong trào xây dựng nông thôn mới

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiền, trước đây là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh thôn Đồng Chằm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (nay là xã Yên Xuân, Hà Nội) là một tấm gương tận tâm với phong trào xây dựng nông thôn mới. Tháng 2/1985, ông Tiền xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc ở đơn vị thuộc Mặt trận 379 làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cuối năm 1987 ông được xuất ngũ trở về địa phương. Trong quá trình phục vụ trong quân đội, ông đã 2 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua và 1 Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và làm nhiệm vụ quốc tế.

Khi ra quân về địa phương, ông đã nhiệt tình tham gia công tác tại địa phương. Với tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, hội viên cựu chiến binh, ông Tiền luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường; cùng gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

Bộ đội cụ Hồ chung tay xây dựng Thủ đô
Ông Tiền luôn tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trong thôn hiến đất để xây dựng nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào hiến đất để góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của chính quyền và sự chỉ đạo của các cấp Hội, ông luôn tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trong thôn hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Để làm được điều này, ông xác định mình phải làm gương trước. Vì vậy cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, thực hiện chủ trương làm đường giao thông nông thôn do các cấp quy hoạch và đầu tư xây dựng, ông đã tự nguyện hiến 150 m2 đất thổ cư của gia đình để Nhà nước làm đường nhựa tạo điều kiện cho giao thông được thuận lợi.

Với giá đất thời điểm năm 2022 là 6 triệu đồng/m2 thì tổng giá trị tiền đất đồng chí hiến để làm đường là 900 triệu đồng; nếu tính theo giá thị trường hiện nay thì giá trị đã lên tới nhiều lần. Ngoài ra, ông cùng lãnh đạo thôn, xã còn vận động một hộ liền kề là ông Đỗ Đình Mậu hiến trên 50 m2 đất thổ cư để Nhà nước nắn chỉnh mở rộng góc cua cho các phương tiện thuận tiện quan sát khi tham gia giao thông.

Trong suốt thời gian công tác, đặc biệt là từ năm 2011 đến nay, ông Tiền đã cùng lãnh đạo xã, thôn phối hợp tuyên truyền vận động được 15 hộ trong thôn hiến 5.200m2 đất để Nhà nước làm đường giao thông nội đồng và xây dựng kênh mương phục vụ cho công tác điều tiết nước tưới tiêu, sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân địa phương. Ông còn cùng Chi ủy, Chi bộ lãnh đạo thôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ; xây dựng thôn văn hóa, Chi hội cựu chiến binh và Ban Công tác Mặt trận thôn cũng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng. Riêng bản thân ông năm nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Tương tự, cựu chiến binh Trịnh Ngọc Tuấn, trước đây khi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín, ông luôn sâu sát công việc và xác định phải nhận những phần việc mới, việc khó để giúp huyện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình nhất là khi huyện thực hiện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện với diện tích đất cần thu hồi 150ha, liên quan đến 2.096 hộ dân và phải di chuyển 2.917 ngôi mộ, ông cùng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện xác định phải tiên phong trong việc vận động bà con di chuyển mồ mả về vị trí mới.

“Với phương châm tuyên truyền quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, đặt mình vào cương vị của người di chuyển để vận động hội viên, Hội Cựu chiến binh cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động 100% gia đình hội viên có đất thu hồi, phần mộ thuộc diện di chuyển nghiêm túc chấp hành, không phải cưỡng chế”, ông Trịnh Ngọc Tuấn chia sẻ.

Gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế

Trong thời bình, tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn sống mãi, không chỉ ở những cựu binh từng vào sinh ra tử, mà còn được hun đúc và phát huy mạnh mẽ trong thế hệ trẻ hôm nay. Từ các cán bộ trẻ trong quân ngũ, đến những người đã từng khoác màu áo lính, tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng vẫn luôn được giữ gìn và lan tỏa, như một ngọn lửa truyền thống không bao giờ tắt. Đặc biệt, không cam chịu nghèo khó, hàng nghìn cựu chiến binh trên địa Hà Nội đã và đang vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Anh Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức (nay là xã Phúc Sơn, Hà Nội) là một người như thế. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người lính cụ Hồ, trên cương vị là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, anh vừa là một cựu chiến binh gương mẫu, vừa là một hội viên nông dân cần cù, sáng tạo trong lao động, ham học hỏi, tích cực đưa các tiến bộ khoa học vào sản xuất để tạo ra các cây trồng có giá trị kinh tế cao, giúp tăng thu nhập và giúp hội viên cùng nhau phát triển kinh tế gia đình.

Bộ đội cụ Hồ chung tay xây dựng Thủ đô
Anh Nguyễn Hồng Sơn (xã Phúc Sơn) là tấm gương sáng, đi đầu trong phát triển kinh tế.

