-->
Khởi nghiệp với niềm đam mê… “hẹn hò”

Khởi nghiệp với niềm đam mê… “hẹn hò”

Trước khi dấn thân vào con đường khởi nghiệp, “cô gái hẹn hò - Vũ Nguyệt Ánh” đã từng có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình với các vai trò MC, BTV, đạo diễn, tác giả kịch bản phim truyền hình, biên tập sách, giám đốc sản xuất...
Vượt lên số phận bằng bản lĩnh nghề báo

Vượt lên số phận bằng bản lĩnh nghề báo

Nhiều người biết đến nhà báo Võ Thế Ái bởi ông từng là một phóng viên chiến trường và cũng là một trong những người đầu tiên được công nhận như là một phóng viên đầu tiên của Việt Nam Thông tấn xã (TTX). Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau sự thành công với nghề, nhà báo Võ Thế Ái còn có một câu chuyện tình tuyệt đẹp và ý chí vượt lên số phận khắc nghiệt bằng tâm thế của người phóng viên chiến trường.
Người làm nên thương hiệu ổi găng Cự Khối

Người làm nên thương hiệu ổi găng Cự Khối

Không chỉ có công lớn trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu ổi găng Cự Khối mà trong nhiều năm qua, ông Lê Văn An còn tích cực tìm đầu ra ổn định để người dân yên tâm sản xuất, giữ vững thương hiệu, hướng tới một vùng sản xuất an toàn và phát triển bền vững.
Chuyện người giành lại sân chơi cho khu phố

Chuyện người giành lại sân chơi cho khu phố

Với mong muốn giúp người dân có một không gian thư giãn thực sự, bà Đinh Thị Thu (Tổ trưởng tổ dân phố số 8, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã vượt mọi khó khăn, kiên quyết đấu tranh giành lại khoảng sân chơi rộng 600m² cho hơn 200 hộ dân trong tổ dân phố.  
Thầy giáo mù 51 năm “truyền lửa” guitar

Thầy giáo mù 51 năm “truyền lửa” guitar

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng hàng ngày thầy giáo khiếm thị Trịnh Đình Thi (số nhà 18, ngõ Liên Việt, quận Đống Đa, TP Hà Nội) vẫn dùng tất cả tình yêu và niềm đam mê với âm nhạc để “truyền lửa” cho biết bao thế hệ học trò. 
Nghệ nhân kiếm 3 tỷ đồng/năm nhờ sản phẩm tơ tằm

Nghệ nhân kiếm 3 tỷ đồng/năm nhờ sản phẩm tơ tằm

Đam mê và sáng tạo không ngừng với nguyên liệu tơ tằm, bà Phan Thị Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức (xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã đưa sản phẩm tơ tằm của quê hương mang thương hiệu Silk4world đến với khách hàng ở hàng loạt các quốc gia trên thế giới như Đức, Bỉ, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út… mang đến lợi nhuận sau thuế hơn 3 tỷ đồng/năm
Cụ bà 11 năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”

Cụ bà 11 năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”

Hơn chục năm qua, dù không ai trả công nhưng ngày ngày bà Đinh Thị Quý (tổ dân phố 24, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vẫn cần mẫn với công việc dọn rác làm sạch khu phố.
78 tuổi vẫn gieo chữ cho đời

78 tuổi vẫn gieo chữ cho đời

Ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng hàng ngày bà Tạ Thi Ngọc Thanh (Tổ dân phố số 2, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) vẫn say mê tham gia công tác khuyến học,  từ  thiện của địa phương và dành dụm tiền để đỡ đầu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Nữ sinh viên trẻ làm giàu bằng nghề nông

Nữ sinh viên trẻ làm giàu bằng nghề nông

Giờ thấy con không chỉ kiếm bạc triệu trên chính mảnh ruộng quê mình, mà còn tạo việc làm cho nhiều bà con trong thôn lúc nông nhàn, tôi mới bớt lo được phần nào...  
Người đàn bà hàng chục năm giữ lửa lò rèn

Người đàn bà hàng chục năm giữ lửa lò rèn

Nói đến nghề rèn, người ta nghĩ ngay đến những người đàn ông mạnh khỏe bên cạnh những ngọn lửa rực cháy cùng với những tiếng búa đanh thép. Thế nhưng, ở làng Đa Sỹ hôm nay, vẫn còn một “bóng hồng” trụ vững với nghề suốt hàng chục năm qua.
Làm việc thiện từ  “cốc trà đá”

