--> -->

Những gánh hàng hoa

Hà Nội, Thủ đô nghìn năm văn hiến mang trong mình nét đẹp dịu dàng, cổ kính nhưng không kém phần hiện đại, lãng mạn. Trong lòng Thành phố ấy, có một nét đẹp bình dị, rực rỡ sắc màu của những gánh hàng hoa. Chính những gánh hàng hoa đã tạo nên hồn cốt riêng của văn hóa Hà Nội, tô thắm vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn.
Hà Nội ngát hương bưởi bên những gánh hàng hoa Những mùa hoa trên phố

Đẹp nao lòng những gánh hoa rong

Hình ảnh những gánh hàng hoa trên các con phố Hà Nội từ lâu đã trở nên thân thuộc, nhưng chưa bao giờ hết đẹp, hết lãng mạn. Mỗi mùa một hương sắc, mỗi loại hoa ẩn chứa một vẻ đẹp riêng, tô thắm cho những con phố, ngõ nhỏ ở Hà Nội thêm rực rỡ sắc màu.

Mùa xuân là sự biến chuyển tinh tế và nhẹ nhàng của thiên nhiên đất trời miền Bắc, đó là thời khắc của những cành đào hé nở những cánh hoa. Hình ảnh những cành đào chúm chím nụ trên chiếc xe dạo khắp phố phường, như mang theo mùa xuân len lỏi qua từng con phố. Nhìn những cánh đào đỏ thắm, mỏng manh trong làn sương sớm, lòng người bỗng thấy xuyến xao.

Những gánh hàng hoa
Ảnh minh họa

Đất trời Hà Nội trở nên mộc mạc và đầy quyến rũ khi những mẹt hoa bưởi trắng muốt lẫn trong sắc lá xanh, tỏa hương thơm ngát. Tháng Tư đi trong nỗi nhớ đong đầy, điểm xuyến trên những con phố là hình ảnh hoa loa kèn thanh tao. Những gánh hoa chở đầy loa kèn như chở theo cả một trời ký ức, một mùa hoa nồng nàn của Hà Nội.

Hà Nội mỗi khi mùa hạ về, chúng ta lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh túy của hoa sen. Một loài hoa hiện thân cho sức sống kiêu hãnh “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Mùa thu Hà Nội tình tứ như cái hẹn mỗi năm với hình ảnh hoa sữa. Mùi hương hoa sữa nhẹ nhàng nhưng cũng nồng nàn. Hoa sữa trở thành một phần của Hà Nội, gần gũi, thân thuộc với tất cả mọi người. Khi những gánh hoa cúc họa mi xuống phố đó là báo hiệu Hà Nội sắp sang đông. Những gánh hàng hoa chở đầy cúc họa mi như chở theo cả cái lạnh đầu đông, mang đến cho Hà Nội một vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn…

Những gánh hoa, xe hoa rong ruổi trên những góc phố là “đặc sản” của Hà Nội, làm nên câu chuyện về 12 mùa hoa khoe sắc ở Hà Thành. Những gánh hàng hoa Hà Nội không chỉ chở hoa, mà còn chở hồn quê, chở bốn mùa của mảnh đất kinh kỳ, là nhịp cầu nối liền giữa quá khứ và hiện tại, là sợi dây gắn kết tình yêu thiên nhiên với đời sống đô thị. Trên những con phố đông đúc, tấp nập, những gánh hoa nhẹ nhàng lướt qua, để lại sau lưng không chỉ sắc hoa, hương hoa, mà còn là một nét đặc trưng riêng có của một Hà Nội thanh bình, mộc mạc và đầy chất thơ.

Nét văn hóa riêng của đất Hà thành

Hà Nội xưa với những gánh hoa đã in đậm trong tâm trí của bao người, đi vào bao áng văn chương của các thi nhân. Hà Nội ngày nay đã có nhiều đổi thay, những gánh hàng hoa dần được thay bằng những chiếc xe hoa. Những xe hoa theo chân người bán len lỏi vào khắp các nẻo đường, từ đường phố lớn đến từng con ngõ nhỏ, mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng của từng loài hoa khác nhau. Chiếc xe hoa đã tạo nên sự lãng mạn và vẻ đẹp thơ mộng khiến Hà Nội luôn thật nên thơ và bình dị. Có lẽ vì thế mà khi đến Hà Nội rất nhiều người cảm thấy mảnh đất này luôn tràn đầy sức sống, dịu dàng, tươi mát và yên bình.

