--> -->

Bí thư Đoàn phường với nguyện vọng phát triển kinh tế quê hương

Sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành Y, chàng trai trẻ Tạ Duy Cường theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông với mong muốn sẽ viết tiếp truyền thống gia đình. Thế nhưng, bằng niềm đam mê và nhiệt huyết với màu áo xanh tình nguyện, Tạ Duy Cường đã quyết định phấn đấu trở thành Bí thư năng nổ và tận tụy của Đoàn phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.
Những “chiến binh áo xanh” chung tay đẩy lùi đại dịch Tuổi trẻ Công an Hà Nội: Hiến máu tình nguyện - chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Cất áo blouse trắng, khoác lên mình màu áo xanh

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, anh Tạ Duy Cường có thời gian gần 5 năm công tác tại Trung tâm phục hồi chức năng Minh Đức (Hà Đông, Hà Nội). Tại đây, anh dành hết tình yêu thương và sự kiên nhẫn của mình cho những bệnh nhân là trẻ em khuyết tật, trẻ có rối loạn phát triển ngôn ngữ và bệnh nhân hồi phục sau chấn thương...

Bí thư Đoàn phường với nguyện vọng phát triển kinh tế quê hương
Anh Tạ Duy Cường khi còn là bác sĩ tại trung tâm phục hồi chức năng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Song song với công việc ở trung tâm y tế, anh Cường còn là một đoàn viên ưu tú, năng động của tổ dân phố 18, phường Đồng Mai.

Cuối năm 2019, khi đang là phó Bí thư Đoàn phường Đồng Mai, anh Tạ Duy Cường được mọi người tín nhiệm và được bầu giữ chức vụ Bí thư đoàn phường. Trên cương vị mới, anh đã đưa ra một quyết định quan trọng của cuộc đời: Tạm gác lại công việc của một bác sĩ để dành hết thời gian thực hiện tốt công tác Đoàn.

Chia sẻ về quyết định này, anh Cường tâm sự: “Ngày đó, khi thông báo về quyết định này, tôi nhận được sự phản đối gay gắt từ gia đình. Một phần bởi gia đình trước giờ kỳ vọng ở tôi rất nhiều, mặt khác mọi người khuyên tôi làm công tác Đoàn thì sao có thể ổn định được”.

Khi được hỏi về lý do khiến anh đưa ra quyết định có phần táo bạo như vậy, anh Cường chia sẻ: “Tôi tham gia đoàn từ khi còn là học sinh cấp 2. Hồi đó tôi đơn thuần cảm thấy vui khi được gặp gỡ mọi người, được giúp ích cho xã hội. Dần dần, khi đã phấn đấu tới chức vụ Bí thư đoàn phường, tôi hiểu đó là tình yêu, là trách nhiệm của một người trẻ với xã hội, với quê hương. Ban đầu, tôi vừa muốn tiếp tục công việc ở phòng khám, vừa làm công tác đoàn. Nhưng với tính chất “đâu cần thanh niên có”, tôi không thể nào đảm đương tốt cả hai công việc cùng lúc, nên đã có quyết định như vậy”.

Phường Đồng Mai có 18 tổ dân phố nhưng khắp trên địa bàn các tổ, người dân ai cũng biết đến anh Cường Bí thư Đoàn phường. Khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, có anh mặt trong hầu hết các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện trên địa bàn phường.

Suốt những năm qua, anh Cường luôn là người cán bộ đoàn giỏi, gương mẫu, đi đầu trong việc tổ chức các phong trào thanh thiếu niên như: tập huấn hè cho thanh thiếu nhi, ra quân phát động công trình xanh thanh niên, vẽ tranh tường trên các tuyến đường có nhiều rác thải, tập huấn phòng chống đuối nước, vận động hiến máu, hỗ trợ động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết Nguyên đán, trao quà cho các em nhỏ động viên tinh thần ngày Tết thiếu nhi, Trung thu, năm học mới…

Không chỉ vậy, anh Tạ Duy Cường còn hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện vùng cao, cứu trợ người dân miền Trung trong các đợt thiên tai bão lũ… và rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Anh luôn quan niệm cho đi là nhận lại, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn chính là giúp cho cuộc sống của bản thân trở nên ý nghĩa và đáng trân trọng hơn.

