-->
Lớp tiếng Anh thầy, trò đều là công nhân

Lớp tiếng Anh thầy, trò đều là công nhân 1

Nhận thấy công nhân ở các Khu công nghiệp (KCN) còn khó khăn trong việc tiếp cận học tiếng Anh, hai bạn công nhân trẻ đã đứng lên thành lập một lớp học miễn phí nhằm chia sẻ kiến thức ngoại ngữ cho mọi người. 
Làm giàu chính đáng sau vấp ngã

Làm giàu chính đáng sau vấp ngã

Từng mắc sai lầm phải nhận án tích tù tội, cuộc sống hoàn lương gặp không ít bất trắc nhưng nhờ ý chí quyết tâm và nghị lực kiên cường, Hoàng Quốc Duy (1988, cụm 6, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ) đã minh chứng cho cuộc đời thấy có quyết tâm, niềm tin vào bản thân và xã hội thì không điều gì là không thể làm được.
Bông hoa tật nguyền vượt khó

Bông hoa tật nguyền vượt khó

Dù bị khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, muốn làm “người tàn nhưng không phế”- chị Khuất Thị Thao (Cụm 1, thôn Xuân Trù, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ) không chỉ vươn lên khẳng định bản thân mà còn đưa tay giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh khác.
Làm giàu từ tư duy không cần vào đại học

Làm giàu từ tư duy không cần vào đại học

Lựa chọn khởi nghiệp khi tròn 20 tuổi, chị Nguyễn Thị Trung (thôn Đại Tảo, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai) không chỉ giúp gia đình mình thoát nghèo mà còn mang cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho hơn 100 lao động địa phương. 
Nữ nhân viên hàng không trả lại gần nửa tỉ đồng cho khách

Nữ nhân viên hàng không trả lại gần nửa tỉ đồng cho khách

Chị Nguyễn Ánh Tuyết, nhân viên Cty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Nội Bài (VIAGS, Cty chuyên cung cấp dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines) đã phát hiện được tài sản có giá trị gần nửa tỉ đồng trên chuyến bay VN242 TPHCM – Hà Nội và kịp thời trả lại cho hành khách bị mất.
Người lính lặng lẽ làm việc giúp người

Người lính lặng lẽ làm việc giúp người

Gần 30 năm đã trôi qua, với người dân thôn Đông Viên (xã Đông Quang, Ba Vì) dường như đã quen với hình ảnh cụ già tóc bạc ngày ngày vá, sửa xe miễn phí cho mọi người. Cụ già đó chính là ông Đỗ Quang Mạc (80 tuổi, xóm Bãi, cụm dân cư số 5).
Cụ bà 72 tuổi và quầy báo di động miễn phí

Cụ bà 72 tuổi và quầy báo di động miễn phí

Hơn một tháng qua, người dân sống quanh khu phố Đặng Tiến Đông (Đống Đa, Hà Nội) và những người hay qua lại khu vực gò Đống Đa chợt bắt gặp tấm biển “Kính mời nhân dân đọc sách - báo miễn phí” khiến nhiều người phải dừng chân.
Phòng khám tình nguyện U80

Phòng khám tình nguyện U80

25 năm đã trôi qua, hàng nghìn lượt bệnh nhân đã được các bác sĩ của phòng khám Hội chữ thập đỏ phường Giáp Bát khám, chữa bệnh. Và trong suốt thời gian đó, phòng khám này dường như trở thành một phần quen thuộc với người nghèo, người cao tuổi trên địa bàn. 
Quầy áo từ thiện “thiếu đến lấy, thừa cho đi” tại Hà Nam

Quầy áo từ thiện “thiếu đến lấy, thừa cho đi” tại Hà Nam

Khoảng 3 tháng trở lại đây, trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (TP. Phủ Lý, Hà Nam) xuất hiện một sạp hàng kỳ lạ - quầy quần áo từ thiện “ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến lấy”. Tới đây, những ai có nhu cầu có thể chọn và mang quần áo về nhà mà không cần bỏ ra bấ
10 năm tình nguyện điều tiết giao thông

