-->

Người tiên phong đưa cây bưởi về Thượng Mỗ

Hiện nay, xã Thượng Mỗ đang là vùng trồng bưởi tôm vàng lớn nhất huyện Đan Phượng (Hà Nội) với chất lượng thơm ngon nhất. Một trong những người tiên phong đưa cây bưởi về Thượng Mỗ là ông Phan Văn Hào (sinh năm 1952), một cựu chiến sĩ thông tin ngành bưu điện trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Xây dựng nông thôn mới ở Đan Phượng: Mang lại hiệu quả thiết thực Bưởi Diễn lên tới 70 triệu đồng mỗi cây, xuống phố “ăn Tết” sớm Hỗ trợ hướng nghiệp, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn, khởi nghiệp

Thượng Mỗ là một trong số ít xã trên địa bàn huyện Đan Phượng không có nghề truyền thống, người dân cơ bản dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ chọn được cây trồng có nhiều lợi thế, làm chủ khoa học kỹ thuật nên bà con nông dân của xã Thượng Mỗ có thu nhập khá từ nghề nông. Con người, mảnh đất xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng đang dần được đổi thay.

Sinh ra ở quê hương Thượng Mỗ, lớn lên ông Hào công tác trong ngành bưu điện. Sau đó, ông được cử đi học bổ túc trung học phổ thông và học trung cấp bưu điện tại Hà Nam. Từ năm 1971, ông chính thức công tác trong ngành khảo sát thông tin bưu điện. Lúc này, đất nước đang trong giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến trường miền Nam vô cùng khốc liệt, ông thường xuyên đi Nam về Bắc để làm công tác thông tin, phục vụ nhiệm vụ của Tổ quốc.

Người tiên phong đưa cây bưởi về Thượng Mỗ
Ông Phan Văn Hào là một trong những người tiên phong đưa cây bưởi về Thượng Mỗ.

Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ông tiếp tục tham gia trong ngành bưu điện. Đến cuối năm 1987, ông ra nước ngoài học tập và lao động. Tại nước Đức, ông thấy nền nông nghiệp của họ rất phát triển, có những trang trại lớn để trồng các loại cây, dựa theo vùng khác nhau, đất khác nhau họ chuyên môn hoá vào các lĩnh vực công tác và nuôi trồng phù hợp, cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Chính điều này đã thôi thúc ông phải làm một cái gì đó cho quê hương mình và ông đã trở thành người đặt nền móng cho mô hình trang trại ở xã Thượng Mỗ.

Năm 1991, ông trở về Việt Nam và sinh sống trên mảnh đất quê hương. Thời kỳ đó, Thượng Mỗ thuộc xã thuần nông, chủ yếu là trồng cây lúa nước từ các ô thửa nhỏ, thu nhập thấp. Về quê, ông đã tham gia Hội Nông dân tập thể. Ông xin dồn điền đổi thửa, từ những ô thửa nhỏ ông đổi cho các hộ xung quanh thành ô thửa lớn để làm vườn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Quá trình chuyển đổi, ông nhận thấy giống cây bưởi Diễn phù hợp với việc phát triển nông nghiệp tại đây. Gia đình ông là hộ đầu tiên trong xã được dồn điển đổi thửa và được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ông đã bắt tay vào cải tạo đất, làm vườn và đưa giống bưởi Diễn về trồng tại địa phương. Tính đến nay, vườn bưởi của nhà ông đã được gần 30 năm.

Vườn bưởi nhà ông Hào không chỉ ngon mà hình thức còn rất đẹp mắt. Mô hình trồng bưởi của ông đã được nhân dân trong xã học hỏi kinh nghiệm và làm theo. Ông nhiệt tình trao đổi lại những kinh nghiệm của mình đồng thời hướng dẫn giúp một số hộ dân chọn mua giống bưởi Diễn để trồng tại nhà, có nhiều hộ cũng xin dồn điền đổi thửa để chuyển đổi giống cây trồng.

Người tiên phong đưa cây bưởi về Thượng Mỗ
Bằng kinh nghiệm nhiều năm trồng bưởi, ông Hào tìm ra cách để cây bưởi đậu quả mà không phụ thuộc vào thời tiết.

