-->

Đón Tết nơi đảo xa

Tết Đinh Dậu này là năm thứ tư, Trung tá Lương Quốc Anh - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn ở lại đảo đón Tết cùng anh em. “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình cảm yêu mến của hậu phương, Tết của quân và dân trên đảo bây giờ cũng đầy đủ, đặc biệt là rất ấm áp tình đồng đội, đồng chí”- Trung tá Lương Quốc Anh chia sẻ.
don tet noi dao xa Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Chương trình “Xuân nơi đảo xa”
don tet noi dao xa Hạnh phúc được ươm mầm nơi đảo xa

Sẵn sàng khí thế đón Xuân

Để chuẩn bị cho quân, dân và các lực lượng trên đảo được đón Tết tươm tất, đầy đủ không thua kém gì ở đất liền, Trung tá Lương Quốc Anh cho biết: Công tác đảm bảo đời sống cho anh em cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và người dân trên đảo đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Cụ thể, đảo đã có kế hoạch tăng gia sản xuất, chăn nuôi lợn, gia súc (ngan, gà, vịt) và trồng các loại rau xanh, đặc biệt là bí, bầu để giữ lại đón Tết. Mặt khác, vào những hôm điều kiện thời tiết cho phép, đảo cho anh em đi đánh bắt thêm hải sản nhằm tăng phần thực phẩm đa dạng cho bữa ăn ngày Tết.

don tet noi dao xa

“Vui nhất là khi nhận được lá dong và các nguyên liệu gói bánh chưng từ đất liền gửi ra qua các chuyến tàu Tết”, Trung tá Lương Quốc Anh chia sẻ bí quyết: Thông thường sau hành trình dài ngày đầy sóng gió trên biển, lá dong lên đến đảo đã bị héo, thậm chí chuyển màu vàng. Để giữ được lá dong tươi lâu, chờ đến ngày 28-29 Tết mới gói bánh, anh em trên đảo phải kỳ công trải ra, xếp lại từng lá cho phẳng rồi ủ sâu dưới cát để lá giữ được độ tươi. Và điều độc đáo nhất của bánh chưng ở đảo là khi gói sẽ xen kẽ cả lá dong và lá bàng vuông trên đảo. Vì vậy, khi luộc xong, bánh chưng vẫn giữ được màu xanh và vị thơm của gạo nếp quyện lẫn hương vị lá bàng vuông, đặc trưng riêng có chỉ ở Trường Sa.

“Đất liền có gì, ngoài đảo cố gắng có cái đó, không có sự khác biệt so với đất liền” - Trung tá Nguyễn Đức Độ - Phó Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết về không khí chuẩn bị đón Xuân trên đảo. Năm nay, các đơn vị trên đảo đều đảm bảo được lượng rau xanh, nhất là các loại củ, quả. Đặc biệt, được sự quan tâm của các cấp, đảo có khu chăn nuôi tập trung, nên dịp Tết nguồn thực phẩm khá dồi dào. Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi và khí thế thi đua ngay trong những ngày đầu xuân mới, đảo Song Tử Tây còn tổ chức thi nấu bữa cơm ngày xuân. Vui nhất là sau hội thi, quân dân và các lực lượng trên đảo cùng liên hoan, tạo không khí rất vui và ấm cúng. “Tết ở đảo mấy năm nay không có rượu bia, chỉ có nước ngọt, nhưng vẫn “trăm phần trăm” rộn ràng và náo nức lắm. Tình cảm gắn kết và không khí đầm ấm đó đất liền chắc chắn không thể có được” - Trung tá Nguyễn Đức Độ khẳng định.

Ấm áp tình đồng đội

Những ngày này, trên khắp các đảo nổi, đảo chìm của quần đảo Trường Sa, lính đảo rộn ràng với không khí vui xuân, đón Tết. Dù cách xa đất liền, nhưng “tình quê” và hương vị Tết quê hương vẫn tràn ngập trên các đảo qua những mâm ngũ quả, cành mai, câu đối, bánh chưng xanh và những hương vị đặc sản từ quê nhà. Xuân mới đã về trên quê hương, Xuân mới đã về với quân và dân đảo Trường Sa qua những đóa bàng vuông nở rộ, qua những nhành hoa giấy rực rỡ bên cột mốc chủ quyền. Xuân mới đang náo nức, ngập tràn trong những lời ca, tiếng hát ngợi ca Đảng, Bác Hồ và chào xuân mới rộn ràng khắp các đảo…

don tet noi dao xa
Cán bộ, chiến sĩ tham dự chương trình hái hoa dân chủ.

