Hành trình từ người lính năm xưa đến ngọn lửa trách nhiệm giữa đời thường
Người lính xe tăng tận tâm trên “trận tuyến” đời thường Nhạc sĩ Lê Bá Thường ra mắt hai ca khúc tri ân người lính nhân ngày 27/7 Chi hội trưởng cựu chiến binh nhiệt tình với công tác Hội |
Ngày 27/7/1967, ông Đinh Văn Tòng lên đường nhập ngũ, gia nhập Trung đoàn Thủ đô để bước vào những chiến trường trọng điểm như Huế, Sài Gòn. Sau gần 60 năm, ký ức về những năm tháng sống giữa làn đạn vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí người cựu chiến binh già.
![]() |
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Đinh Văn Tòng là Bí thư Chi bộ nhiệt huyết. |
Ông Tòng cho biết: “Trận đánh ngày 15/11/1970 tại căn cứ Tân Điền ở Quảng Trị là ác liệt nhất. Đó là thời điểm đơn vị tôi thực hiện chiến thuật tập kích bằng cối 82 để đánh vào cứ điểm địch. Dự kiến là sau khi pháo kích, quân địch sẽ điều trực thăng đến, tạo cơ hội cho bộ đội ta tấn công. Nhưng trời mưa khiến khói pháo dày đặc, kế hoạch bị lộ, và quân địch nhanh chóng đáp trả bằng pháo kích, trực thăng đổ bộ, buộc đơn vị phải rút gấp. Cảm giác sinh tử trong gang tấc, không ai quên được.
Sau Tết Mậu Thân năm 1968, chiến sự càng ác liệt, điều kiện sống nơi rừng núi càng khắc nghiệt. Có những tháng ngày kéo dài, tôi và đồng đội không có hạt gạo trong người, chỉ sống nhờ củ chuối, rau rừng, thậm chí thân cây chuối non. Trên người chẳng có bộ quần áo lành lặn, ghẻ lở, phù nề, kiệt sức nhưng ai cũng bám trụ vì lý tưởng Cách mạng”, ông Tòng nhớ lại.
Năm 1975, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về với thương tật, sức khỏe giảm sút do di chứng hậu chiến. Ông là bệnh binh hạng 3, mất sức lao động từ 41 - 60%. Khi về lại quê hương, ông Tòng bắt đầu cuộc sống mới trong bối cảnh đất nước còn ngổn ngang sau chiến tranh. Cuộc sống gia đình khó khăn chồng chất, thời kỳ bao cấp khiến mọi thứ thiếu thốn trầm trọng. Nhưng với tinh thần của người lính, ông không đầu hàng gian khó. Là đảng viên từ trong quân đội, ông nhanh chóng được giao nhiều trọng trách tại địa phương. Từ tham gia công tác đoàn, tổ chức phong trào thanh niên đến giữ vai trò tổ trưởng dân phố, ông luôn là người đi đầu trong các hoạt động phong trào.
Hiện tại, dù đã ngoài 70 tuổi và sức khỏe giảm sút, ông vẫn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 7, một trong những chi bộ tiêu biểu của phường Long Biên. Với ông, đây không chỉ là trọng trách mà còn là cách để tiếp tục sống đúng với lý tưởng người lính năm xưa.
“Nhiều người nghĩ làm Bí thư chi bộ là áp lực, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhàng. Gần dân, hiểu dân thì mọi việc đều tháo gỡ được. Phương châm của tôi là không đứng trên dân mà nói, hãy sống cùng dân mà thuyết phục. Tôi luôn xác định, xây dựng chi bộ mạnh phải bắt đầu từ sự đoàn kết. Bởi thế, tôi luôn dành nhiều thời gian để lắng nghe người dân, làm dân vận là phải chân thành, thấu hiểu và nói điều người dân cần nghe”, ông Tòng chia sẻ.
Không chỉ gắn bó với công tác chi bộ, ông Đinh Văn Tòng còn là tấm gương sáng trong việc gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hay Tết đến xuân về, ông đều chủ động tham gia các hoạt động tri ân, thăm hỏi đồng đội cũ, kết nối thế hệ cựu binh với lớp trẻ hôm nay.
“Nhiều năm rồi, tôi chưa từng vắng mặt trong bất kỳ buổi sinh hoạt tri ân nào. Không phải vì danh nghĩa thương, bệnh binh, mà vì đó là trách nhiệm, là sự tiếp nối. Tôi luôn ghi nhận sâu sắc sự tri ân từ cấp ủy, chính quyền. Nhưng điều tôi mong nhất là lớp trẻ hôm nay đừng lãng quên lịch sử”, ông Tòng tâm sự.
Theo ông, thế hệ trẻ ngày nay có điều kiện tốt hơn rất nhiều để học tập, phát triển, nhưng một bộ phận đang dần thờ ơ với lịch sử dân tộc. “Trong cuộc sống hiện đại, khi công nghệ và mạng xã hội len lỏi vào từng nhịp sống, nhiều người trẻ dường như đang xa dần những giá trị cốt lõi của dân tộc, trong đó có lịch sử. Không ít bạn trẻ biết nhiều về thần tượng quốc tế, nhưng lại không rõ ngày Thống nhất đất nước hay câu chuyện phía sau những chiến công vang dội của cha ông. Điều đó khiến tôi không khỏi day dứt. Tôi chỉ mong các trường học, cơ quan, ban ngành cùng vào cuộc để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, để thế hệ trẻ thấy được mình đang đứng trên một nền đất thấm máu và nước mắt của bao người đi trước”, ông Tòng trăn trở.
Gắn bó với công việc Đảng ở khu dân cư suốt nhiều năm, ông Tòng luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trước. Từ chuyện nhỏ như xử lý mâu thuẫn ở tổ dân phố, đến những việc lớn như thực hiện các chính sách mới, ông đều trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với từng hộ dân. Ông luôn quan niệm rằng: Làm công việc gì cũng phải xuất phát từ sự chân thành. Có lòng tin của dân thì mới làm được việc. Chính vì thế, ông đặc biệt coi trọng công tác nắm bắt tâm tư người dân, duy trì họp dân định kỳ, lắng nghe phản ánh không chỉ qua đơn thư mà cả từ các cuộc trò chuyện đời thường. Với ông, đó là cách thiết thực nhất để giữ mối liên kết bền chặt giữa người dân với chính quyền cơ sở, để mỗi chủ trương khi triển khai đều có sự đồng thuận.
Với ông Tòng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không dừng ở chiến hào, mà cần được tiếp nối trong đời sống thường nhật, bằng sự tận tụy, lặng lẽ, không ngừng góp sức cho cộng đồng. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày rời quân ngũ, ông Đinh Văn Tòng, vẫn giữ vững tác phong kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy như những năm tháng còn là người lính. Với ông, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là ký ức chiến trường, mà là phương châm sống và hành động trong từng việc nhỏ ở đời thường.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Y tế Thủ đô sẵn sàng cho dịp Đại lễ

Phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân ngày 27/7

Điều kiện tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào làm công chức

Cầu mây Việt Nam giành thêm Huy chương Bạc tại Giải vô địch thế giới 2025

Đại hội Đảng bộ UBND xã Quảng Bị lần thứ I: Quyết tâm xây dựng chính quyền hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Giá vàng tuần tới sẽ đi ngang?

Giá bán lẻ xăng dầu tuần tới có thể sẽ giảm nhẹ
Tin khác

Công an xã Phú Xuyên cấp Căn cước công dân tại nhà cho người có công
Nhịp sống Thủ đô 27/07/2025 16:51

Khẳng định vai trò chính quyền gần dân qua chuỗi hoạt động tri ân dịp 27/7
Nhịp sống Thủ đô 27/07/2025 11:40

Xã Ứng Thiên tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng những bức ảnh phục dựng đầy cảm xúc
Tôi yêu Hà Nội 27/07/2025 09:38

Hà Nội: Vun bồi truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
Nhịp sống Thủ đô 27/07/2025 06:42

Hà Nội: Đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm
Nhịp sống Thủ đô 26/07/2025 22:36

Xã Hòa Phú: Gặp mặt người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu
Nhịp sống Thủ đô 26/07/2025 19:58

Phường Thượng Cát “thần tốc” bàn giao mặt bằng phục vụ lễ khởi công Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội
Chính quyền 2 cấp 26/07/2025 18:39

Sức lan tỏa mạnh mẽ từ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc
Nhịp sống Thủ đô 26/07/2025 16:20

Mong muốn nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố Hà Nội có những quyết sách giải quyết vấn đề ô nhiễm
Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP.Hà Nội 26/07/2025 14:13

Xây dựng cộng đồng văn minh, giữ gìn cốt cách người Hà Nội trong kỷ nguyên mới
Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP.Hà Nội 26/07/2025 13:08