Tết ở trạm radar cao nhất Vịnh Bắc Bộ
Đón Tết nơi đảo xa |
Đảo Trà Bản cách đất liền 25 hải lý, cùng một số đảo khác trong vịnh Bái Tử Long tạo thành tấm khiên che chắn ngoài khơi canh giữ vùng biển phía Bắc của Tổ quốc. Trên đảo có 317 hộ dân, với 1.234 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc anh em cùng chung sống (Kinh, Hoa, Tày, Nùng, Sán Dìu, Dao, Mường), trong đó có 38% bà con dân tộc thiểu số.
Những phần quà Tết được các chiến sĩ thuộc Vùng 1 Hải quân vận chuyển lên tàu mang số hiệu 285 vượt sóng đến với đảo Trà Bản. |
Trong quá trình tàu di chuyển từ cảng Lữ đoàn 170 ra đảo Trà Bản, Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thông tin với các phóng viên: Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trực thuộc Quân chủng Hải quân là Bộ Tư lệnh tác chiến Hải quân độc lập quản lý và bảo vệ vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh và các đảo trong vịnh Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Những phần quà Tết mang hơi ấm của đất liền được chuyển lên đảo Trà Bản. |
Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam cũng cho biết, thời gian qua, Vùng 1 Hải quân triển khai hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”. Tổ chức nói chuyện, tuyên truyền biển đảo cho gần 40.000 cán bộ, đảng viên; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho 14.000 giáo viên, học sinh ở các tỉnh phía Bắc… Đạt được kết quả đó trong năm là sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ trong toàn vùng, trong đó có đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 485.
Sau hơn 2 giờ lênh đênh trên biển, đoàn công tác đã cập bến đến với đảo Trà Bản trong niềm hân hoan đón chào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Khu A của Trạm radar 485 cao nhất vịnh Bắc Bộ, được ví như “mắt thần của biển” nơi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh trời, canh biển Đông Bắc của Tổ quốc.
Đoàn công tác cùng các cán bộ phóng viên vượt 7 km đường núi đến động viên cán bộ, chiến sĩ trong kíp trực trên Trạm radar 485. |
Để đến được, đoàn công tác phải tiếp tục hành quân đi bộ gần 3 tiếng đồng theo con đường lởm chởm đá với dốc cao 45 độ, rồi băng qua những khu rừng nguyên sinh, với chiều dài hơn 7 km là cách duy nhất để lên được khu A trên đỉnh núi.
Trạm radar 485 có nhiệm vụ quản lý, quan sát, phát hiện báo cáo chính xác, kịp thời các mục tiêu trên không, trên biển lên sở chỉ huy cấp trên.
Lần đầu tiên, chiến sĩ trẻ Nguyễn Sỹ Vũ, sinh năm 2000, quê ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) đón Tết ở Trạm radar. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhớ nhà nhưng được các cán bộ, đồng đội động viên, quan tâm, chăm sóc như người thân trong nhà nên phần nào cảm nhận được không khí Tết.
Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại khu A Trạm radar 485. |
Nguyễn Sỹ Vũ chia sẻ: “Dù ăn Tết xa nhà nhưng em cũng luôn ý thức được trách nhiệm người lính nơi tuyến đầu, vì mục tiêu chung của đất nước và trách nhiệm của bản thân nên em tự động viên mình luôn vững tin tập trung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Còn đối với chiến sĩ Vũ Văn Thương, cũng có một cái Tết ghi dấu kỷ niệm quân ngũ vì ngay sau khi tổ chức vui xuân đón Tết với các đồng đội và nhân dân trên đảo sẽ được ra quân. Đơn vị tổ chức gói bánh chưng và Thương được giao nhiệm vụ cùng với các cô giáo, nhân dân trên đảo gói bánh. Đây là lần đầu Thương được làm việc này nhưng tỏ ra rất khéo tay.
Thương cho biết: Đây là cái Tết thứ hai xa nhà và được ăn Tết với đồng đội; là chiến sĩ thì việc gì cũng có thể làm được, từ trồng rau, nuôi lợn, dọn dẹp, nấu ăn, đồng thời vẫn phải sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ được giao.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 485, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân kiểm tra, vệ sinh bảo quản trang thiết bị. |
Ở Trạm radar 485, Thiếu tá Lê Văn Phúc (quê Hà Tĩnh) được coi là “anh cả” của trạm về tuổi đời lẫn tuổi nghề và cùng có nhiều lần đón Tết xa nhà. Trước khi chuyển về Trạm radar 485, Thiếu tá Lê Văn Phúc đã làm việc ở hầu hết các trạm radar của Vùng 1 Hải quân và suốt hơn 30 năm qua, những Tết được quây quần bên gia đình của thiếu tá Lê Văn Phúc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Động viên lính trẻ mới ăn Tết xa nhà lần đầu nhưng anh cũng nhắc nhở các chiến sĩ luôn đặt nhiệm vụ lên cao nhất bởi trong những ngày Tết, mật độ tàu thuyền trong khu vực thường đông hơn so với ngày thường.
