-->
Chuyện về người cảm tử quân

Chuyện về người cảm tử quân

Sát cánh cùng những chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô đương đầu với giặc Pháp mùa đông năm 1946 là một lực lượng đặc biệt, được gọi với cái tên thân thương “Vệ út”. Đó là những thiếu niên nhỏ tuổi nhưng có tinh thần chiến đấu cao ngút trời.  175 vệ út đã tham gia làm cứu thương, tiếp tế, trinh sát, liên lạc như con thoi dưới làn đạn địch, trong số đó không ít người mới 13 - 15 tuổi đã anh dũng hy sinh.
Chuyện bác sĩ tuổi 80 vẫn miệt mài chữa bệnh

Chuyện bác sĩ tuổi 80 vẫn miệt mài chữa bệnh

Nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Thụy Khuê (Hà Nội), có một phòng khám mang tên một vị bác sĩ năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn hằng ngày miệt mài khám chữa bệnh giúp đỡ người nghèo, người bệnh nặng, ông là TS.BS Nguyễn Văn Chương - người có 60 năm kinh nghiệm trong ngành Y và 25 năm làm việc thiện nguyện.
Người phụ nữ hơn nửa thế kỷ thờ chồng nuôi con

Người phụ nữ hơn nửa thế kỷ thờ chồng nuôi con

Chiến tranh đã lùi xa, song những nỗi đau do chiến tranh để lại vẫn còn hiển hiện trong mỗi gia đình, nơi những người vợ, người mẹ liệt sĩ ngày đêm sống trong nhớ thương, mòn mỏi. Vượt lên mọi hy sinh, mất mát, họ đã và đang có nhiều đóng góp cho xã hội, sống xứng đáng với những người đã khuất.
Một giờ với tác giả kịch bản phim "Bão ngầm"

Một giờ với tác giả kịch bản phim "Bão ngầm"

Gọi Trung tá Đào Trung Hiếu là “nhà” gì cũng thấy thiếu, bởi anh không chỉ là viết văn, làm báo, mà còn là một võ sư, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học, giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học. Đặc biệt gần đây, công chúng biết anh còn là biên kịch kiêm phó đạo diễn cho bộ phim “Bão ngầm” 45 tập. Anh bảo, tiềm năng con người là vô tận và chỉ cần có lòng đam mê, chúng ta có thể làm được nhiều việc có ý nghĩa trong cuộc đời.  
Người đồng hành trong các phong trào phụ nữ

Người đồng hành trong các phong trào phụ nữ

Khi hỏi đến chị Vũ Ngọc Yến - cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Xuyên, rất nhiều người biết đến. Bởi chị là một cán bộ Hội tận tâm, trách nhiệm đồng thời cũng là người rất có duyên với giải thưởng trong các cuộc thi do các cấp, các ngành tổ chức.
Nghệ sĩ ưu tú Đức Lưu: Một hành trình không mệt mỏi

Nghệ sĩ ưu tú Đức Lưu: Một hành trình không mệt mỏi

Dẫu cho ở tuổi “bát niên” nhưng Nghệ sĩ Ưu tú  Đức Lưu vẫn rất nhanh nhẹn, đằm thắm và tràn đầy lòng nhiệt huyết với đời, với nghề, đặc biệt là với công việc từ thiện mà nhiều năm nay bà  chú trọng.
Cha đẻ của dòng vịt biển 15 - Đại Xuyên

Cha đẻ của dòng vịt biển 15 - Đại Xuyên

Đó là cái tên trìu mến mọi người dành cho TS. Nguyễn Văn Duy (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên), người đã có nhiều đóng góp trong việc đưa gần 2 triệu vịt biển đến những vùng biển, đảo của Tổ quốc, mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế biển đảo.  
Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên mặt trận mới

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên mặt trận mới

Những người lính “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ kháng chiến vệ quốc khốc liệt hay trong thời bình đẩy mạnh xây dựng quê hương đất nước đều vượt mọi khó khăn thử thách, đi đầu, gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Và tấm gương cựu chiến binh Nguyễn Văn Tơ (SN 1953, ở Chương Mỹ - Hà Nội) là một minh chứng điển hình. 
Cựu chiến binh tích cực với các hoạt động vì cộng đồng

Cựu chiến binh tích cực với các hoạt động vì cộng đồng

Tâm niệm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc suốt đời, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ánh, sinh năm 1940, ở xã Trường Yên (Chương Mỹ - Hà Nội), đã tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện ở địa phương, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
Người thương binh viết sách

