-->
Giữ “hồn xưa” cho tương Cự Đà

Giữ “hồn xưa” cho tương Cự Đà

“Tương Cự Đà, cà Thụy Khuê” là câu nói đã đi sâu vào tiềm thức của người dân Hà Nội. Trải qua những biến động của thời cuộc, sự thay đổi của cuộc sống hiện đại, ở Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) ngày nay số lượng nhà làm tương đã giảm nhiều. Tuy nhiên, số ít hộ còn lại vẫn nặng lòng, trăn trở giữ nghề truyền thống, họ đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đưa sản phẩm truyền thống của làng tiêu thụ rộng khắp ở các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.  
Người mang hơi ấm đến Trại phong Đá Bạc

Người mang hơi ấm đến Trại phong Đá Bạc 11

23 tuổi, lớn lên ở mảnh đất Sóc Sơn, luôn nặng lòng với những mảnh đời bất hạnh đặc biệt là những cụ già ở Trại phong Đá Bạc (Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) anh Trần Tiến Vũ cùng CLB Hành Trình Nhiệt Huyết đã bỏ qua định kiến của xã hội, hàng tháng đều đến làm thiện nguyện, giúp đỡ, sẻ chia, mang hơi ấm tình người đến với những mảnh đời kém may mắn nơi đây.
Chuyện người khuấy động phong trào công đoàn

Chuyện người khuấy động phong trào công đoàn

Gương mẫu, trách nhiệm và luôn hết mình trong công tác công đoàn - đó là ấn tượng mà bất cứ ai cũng có thể thấy ngay từ lần đầu tiếp xúc với anh Nguyễn Tràng Huy – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt Pacific.  
Người “làm đẹp” cho những đôi giầy cũ

Người “làm đẹp” cho những đôi giầy cũ

Không may bị khuyết tật bẩm sinh nhưng với đôi tay khéo léo được tôi luyện trong mấy chục năm qua, ông Nguyễn Văn Mạnh, 73 tuổi (Phú Lương, Hà Đông) hàng ngày vẫn miệt mài bên những đôi giầy cũ. Với ông điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời là luôn được tự tay làm mới, làm đẹp cho những đôi giầy mà tưởng như chủ nhân của nó đã muốn vứt bỏ.
Nữ công nhân may đam mê với nghề

Nữ công nhân may đam mê với nghề

“Dù làm bất kể công việc gì, người thợ trẻ ấy vẫn luôn thể hiện sự đam mê, tận tụy với nghề. Dấn thân với nghề, luôn biết cách khắc phục khó khăn để tạo ra sáng kiến, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời, luôn gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều sáng tạo trong lao động sản xuất” - Đó là tất cả những nhận xét của đồng nghiệp công ty dành cho chị Nguyễn Thị Lê (Xí nghiệp may Minh Hà).  
Thư viện của “thầy giáo” ngồi xe lăn

Thư viện của “thầy giáo” ngồi xe lăn 4

Với mong muốn đem lại sân chơi bổ ích cho các bạn nhỏ, anh Phùng Văn Trường (thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) đã dùng chính căn nhà của mình để thành lập một thư viện sách mang tên “Hallo world - Xin chào thế giới”. Không chỉ vậy, anh còn dạy các bạn nhỏ học bài, rèn chữ. Đặc biệt ở chỗ, anh Trường lại là một người khuyết tật.  
Mong muốn xây dựng môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ

Mong muốn xây dựng môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ

“Bản thân tôi luôn muốn xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, mọi người sẵn sàng chia sẻ với nhau” - Đó là những mong muốn của chị Đỗ Thu Hương - hiện đang làm việc tại Phân xưởng Mắc – Dệt 1 – Công ty Cổ phần Dệt 10/10.  
Giao lưu "Hướng nghiệp trước ngưỡng cửa vào đời" với diễn giả Uyên Phương

Giao lưu "Hướng nghiệp trước ngưỡng cửa vào đời" với diễn giả Uyên Phương

Chiều 12/10/2018, tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), báo An ninh Thủ đô phối hợp với Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức chương trình giao lưu “Hướng nghiệp trước ngưỡng cửa vào đời” và đồng hành Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII năm 2018 Cúp Number 1 Active Chanh Muối.
Cô giáo trẻ với sáng kiến áo phao phòng chống đuối nước tự chế

Cô giáo trẻ với sáng kiến áo phao phòng chống đuối nước tự chế

Với sáng kiến thiết kế ra 3 loại áo phao từ vật liệu sẵn có trong gia đình, giúp học sinh phòng tránh được đuối nước, cô Phạm Ngọc Hiệp – giáo viên Trường THCS Vân Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã được tặng Bằng khen cho sản phẩm sáng tạo tự chế khá đơn giản và tiện ích.
Người cán bộ Mặt trận làm tốt vai trò “cầu nối” ý Đảng - lòng dân

Người cán bộ Mặt trận làm tốt vai trò “cầu nối” ý Đảng - lòng dân

Gần 20 năm làm công tác Mặt trận, luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền tìm phương hướng giải quyết, ông Phùng Huy Đan (79 tuổi) - Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 5 phường Trung Phụng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) luôn được bà con khu phố tin yêu, quý trọng.
“Ông Mặt trận” được dân tin, Đảng tín