Thiếu tá Lê Văn Phúc tại Trạm radar 485. |
“Tết trong quân đội quân lệnh như sơn đặc biệt trong quân đội thì anh em từ cán bộ đến chiến sĩ đều đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc. Với cả là mình là người nhiều tuổi cũng phải động viên các em, các cháu: Nhiệm vụ của Tổ quốc đã giao cho mình rồi phải hoàn thành và hoàn thành tốt hơn nữa để giữ bình yên cho khu biển”, Thiếu tá Lê Văn Phúc cho biết.
Phó Trạm trưởng Trạm radar 485 Nguyễn Công Ân cho biết: “Mỗi kíp trực radar, quan sát biển của cán bộ, chiến sĩ sẽ trực 7 ngày, do Trạm radar 485 nằm trên núi cao, thời tiết khắc nghiệt, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm được mỗi kíp trực vận chuyển mang vác từ chân núi chân núi lên trạm”.
Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ trực Trạm radar 485. |
“Tuy gian nan vất vả, song cán bộ chiến sĩ trực trên Trạm radar 485 luôn động viên nhau, yên tâm công tác, trực chiến 24/24 quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển. Chuyến công tác của đoàn công tác và các anh chị em phóng viên đến thăm, động viên, chúc Tết đơn vị sẽ là động lực lớn để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực hơn nữa”, Phó Trạm trưởng Trạm radar 485 Nguyễn Công Ân nói.
Đặc thù người lính trên các trạm radar là phải vượt lên nhiều khó khăn, vất vả; phải trực chiến trong hoàn cảnh xa gia đình, xa đất liền, xa cả sở chỉ huy ở dưới. Các chiến sĩ không được rời vị trí quan sát, canh gác bảo vệ sự bình yên cho mọi người đón Tết. Xung quanh họ chỉ có sự im lặng của núi rừng và biển khơi. Nhưng cũng chính vì thế những lời chúc Tết, những hồi đáp từ xa trở nên ý nghĩa và ấm áp vô cùng.
Vũ Đình Chiến và Nguyễn Sỹ Vũ - chiến sĩ radar Trạm 485 nhận lì xì từ Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam. |
Chia sẻ những khó khăn và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm radar 485 Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên Trạm radar 485. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 485 nói riêng và các đơn vị công tác ngoài đảo xa nói chung vui xuân mới không quên nhiệm vụ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện thời tiết thế nào cũng phải luôn hoàn thành nhiệm vụ.
Trong khi mọi người đang vui xuân, đón Tết thì trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, những người lính hải quân đã vượt qua mọi khó khăn, vẫn lạc quan, yêu đời, vững vàng tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Tiếp tục đi đầu trong sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị
Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng
Triệu tập 2 đối tượng hành hung tài xế ở bến phà Cồn Nhất, Nam Định
Mùng 5 Tết, chợ dân sinh bán trở lại nhưng khá đìu hiu
Tưng bừng kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Giới trẻ làm xuyên Tết kiếm thêm thu nhập
Tin khác
Quán bún riêu thu 1,2 triệu đồng 3 bát và quyết định xử phạt "nhanh như điện" của UBND phường Bách Khoa
Cộng đồng 01/02/2025 17:39
Mâm cỗ Tết đậm chất Hà Nội
Cộng đồng 01/02/2025 06:11
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo lì xì online dịp Tết
Xã hội 30/01/2025 09:12
Ngày hóa vàng năm Ất Tỵ và những điều cần biết
Cộng đồng 30/01/2025 06:38
Đầu năm mới nên mua gì để rước may mắn vào nhà?
Cộng đồng 29/01/2025 22:17
Tại sao đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi?
Cộng đồng 29/01/2025 22:15
Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trà Bản
Cộng đồng 29/01/2025 14:46
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son và gia đình hân hoan đón Tết Ất Tỵ 2025
Cộng đồng 29/01/2025 14:30
Ngày đầu năm mới người dân thành phố Vinh háo hức chụp ảnh với đường hoa
Cộng đồng 29/01/2025 10:42
Sắc xuân nơi rẻo cao
Cộng đồng 29/01/2025 10:28