Người thương binh viết sách

Ở tuổi 73, thương binh Lê Phương vẫn miệt mài viết sách. Khoan hãy xét xem giá trị nội dung và nghệ thuật, chỉ nghĩ  tới  một thương binh đã vào tuổi thất thập cổ lai hy, vẫn dành công sức, tiền bạc để  sưu tầm, viết nên pho sách đồ sộ “Kiến văn tạp lục thời @”, đã thấy  trân trọng niềm đam mê của ông.
Tấm gương điển hình về người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Tấm gương điển hình về người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh lại tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cần cù lao động, vươn lên làm giàu chính đáng bằng các mô hình kinh tế hiệu quả. Ông Lê  Danh Lối ở thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An (Chương Mỹ - Hà Nội) là một điển hình như thế.
Ông Trần Đắc Vân: Thương binh tàn không phế

Ông Trần Đắc Vân: Thương binh tàn không phế

Mặc dù bị thương tật suy giảm khả năng lao động tới 81%, tuy nhiên ông Trần Đắc Vân ở xã Ngọc Hòa (Chương Mỹ - Hà Nội) vẫn không ngừng vươn lên, chiến thắng hoàn cảnh bệnh tật, để làm giàu chính đáng cho gia đình và quê hương.
Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Với tâm niệm, ở độ tuổi mầm non, tâm hồn của trẻ non nớt, trong sáng như trang giấy trắng và giáo viên mầm non là người đầu tiên viết lên những trang giấy đó, cô giáo Nguyễn Thị Như Duyên - Trường Mầm non Phong Vân (huyện Ba Vì) đã luôn nỗ lực hết mình để tìm ra những phương pháp đổi mới, áp dụng nhiều sáng kiến, sáng tạo nhằm truyền thụ kiến thức và giúp trẻ phát triển một cách toàn diện
Người thương binh với khao khát về sản phẩm chè sạch

Người thương binh với khao khát về sản phẩm chè sạch

Trở về quê hương sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt, ông Trịnh Văn Hưng (sinh năm 1964, thương binh hạng 3/4) tiếp tục đóng góp hết sức mình vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh tàn nhưng không phế”.
Hạnh phúc khi được cứu người

Hạnh phúc khi được cứu người

“Tôi cho rằng có nhiều cách để làm từ thiện. Với những người giàu, có lòng hảo tâm họ sẽ mang tiền giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Còn tôi hoàn cảnh kinh tế không dư dật gì nên tôi sẽ có cách khác để làm từ thiện”, đó là chia sẻ của bà Lê Thị Thảo, 59 tuổi, trú tại Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Người “thắp lửa” cho những mảnh đời trên đảo Hòn Đốc

Người “thắp lửa” cho những mảnh đời trên đảo Hòn Đốc

“Mọi người vẫn thường nói tôi là “khùng”, “gàn dở”, họ bảo tôi lo chuyện bao đồng, suốt ngày chỉ lang thang gõ cửa từng nhà kêu gọi người dân làm từ thiện, hoặc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Nhưng tôi bỏ mặc ngoài tai tất cả những lời gièm pha đó, tôi chỉ nghĩ, mình giúp đỡ được người khác là thấy vui và hạnh phúc…”, ông Nguyễn Văn Chứa chia sẻ về biệt danh Chứa “khùng” của mình.
Đại tá Nguyễn Tiến Dũng - Người lính cụ Hồ làm nhiều hơn nói

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng - Người lính cụ Hồ làm nhiều hơn nói

Biết về anh từ lâu, vậy mà, phải sau rất nhiều lần liên lạc, đặt lịch hẹn trước, tôi mới gặp được Đại tá, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Hậu cần - Quân sự Bệnh viện Quân y 354. Tiếp xúc với anh, tôi thấy mọi người gọi anh là người lính cụ Hồ – làm nhiều hơn nói thật chẳng sai. 
Sau mưa dông trời lại sáng

Sau mưa dông trời lại sáng

Đó là hành trình cuộc đời của anh Cao Minh Chính (SN 1966) ở Tiểu khu 6, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Cuộc đời anh tưởng chừng đã rơi vào vực thẳm chẳng thể cứu vãn khi cứ hàng chục lần cai nghiện rồi lại tái nghiện. Thế nhưng, nhờ sự quyết tâm và tình yêu thương của gia đình đã giúp anh tự cai nghiện, vươn lên trở thành một người có ích cho xã hội.
Khởi nghiệp từ trồng sen

Khởi nghiệp từ trồng sen 1

Đó là câu chuyện về chàng trai Lã Xuân Khánh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) với mong muốn phát triển kinh tế nhờ trồng hoa sen. Dù vẫn còn đang ngồi trên ghế giảng đường, thế nhưng Khánh đã cùng cha mẹ triển khai trồng hơn 50 hecta hoa sen các loại, đưa lại hiệu quả kinh tế lớn cho gia đình.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động