“Ông Mặt trận” được dân tin, Đảng tín

“Miệng nói tay làm”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại khu dân cư, ông Chu Văn Chi - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 4 phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) được người dân quen gọi với cái tên trìu mến "Ông Mặt trận!".  
Lấy uy tín công ty làm thước đo trong công việc

Lấy uy tín công ty làm thước đo trong công việc

3 năm liền (2015-2017) được đánh giá xếp loại A trong việc chấp hành tốt nội quy công ty; lao động luôn đạt năng suất, chất lượng cao... chị Lương Thị Băng- công nhân Công ty TNHH Nhựa Đại An (quận Long Biên) được khen thưởng là công nhân giỏi tiêu biểu cấp Thành phố.
Chuyện về những người “vác tù và hàng tổng”

Chuyện về những người “vác tù và hàng tổng”

“Gần gũi, thân thiện và trách nhiệm…” đó là đánh giá về những người trưởng thôn đang hằng ngày tận tụy, tâm huyết với công việc, góp phần giữ bình yên thôn xóm, làm giàu cho quê hương. Họ còn được người dân gọi vui là những người “vác tù và hàng tổng” bởi tất cả các chuyện từ mâu thuẫn gia đình, hàng xóm, mất vệ sinh môi trường, trẻ nhỏ không có chỗ vui chơi, tuyên truyền văn hóa ứng xử trong cộng đồng… hễ vướng mắc nảy sinh là trưởng thôn có mặt.
"Người giữ lửa" đam mê nghệ thuật lân sư rồng

"Người giữ lửa" đam mê nghệ thuật lân sư rồng

Được mệnh danh là “người giữ lửa” cho nghệ thuật lân sư rồng, đó là  anh Bùi Viết Tưởng ở Chương Mỹ - Hà Nội. Không chỉ múa lân giỏi, tâm huyết với những việc làm thiện nguyện, mà anh còn là người có đôi tay tài hoa và đam mê sáng tạo ra những chiếc đầu lân, sư, rồng... rực rỡ sắc màu, để cung cấp cho các đội lân khắp nơi trong cả nước.
Người thầy giáo giàu lòng nhân ái

Người thầy giáo giàu lòng nhân ái

 Tôi gặp thầy Nguyễn Ngọc Quân, sau cái bắt tay và nụ cười quen thuộc, giọng thầy hào hứng: “Vậy là chương trình cùng em đón Tết 2018 đã thành công hơn cả mong đợi em ạ!”. Tôi biết, niềm vui của Thầy đang dành trọn vẹn cho các em nhỏ mồ côi , khuyết tật tại Mái Ấm Thánh Tâm (Xuy Xá - Mỹ Đức). Có nhiều dịp được tiếp xúc, được nghe, được thấy, tôi rất kính trọng và khâm phục người thầy giáo ấy…
Nghệ nhân 30 năm miệt mài “tạo hình” cho bánh trung thu

Nghệ nhân 30 năm miệt mài “tạo hình” cho bánh trung thu

Hiện nay không còn nhiều nghệ nhân bám trụ với nghề điêu khắc khuôn bánh Trung thu, thế nhưng công việc này vẫn được ông Trần Văn Bản (xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội) đau đáu giữ gìn nét truyền thống trong suốt 30 năm qua.
Người phụ nữ hơn 10 năm hiến máu cứu người

Người phụ nữ hơn 10 năm hiến máu cứu người

Bà tên thật là Nguyễn Thị Vườn nhưng bà con lối xóm ở khu tập thể cấp thoát nước 101 ở Hạ Đình- Thanh Xuân Trung vẫn quen gọi là cô Thanh. Hai vợ chồng bà Thanh bán hàng nước nhưng vẫn nuôi dạy hai con nên người, đỗ đại học và có việc làm ổn định.
Không ngừng vươn lên làm chủ công nghệ

Không ngừng vươn lên làm chủ công nghệ

Trách nhiệm với công việc, chủ động tìm tòi, nắm bắt khoa học công nghệ để ứng dụng vào thực tiễn; là chủ nhân của các sáng kiến, sáng tạo có giá trị làm lợi lên tới hàng trăm triệu đồng; giúp kèm cặp, giúp đỡ nâng cao trình độ, tay nghề cho hàng trăm đồng nghiệp... 3 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội đã vinh dự lọt vào danh sách 70 công nhân lao động tiêu biểu của cả nước được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ ba, năm 2018”. LĐTĐ xin giới thiệu 3 chân dung công nhân tiêu biểu.
Người chở những chuyến đò tri thức cập bến vinh quang

Người chở những chuyến đò tri thức cập bến vinh quang

Ký ức của mỗi người luôn đong đầy những kỷ niệm êm đềm của những năm tháng dưới mái trường thân thương - nơi vun đắp, chắm cánh cho những ước mơ mỗi chúng ta. Những năm tháng tuổi thơ đi qua để rồi khi trưởng thành ta lại hoài niệm về miền mơ ước ấy những dòng cảm xúc ngọt ngào làm dịu mát tâm hồn ta. Trong bao kỷ niệm khó quên, hình ảnh về những người thầy, người cô luôn in đậm trong trái tim mỗi người.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động