Ôm mộng xuất cảnh làm giàu: Đem con bỏ chợ
![]() | Ôm mộng xuất cảnh làm giàu: Tiền mất, việc không |
![]() | Cảnh báo tình trạng “lừa” người lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc |
Ký 2 năm... đi được 3 tháng
Tháng 6.2015, Đặng Hải Anh (xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) tìm đến Công ty Cung ứng Dịch vụ việc làm Hà Thu có địa chỉ tại số 11 Đinh Liệt, phường Lam Sơn (TP.Thanh Hóa) để tìm hiểu đi xuất khẩu lao động.
![]() |
Anh Dũng kể về việc nhiều lần liên hệ với Công ty, nhưng không đòi được tiền. |
Qua giới thiệu của Công ty Hà Thu, Hải Anh đã đặt cọc 10.000.000 đồng để đi làm việc ở Singapore. Sau khi nhận đặt cọc, Công ty Hà Thu, mà trực tiếp là bà Hoàng Thị Thu – Giám đốc - đã giới thiệu Hải Anh ra Công ty Cổ phần Dịch vụ quốc tế Việt - Sing. Ngày 29.9.2015, Hải Anh đã đến gặp bà Lê Thị Bình Phương đóng thêm 45.000.000 đồng.
Hải Anh kể: Khi đến công ty, bà Phương có ký cam kết sẽ làm thủ tục cho tôi sang Singapore chờ việc trong 1 tháng rồi công ty sẽ giúp tôi tìm việc làm và xin visa có thời hạn 2 năm. Ngày 29.9.2015, tôi cùng 3 lao động khác và một đại diện của Công ty Việt - Sing đến địa chỉ: Jurong West, St 42 block 407 (Singapore), nhưng trong vòng 1 tháng, Công ty Việt - Sing không liên lạc để sắp xếp việc làm cho tôi như đã hứa.
![]() |
Biên nhận tiền của lao động Nguyễn Đức Dũng |
Đến ngày tôi chuẩn bị xách va li về nước (29.10), Công ty Việt - Sing bảo tôi ở lại làm việc. Khi đến nơi làm việc, tôi mới biết thời hạn làm việc của tôi chỉ được 3 tháng. Tôi liên lạc với công ty, thì công ty bảo tôi cố gắng làm ở đó rồi hứa sẽ xin visa cho tôi ở lại 2 năm.
Hết thời hạn 3 tháng, không thể liên lạc với công ty, visa hết hạn, nên tôi đành phải về nước. Về nước, ngày 2.2.2016, tôi đã tìm nhiều lần hẹn gặp bà Phương để giải quyết, nhưng bà Phương cứ khất lần, đến trụ sở ở Trần Bình thì công ty đã chuyển địa điểm, dỡ bảng hiệu.
![]() |
Cam kết của Công ty Việt – Sing với gia đình Đặng Hải Anh về việc sẽ trả lại tiền nếu không xin được việc làm |
Sau nhiều lần hứa hẹn mà không được giải quyết, ngày 23.3.2016, Hải Anh đã viết đơn trình báo gửi Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Tại cơ quan công an, bà Phương viết cam kết sẽ trả 12 triệu đồng cho Hải Anh trong vòng 15 ngày nữa (tính từ ngày 23.3). Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 tháng, cam kết kia vẫn chỉ nằm trên giấy.
Sau nhiều lần hứa hẹn mà không được giải quyết, ngày 23.3.2016, Hải Anh đã viết đơn trình báo gửi Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Tại cơ quan công an, bà Phương viết cam kết sẽ trả 12 triệu đồng cho Hải Anh trong vòng 15 ngày nữa (tính từ ngày 23.3). Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 tháng, cam kết kia vẫn chỉ nằm trên giấy. |
Cùng “đi” qua môi giới của Công ty Hà Thu ở Thanh Hóa, cùng xuất cảnh ngày 29.9.2015 như Hải Anh còn có chị Lê Thị Minh Nguyệt ở Nông Cống (Thanh Hóa). “Khi tôi đến Công ty Hà Thu nói là đi làm 9 tháng, nhưng sau khi đặt cọc 10.000.000 đồng cho Công ty Hà Thu, ra Công ty Việt – Sing, lại nói là tôi phải đi học 3 tháng, 6 tháng đi làm.
Biết mình bị lừa, tôi quyết định không đi nữa, nhưng Lê Thị Bình Phương – Phó Giám đốc Công ty Việt – Sing đã thuyết phục sẽ đổi visa sang đi làm cho tôi nên tôi đã nộp thêm 58.700.000 đồng. Sang 1 tháng không có việc làm, nên đến 29.10.2015, tôi về nước.
Từ đó đến nay, sau nhiều lần chầu chực, bà Phương chỉ trả cho tôi, lần 2.000.000 đồng, lần 5.000.000 đồng đến nay được khoảng 30.000.000 đồng, nhưng không thành 1 đợt nên chỉ đủ trả lãi, chứ khoản gốc vay gần 70.000.000 đồng vẫn còn nguyên” - chị Nguyệt cho biết.
Cho chúng tôi xem 2 phiếu thu tiền của Công ty Việt - Sing, anh Nguyễn Đức Dũng (ở Quốc Oai - Hà Nội) cho biết đã phải vay mượn cho đủ số tiền 91.200.000 đồng và 2.000 USD nộp vào công ty Việt - Sing để đi làm công nhân phun sơn ở gara ôtô.
“Số tiền đó tôi nộp từ tháng 12.2015, công ty hứa tuần sau sẽ bay. Đến hẹn, công ty lại trả lời đã xếp đơn hàng đó cho người khác và hẹn với tôi đi đơn hàng nấu ăn. Tuy nhiên, sau đó tôi cũng không đi được, nên tôi quyết định đòi lại tiền nhưng sau rất nhiều lần hẹn, Công ty vẫn không trả.
Đến ngày 3.6 mới đây, chỉ đến khi anh Dũng gửi đơn đến cơ quan công an, bà Phương mới chịu ngồi lại với anh Dũng và tạm trả 30.000.000 đồng, đồng thời viết giấy cam kết trước công an sẽ trả hết số tiền còn lại trong 3 tháng nữa.
Lao động tự nguyện đến và tự nguyện đi
Tại buổi làm việc với PV Báo Lao động Thủ đô chiều 7.6, bà Lê Thị Bình Phương cho biết, Công ty Cổ phần Dịch vụ quốc tế Việt - Sing không có chức năng xuất khẩu lao động, không làm dịch vụ xuất khẩu lao động mà làm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ xin thị thực tại Singapore.
Tuy nhiên, khi phóng viên yêu cầu bà Phương cho xem giấy phép kinh doanh và làm dịch vụ của công ty thì bà Phương không thể cung cấp vì “cán bộ quản lý hồ sơ” đang xin nghỉ. Bà Phương hẹn đến ngày 8.6 sẽ cung cấp, nhưng đến ngày 8.6, chúng tôi liên hệ lại thì bà Phương tiếp tục khất lần.
“Các bạn ấy tự nguyện đến và tự nguyện đi và công ty giúp các bạn ấy thực hiện được điều đó. Khi lao động đồng ý, công ty sẽ dịch sơ yếu lý lịch, bằng cấp của người lao động gửi sang cho môi giới bên Singapore để họ nộp lên Bộ Nhân lực Singapore trong thời gian 3-4 tuần để cấp visa cho lao động sang làm việc. Công ty chỉ được phép ứng cử người lao động sang Singapore, còn chủ sẽ chọn người lao động” - đại diện Công ty Việt – Sing cho biết.
Về lý do 17 lao động không thực hiện được hợp đồng, công ty phải có trách nhiệm trả lại tiền, nhưng chưa thể trả, theo bà Phương là lý do bất khả kháng. “Công ty có sai với người lao động, nhưng là do yếu tố khách quan đưa lại”. Lý do mà công ty đưa ra là có 2 lao động sang trước đó có hành vi ăn cắp nên toàn bộ lao động của Việt - Sing sau này bị đình chỉ.
“Vì là công ty tư vấn dịch vụ, nên chúng tôi đã phải trả khoản phí để môi giới Singapore tìm đơn hàng cho lao động, đến nay, tiền chúng tôi chưa được trả lại, nên công ty phải có thời gian khắc phục hậu quả’ - bà Phương cho hay.
Tuy nhiên, đã gần 1 năm nay, hàng chục lao động “khóc đứng khóc ngồi” trên những món nợ lãi cao chồng chất, tốn bao nhiêu thời gian, công sức, kể cả đến cơ quan công an cũng chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. “Mất tiền đã là một chuyện, còn những tổn thương về tinh thần, thời gian và lỡ hết công việc, những xáo trộn cuộc sống gây ra cho những lao động như chúng tôi thì ai bù đắp được đây” - Hải Anh bức xúc.
Bảo Duy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Ảo tưởng quyền lực mạng: Cái giá phải trả cho những TikToker “ngông cuồng”