Chị Phạm Thanh Phương (du khách đến từ Hải Phòng) chia sẻ: “Chỉ khi ở Hà Nội, tôi mới được ngắm nhìn những gánh hàng hoa rực rỡ sắc màu, điều mà ở Hải Phòng khó có thể bắt gặp. Đến với Hà Nội, tôi cảm thấy mỗi mùa hoa đều luôn thật gần gũi, là kết tinh hương sắc của đất trời và cũng là hương sắc của chính tâm hồn con người Tràng An thanh lịch nơi đây. Để rồi đến khi đi xa Hà Nội, rất nhiều người chợt thấy nhớmỗi mùa hoa, gánh hoa trên các góc phố của Thủ đô”.

Gánh hàng hoa của Hà Nội không chỉ ghi dấu ấn đối với du khách mà còn là nét đẹp riêng có trong lòng mỗi công dân Thủ đô. Anh Trần Quang Chung (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng cùng nhau chụp bộ ảnh hoa sen, hay cúc họa mi để lưu lại những khoảng khắc, nét đẹp riêng có ở nơi mình đang sinh sống. Hà Nội trong trái tim tôi không chỉ là hồ Hoàn Kiếm với câu chuyện truyền thuyết, là cầu Long Biên vốn là chứng nhân của lịch sử, hay Quảng trường Ba Đình linh thiêng, hào hùng… mà còn là hình ảnh những chiếc xe hoa rong ruổi trên từng con ngõ nhỏ, in dấu với những nét đẹp riêng. Những hình ảnh ấy đã vẽ nên một Hà Nội thơ mộng, dịu dàng, lãng mạn hòa trong nét đẹp phồn hoa hiện đại”.

Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, những gánh hàng rong đang dần bị bỏ lại phía sau.Nhưng riêng những gánh hàng hoa sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển. Mùa nào hoa ấy, hình ảnh những người dân và du khách từng nhóm rủ nhau đến những gánh hàng hoa rong để chụp ảnh “sống ảo” tại một số tuyến đường như Phan Đình Phùng, Hồ Tây, Thanh Niên cũng đủ cho ta thấy những gánh hàng hoa chở cả đất trời Hà Nội sẽ không thể biến mất, mà sẽ tồn tại cùng với sự phát triển của văn hóa - xã hội.

Những gánh hàng hoa đang ngày ngày rong ruổi khắp con phố Hà Nội, đưa những bông hoa đến với mọi người, mọi nhà chính là cách để giữ lại hồn cốt cho từng góc phố, góp phần bảo lưu nét đẹp văn hóa thanh tao mà độc đáo trong đời sống sinh hoạt của người dân Thủ đô. Bởi Hà Nội không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa của cả nước mà còn là nơi quy tụ vẻ đẹp tiềm ẩn tinh túy của các loài hoa. Những chiếc xe hoa với đủ loại màu sắc, hương sắc đã in dấu trong tâm trí mỗi người. Vô tình nhìn thấy những xe hoa di chuyển trên phố, ta có thể dễ dàng nhận ra mùa mới đang tới gần. Những loài hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất theo từng mùa xuống phố, khoe sắc khắp các ngả đường khiến Thủ đô càng thêm lãng mạn, cổ kính. Những chiếc xe hoa rong ruổi trên từng góc phố chính là di sản đẹp đẽ của Hà Nội, góp phần làm nên câu chuyện về bốn mùa hoa khoe sắc chốn Hà thành.