Bí thư Đoàn phường với nguyện vọng phát triển kinh tế quê hương
Anh Cường trao quà tặng cho người dân vùng cao trong chương trình “Xuân yêu thương” năm 2021. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Giữa tháng 9 năm 2021, tình hình dịch bệnh Hà Nội vẫn còn phức tạp, người dân Đồng Mai thấy một chàng thanh niên với trang bị khẩu trang, kính chắn giọt bắn và màu áo tình nguyện có mặt khắp nơi để hỗ trợ bà con mùa dịch.

Anh Cường luôn cơ động 24/7 tại các điểm trực chốt dã chiến kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn các tổ dân phố, hỗ trợ người dân khai báo y tế, điều phối, phân làn luồng xanh ...

Bên cạnh đó, anh còn đẩy mạnh triển khai mô hình bốt rửa tay lưu động đầy sáng tạo để địa phương kiểm soát dịch bệnh tốt hơn, kêu gọi ủng hộ được gần 2 tấn gạo để phát động chương trình “Bát gạo sẻ chia, tình làng nghĩa xóm”.

Được biết, anh còn đứng ra thành lập quầy nông sản 0 đồng để hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn trong mùa dịch. Hình ảnh một chàng thanh niên không quản ngại dịch bệnh, khó khăn, mệt mỏi, luôn tay phân phát đồ cứu trợ cho người dân khiến người ta cảm nhận được tình người ấm áp giữa mùa dịch.

Bí thư Đoàn phường với nguyện vọng phát triển kinh tế quê hương
Anh Tạ Duy Cường và sáng kiến quầy nông sản 0 đồng. (Ảnh: Đào Hiếu)

Khi Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng và xét nghiệm Covid-19 toàn dân, với chuyên môn của một bác sĩ, anh Tạ Duy Cường nhanh chóng đăng ký vào tổ phản ứng nhanh hỗ trợ công tác tiêm chủng và test nhanh tại phường Đồng Mai. Anh chia sẻ: “Trên cương vị nào, dù là một bác sĩ hay một cán bộ Đoàn, nguyện vọng của tôi vẫn là cống hiến hết mình để giúp đỡ người dân, giúp đỡ xã hội”.

Ấp ủ nguyện vọng phát triển nông nghiệp quê hương

Sinh ra và lớn lên ở quê hương Đồng Mai - miền quê đi lên từ kinh tế nông nghiệp, anh Tạ Duy Cường luôn ấp ủ nguyện vọng được áp dụng tư duy làm kinh tế tiên tiến, hiện đại. Nhận thấy quê hương có thế mạnh về nông sản sạch, an toàn, anh Cường đã cùng một người bạn thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Nông trang xanh.

Công ty của anh đã và đang đi vào hoạt động với mục tiêu cung cấp những sản phẩm rau quả đạt giá trị dinh dưỡng cao, an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP, mang thương hiệu rau sạch Đồng Mai. Sản phẩm được cung cấp chủ yếu cho người dân địa phương và phân phối cho các cửa hàng, siêu thị rau sạch, nhà hàng đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Trong thời gian dịch bệnh, công ty của anh cũng là nguồn cung cấp chủ yếu cho chương trình “Quầy nông sản 0 đồng” và “Tiếp sức tuyến đầu” hỗ trợ cho người dân phường Đồng Mai và ủng hộ cho điểm cách ly tại địa bàn phường lân cận.

Bí thư Đoàn phường với nguyện vọng phát triển kinh tế quê hương
Mong muốn phát triển mô hình Nông trang xanh của anh Bí thư Đoàn phường. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Anh Cường chia sẻ về nguyện vọng trong tương lai: “Tôi biết được thế mạnh của quê hương là nông nghiệp, nhưng người dân còn làm nông đơn thuần, nông dân mình còn nghèo quá, chưa thực sự phát triển đúng với tiềm năng. Vì thế, tôi đã phát triển dự án “Nông trang xanh” với mong muốn đầu tư nông nghiệp bài bản, mang thương hiệu của quê hương Đồng Mai. Tôi mong rằng dự án sẽ phát triển để tạo công ăn việc làm tốt cho người dân và phát triển kinh tế quê hương”…

Những nỗ lực của anh Bí thư đoàn phường Đồng Mai Tạ Duy Cường đã và đang được người dân trên địa bàn phường và cả xã hội ghi nhận. Dù trong bất kể cương vị nào, bằng nhiệt huyết và trí tuệ tuổi trẻ, anh Cường đã và đang cống hiến hết mình cho sự phát triển của quê hương và xã hội. Tấm gương ấy xứng đáng được thế hệ trẻ ngày nay học tập, noi theo và tiếp bước.