Nhiều năm liền đón Tết ở đảo cùng đồng đội, đặc biệt trên cương vị Chỉ huy đảo, Trung tá Lương Quốc Anh tâm sự: Tết đến, xuân về, ai cũng mong muốn được sum họp, đoàn tụ bên gia đình, nên không thể nói là không có chút xao động, nhớ về quê hương, gia đình. Những ngày cận Tết, nhìn ánh mắt cánh lính trẻ, đặc biệt là lính mới, biết họ nhớ nhà lắm. Vì vậy, trong 3 ngày Tết, đảo sẽ tổ chức các hoạt động, các trò chơi, văn hóa, văn nghệ để lính trẻ hòa mình vào không khí tập thể, vui Xuân mà vơi đi nỗi nhớ nhà. Đặc biệt không thể thiếu “chất lính” qua trò chơi rất thú vị và độc đáo như: Hái hoa dân chủ, đố vui, bịt mắt bắt heo; thi đấu thể thao như kéo co, bóng chuyền, bóng đá...

Háo hức được đón cái Tết đầu tiên ở đảo, bác sĩ Lê Chi Viện (Bệnh viện 108) thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây chia sẻ: “Chuyến công tác này rất đặc biệt với tôi và Tết này cũng sẽ là Tết rất đặc biệt với tôi. Không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm không khí đón Xuân trên đảo. Ở đảo, không có gì ngoài tình cảm chân thật và sự gắn bó yêu thương. Anh em từ các địa phương khác nhau, đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhưng đã đặt chân lên đảo đều thuộc về một gia đình. Ngày Tết cũng là ngày quân, dân và các lực lượng tề tựu bên nhau sum họp đầm ấm. Vui đấy, rộn ràng đấy, nhưng tất cả đều luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu, không được phép lơ là.

don tet noi dao xa

Lính đảo Trường Sa tiếp nhận lá dong từ đất liền.

Thiêng liêng lời thề đầu Xuân mới

“Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”- đó là tinh thần thường trực được khẳng định khi gặp bất kỳ chiến sĩ Trường Sa nào. Vui xuân, đón Tết, nhưng những người lính nơi tuyến đầu của Tổ quốc, những cột mốc sống trên biển vẫn luôn kiên trung, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, canh gác giữ yên biển trời quê hương, giữ trọn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cho niềm vui ngày xuân ở đất liền, hậu phương được trọn vẹn, đong đầy yêu thương.

Thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng do Tổ quốc và nhân dân tin tưởng giao phó, dù là người có thâm niên hay lần đầu đón Xuân trên đảo Trường Sa cũng không thể quên được cảm xúc thiêng liêng của sáng sớm mùng 1 Tết khi quân, dân và các lực lượng trên đảo tập trung bên cột mốc chủ quyền thực hiện nghi lễ chào cờ, hát quốc ca và chúc Tết đầu năm.

Đảng viên trẻ tiêu biểu của đảo Trường Sa - trung úy Phạm Minh Quang Chung (nhân viên Trạm GPS) tâm sự: Tôi tham dự lễ chào cờ bên cột mốc chủ quyền nhiều lần, nhưng cảm xúc đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, trong không khí trang nghiêm, hát vang giai điệu quốc ca, giơ tay cao hô vang thể hiện quyết tâm thực hiện 10 lời thề danh dự của quân nhân vào thời khắc đầu năm mới thì xúc động và thiêng liêng lắm. Mỗi tiếng “Xin thề”, “Xin thề”, “Xin thề” vào thời khắc đầu tiên của năm mới, giữa biển khơi chập trùng sóng vỗ, tình đoàn kết, ý chí và quyết tâm gìn giữ bờ cõi, chủ quyền của ông cha nghe thật hào sảng và xúc động. Tôi thực sự cảm thấy tự hào vì những năm tháng tuổi trẻ của mình đã được phục vụ trong quân đội nói chung và thực hiện nhiệm vụ cao cả của người lính hải quân ở tuyến đầu Tổ quốc nói riêng.

“Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”- đó là tinh thần thường trực được khẳng định khi gặp bất kỳ chiến sĩ Trường Sa nào. Vui xuân, đón Tết, nhưng những người lính nơi tuyến đầu của Tổ quốc, những cột mốc sống trên biển vẫn luôn kiên trung, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, canh gác giữ yên biển trời quê hương, giữ trọn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cho niềm vui ngày xuân ở đất liền, hậu phương được trọn vẹn, đong đầy yêu thương.