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: "Xây" nên những điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua

Hàng nghìn người ken đặc quanh Hồ Gươm chiêm bái Xá lợi Phật

Công đoàn quận Long Biên: Đậm nghĩa tình qua Chương trình “Cảm ơn người lao động”

Khẩn trương chuẩn bị, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh

Những "người hùng" thầm lặng bảo vệ môi trường Thủ đô

Công an Hà Nội đình chỉ công tác cán bộ Công an phường Dương Nội bị tố đánh người
Tin khác

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 3: Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu
Điều tra - bạn đọc 07/05/2025 20:51

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 2: Động cơ nào khiến xã, huyện "phớt lờ" quyết định của UBND thành phố Hà Nội?
Điều tra - bạn đọc 17/04/2025 13:18

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?
Điều tra - bạn đọc 16/04/2025 17:42

Vì sao cơ quan chức năng chưa ngăn chặn quyết liệt nhóm đối tượng nhiều lần đập phá nhà dân?
Điều tra - bạn đọc 06/04/2025 17:23

Nhà thuốc gia truyền Khôi Nguyên sẽ bị cấm hoạt động
Điều tra - bạn đọc 11/03/2025 21:31

Ông Lưu Tuấn Nguyên thừa nhận sai phạm
Điều tra - bạn đọc 03/03/2025 13:27

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Kỳ 4: "Quả bóng" trách nhiệm
Điều tra - bạn đọc 05/12/2024 14:24

Kỳ 3: 2 trạm trộn bê tông xả thải ra sông Cầu?
Điều tra - bạn đọc 30/11/2024 19:49

Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình
Điều tra - bạn đọc 28/11/2024 12:32

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên
Điều tra - bạn đọc 26/11/2024 21:52