Những gánh hàng hoa đang ngày ngày rong ruổi khắp con phố Hà Nội, đưa những bông hoa đến với mọi người, mọi nhà chính là cách để giữ lại hồn cốt cho từng góc phố, góp phần bảo lưu nét đẹp văn hóa thanh tao mà độc đáo trong đời sống sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế tuần hoàn: Chìa khóa để nông nghiệp “sống khỏe, sống xanh”

Kinh tế tuần hoàn: Chìa khóa để nông nghiệp “sống khỏe, sống xanh”

Không chỉ là một xu hướng, kinh tế tuần hoàn đang được xem là một trụ cột trong Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững đến năm 2030.
Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một trong những nội dung mà chúng tôi đặc biệt quan tâm và gửi gắm nhiều kỳ vọng. Chúng tôi tin rằng, một Hà Nội thực sự văn minh, hiện đại không thể thiếu đi sự quan tâm sâu sắc đến những nhóm yếu thế, và việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
Kỳ 1: Nhân dân gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp

Kỳ 1: Nhân dân gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp

Trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, người dân Thủ đô bày tỏ niềm tin và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những đổi mới mạnh mẽ, hành động thiết thực vì sự phát triển toàn diện của Hà Nội. Những mong muốn từ đời sống hằng ngày đến kỳ vọng vĩ mô đều cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm và kỳ vọng rất cao của nhân dân đối với nhiệm kỳ mới của Đảng bộ các cấp.
Xây dựng Đảng bộ xã Gia Lâm trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Xây dựng Đảng bộ xã Gia Lâm trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Sáng nay, 29/7, Đảng bộ xã Gia Lâm long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Từ 1/8, thí điểm đăng ký, mua và sử dụng vé ảo trên 2 tuyến metro Hà Nội

Từ 1/8, thí điểm đăng ký, mua và sử dụng vé ảo trên 2 tuyến metro Hà Nội

Trung tâm Quản lý Giao công cộng thành phố Hà Nội cho biết, để chuẩn bị áp dụng chính sách giá vé mới đối với 2 tuyến đường sắt đô thị gồm: tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3.1 Nhổn - ga Hà Nội, Trung tâm đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội triển khai thí điểm hệ thống vé điện tử triển khai vé ảo (vé phi vật lý) đối với vé ngày, vé tuần trên 2 tuyến đường sẳt đô thị từ ngày 1/8/2025.
Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Là những người dân đang sinh sống tại Thủ đô, chúng tôi luôn trăn trở về môi trường và tương lai bền vững của thành phố. Trong bối cảnh nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt và vấn đề rác thải, ô nhiễm trở nên cấp bách, chúng tôi đặc biệt quan tâm và tâm đắc với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và sản xuất sạch được nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Đây không chỉ là một khái niệm kinh tế, mà còn là một lối sống, một tương lai mà chúng tôi mong muốn cho Hà Nội.
Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu xây dựng Thành phố thông minh toàn diện và lấy người dân làm trung tâm đặc biệt thu hút sự quan tâm của chúng tôi. Từ góc nhìn của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, chúng tôi tha thiết mong muốn việc chuyển đổi số phải thực sự mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân.

Tin khác

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan tới quy hoạch đô thị, sử dụng đất đai

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan tới quy hoạch đô thị, sử dụng đất đai

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 11) đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường: Thượng Cát, Tây Tựu, Phú Diễn, Đông Ngạc và Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) nhằm thông tin kết quả Kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Phường Khương Đình: Tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân

Phường Khương Đình: Tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Khương Đình khoá I (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Học Bác bằng những việc làm “thầm lặng”

Học Bác bằng những việc làm “thầm lặng”

Giữa nhịp sống hiện đại, giữa phố phường tấp nập, vẫn có biết bao con người Hà Nội lặng lẽ gieo những hạt giống thiện lành bằng những hành động tử tế mỗi ngày: Người hiến máu cứu người không cần biết người nhận là ai; người nhặt được của rơi, âm thầm tìm trả lại người mất; người phụ nữ cặm cụi gom rác ở bờ sông, người cựu chiến binh miệt mài quét rác đầu ngõ mỗi sáng sớm… Tất cả những hành động nhỏ nhưng nghĩa tình ấy chính là minh chứng sinh động cho việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào chiều sâu, thành nếp sống, thành lẽ ứng xử tự nhiên của người Hà Nội.
Xã Đại Thanh: Xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, gần dân

