Những mùa hoa trên phố
Phố phường Hà Nội tươi mới bởi sắc trắng hoa sưa Chỉ còn những mùa nhớ |
Trước đây, các bà các chị thường gánh hoa trên vai, chiếc đòn gánh tung tẩy theo từng nhịp bước. Theo dòng chảy thời gian, bây giờ, người bán thường chở hoa trên những chiếc xe đạp cũ. Có một điều khá đặc biệt, Hà Nội có nhiều gánh hàng rong nhưng hàng hoa không bao giờ phải cất tiếng rao. Họ thường đi qua những cung đường, con phố nhất định và người yêu hoa thường ngóng chờ người bán. Dường như, có một mối dây tình cảm đặc biệt giữa người bán và người mua.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngày còn nhỏ, tôi thường thấy mẹ mua hoa gói về dâng cúng gia tiên ngày Rằm, mùng Một. Người bán hàng hạ gánh xuống trước cửa nhà tôi. Những đóa hoa nhỏ xinh như: Hoa ngâu, hoàng lan, hoa hồng, mõm sói, cúc vạn thọ, thiên lý... tỏa hương thơm ngát. Cô hàng hoa nhẹ nhàng xếp và gói hoa vào chiếc lá dong riềng xanh ngắt, khẽ buộc bằng sợi rơm rồi trao cho mẹ tôi. Người bán và người mua đều nâng niu gói hoa và trò chuyện với nhau thật thân tình.
Những ngày cận Tết, mưa xuân lất phất bay, ấy là khi đào bích, đào phai trên những vườn trồng hoa cổ truyền Nghi Tàm, Quảng Bá bắt đầu hé nụ. Tôi thường được mẹ dắt đi chợ hoa phố Hàng Lược. Mẹ tôi thường chọn hoa đào phai cánh kép, những giọt mưa xuân long lanh đậu trên cánh hoa như những hạt ngọc của trời tô điểm khiến sắc hoa thêm tươi thắm. Người Hà Nội không chỉ cắm hoa đào ngày Tết mà còn cắm bình hoa cổ truyền gồm nhiều loại khác nhau như: Violet, thược dược, mõm sói, đồng tiền, lay-ơn... Sớm 30, từng gánh hoa đủ các sắc màu được bày bán trên khắp các chợ. Các bà các mẹ nâng niu chọn hoa, phối màu sao cho bình hoa thật rạng rỡ, tràn đầy sinh khí.
Sau Tết, phố Hà Nội như “ướp” trong hương hoa bưởi. Những bông hoa nhỏ xinh, trắng muốt ngan ngát thơm theo bước chân người bán len lỏi đến từng con ngõ của Hà thành.
Khi nắng hạ về cũng là lúc hoa loa kèn xuống phố. Những nụ hoa ngà xanh chen bên những đóa hoa hé nở trắng tinh khôi với nụ vàng lấp ló. Các bà các mẹ lại đón mua những bó hoa loa kèn đầu mùa dâng cúng tổ tiên và cắm trong phòng khách.
Chính hạ, từ sáng sớm, những bông sen, đài sen Tây hồ còn đẫm sương đêm đã theo chân người bán nhẩn nha vào phố. Người bán hoa quen thường chọn cho tôi bó sen bách nhật của Tây hồ. Hương sen thơm ngát trên tay và vấn vít theo từng vòng bánh xe của người bán hàng xa dần nơi cuối phố.
Sang thu, nắng như rót mật, cúc đại đóa khoe sắc vàng tươi trong sương khói heo may. Trời cũng khéo chiều lòng người, mùa này hoa nào cũng đẹp. Phố cũ như bừng lên khi những chiếc xe hoa rực rỡ đủ sắc màu chầm chậm lướt qua.
Khi mùa đông vừa chạm khẽ đất Hà thành, ấy là khi hoa cúc họa mi e ấp nhẹ bước xuống phố. Cúc họa mi mang vẻ đẹp thanh tao với những cánh hoa trắng tinh khôi và nhụy vàng tươi màu nắng. Sắc trắng của hoa bồng bềnh trên phố như dắt ta về miền ký ức xưa với bao kỷ niệm buồn vui.
Hà Nội có bốn mùa với đủ sắc thái thời tiết đầy thi vị. Những gánh hàng hoa ở Hà Nội như chở mùa về trên phố. Đôi khi, chỉ một sắc hoa, một làn hương thanh nhẹ cũng đủ khiến ta cảm nhận khúc giao mùa thân thương.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Hà Nội: Công suất tiêu thụ điện chạm mốc cao nhất trong ngày 30/7/2025

Hà Nội: Thu giữ hàng trăm bình khí N2O không rõ nguồn gốc tại xã Đông Anh và Phúc Thịnh

Cảnh báo trang facebook giả mạo Bộ Tài Chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa

Quốc Oai ra mắt 10 Chi hội Phụ nữ trong lực lượng vũ trang và ngành giáo dục mầm non

Ninh Bình: Triệt phá nhóm lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt 10 tỷ đồng

16 năm tù cho đối tượng mang xăng đốt nhà người yêu

Từ gói hàng của shipper, phát hiện đường dây mua bán ma túy quy mô lớn
Tin khác

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi
Văn hóa 29/07/2025 18:01

Ghé thăm Bảo tàng chiến thắng B52 nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Văn hóa 27/07/2025 06:48

Khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
Văn hóa 26/07/2025 22:40

Gặp gỡ tác giả "Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry"
Văn hóa 26/07/2025 22:27

Triển lãm “Cửa Nam giao hòa”: Nơi di sản được kể lại bằng hình ảnh
Văn hóa 26/07/2025 15:03

Khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí tự cường của dân tộc
Văn hóa 26/07/2025 11:31

Vinamilk “viết tiếp câu chuyện hòa bình” bằng tranh và hành động
Văn hóa 26/07/2025 10:06

Đẩy mạnh tuyên truyền Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch năm 2025
Văn hóa 25/07/2025 18:57

Chính quyền địa phương hai cấp: Chìa khóa nâng tầm du lịch Thủ đô
Văn hóa 25/07/2025 18:51

“Không có vùng cấm" khi xử lý nghệ sĩ sử dụng ma túy
Văn hóa 24/07/2025 18:09