Sống như một cơn gió
Để nỗi nhớ không hóa thành niềm đau | |
Này cô gái, hãy mở lòng và yêu đi! | |
Đi về phía bình minh |
Khao khát trong lồng ngực trẻ có khi là sự thèm khát những vị môi mới. Được chạm vào chạm nắm vào những trải nghiệm chưa bao giờ biết tên.
Tôi chẳng biết được rằng con người ta sẽ trưởng thành được trong những nỗ lực tuân theo chuẩn mực hay trong niềm khao khát được khám phá. Chỉ biết là, việc sống một cuộc đời của gió cũng có những ý nghĩa riêng đáng để trải nghiệm.
Sống như một cơn gió là sẽ dám yêu. Người chọn làm cơn gió sẽ hôn người mình yêu khi tim đủ bồi hồi. Họ ý thức được những xô lệch đợi mình ở phía sau đó, họ chấp nhận tất cả xô lệch, bởi vì họ thấy đáng.
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh |
Có cơn gió trong ngực trẻ luôn đi cùng mỗi chúng ta. Nồng nhiệt khát với dục vọng. Con người cần nồng nhiệt để tiến lại gần nhau hơn, điều đặc biệt trên đời chỉ xảy đến khi một người tiến lại gần một người. Sống trong khát vọng, cảm giác của mỗi chúng ta tồn tại muôn vàn đổi khác. Đó có thể là lúc ta mềm lòng. Ta tự nhủ “không sao” trước một vài trầy xước từ đối phương, chỉ để được nắm đôi bàn tay họ. Ở bên họ đủ lâu, ta sẵn sàng vì bênh vực họ mà đi ngược lại với cả thế giới này.
Ai đó chọn sống cuộc đời của gió, xin hãy đừng làm một cơn gió vô trách nhiệm. Ta là một cơn gió dám tiến tới khi lòng tha thiết yêu, dám cho đi không màng sự mất mát thì hãy đồng thời dám giữ lại những hồi ức.
Bởi vì không có sợi dây nào có thể buộc cơn gió lại, thế cho nên gió hãy nhớ hồi ức của mình. Chúng ta tìm đến tình yêu đâu phải chỉ là để “dùng thử”? Khi tiến về phía nhau, có ai muốn rồi một ngày từ bỏ nhau không giải thích, có ai muốn lao vào muôn vàn những ràng buộc nửa vời rồi ngập trong đó và mệt mỏi? Hơn tất cả, mỗi chúng ta đều ngàn lần không muốn làm cho người mình thương yêu phải đau, ngay cả khi biết duyên tình là thứ không nắm được.
Vậy thì khao khát trải nghiệm tồn tại trong ngực trẻ ấy chỉ ý nghĩa khi lòng ta bắt đầu muốn hiểu mình. Ta bắt đầu biết giữ cho chặt một nhân duyên, khi bản thân đã từng trải qua những mất mát. Khi hiểu mình hơn, lòng người sẽ không còn muốn làm cơn gió đi hoang nữa. Họ giống như những viên đá sần sùi đã trở nên nhẵn nhụi hơn sau ngàn năm phong hóa.
Tôi không nghĩ rằng việc sống mãi trong một cuộc đời bình lặng, tuân thủ mãi những điều “vừa phải” sẽ là một ý hay. Sống trái với lòng chưa bao giờ là một ý hay. Lúc trái tim còn nhiều khao khát, có lẽ hãy cứ để mình thử được tự do như cơn gió. Những lần lao vao nhau không kiểm soát, những hoang mang chông chênh tột cũng khi vừa rơi xuống từ hạnh phúc, tất cả cảm giác đó là rất cần cho một tâm hồn bình lặng.
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đền Sóc đón hàng vạn du khách đến Lễ hội Gióng 2025
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết Báo Lao động Thủ đô
Du Xuân miền Tây, trải nghiệm thú vị những ngày đầu năm
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô
Mùng 6 Tết, giá vàng trong nước tăng vọt
Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Tin khác
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Cộng đồng 03/02/2025 09:36
Quán bún riêu thu 1,2 triệu đồng 3 bát và quyết định xử phạt "nhanh như điện" của UBND phường Bách Khoa
Cộng đồng 01/02/2025 17:39
Tết ở trạm radar cao nhất Vịnh Bắc Bộ
Cộng đồng 01/02/2025 16:06
Mâm cỗ Tết đậm chất Hà Nội
Cộng đồng 01/02/2025 06:11
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo lì xì online dịp Tết
Xã hội 30/01/2025 09:12
Ngày hóa vàng năm Ất Tỵ và những điều cần biết
Cộng đồng 30/01/2025 06:38
Đầu năm mới nên mua gì để rước may mắn vào nhà?
Cộng đồng 29/01/2025 22:17
Tại sao đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi?
Cộng đồng 29/01/2025 22:15
Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trà Bản
Cộng đồng 29/01/2025 14:46
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son và gia đình hân hoan đón Tết Ất Tỵ 2025
Cộng đồng 29/01/2025 14:30