Theo đó, anh đã mạnh dạn thuê 5.700m2 đất của các hộ dân trong xã và đầu tư vào xây dựng nhà màng, nhà lưới là 2.100m2 và 3.600m2 đất ngoài để sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao an toàn và giảm chi phí nhân công, không sử dụng thuốc hóa học để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Mặc dù, lúc đầu mới thuê đất đầu tư làm nhà màng rất khó khăn về kinh tế và việc tiếp cận khoa học chưa được nhiều, phải suy nghĩ trồng cây gì cho ổn định và thu nhập cao.

Sau đó, anh bàn với vợ vay mượn tiền để đầu tư phát triển mô hình nhà lưới, nhà màng và quyết định chọn mô hình trồng hoa để phục vụ bà con nhân dân vui xuân, đón tết với các loài hoa chủ đạo như: hoa cúc, hoa đơn, hoa ly. Sau vụ hoa, vợ chồng anh Sơn lại chọn mô hình trồng các loại rau màu an toàn và trồng các loại cây ăn quả ngắn ngày như dưa lê, rau quả trái vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ xây dựng nhà màng và đầu tư hệ thống nước lọc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng cho nên sản phẩm rau, hoa quả của gia đình anh được nhiều người biết đến, mỗi năm trừ chi phí sản xuất thu nhập bình quân đạt 100triệu đồng/năm. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Anh Sơn cho hay: “Hiện nay, dù cuộc sống gia đình tôi đã ổn định hơn, nhưng là một người lính thời đại Hồ Chí Minh và là đảng viên, mình phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua thì nói gì hội viên mới tin, mới nghe mình và noi theo. Do vậy, bất cứ khi nào Hội và địa phương triển khai phong trào gì, tôi luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Sơn còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao như: Tích cực vận động nhân dân chung tay tham gia bảo vệ môi trường, làm sạch đường làng ngõ xóm và đã làm thay đổi được nhận thức của người dân, giúp cho nhân dân thấy được những lợi ích thiết thực của việc thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm, quê xanh, sạch đẹp, từng bước xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu cho quê hương mình. Bản thân anh đã huy động hội viên trồng hoa, trồng cây tại nhà văn hóa, nghĩa trang tổng số kinh phí hơn 35 triệu đồng.

Từ năm 2020 đến nay, vào các ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật, anh Sơn tự nguyện trực tiếp bỏ bao nhiêu ngày công tham gia và vận động nhân dân trong khu dân cư, hội viên Hội Cựu chiến binh thường xuyên, tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh, đường làng ngõ xóm quanh khu vực, trong, ngoài khu nhà văn hóa và khu di tích lịch sử xã, Nghĩa trang liệt sĩ đảm bảo luôn phong quang sạch đẹp. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra đại dịch Covid 19, anh còn là hạt nhân tích cực tham gia tổ trực chốt, cấp phát lương thực cho các hộ gia đình bị cách ly và tích cực hỗ trợ, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ năm 2020 đến nay, cá nhân Sơn ủng hộ cho các hoạt động từ thiện nhân đạo ở địa phương với số tiền trên 6 triệu đồng tiền mặt.

Bên cạnh đó, anh Sơn cũng là người đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo tại địa phương: Từ năm 2016 đến nay, Bản thân đã hiến máu được 15 lần. Bên cạnh đó anh Sơn còn tích cực vận động người thân, đồng nghiệp tham gia hiến máu, đến nay anh Sơn đã vận động được 150 lượt người tham gia hiến máu tính nguyện.

Có thể thấy, ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những người lính năm xưa vẫn giữ nguyên lời thề với Tổ quốc. Dẫu tóc đã bạc, bước chân không còn nhanh nhẹn, nhưng ý chí và tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn sáng mãi, trở thành động lực để các cựu chiến binh tiếp tục vun đắp cho quê hương, truyền cảm hứng cho thế hệ sau và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sống xứng đáng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở về từ khói lửa chiến tranh, nhiều cựu chiến binh không nghỉ ngơi mà tiếp tục cống hiến trên trận tuyến mới, xây dựng quê hương. Họ là những người gìn giữ bản sắc, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế và góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Những bước chân âm thầm mà vững chãi ấy đang tạo nên những đổi thay rõ nét ở Thủ đô và cả nước. Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống cựu chiến binh Việt Nam “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, cựu chiến binh Thủ đô đang góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại.
Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xã Kiều Phú chăm lo nhà ở cho người có công với cách mạng

Xã Kiều Phú chăm lo nhà ở cho người có công với cách mạng

Chính quyền xã Kiều Phú, Hà Nội vừa khởi công xây nhà ở cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Hà Nội thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm

Hà Nội thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm

Phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp là nhiệm vụ được thành phố Hà Nội luôn coi trọng. Chính vì thế, thời gian qua, Thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động, tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm, tăng cường cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, quan tâm xuất khẩu lao động… để thúc đẩy tạo việc làm hiệu quả.
Mạnh tay xử lý xe 3 gác, 4 bánh tự chế tại TP.HCM

