Nữ công nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
![]() | Bí thư Đoàn tài năng, nhiệt huyết |
![]() | 82 tuổi làm “cảnh sát giao thông” làng |
Chị Nguyễn Thanh Vân – Tổ trưởng tổ Môi trường số 8 – Chi nhánh Ba Đình (Công ty Môi trường đô thị Hà Nội) là một trong những người như thế. Từng đoạn đường, con phố, ngõ nhỏ được chị cần mẫn quét dọn sạch sẽ, rác thải thu gom gọn gàng.
Chị chia sẻ: “Quãng đường phải quét dọn vệ sinh là nơi tập trung đông dân cư nên lượng rác thải rất lớn. Nếu không nhanh và có cách làm hợp lý thì sẽ không thể kịp giờ chở ra xe thu gom. Dù đã quen với đặc thù công việc nhưng những hôm mưa to, gió lớn, sấm sét, cây đổ cũng sợ lắm. Chỉ biết tự nhủ dù thế nào cũng phải cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất, đạt hiệu quả nhất”.
![]() |
Tại Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, số lượng nữ giới chiếm phần đông, vì thế công việc cũng có phần vất vả. Chồng chị Vân cũng là công nhân nhưng hiện đã nghỉ, hai con đang tuổi ăn học nên mọi lo toan trong gia đình đè nặng lên đôi vai chị.
Không chỉ được mọi người yêu mến bởi tinh thần trách nhiệm trong công việc tại Công ty mà chị Vân còn được yêu mến bởi sự khiêm tốn, tính hiền lành vốn có. Theo chia sẻ của các chị em công nhân đội 8, chị Vân làm việc rất khoa học, nhanh nhẹn và cẩn thận.
Chị luôn là người nổi bật và lao động chủ lực. Không ngại sớm tối, nắng mưa, dù được giao công việc gì cũng thấy chị làm tốt. Nhìn chị Vân, chị em trong đội có thêm động lực cùng nhau cố gắng, phấn đấu.
Tại buổi giao lưu đẩy mạnh phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, nữ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" vừa qua của Công đoàn ngành Xây dựng, chị Nguyễn Thanh Vân khiến toàn bộ những người có mặt trong khán phòng xúc động về những chia sẻ tính chất nghề nghiệp của mình.
“Với những công nhân VSMT thì gần như mọi người đều không nhớ tên thật mà thay vào đó là tên gọi “rác ơi”. Ban đầu khi mới vào nghề, nghe người ta gọi mình như thế, tôi cũng thấy tủi thân lắm. Đáng nói là một số người gọi theo lối xách mé, coi thường làm những người làm nghề như chúng tôi không khỏi chạnh lòng...” – chị Vân chia sẻ.
Kỷ niệm về nghề cho đến bây giờ chị Vân vẫn nhớ mãi đó là vào một buổi chiều muộn, khi thành phố đã lên đèn, nhà nhà quây quần bên mâm cơm thì chị vẫn đang cặm cụi làm công việc của mình.
Bất ngờ có tiếng gọi của một em nhỏ : “Mẹ rác ơi! Mẹ rác ơi...” và bóng dáng một em bé khoảng 4 - 5 tuổi đang chạy lại phía mình, trên tay cầm theo chiếc bánh mời tôi ăn cho đỡ đói. Tôi đã bật khóc, bởi tiếng gọi yêu thương, gần gũi của em nhỏ ngây thơ kia khiến tôi xúc động thực sự.
Một lát sau, mẹ em bé đi tới và khi thấy tôi khóc thì chị có ý trách nhẹ con mình vì đã vô tình làm điều gì xúc phạm đến tôi. Khi nghe tôi tâm sự, thực ra tôi khóc vì xúc động bởi trong xã hội này vẫn có rất nhiều người trân trọng nghề nghiệp của mình thì chị mới thôi áy náy.”
Suốt hơn 20 năm cống hiến, chị Vân đã vượt qua những mặc cảm về nghề công nhân vệ sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hiện nay, ở vị trí tổ trưởng và vinh dự được Công đoàn ngành Xây dựng trao tặng danh hiệu ‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2015, chị Vân tự hứa sẽ cống hiến hết mình để góp một phần công sức của mình cho Hà Nội - Xanh-sạch-đẹp.
T.Liên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Dấu ấn Tháng Công nhân năm 2025

Hà Nội sẵn sàng bố trí đủ trụ sở để các bộ, ngành làm việc sau sắp xếp

Hơn 1.000 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết và Cuộc thi Ảnh/Video Clip do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức

Tăng cường công tác quản lý, phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội

Hà Nội quyết tâm tổ chức kỳ thi lớp 10 an toàn, nghiêm túc

Tổng Bí thư yêu cầu làm tốt công tác sắp xếp bộ máy, khuyến khích cán bộ còn tuổi làm việc

Lan tỏa yêu thương từ âm nhạc
Tin khác

Người lính trở về từ tuyến lửa: Cống hiến một đời không nghỉ
Gương sáng 06/06/2025 12:23

Cô giáo thể chất và hơn 100 lần sẻ chia sự sống
Gương sáng 06/06/2025 10:17

Người gieo hạt yêu thương nơi mái trường mầm non
Gương sáng 05/06/2025 10:59

Lớp học đặc biệt cho người cao tuổi thời công nghệ
Gương sáng 31/05/2025 08:33

Người Tổ trưởng sở hữu nhiều sáng kiến, sáng tạo
Lao động 30/05/2025 14:00

Cô giáo yêu nghề, tận tụy với học sinh
Gương sáng 29/05/2025 09:48

Người “gieo chữ” bằng trái tim yêu nghề
Gương sáng 26/05/2025 12:55

Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề
Gương sáng 23/05/2025 06:21

Tấm gương sáng giữa đời thường
Gương sáng 21/05/2025 16:46

Người giữ lửa nghề Tò he
Gương sáng 21/05/2025 08:38