Đào Hiếu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng các cơ quan, đơn vị báo chí

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng các cơ quan, đơn vị báo chí

Chiều 16/6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan đơn vị báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Nhiều bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 được giảm án

Nhiều bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 được giảm án

Chiều 16/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên và 10 bị cáo khác, trong vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2.
Nữ công nhân duy tu tận tụy

Nữ công nhân duy tu tận tụy

Giữa dòng xe cộ ngược xuôi trên cầu Thanh Trì - cây cầu huyết mạch nối đôi bờ sông Hồng, ít ai biết rằng, để mỗi nhịp cầu luôn vững chãi, an toàn, có những con người lặng thầm bám trụ nơi đây, ngày qua ngày. Họ gắn bó với từng con ốc, mối hàn như gắn với chính hơi thở của mình. Trong số đó, chị Đỗ Thị Hường, công nhân duy tu thuộc Xí nghiệp Quản lý cầu Thanh Trì (Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội) là một tấm gương sáng.
Sơn Tây: Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Sơn Tây: Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, nhằm vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Từ 20/6, huyện Mỹ Đức vận hành thử nghiệm
 mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Từ 20/6, huyện Mỹ Đức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Từ ngày 20 - 27/6, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) chính thức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để đảm bảo việc chuyển đổi bộ máy hành chính diễn ra suôn sẻ khi triển khai chính thức từ ngày 1/7/2025.
Tôn vinh 19 tập thể, cá nhân tại chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025

Tôn vinh 19 tập thể, cá nhân tại chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Tự hào và Khát vọng” sẽ được tổ chức ngày 22/6 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội.
Hà Nội chưa có chủ trương xây dựng hầm chui qua Hồ Tây

Hà Nội chưa có chủ trương xây dựng hầm chui qua Hồ Tây

Hà Nội chưa có bất kỳ chủ trương hay chỉ đạo gì liên quan đến bổ sung quy hoạch tuyến hầm hay đầu tư xây dựng tuyến hầm nối từ cầu Tứ Liên đến đường Văn Cao - Hồ Tây.

Tin khác

Nữ công nhân duy tu tận tụy

Nữ công nhân duy tu tận tụy

Giữa dòng xe cộ ngược xuôi trên cầu Thanh Trì - cây cầu huyết mạch nối đôi bờ sông Hồng, ít ai biết rằng, để mỗi nhịp cầu luôn vững chãi, an toàn, có những con người lặng thầm bám trụ nơi đây, ngày qua ngày. Họ gắn bó với từng con ốc, mối hàn như gắn với chính hơi thở của mình. Trong số đó, chị Đỗ Thị Hường, công nhân duy tu thuộc Xí nghiệp Quản lý cầu Thanh Trì (Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội) là một tấm gương sáng.
Vẹn nguyên ký ức một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

Vẹn nguyên ký ức một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

Cùng với các lực lượng chiến đấu chủ lực, những đội hình thanh niên xung phong (TNXP) huyện Thanh Trì, Hà Nội đã góp mặt tại các chiến dịch ác liệt, mở đường, bắc cầu, san lấp hố bom, nối dài mạch máu giao thông huyết mạch phục vụ chiến trường. Khi đất nước sạch bóng quân thù, họ trở về địa phương, tiếp tục sống chan hòa giữa cộng đồng, mang theo tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn” để vun đắp quê hương trong thời bình.
Người truyền lửa thầm lặng trong sự nghiệp “trồng người”

Người truyền lửa thầm lặng trong sự nghiệp “trồng người”