Mạnh tay xử lý xe 3 gác, 4 bánh tự chế tại TP.HCM

Tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời gian qua, các phương tiện xe 3 gác, 4 bánh tự chế vẫn vô tư lưu thông bất kể ngày đêm, trên hầu khắp các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất cao.
Thủ tướng: Quảng Trị cần phát huy khác biệt “không nơi nào có được”, vươn lên mạnh mẽ hơn

Thủ tướng: Quảng Trị cần phát huy khác biệt “không nơi nào có được”, vươn lên mạnh mẽ hơn

Ngày 27/7, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết các kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện, động lực cho Quảng Trị phát triển bứt phá.
Tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La

Tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 123/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La và chủ động ứng phó mưa lũ trong thời gian tới.
Mỹ Linh, Văn Mai Hương và dàn sao hội tụ trong đêm nhạc tri ân Công an Hà Nội

Mỹ Linh, Văn Mai Hương và dàn sao hội tụ trong đêm nhạc tri ân Công an Hà Nội

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Công an Thủ đô viết tiếp bản hùng ca" sẽ là điểm nhấn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với sự góp mặt của Mỹ Linh, Văn Mai Hương cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Thái Bảo, NSND Việt Thắng và các tài năng trẻ, chương trình hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật bùng nổ, tri ân sâu sắc những cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an Hà Nội.
Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ

Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ

Giữa miền đất lặng im, nơi cỏ non mơn mởn phủ kín những hàng bia mộ xếp thẳng tắp, có những con người vẫn ngày ngày lặng lẽ bước qua từng phần mộ, nhổ từng nhành cỏ dại, thắp nén hương thơm và dõi theo từng đổi thay của đất trời. Họ không chỉ làm công việc quản trang đơn thuần, họ đang canh giấc ngủ cho các anh, những người đã ngã xuống cho hòa bình, đang yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Không tiếng khua chiêng, chẳng ánh đèn sân khấu, công việc của họ âm thầm nhưng thấm đẫm nghĩa tình, như một sự tiếp nối của tình đồng đội, như một lời hứa lặng im với những người đã không trở về.

Tin khác

Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ

Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ

Giữa miền đất lặng im, nơi cỏ non mơn mởn phủ kín những hàng bia mộ xếp thẳng tắp, có những con người vẫn ngày ngày lặng lẽ bước qua từng phần mộ, nhổ từng nhành cỏ dại, thắp nén hương thơm và dõi theo từng đổi thay của đất trời. Họ không chỉ làm công việc quản trang đơn thuần, họ đang canh giấc ngủ cho các anh, những người đã ngã xuống cho hòa bình, đang yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Không tiếng khua chiêng, chẳng ánh đèn sân khấu, công việc của họ âm thầm nhưng thấm đẫm nghĩa tình, như một sự tiếp nối của tình đồng đội, như một lời hứa lặng im với những người đã không trở về.
Công an xã Phú Xuyên cấp Căn cước công dân tại nhà cho người có công

Công an xã Phú Xuyên cấp Căn cước công dân tại nhà cho người có công

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Công an xã Phú Xuyên đã tổ chức hoạt động cấp Căn cước công dân lưu động cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chải (sinh năm 1930) và các cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.
Khẳng định vai trò chính quyền gần dân qua chuỗi hoạt động tri ân dịp 27/7

Khẳng định vai trò chính quyền gần dân qua chuỗi hoạt động tri ân dịp 27/7

Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, xã Thượng Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền đối với người có công, lan tỏa hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân.
Hà Nội: Vun bồi truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Hà Nội: Vun bồi truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Là địa phương tập trung đông người có công và thân nhân sinh sống, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, tri ân gia đình chính sách, người có công, động viên người có công vươn lên trong cuộc sống qua đó vun bồi, thắp sáng thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.
Hà Nội: Đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm

Hà Nội: Đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm

Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tối nay (26/7), tại 269 nghĩa trang, khu tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trang trọng diễn ra Lễ thắp nến tri ân.
Xã Hòa Phú: Gặp mặt người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu

Xã Hòa Phú: Gặp mặt người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), xã Hòa Phú vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Sức lan tỏa mạnh mẽ từ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

Sức lan tỏa mạnh mẽ từ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2025 đã khẳng định những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong cộng đồng. Cuộc thi đã khơi dậy niềm đam mê đọc sách, lan tỏa trí thức, tình yêu đọc sách trong mọi tầng lớp, đặc biệt là các bạn trẻ Thủ đô, thúc đẩy phong trào đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc và xây dựng một xã hội học tập.
Thắp sáng ngọn lửa tri ân

Thắp sáng ngọn lửa tri ân

Ngày 27/7 hằng năm, Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp thiêng liêng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.
Chuỗi hoạt động tri ân người có công với cách mạng tại xã Phúc Thọ

Chuỗi hoạt động tri ân người có công với cách mạng tại xã Phúc Thọ

Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Thọ đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân người có công với cách mạng.
Xã Phú Nghĩa: Gặp mặt tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu

Xã Phú Nghĩa: Gặp mặt tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu

Nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 25/7, xã Phú Nghĩa tổ chức Hội nghị gặp mặt, tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động