Làm việc thiện từ “cốc trà đá”

Đã 6 năm, hình ảnh “hòm trà đá, cây trà đá” xuất hiện trong công viên Trường Bách Khoa dường như trở thành một hình ảnh quá đỗi thân thuộc. Mỗi bạn sinh viên đi qua hòm từ thiện, không ai bảo ai, người bỏ 3 nghìn đồng người có thể bỏ nhiều hơn. Tất cả nhằm mục đích tiết kiệm, để chung tay góp sức vì những người có hoàn cảnh khó khăn.
Vì những mái trường kiên cố

Vì những mái trường kiên cố

Với mong muốn thay trường mái lá, vách tre bằng những phòng học kiên cố, sạch sẽ, hàng ngày, tại quán “Café Vì trẻ em vùng cao” (ngõ 93 Cầu Giấy), những bạn tình nguyện viên chăm chỉ bán hàng gây quỹ, vận động mạnh thường quân để có tiền thực hiện mong muốn trên.
Tiếp sức trẻ đến trường

Tiếp sức trẻ đến trường

Cuối tuần nào cũng vậy, đầu phố Mã Mây (Hoàn Kiếm) luôn rộn rã bởi những lời ca, tiếng hát của nhóm nhạc đường phố nghiệp dư. Thi thoảng, một vài người dừng chân lắng nghe, có người nhẹ nhàng bỏ đôi ba chục lẻ vào vỏ bao đàn dưới nền đất. 
Ngọn đuốc “thắp sáng” tương lai người khiếm thị

Ngọn đuốc “thắp sáng” tương lai người khiếm thị

Đang ở độ tuổi 17- tuổi đẹp nhất của cuộc đời - nhưng một biến cố đã cướp đi đôi mắt của chàng trai trẻ Trần Thế Đạt (sinh năm 1989, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì). Tưởng chừng bóng tối sẽ che phủ cuộc đời Đạt từ đây, thế nhưng với nghị lực phi thường, chàng thanh niên đã làm được những điều đáng khâm phục. 
30 năm cứu giúp bệnh nhân tâm thần

30 năm cứu giúp bệnh nhân tâm thần

Từ lâu nhiều người ta biết đến Đền Thó, xã Lương Tài (Văn Lâm, Hưng Yên) là “đất lành” của những bệnh nhân tâm thần. Bởi trưởng dòng họ Nguyễn Ngọc ở đây, nhiều đời nay đã nuôi dưỡng và chữa trị giúp những người tâm thần từ mọi nơi tìm đến.
Hộp cơm tình thân, sưởi ấm tình người

Hộp cơm tình thân, sưởi ấm tình người

Cứ đều đặn tháng một lần, quanh địa bàn quận Long Biên, Hồ Gươm hay ga Hà Nội… lại xuất hiện hình ảnh những cô cậu sinh viên tấp nập phát cơm từ thiện đến tay người vô gia cư, lao động nghèo.
Lớp tiếng Anh thầy, trò đều là công nhân

Lớp tiếng Anh thầy, trò đều là công nhân 1

Nhận thấy công nhân ở các Khu công nghiệp (KCN) còn khó khăn trong việc tiếp cận học tiếng Anh, hai bạn công nhân trẻ đã đứng lên thành lập một lớp học miễn phí nhằm chia sẻ kiến thức ngoại ngữ cho mọi người. 
Làm giàu chính đáng sau vấp ngã

Làm giàu chính đáng sau vấp ngã

Từng mắc sai lầm phải nhận án tích tù tội, cuộc sống hoàn lương gặp không ít bất trắc nhưng nhờ ý chí quyết tâm và nghị lực kiên cường, Hoàng Quốc Duy (1988, cụm 6, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ) đã minh chứng cho cuộc đời thấy có quyết tâm, niềm tin vào bản thân và xã hội thì không điều gì là không thể làm được.
Bông hoa tật nguyền vượt khó

Bông hoa tật nguyền vượt khó

Dù bị khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, muốn làm “người tàn nhưng không phế”- chị Khuất Thị Thao (Cụm 1, thôn Xuân Trù, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ) không chỉ vươn lên khẳng định bản thân mà còn đưa tay giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh khác.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động