10 năm tình nguyện điều tiết giao thông

Cứ vào giờ cao điểm, khi khu vực ngã tư Cống Mọc - Quan Nhân (Hà Nội) tắc đường, lại xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ tay cầm gậy điều tiết giao thông. Hình ảnh ấy không chỉ kéo dài ngày một ngày hai, nó đã diễn ra hơn 10 năm trời và người phụ nữ ấy chính là bà Nguyễn Thị Tiến (62 tuổi).
Lớp học tiếng Anh miễn phí cho sinh viên

Lớp học tiếng Anh miễn phí cho sinh viên

Với mong muốn góp phần “xóa mù” tiếng Anh cho sinh viên, anh Nguyễn Văn Tiệp, sinh năm 1991 ở Ba Vì, Hà Nội, đã mở hơn 20 lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho gần 1000 sinh viên. Với lòng nhiệt huyết, Nguyễn Văn Tiệp đã góp phần truyền “lửa” và tạo phong trào h
Kỹ sư nông dân

Kỹ sư nông dân

Không học qua trường lớp đào tạo cơ bản, song ông Nguyễn Hữu Trọng, (sinh năm 1953) hiện đang sinh sống tại tổ dân phố Tó, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, (TP.Hà Nội) lại được biết đến như nhà sáng chế thứ thiệt về tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ xe máy. 
Cháy mãi những ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê…

Cháy mãi những ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê…

Làm dịch vụ, nhất là công việc đặc thù trong ngành điện, niềm vui lớn nhất với CBCNV là luôn cung cấp điện an toàn, thường xuyên cho khách hàng. Hạnh phúc hơn, là khi họ nhận được những ý kiến phản hồi, thư cảm ơn của khách hàng, những người mà họ luôn cố gắng hết sức phục vụ tốt hơn mỗi ngày, bằng niềm đam mê, tình yêu với nghề và sự trân trọng!
Trượng nghĩa, khinh tà

Trượng nghĩa, khinh tà

Mấy ngày qua, dường như câu chuyện về bà lão nhặt rác Trần Thị Nậm (1951, Hà Nam), tay không bắt “tăm tặc” trở thành sự kiện gây xôn xao dư luận. Ai cũng coi bà như một người hùng, nhưng những việc trượng nghĩa mà bà lão tuổi “thất thập cổ lai hy” đã từng làm không chỉ có thế.
Hạnh phúc với giá 2.000 đồng

Hạnh phúc với giá 2.000 đồng

Cứ thứ 7 hàng tuần, tại 3 địa chỉ: Số nhà 3B Quang Trung (Hoàn Kiếm), căn nhà tại tổ 12 Thạch Bàn hay ngôi nhà số 60 ngõ 124/45 Âu Cơ lại diễn ra một phiên chợ kì lạ, ở đây, người nghèo chỉ cần mang đến 2.000 đồng là có thể mua về quần áo, sách vở, giày dép, đồ dùng gia đình…
“Nhà sáng chế hai lúa”

“Nhà sáng chế hai lúa”

Dù chỉ học hết lớp 12 nhưng với niềm đam mê tìm tòi, sáng tạo, anh nông dân Tạ Đình Huy (thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội) đã biến những thứ tưởng chừng bỏ đi thành một chiếc máy nông nghiệp đa năng giúp đỡ hàng nghìn nông dân trên khắp cả nước.
Khen thưởng đột xuất tài xế taxi trả lại khách 14.000 USD

Khen thưởng đột xuất tài xế taxi trả lại khách 14.000 USD

Sáng ngày 17/02, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi gặp mặt gương điển hình tiên tiến và trao quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho công dân Nguyễn Thành Trung – nhân viên lái xe taxi Mỹ Đình vì đã có nghĩa cử cao đẹp trao trả lại hành khách số tiền 14.000 USD.
Không nản gian khó

Không nản gian khó

Ở tuổi 35, với dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, ít ai biết rằng anh Nguyễn Xuân Thùy (cụm 2, xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ) lại có một cơ ngơi lớn bằng chinh sức lao động, sáng tạo của mình.
Làm giàu từ trồng mộc nhĩ

Làm giàu từ trồng mộc nhĩ 3

Không chấp nhận cảnh làm thuê, làm mướn với mức tiền công “ba cọc ba đồng”. Sau nhiều đêm suy nghĩ mất ngủ, ông Nguyễn Đăng Điểm (thôn 3, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức) đã tìm ra cho mình một con đường mới, đó là trồng mộc nhĩ. 
    Trước         Sau    
Phiên bản di động