Chuyện Hà Nội của tôi…
Du lịch Hà Nội nắm bắt thời điểm vàng để bứt tốc dịp 2/9 Hà Nội trong mắt những "lữ khách đường xa" Chính quyền địa phương hai cấp: Chìa khóa nâng tầm du lịch Thủ đô |
Từ những bữa ăn miễn phí
Vào những buổi sáng sớm, khi con phố Bảo Khánh còn tĩnh lặng, quán phở “treo” đã bắt đầu nhộn nhịp. Hút chân thực khách không chỉ vì những tô phở nghĩa tình mà còn nhiều điều thú vị khác đằng sau quán phở “treo”. Được biết, xuất phát từ hình thức cà phê “treo” dành cho người khó khăn ở Italy trong đại dịch Covid-19 và một vài mô hình cơm “treo” ở Thành phố Hồ Chí Minh, từ giữa năm 2024 đến nay, chủ quán phở là chị Nguyễn Thị Cát Lệ cùng gia đình đã quyết định thực hiện mô hình này ngay giữa lòng phố cổ Hà Nội.
Khoác giỏ hàng rong đi qua quán phở trên phố Bảo Khánh, bà Lê Thị Thành được các nhân viên niềm nở mời vào, nói “có phở treo tặng khách”. Đây là lần thứ ba người phụ nữ 73 tuổi quê ở Thanh Hóa ghé quán phở “treo” phố Bảo Khánh ăn phở. Trước khi biết đến phở “treo”, bà Thành chỉ dám ăn cơm nguội, mỳ tôm hoặc mua nắm xôi giá 5.000 đồng ăn sáng.
Người phụ nữ này cùng một số đồng hương thuê trọ ở phố Trần Quý Cáp, hàng ngày vẫn đi bộ lên bờ hồ bán hàng rong. Chồng mất sớm, con cái đi làm xa, hoàn cảnh gia khó khăn nên bà ra Thủ đô mưu sinh 10 năm nay, tháng kiếm hai, ba triệu đồng.
![]() |
Quán phở “treo” ấm áp nghĩa tình. |
Bà Thành chia sẻ: “Sống ở Thủ đô nhiều năm nhưng số lần vào quán ăn phở của tôi đếm trên đầu ngón tay. Họa hoằn lắm tôi mới dám mạnh tay chi tiền ăn phở. Dù là ăn miễn phí nhưng mỗi bát phở đều rất ngon và đầy đặn, cả chủ quán và nhân viên đều đối xử với chúng tôi rất nhiệt tình”.
Được biết, mỗi ngày, quán sẽ treo lên bảng thông báo có 30 bát phở miễn phí dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các thực khách muốn làm nhà hảo tâm cũng có thể đóng góp theo cách tương tự. Tức là ngoài số tiền phải trả cho bát phở của mình, khách có thể tự nguyện góp thêm tiền cho chủ quán để tặng phở cho người khác ăn miễn phí. Sau đó, khách sẽ tự tay treo số bát phở mình ủng hộ lên bảng thông báo.
Nhanh tay treo thêm 2 bát phở tương ứng với số tiền đã gửi chủ quán lên trên bảng thông báo, anh Nguyễn Minh Thành (công tác tại một cơ quan trên địa bàn phường Hai Bà Trưng) chia sẻ : “Dù quán không gần cơ quan, nhưng thi thoảng tôi vẫn cùng bạn bè tới đây ăn. Tôi đến đây không phải chỉ để trải nghiệm hương vị của phở mà còn muốn chia sẻ tinh thần hướng tới cộng đồng với chủ quán”.
Theo chị Nguyễn Thị Cát Lệ chủ quán phở “treo”, thêm hay bớt vài suất phở cũng không khiến chị và gia đình giàu lên hay nghèo đi bởi mong muốn lớn nhất của chị là đem những suất ăn đủ chất đến người cần, mong họ được ấm bụng trước khi đi mưu sinh. Chị cũng cho biết mô hình phở treo mở cả ngày, phục vụ người thật sự có nhu cầu.
Đến những việc tử tế đời thường
Cũng mong muốn giúp đỡ những người khó khăn, vất vả mưu sinh bằng những hành động nhỏ, từ thời điểm xảy ra dịch Covid-19 tới nay các học viên của cơ sở hớt tóc Phong BVB (Hà Nội) vẫn duy trì hoạt động cắt tóc miễn phí cho học sinh, sinh viên, người lao động trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn Hà Nội.
![]() |
Nhiều lao động nghèo, sinh viên tìm đến khu vực dọc đường Phạm Văn Đồng để được cắt tóc miễn phí. |
Cứ mỗi buổi chiều, tại đường Phạm Văn Đồng, Trần Thái Tông, Trung Kính, Hồ Hoàng Cầu, Hồ Đền Lừ, vườn hoa Hà Đông (Hà Nội) nhóm lại tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân. Là khách quen của nhóm, anh Nguyễn Thanh Bình (một tài xế xe công nghệ) cho hay, anh biết tới nhóm từ những năm 2021, cứ tầm 1 tháng có dịp đi qua anh lại ghé vào cắt tóc miễn phí. Một tháng 70-80.000 đồng tiền cắt tóc không phải là nhiều, nhưng hiện tại có nhiều chi phí phải lo nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
“Số tiền tiết kiệm khi cắt tóc có thể mua được thực phẩm để nấu bữa cơm cho cả gia đình. Tôi mong điểm cắt tóc miễn phí này tiếp tục được duy trì để phần nào giúp đỡ người dân khó khăn, đặc biệt là những người làm nghề tài xế xe ôm như tôi”, anh Bình chia sẻ.
Nói về cơ duyên gắn bó với việc cắt tóc miễn phí, Anh Ngô Thành Nam - quản lý cơ sở hớt tóc Phong BVB cho biết, hoạt động cắt tóc miễn phí của nhóm bắt đầu từ năm 2021 và được duy trì đều đặn đến nay. Mỗi ngày tại khu vực dọc đường Phạm Văn Đồng do anh phụ trách có khoảng hơn 100 người đến cắt tóc. Đa số họ đều là những người chạy xe ôm, công nhân môi trường, sinh viên, những người lao động nghèo.
“Hoạt động này không chỉ mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa tình người, giá trị nhân văn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các bạn học viên nâng cao tay nghề. Giúp đỡ người khác cũng là giúp chính mình. Nhờ tiếp xúc với nhiều kiểu tóc khác nhau, học viên và nhân viên của tiệm có cơ hội hoàn thiện kỹ năng, phục vụ tốt hơn cho nghề nghiệp sau này”, anh Nam chia sẻ.
Giữa phố xá ồn ào, việc làm tưởng chừng nhỏ bé của những bạn trẻ lại mang ý nghĩa lớn lao, không chỉ giúp người dân có mái tóc gọn gàng mà còn lan tỏa sự tử tế, sẻ chia trong cộng đồng. Những chiếc kéo, tông đơ đơn sơ ấy đang cắt tỉa không chỉ mái tóc, mà cả những khoảng cách vô hình giữa người với người nơi đô thị đông đúc. Một việc làm đẹp, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, giữa lòng thủ đô Hà Nội.
Không chỉ là những suất ăn hay cắt tóc miễn phí, Hà Nội cũng đang lặng lẽ thắp sáng tình yêu thương, sự tử tế từ những hành động nhỏ ngay giữa đời thường như phát nước, tặng quạt cho người tham gia lễ chiêm bái xá lợi đức phật hay sửa xe miễn phí ở cầu Nhật Tân, hỗ trợ miễn phí người gặp nạn khi tham gia giao thông, phát cháo, sữa, đồ ăn miễn phí cho bệnh nhân khó khăn ở bệnh viên…
Có thể thấy, những hành động đẹp, giản dị đó không chỉ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo ra một không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Hà Nội từ ngàn xưa đến nay vẫn luôn là một thành phố nghĩa tình, nơi mà mỗi người đều có thể góp sức để làm cho cuộc sống của những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Những tấm lòng nhân ái, những hành động đẹp đã và đang thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương trong lòng mỗi người dân Hà Nội. Qua đó, chúng ta không chỉ thấy được hình ảnh của một thành phố văn minh, mà còn là một Hà Nội tràn đầy nghĩa tình. Mỗi hành động nhỏ, mỗi tấm lòng lớn đều góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, nơi mà tình thương và sự sẻ chia luôn được đặt lên hàng đầu.
Mỗi ngày, quán phở “treo” nằm trên phố Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội đều dành khoảng 30 phần phở cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người đến quán có thể nhận từ 1 đến 2 phần, tùy theo nhu cầu. Với những người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đôi khi một bát phở nóng cũng là nỗi đắn đo. Nhưng "phở treo" nơi góc đường Bảo Khánh đã làm nỗi lo ấy nhẹ đi và trở thành trạm dừng chân ấm lòng và đầy ý nghĩa. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Kinh tế tuần hoàn: Chìa khóa để nông nghiệp “sống khỏe, sống xanh”

Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Kỳ 1: Nhân dân gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp

Xây dựng Đảng bộ xã Gia Lâm trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Từ 1/8, thí điểm đăng ký, mua và sử dụng vé ảo trên 2 tuyến metro Hà Nội

Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm
Tin khác

Xã Ứng Thiên tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng những bức ảnh phục dựng đầy cảm xúc
Tôi yêu Hà Nội 27/07/2025 09:38

Phường Hoàn Kiếm dâng hương kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Tôi yêu Hà Nội 24/07/2025 21:53

Xã Vân Đình: Tri ân người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Tôi yêu Hà Nội 24/07/2025 14:43

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thăm hỏi, tri ân gia đình chính sách tại phường Đống Đa
Tôi yêu Hà Nội 24/07/2025 13:52

Xã Hòa Xá: Tri ân người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Tôi yêu Hà Nội 24/07/2025 07:34

Tri ân các gia đình chính sách, người có công tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"
Tôi yêu Hà Nội 23/07/2025 22:24

Phường Giảng Võ tri ân gần 1.200 người có công với cách mạng
Tôi yêu Hà Nội 23/07/2025 12:48

Phường Đông Ngạc: Nhiều hoạt động tri ân người có công
Tôi yêu Hà Nội 22/07/2025 21:21

Hà Nội trong mắt những "lữ khách đường xa"
Media 21/07/2025 18:59

Xã Thanh Trì: Diện mạo mới, động lực mới
Tôi yêu Hà Nội 12/07/2025 08:08