Xã Đại Thanh: Xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, gần dân

Từ ngày 1/7/2025, đơn vị hành chính mới Đại Thanh chính thức đi vào hoạt động. Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân số đông, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Thanh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng kiện toàn bộ máy, bảo đảm các hoạt động diễn ra hiệu quả, ổn định.
Những người trở về từ tuyến lửa

Những người trở về từ tuyến lửa

Hơn nửa thế kỷ trước, họ là những chàng trai, cô gái mang ba lô ra trận với lời thề “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, sẵn sàng để lại tuổi xuân nơi rừng sâu, núi thẳm. Nhiều người may mắn trở về, mang theo vết thương hằn lên da thịt và cả những ký ức không thể xóa nhòa. Có người trở lại mái nhà xưa với đôi chân không còn nguyên vẹn, có người trở về với tấm huân chương lấp lánh mà trong lòng day dứt vì đồng đội không còn. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu chân của những người lính năm xưa vẫn in đậm trong từng xóm nhỏ, từng nẻo đường quê. Họ đã biến mất mát thành nghị lực, nỗi đau thành khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương bằng tất cả phần đời còn lại.
Khát vọng Thành phố xanh - thông minh - hiện đại

Khát vọng Thành phố xanh - thông minh - hiện đại

Thành phố Hà Nội trong suốt quá trình phát triển luôn xác định mục tiêu phấn đấu Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Xanh - Thông minh" và phải bảo đảm "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp". Chính vì vậy, phát triển các khu đô thị xanh, công trình xanh đang là mục tiêu Hà Nội hướng tới nhằm xây dựng đô thị thông minh và bền vững.
Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ

Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ

Giữa miền đất lặng im, nơi cỏ non mơn mởn phủ kín những hàng bia mộ xếp thẳng tắp, có những con người vẫn ngày ngày lặng lẽ bước qua từng phần mộ, nhổ từng nhành cỏ dại, thắp nén hương thơm và dõi theo từng đổi thay của đất trời. Họ không chỉ làm công việc quản trang đơn thuần, họ đang canh giấc ngủ cho các anh, những người đã ngã xuống cho hòa bình, đang yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Không tiếng khua chiêng, chẳng ánh đèn sân khấu, công việc của họ âm thầm nhưng thấm đẫm nghĩa tình, như một sự tiếp nối của tình đồng đội, như một lời hứa lặng im với những người đã không trở về.
Bộ đội cụ Hồ chung tay xây dựng Thủ đô

Bộ đội cụ Hồ chung tay xây dựng Thủ đô

Dẫu đã rời xa chiến trường, những cựu chiến binh Hà Nội vẫn không ngơi nghỉ hành trình cống hiến. Trở về với đời thường, họ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và lan tỏa lối sống văn minh. Chính họ, những “chiến sĩ thời bình” đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững và hiện đại của Thủ đô hôm nay.
Công an xã Phú Xuyên cấp Căn cước công dân tại nhà cho người có công

Công an xã Phú Xuyên cấp Căn cước công dân tại nhà cho người có công

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Công an xã Phú Xuyên đã tổ chức hoạt động cấp Căn cước công dân lưu động cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chải (sinh năm 1930) và các cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.
Hành trình từ người lính năm xưa đến ngọn lửa trách nhiệm giữa đời thường

Hành trình từ người lính năm xưa đến ngọn lửa trách nhiệm giữa đời thường

Gần 60 năm kể từ ngày rời ghế nhà trường lên đường nhập ngũ, cựu chiến binh Đinh Văn Tòng (Tổ dân phố số 7, phường Long Biên) vẫn không ngơi nghỉ. Ông vẫn miệt mài góp sức cho cộng đồng, giữ trọn vẹn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống thường nhật. Với ông, cống hiến không chỉ gói gọn trong chiến tranh, mà là hành trình không ngừng của sự xây dựng, kết nối, truyền cảm hứng sống đẹp và lòng yêu nước cho thế hệ mai sau.
Xem thêm
Phiên bản di động