Trong quá trình thực hiện trồng bưởi, ông luôn tìm tòi học hỏi kĩ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trồng bưởi, ông tìm ra cách để cây bưởi đậu quả mà không phụ thuộc vào thời tiết, ông dùng các chổi lông để chấm từ nhị hoa này sang nhị hoa khác để thụ phấn cho cây.

“Bưởi là loài cây ưa ẩm nhưng lại không chịu được úng nên vườn trồng bưởi không được để úng nước, phân bón cho cây tốt nhất là phân gà ủ mục và hạt đậu tương ngâm, không nên dùng thuốc diệt cỏ mà nên làm thủ công”, ông Hào đã truyền đạt những kinh nghiệm này cho nhân dân trong thôn, xã trong các buổi sinh hoạt tại chi hội ở thôn, trong những buổi học tập kinh nghiệm trồng bưởi.

Vườn nhà ông còn được đón tiếp nhiều vị lãnh đạo, Hội Nông dân Thành phố về thăm; đón nhiều đoàn đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm. Ngoài việc là một nông dân giỏi, được nhân dân trong làng, trong xã quý mến, ông còn là thành viên HTX trồng bưởi Tôm vàng Đan Phượng. Ông tham gia tích cực công tác mặt trận tại thôn và các phong trào tại địa phương; đồng thời, tham gia và trao đổi kinh nghiệm về khoa học kĩ thuật trồng bưởi do xã, huyện, Thành phố tổ chức.

Có hướng đi mới, kiên trì, bền bỉ trong việc làm kinh tế, chuyển đổi mô hình canh tác, mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương từ mô hình trồng bưởi, nhiều năm liền, ông Phan Văn Hào nhận danh hiệu Hộ sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Đan Phượng.

Nói về tấm gương nông dân Phan Văn Hào, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng Thiều Văn Son cho biết: “Ông luôn là người gương mẫu thực hiện và tiên phong đi đầu trong việc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ, các hoạt động do địa phương phát động. Là một người khiêm tốn, ham học hỏi, sống giản dị, cởi mở và với những gì ông làm được cho thôn, làng, xã Thượng Mỗ, ông Phan Văn Hào xứng đáng là một tấm gương sáng được cán bộ, Hội Nông dân tin yêu và noi theo”.

Đến xã Thượng Mỗ hôm nay, có thể thấy bưởi đã phủ kín những cánh đồng, vùng bãi sông Hồng của xã. Nhờ tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thụ phấn, chăm sóc nên năng suất bưởi ổn định và chất lượng được đảm bảo, mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ nông dân nơi đây.

Bảo Thoa

Nên xem

Quản chặt ngân sách khi bàn giao

Quản chặt ngân sách khi bàn giao

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất quyết toán ngân sách năm 2024 đúng thời hạn, tổ chức bàn giao đầy đủ, nguyên trạng các nguồn lực tài chính.
Chạy nước rút hồi sinh dòng sông Tô Lịch mộng mơ

Chạy nước rút hồi sinh dòng sông Tô Lịch mộng mơ

Sau 2 tháng tích cực đồng bộ nhiều giải pháp, hành trình “hồi sinh” dòng sông Tô Lịch đang bước vào giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng. Từ việc nạo vét dòng sông, xây dựng phương án xử lý triệt để nguồn thải đến bổ cập nước sông Hồng, bổ cập nguồn nước thải sinh hoạt của các hộ dân quận Tây Hồ, xây đập dâng giữ nước và chỉnh trang cảnh quan... Hà Nội đang triển khai một chiến lược toàn diện, quyết tâm trả lại vẻ đẹp vốn có cho dòng sông.
“Những chặng đường bụi bặm” tập 17: Bữa cơm đoàn viên hóa "chiến trường" gia đình

“Những chặng đường bụi bặm” tập 17: Bữa cơm đoàn viên hóa "chiến trường" gia đình

Tập 17 của "Những chặng đường bụi bặm" (lên sóng lúc 20h00, thứ Năm ngày 17/4/2025 trên VTV3) hứa hẹn là một bước ngoặt đầy biến động, khi không khí đoàn viên ấm cúng bỗng chốc vỡ tan bởi sự thật phơi bày và những mâu thuẫn chôn giấu từ lâu.
Tận tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động bằng chuỗi hoạt động thiết thực

Tận tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động bằng chuỗi hoạt động thiết thực