Lan Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đoàn viên, người lao động

Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đoàn viên, người lao động

Trong dịp Tháng Công nhân năm 2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động.
Khoảnh khắc khó quên khi đón đoàn tàu Thống nhất tại ga Vinh

Khoảnh khắc khó quên khi đón đoàn tàu Thống nhất tại ga Vinh

Tối 30/4, sân ga Vinh rực rỡ ánh đèn và tràn ngập tiếng reo vui khi đoàn tàu Thống Nhất – hành trình đặc biệt chính thức cập bến ga Vinh.
Vinamilk gửi tặng hơn 150.000 sản phẩm đến người dân tham gia “concert quốc gia”

Vinamilk gửi tặng hơn 150.000 sản phẩm đến người dân tham gia “concert quốc gia”

Chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm Giải Phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với các sự kiện chính diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 4, thu hút hàng trăm ngàn người náo nức tham gia. Vinamilk đã đồng hành cùng các khoảnh khắc hân hoan mừng đại lễ tại TP.HCM, tiếp thêm dinh dưỡng cho các lực lượng và người dân.
Ngày đầu tháng 5 toàn quốc xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông

Ngày đầu tháng 5 toàn quốc xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, ngày nghỉ thứ 2 dịp lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 56 người. So với cùng kỳ giảm 10 vụ, giảm 2 người chết, tăng 6 người bị thương.
3 chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 5/2025

3 chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 5/2025

Từ tháng 5/2025, 3 chính sách giáo dục sẽ chính thức có hiệu lực, liên quan đến: Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.
Đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 54/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Hà Nội sẽ có chính sách thu hút nhân tài tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội sẽ có chính sách thu hút nhân tài tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ nhà giáo có năng lực, trình độ, tay nghề cao vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhà giáo chủ chốt; nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng cho lãnh đạo quản lý và đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tin khác

Khoảnh khắc khó quên khi đón đoàn tàu Thống nhất tại ga Vinh

Khoảnh khắc khó quên khi đón đoàn tàu Thống nhất tại ga Vinh

Tối 30/4, sân ga Vinh rực rỡ ánh đèn và tràn ngập tiếng reo vui khi đoàn tàu Thống Nhất - hành trình đặc biệt chính thức cập bến ga Vinh.
Đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 54/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Nơi để trở về, nơi để đáng sống

Nơi để trở về, nơi để đáng sống

50 năm sau ngày giải phóng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục của cả nước. Đây đồng thời cũng là mảnh đất có sức hấp dẫn đặc biệt, nơi tụ hội và là lựa chọn quê hương của người dân khắp nơi. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), báo Lao động Thủ đô ghi nhận tâm tư, tình cảm đặc biệt của Việt kiều, tri thức và người dân dành cho Thành phố mang tên Bác Hồ.
Mãn nhãn màn bắn pháo hoa chào mừng đại lễ 30/4 tại TP.HCM

Mãn nhãn màn bắn pháo hoa chào mừng đại lễ 30/4 tại TP.HCM

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tối 30/4 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức chức bắn pháo hoa tại 30 điểm cùng với hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.
Người Nghệ An xúc động, tự hào kỷ niệm ngày non sông liền một dải

Người Nghệ An xúc động, tự hào kỷ niệm ngày non sông liền một dải

Sáng sớm ngày 30/4 - Ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đông đảo người dân đã về Quảng trường Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên để hòa chung không khí "Đất nước trọn niềm vui" và tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Việt Nam anh hùng

Xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Việt Nam anh hùng

“Thế hệ chúng tôi tự hào và khẳng định rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh chiến đấu, chiến thắng, thu giang sơn về một mối và tạo ra những tiền đề cho đất nước phát triển”, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, đại diện lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Giải phóng miền Nam qua hồi ức một vị tướng

Giải phóng miền Nam qua hồi ức một vị tướng

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, với cương vị Chính ủy đầu tiên của Quân đoàn 4, đã trực tiếp tham gia chỉ huy một trong năm cánh quân tiến về giải phóng Sài Gòn - cánh quân hướng Đông. Dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện.
Phát huy truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam dựng xây tương lai

Phát huy truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam dựng xây tương lai

Tự hào và tiếp bước truyền thống hào hùng của dân tộc, tuổi trẻ cả nước đã và đang tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ra sức thi đua, cống hiến sức trẻ tham gia xây dựng quê hương, đất nước.
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc diễn văn tại Lễ kỷ 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư.
Vẹn nguyên cảm xúc ngày thống nhất

Vẹn nguyên cảm xúc ngày thống nhất

Cách đây 50 năm (30/4/1975 - 30/4/2025) đất nước trọn niềm vui, “non sông thống nhất” sau bao nhiêu năm chờ đợi. Một Việt Nam thống nhất, chan hòa tình Bắc - Nam gắn với thời khắc tháng 4 lịch sử của dân tộc vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của người Hà Nội hướng về miền Nam ruột thịt.
Xem thêm
Phiên bản di động