Dẫu không ồn ào, nổi bật, cô giáo Nguyễn Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Tân (Phú Xuyên, Hà Nội), vẫn âm thầm gieo từng hạt mầm tri thức bằng tất cả đam mê, trách nhiệm và tình yêu nghề. Cô là tấm gương sáng trong sự nghiệp giáo dục mầm non, được đồng nghiệp kính trọng, phụ huynh tin yêu, học sinh quý mến.
Người lính xe tăng tận tâm trên “trận tuyến” đời thường

Người lính xe tăng tận tâm trên “trận tuyến” đời thường

Tháng Sáu, Hà Nội rực nắng. Gió đầu mùa hạ thổi qua những hàng xoan cũ trong thôn Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội). Trong căn nhà nhỏ giữa lòng quê, cựu chiến binh Ngô Sỹ Nguyên, người từng tham gia húc đổ cổng Dinh Độc Lập trên chiếc xe tăng 390 huyền thoại vẫn lặng lẽ kể lại câu chuyện đời mình. Không hào nhoáng, không cần phô trương, ông sống như một chiến sĩ chưa từng hạ súng, chỉ là đổi chiến trường.
Bí quyết “giữ lửa” hạnh phúc gia đình của nữ kỹ thuật viên xét nghiệm

Bí quyết “giữ lửa” hạnh phúc gia đình của nữ kỹ thuật viên xét nghiệm

20 năm gắn bó với nghề y, chị Đặng Hoàng Ngân - kỹ thuật viên xét nghiệm (Khoa Vi sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) không ngại khó ngại khổ, luôn nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát huy vai trò của người phụ nữ “giữ lửa” hạnh phúc gia đình.
Thầy giáo thắp lửa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên số

Thầy giáo thắp lửa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên số

Thời gian qua, cùng với quá trình chuyển đổi số và cải cách căn bản, toàn diện nền giáo dục, vai trò của đội ngũ nhà giáo không còn dừng lại ở việc “truyền đạt kiến thức”, mà đã và đang phát triển thành vai trò của người dẫn dắt, truyền cảm hứng, tổ chức và kiến tạo tri thức cho học sinh. Ở Hà Nội, đã xuất hiện nhiều tấm gương giáo viên tiêu biểu, tiên phong đổi mới. Một trong số đó là thầy Cấn Văn Trường, giáo viên môn Toán Trường THCS Hữu Bằng, huyện Thạch Thất.
“Thủ lĩnh” Công đoàn luôn tận tâm vì người lao động

“Thủ lĩnh” Công đoàn luôn tận tâm vì người lao động

Luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và hành động vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là “kim chỉ nam” trong hoạt động công đoàn của chị Khuất Thị Lợi - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng Năm Thức (Phúc Thọ, Hà Nội). Chính vì thế, hoạt động công đoàn của Công ty luôn được đông đảo người lao động hưởng ứng và người sử dụng lao động đồng tình, ủng hộ.
Lan tỏa hành động đẹp đến cộng đồng từ tấm lòng nhân ái

Lan tỏa hành động đẹp đến cộng đồng từ tấm lòng nhân ái

Là người hiến máu nhiều nhất trong 100 gương mặt tiêu biểu được tôn vinh năm 2025, chị Huỳnh Thị Mỹ An, 50 tuổi (Công ty Điện lực Thanh Trì - Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội) đã trở thành biểu tượng nhân ái, truyền cảm hứng sâu sắc đến cộng đồng bằng nghĩa cử cao đẹp và tinh thần thiện nguyện bền bỉ.
Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - “Ngọn lửa” nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - “Ngọn lửa” nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là tấm gương sáng về lòng tận tụy và tài năng trong công tác quản lý giáo dục. Không chỉ được biết đến như một thủ lĩnh giáo dục tâm huyết, đổi mới, chị còn là người gìn giữ một tổ ấm mẫu mực, trọn vẹn, điều đã đưa gia đình chị trở thành “Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2025”.
Người thợ thời 4.0 và hành trình sáng tạo từ những điều bình dị

Người thợ thời 4.0 và hành trình sáng tạo từ những điều bình dị

Anh Nguyễn Xuân Tráng - Trưởng phòng sản xuất, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội), là một trong những tấm gương sáng điển hình cho tinh thần đổi mới không ngừng. Không hài lòng với những gì đã có, anh luôn trăn trở để tìm ra cách làm tốt hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động