Chuỗi hoạt động chăm lo thiết thực và ý nghĩa của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa dành cho đoàn viên, người lao động, nhất là lao động nữ đã mang lại niềm vui, hạnh phúc rất lớn cho họ, đồng thời càng khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn quận.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Quý I/2025, tư tưởng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong huyện Mỹ Đức, Hà Nội, trong huyện ổn định, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo hiệu quả trong lao động, sản xuất.
Bắt khẩn cấp Hải "lé" và 9 đối tượng trong đường dây tín dụng đen

Bắt khẩn cấp Hải "lé" và 9 đối tượng trong đường dây tín dụng đen

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Hải (tức Hải “lé”) và nhóm đối tượng liên quan đến các hành vi: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc, không tố giác tội phạm...
Tài xế đã uống bia trong bữa tối nhưng vẫn chở khách về Hà Tĩnh

Tài xế đã uống bia trong bữa tối nhưng vẫn chở khách về Hà Tĩnh

Sáng 17/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cho biết, khi phát hiện xe khách chạy không đúng tuyến đường được cấp phép, CSGT đã dừng xe kiểm tra. Quá trình làm việc, nhận thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn.

Tin khác

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo

Ở Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (Hà Nội), không ai không biết đến cô giáo Chử Thanh Nga - một tấm gương tiêu biểu về tinh thần sáng tạo trong chuyên môn, tận tâm với nghề và luôn năng nổ trong hoạt động Công đoàn. Gắn bó với sự nghiệp giáo dục suốt 14 năm qua, cô Chử Thanh Nga không chỉ được đồng nghiệp yêu mến bởi chuyên môn vững vàng, tình yêu trẻ sâu sắc mà còn là một đoàn viên Công đoàn mẫu mực, đầy tâm huyết.
Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng

Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, một hành động nhỏ nhưng đầy yêu thương trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông đã thắp sáng lòng tin về sự tử tế và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Hành động kịp thời cứu người của chị Nguyễn Thị Ngọc - nhân viên nhà ga và những đồng nghiệp đang công tác tại Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) không chỉ cứu giúp một con người mà còn lan tỏa thông điệp nhân ái giữa đời thường.
Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương

Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương

Đã gần 9 năm nay, chị Đặng Thị Nhung (Hà Đông, Hà Nội) không quản vất vả, khó khăn để vận chuyển những bao hàng chứa quần áo, sách vở, đồ dùng lên miền cao cho đồng bào ở các vùng Sơn La, Điện Biên, Hà Giang,… Từ những chuyến đi đơn lẻ, chị trở thành cầu nối, mang yêu thương từ đồng bằng lên với núi rừng.
Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Những năm qua, nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đã thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống. Từ đó, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.
Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Với kỳ vọng để người tự kỷ cũng được lao động, được cống hiến sức mình trong những môi trường làm việc phù hợp, anh Nguyễn Đức Trung (Hà Nội) đã sáng lập ra VAPs (Vietnam Autism Projects), Dự án mô hình kinh tế cho người tự kỷ. Đây được coi là dự án tiên phong tại Việt Nam đưa người tự kỷ tới các công việc mang tính chất ổn định, tiến tới hoà nhập cộng đồng.
Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Hơn 20 năm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Trần Anh Thắng (Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì người bệnh đúng như lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Không những vậy, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nhiều năm liền, bác sĩ Thắng luôn nhiệt huyết, năng nổ góp phần đưa Công đoàn đơn vị thành điển hình của ngành Y tế Thủ đô.
Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Cách đây gần 20 năm, đã có một thời người nông dân hoang mang không biết canh tác cái gì trên mảnh ruộng của mình. Cũng như nhiều hộ nông dân ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng (Hà Nội), anh Bùi Văn Khá buồn bã nhìn đồng ruộng xơ xác trong khi đời sống kinh tế luôn khó khăn, thiếu thốn. Phải làm gì để đất “nở hoa”, những bông hoa của sự no đủ, dồi dào? Và rồi trải qua biết bao khó khăn vất vả cùng trăn trở, anh đã thành công “gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời”.
Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Trở thành một người tốt, người có giá trị trong xã hội là điều mà bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hương Trà - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội luôn phấn đấu. Chính vì vậy, trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống, bác sĩ Trà luôn không ngừng nỗ lực để khẳng định giá trị của bản thân. Bác sĩ Trà là một trong những gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng.
Xem thêm
Phiên bản di động