Người cả đời làm việc thiện nguyện
![]() | Ngư dân kể việc cứu sống phi công Su - 30MK2 |
![]() | Sáng mãi tấm gương thầy thuốc ưu tú |
Mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng ở bà Đỗ Thị Xuyến vẫn toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ Hà Thành xưa với sự tao nhã, đôn hậu.
Bà kể: “Tôi sinh ra, lớn lên rồi lấy chồng, sinh con đều tại mảnh đất kinh kỳ này. Năm 28 tuổi sinh cháu trai đầu lòng, nhưng khi con trai mới 7 tháng tuổi, chồng tôi mất, vậy là mình tôi đảm nhiệm cả hai thiên chức vừa làm mẹ, vừa làm cha”.
![]() |
Bà Đỗ Thị Xuyến được Hội Đông y quận Hoàn Kiếm vinh danh. |
Khó khăn của những năm tháng ấy, khiến bà Xuyến thấu hiểu nhọc nhằn của người phụ nữ, thiệt thòi của đứa trẻ mồ côi, nỗi đau đớn của người tật nguyền… Vì thế, bà đã dành tâm huyết động viên, chia sẻ và tặng quà cho những số phận kém may mắn trên khắp mọi miền Tổ quốc với số tiền tiết kiệm của mình.
Đối với những người mù, người khuyết tật quận Hoàn Kiếm, bà đã trở thành người thân khi luôn nhiệt tình ủng hộ số tiền hàng chục triệu đồng cùng nhiều phần quà đáng quý.
Do tuổi đã cao, không đi được nhiều nơi để ủng hộ, hỗ trợ người nghèo, bà chú ý xem các chương trình thiện nguyện trên truyền hình, ghi lại tên, hoàn cảnh, địa chỉ của những mảnh đời bất hạnh, khó khăn rồi gửi tới chương trình khi 10 triệu đồng, khi 20 triệu đồng, 50 triệu đồng để nhờ chương trình chuyển tới người bà muốn giúp đỡ.
Những năm trước, khi sức khỏe còn cho phép, bà Đỗ Thị Xuyến vẫn về huyện Thanh Oai gặp gỡ và tặng tiền, quà cho những em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Bà cho biết, mình làm việc thiện không phải theo phong trào, theo những “cuộc vận động”, bởi những hình thức ấy tuy rầm rộ, nhưng trôi qua rất nhanh. Làm việc thiện với bà là bắt nguồn từ cái tâm, từ sự đồng cảm với những số phận không may mắn.
Nhiều năm qua, gia đình bà liên tục được phường công nhận là “Gia đình văn hóa”, bản thân bà Xuyến luôn được nhắc đến như một tấm gương tiêu biểu của Hội Phụ nữ phường Hàng Bạc. Hiện nay, bà vẫn miệt mài làm công việc chữa bệnh Đông y tại nhà, tham gia nhiệt tình hoạt động Hội Phụ nữ, Hội Đông y quận Hoàn Kiếm.
Khi nói về những việc làm của mình, bà chỉ cười xòa và nói: “Những việc làm của tôi thì nhỏ bé quá so với những người làm từ thiện khác. Thấy cuộc sống của mình đầy đủ, con cháu mình may mắn hơn những đứa bé bị tàn tật hay sinh ra trong nghèo khổ, thì muốn chia sẻ và giúp đỡ thôi, chứ có đáng gì đâu”.
Chính suy nghĩ và cách làm giản dị đó khiến bà con lối xóm càng yêu mến và cảm phục người phụ nữ giàu lòng nhân ái này.
T. Liên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

"Bình dân học vụ số": Xây dựng xã hội giàu sức mạnh công nghệ, sẵn sàng hội nhập, phát triển

Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực chính sách đối với nhà giáo

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tới người hưởng trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Gần 1.700 chỉ tiêu tại Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2025

Hà Nội: Hơn 94.000 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT

Quận Bắc Từ Liêm thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Trên 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Tin khác

Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải
Gương sáng 18/04/2025 18:55

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo
Lao động 10/04/2025 14:32

Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng
Gương sáng 08/04/2025 16:19

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện
Gương sáng 01/04/2025 22:24

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng
Gương sáng 01/04/2025 21:26

Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách
Gương sáng 26/03/2025 17:55

Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa
Gương sáng 20/03/2025 22:01

Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân
Longform 06/03/2025 19:58

Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời
Longform 03/03/2025 15:17

Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Gương sáng 03/03/2025 13:34