Người con của làng Tôm
![]() | Từ thoát nghèo đến làm giàu |
![]() | Nghị lực làm giàu của đôi vợ chồng thương binh 4/4 |
![]() | Nuôi hàu, một nghề "bạc tỷ" |
![]() | Làm giàu từ nghề truyền thống |
Những ngày cuối năm, chúng tôi vượt quãng đường xa xôi để tìm đến nhà gia đình chị Thủy ở tận huyện Bá Thước, Thanh Hoá. Mặc dù đang bận việc nhưng chị Thủy vẫn dành thời gian trò chuyện với chúng tôi. Chị Thủy vui vẻ cho biết, tuổi thơ của chị rất vất vả, thiếu thốn và cơ cực.
Khi lớn lên lấy chồng, hai vợ chồng làm đủ nghề từ việc đi rừng kiếm củi để bán, đến làm thuê nương rẫy nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Với vốn tính năng động, năm đó, khi Đảng và Nhà nước có chính sách đầu tư hệ thống giao thông ở miền núi Bá Thước, chị Thủy đã bàn với chồng vay vốn mua máy xay đá để bán đá thành phẩm cho các đơn vị làm đường giao thông.
![]() |
Chị Thủy "người con của làng Tôm" |
Nhờ sự quan tâm của Hội nông dân xã Ban Công, gia đình chị Thủy đã được vay vốn của ngân hàng để mua các thiết bị máy móc. Từ những lần mạnh dạn làm ăn đó, gia đình chị đã trả hết nợ cho ngân hàng và tích lũy được ít vốn để tiếp tục đầu tư kinh doanh.
Gia đình chị Thủy đã tạo công ăn việc làm cho 15 lao động thường xuyên và 30 lao động thời vụ với mức lương từ 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, trừ tất cả chi phí, gia đình chị Thủy còn để dành 500 - 600 triệu đồng.
Nhưng điều đặc biệt, từ khi gia đình chị Thủy có của ăn của để thì với tấm lòng thương người, chị Thủy thường xuyên giúp đỡ bà con làng Tôm cả vật chất lẫn tinh thần. Chị Thủy đã mang máy móc của gia đình thuê người nâng cấp, cải tạo và làm mới đường giao thông nông thôn trong bản đi lại thuận tiện.
Ông Lương Văn Náo, Chủ tịch Hội nông dân xã Ban Công cho biết, làng Tôm nối giữa 2 khu với nhau bằng một con đường, khi trời mưa bà con và các cháu học sinh đi lại rất vất vả. Người dân trong làng ra sửa đường nhiều lần nhưng vẫn không được.
Thấy vậy, gia đình chị Thủy đã đưa máy móc lên giúp bà con làm đường, không những thế, gia đình chị Thủy còn hỗ trợ hàng tấn xi măng cho làng làm cống thoát nước, hay mỗi khi gia đình nào trong làng đào ao, dựng nhà mà cần đến máy móc là gia đình chị đến giúp. Trong đợt cải tạo đường giao thông của làng mới đây, gia đình chị Thủy đã ủng hộ vật liệu, công máy móc lên tới trên 60 triệu đồng…
Gia đình chị Thủy còn đứng ra làm đầu mối cung ứng phân bón trả chậm cho bà con trong làng, trong xã. Mỗi năm, đại lý chị Thủy cung ứng hàng chục tấn phân bón các loại cho bà con nông dân nơi đây. Nhiều gia đình khó khăn cần vay vốn, chị đều giúp mà không tính lãi.
Hiện nay, nhờ sự chăm chỉ lao động, gia đình chị Thủy đã có một cơ ngơi khang trang, hằng ngày, người chồng điều hành công việc máy móc ở công trình xây dựng, còn chị ở nhà mở cửa hàng tạp hóa và trông coi quản lý gia đình. “Mình sinh ra đã khổ nhưng thấy người dân xung quanh mình vất vả hơn, tôi không cầm lòng được muốn giúp đỡ và đóng góp một việc gì đó cho bản làng”, chị Thủy tâm sự.
Nhận xét về “người con làng Tôm”, ông Cao Xuân Bằng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bá Thước cho biết: “Chị Hà Thị Thủy là người chịu khó, ham lao động, biết tìm tòi học hỏi và vươn lên làm giàu chính đáng".
Ngoài ra, chị Thủy còn có tâm nguyện mong muốn giúp đỡ người dân trong làng xóa đói, giảm nghèo. Vì thế nên người dân trong làng thường hay gọi chị bằng cái tên trìu mến “người con của làng Tôm”.
Trịnh Tuyên - Thu Huyền
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Chiến lược "chiêu mộ người Việt toàn cầu" của Techcombank

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Hiệu quả từ hoạt động thanh tra, kiểm tra

"Bình dân học vụ số": Tạo động lực để cả nước bước vào kỷ nguyên mới

LĐLĐ huyện Mỹ Đức quan tâm chăm lo đến đời sống lao động nữ

Nhiều điểm sáng trong hoạt động công đoàn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất

Quận Thanh Xuân: Thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các phường

Nhất trí trình Quốc hội xem xét miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông
Tin khác

Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải
Gương sáng 18/04/2025 18:55

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo
Lao động 10/04/2025 14:32

Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng
Gương sáng 08/04/2025 16:19

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện
Gương sáng 01/04/2025 22:24

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng
Gương sáng 01/04/2025 21:26

Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương
Gương sáng 29/03/2025 09:56

Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách
Gương sáng 26/03/2025 17:55

Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa
Gương sáng 20/03/2025 22:01

Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân
Longform 06/03/2025 19:58

Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời
Longform 03/03/2025 15:17