Yêu thương để lại nơi này!
Đến với Bệnh viện phong Ba Sao hôm nay, hai từ bệnh hủi đã đi vào dĩ vãng bởi cả 79 cụ đang sinh sống ở đây chỉ còn mang trên người di chứng của bệnh phong (Hủi). Chính vì vậy, khoảng cách giữa bệnh nhân với khách đến thăm không có sự ngại ngùng, chia cách, thay vào đó là những tiếng cười, là sự sẽ chia và cả sự thanh thản của người bệnh.
Từ 5h sáng, các tình nguyện đã có mặt tại Đình Quan Nhân- Nơi tập kết quà tặng, nơi nấu cháo hằng tuần của Đội. Những khuôn mặt còn ngái ngủ, nhưng khi gặp nhau ai nấy đều vui vẻ, hồ hởi cùng nhau khuân vác chuyển đồ lên xe, chuyện trò vui vẻ như ngày hội.
Hơn 6 giờ, cả 3 xe ô tô cùng xuất phát, 1 xe tải chở hàng và 2 xe chở các đội viên tình nguyện. Ông Trời hôm nay dường như thương những người từ thiện nên thời tiết dịu mát, không nắng, không mưa, chút sắc Thu còn lại trước khi bước vào mùa Đông.
Hơn 2 giờ xe chạy, chúng tôi đã tới Bệnh viện phong Hà Nam. Bệnh viện được thành lập năm 1969 tại thị trấn miền núi Ba Sao – huyện Kim Bảng. Cùng với năm tháng, với sự phát triển của khoa học hiện đại, căn bệnh nan ý (hủi) đã được đẩy lùi. Hiện chỉ còn gần 80 bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, những người già neo đơn.
Đón chúng tôi có các đồng chí Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nam, Giám đốc Bệnh viện Phong Ba Sao, Chủ tịch Hội đồng bệnh nhân... Trong hội trường lớn, rất nhiều cụ ông, cụ bà, những bệnh nhân của bệnh viện đang chờ đoàn tới. Khách và chủ nhà ai nấy đều hoan hỉ.
Không giống như nghi lễ hội nghị, sau cái bắt tay, thăm hỏi, động viên, một chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" đã diễn ra sôi động. Lời ca, tiếng hát xua tan những nỗi buồn, những khó khăn ở một bệnh viện khá đặc biệt này.
Được biết, hàng tháng 79 cụ ông cụ bà ở đây được Nhà nước trợ cấp 550 ngàn đồng/tháng. Với khoản tiền đó việc lo cho các cụ 3 bữa cơm tươm tất đã khó, nói chi đến cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Chính vì vậy, mỗi khi có đoàn tới thăm, giao lưu, động viên là các cụ rất vui. Họ mong ngóng, đón chờ cả tháng trước đó.
Cùng với hoạt động nấu cháo, phát cháo 3 ngày trong tuần ở các Bệnh viện K1, Bệnh viện Nội Tiết, Bệnh viện Da Liễu, Bệnh viện 103 ở Thủ đô Hà Nội, các thành viên của Đội cháo còn thường xuyên tới thăm tặng quà cho các cháu mắc bệnh u bướu ở Bệnh viện Nhi, Bệnh viện K, thăm Trung tâm Thương binh Thuận Thành Bắc Ninh, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hòa Bình và nhiều hoạt động thiện nguyện tại các vùng miền núi xa xôi hẻo lánh Thái Nguyên, Lào Cai, Hòa Bình…
Đến thăm các cụ tại Bệnh viện Phong Hà Nam, cùng với chương trình văn nghệ, thăm hỏi, Đoàn còn tặng quà cho từng cụ. Mỗi phần quà trị giá trên 500 ngàn đồng, bao gồm bánh kẹo, sữa, mỳ tôm, xà phòng, khăn mặt, đặc biệt là 79 chiếc thùng tôn trắng để các cụ đựng quần áo và vật dụng chống lại gián, chống lại chuột bọ nơi miền núi ẩm thấp. Đây cũng là nguyện vọng tha thiết của các cụ, mong có một cái hòm tôn lớn để đựng quần áo tư trang của chính mình chứ không phải là tài sản của bệnh viện trang cấp.
Khó có thể tả hết niềm vui, sự phấn khởi trên từng gương mặt mỗi cụ hôm ấy. Cả Bệnh viện như có ngày hội lớn. Bởi chưa bao giờ đông vui đến thế, các tiết mục văn nghệ vì thế cứ nối dài thêm.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Quý Giám đốc sở Y tế Hà Nam không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến tình cảm của anh chị em trong Đội cháo dành cho các bệnh nhân, những món quà được trao gửi hôm nay tuy giá trị không lớn nhưng vô cùng ý nghĩa, đáp ứng mong muốn của người nhận, không khí yêu thương tràn ngập. Bệnh nhân nào khỏe mạnh thì nhận tại hội trường, bệnh nhân nặng thì quà được các thành viên Đội cháo trao tận phòng ở, bên gường bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Quý GĐ Sở Y tê Hà Nam đã tặng Giấy khen cho Đội cháoTừ thiện Từ Tế. |
"Chuyến đi thiện nguyện hôm nay thật là ý nghĩa, thật là nhân văn ... Có lẽ trong suốt cả quá trình làm từ thiện nhân đức chúng tôi không bao giờ quên được ngày hôm nay"- chị Quỳnh Tiên, một thành viên lớn tuổi đồng thời là ca sỹ không chuyên của Đội bộc bạch.
Đội phó Đỗ Hà Ơn, Mama tổng quản Liên Nguyễn, Thủ kho Bích Thủy, tiền Trạm Thanh Hội hôm nay tuy vất vả nhưng ai nấy đều rất vui. Đoàn thiện nguyện gần 60 người, có cả 2 sư thày, già có trẻ có nhưng ai nấy đều mãn nguyện khi được thay mặt hơn 500 thành viên của Đội cháo Từ Tế đem yêu thương đến với mọi người. Yêu thương đã thực sự để lại nơi này.
Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Đội cháo tại Bệnh viện Phong Hà Nam ngày 14/11/2015
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng
Giá vàng hôm nay (3/2): Vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới
Tỷ giá USD hôm nay (3/2): Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng
Giá xăng dầu hôm nay (3/2): Tiếp đà giảm
Chelsea vs West Ham: The Blues phải thắng để trở lại top đầu
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/2: Không khí lạnh tràn về gây mưa rào rải rác
Tin khác
Quán bún riêu thu 1,2 triệu đồng 3 bát và quyết định xử phạt "nhanh như điện" của UBND phường Bách Khoa
Cộng đồng 01/02/2025 17:39
Tết ở trạm radar cao nhất Vịnh Bắc Bộ
Cộng đồng 01/02/2025 16:06
Mâm cỗ Tết đậm chất Hà Nội
Cộng đồng 01/02/2025 06:11
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo lì xì online dịp Tết
Xã hội 30/01/2025 09:12
Ngày hóa vàng năm Ất Tỵ và những điều cần biết
Cộng đồng 30/01/2025 06:38
Đầu năm mới nên mua gì để rước may mắn vào nhà?
Cộng đồng 29/01/2025 22:17
Tại sao đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi?
Cộng đồng 29/01/2025 22:15
Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trà Bản
Cộng đồng 29/01/2025 14:46
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son và gia đình hân hoan đón Tết Ất Tỵ 2025
Cộng đồng 29/01/2025 14:30
Ngày đầu năm mới người dân thành phố Vinh háo hức chụp ảnh với đường hoa
Cộng đồng 29/01/2025 10:42