--> -->

Nhạc sỹ Giáng Son: “Giấc mơ trưa” chưa phải là đỉnh cao nhất

Sau 8 năm ẩn dật trong thế giới của riêng mình, tác giả của “Giấc mơ trưa” – nhạc sỹ Giáng Son trở lại cùng người hâm mộ bằng album thứ hai mang tên “Bóng tối Jazz” với sự thể hiện của Hà Trần và Tùng Dương đang thu hút sự quan tâm của không ít người trong giới và Fans hâm mộ.
Nhạc sỹ Giáng Son: “Giấc mơ trưa” chưa phải là đỉnh cao nhất Nhạc sĩ Phong Nhã: Ấm áp những kỷ niệm về Bác
Nhạc sỹ Giáng Son: “Giấc mơ trưa” chưa phải là đỉnh cao nhất 10 nhạc sỹ nổi tiếng phổ thơ Ngô Xuân Bính làm đêm nhạc

PV: 8 năm cho một album kế tiếp, liệu có phải chị đã để người hâm mộ chờ đợi quá lâu?

Nhạc sĩ Giáng Son: Quả thật, Giáng Son không nghĩ là CD này lại mất nhiều thời gian đến thế, nhiều khi tính cầu toàn của Giáng Son đã làm chậm dự định. Khi quyết định ra mắt công chúng CD thứ hai, tôi muốn tự tay lựa chọn từ nhạc sỹ phối khí cho đến ca sỹ thể hiện, đó phải là những người hiểu mình nhất, có cùng gu âm nhạc với mình. CD 2 gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất, trước hết là sự thay đổi trong các nhà phối khí, nhiều nhạc sỹ phối khí quá bận, mình phải chờ đợi đến 1 – 2 năm, rồi buộc phải thay đổi nhạc sỹ phối khí. Sau đó, sự cộng tác của Hà Trần, Tùng Dương - những ca sỹ quá bận rộn với các show diễn – quá trình thu âm cũng bị chững lại, có những lần phải chờ đợi quá trình thu âm lên đến 6 – 7 tháng.

Nhạc sỹ Giáng Son: “Giấc mơ trưa” chưa phải là đỉnh cao nhất
Nhạc sỹ Giáng Son

Sự trở lại này, chị lại chọn thể loại nhạc kén người nghe – nhạc Jazz – để ra mắt album. Chị có nghĩ đây là một sự mạo hiểm?

Giáng Son nghĩ rằng, Blues Jazz sẽ khó nghe hơn so với các nhạc khúc thông thường, những bài êm đềm , nhẹ nhàng, nhưng thực chất đây là thể loại nhạc nói lên được tiếng nói của trái tim, mà điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ dễ đến được với trái tim.

Blues jazz thể hiện rõ nỗi buồn, nỗi đau của con người, nói một cách thật nhất, trực diện nhất và không bị sến. Ở Việt Nam, với những người học nhạc chuyên nghiệp thì Jazz là một thể loại khá phổ biến, tất cả mọi người đều nghe, đều học, còn với độc giả thì khó hơn, đó là lý do Son làm CD để công chúng nghe và hiểu hơn về một dòng nhạc Jazz của riêng Việt Nam, do người Việt Nam sáng tác, người Việt Nam trình bày.

Giáng Son nghĩ rằng, Blues Jazz sẽ khó nghe hơn so với các nhạc khúc thông thường, những bài êm đềm , nhẹ nhàng, nhưng thực chất đây là thể loại nhạc nói lên được tiếng nói của trái tim, mà điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ dễ đến được với trái tim.

Từ hồi sinh viên Giáng Son đã say mê thể loại Blues Jazz, Jazz Rock... Nghe rất nhiều và tự tìm những bản nhạc Blues để chơi, để hiểu về hoà thanh của Jazz ra sao... Tìm nghe những ca sĩ nổi tiếng về dòng này như Nina Simon, Kurt Elling, Diana Krall, Norah Jones... Sau đó được nghe một album “Trăng và em” của chị Jazzy - Dạ Lam được phối khí bởi nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam, Giáng Son thực sự mê mẩn. Còn nhớ hồi đó thích quá, Giáng Son còn xin email của chị Dạ Lam để tỏ lòng hâm mộ. Kể từ đó, Giáng Son có một quyết tâm là khi nào thực sự hiểu hơn về Blues Jazz thì sẽ làm một album về dòng nhạc này. Và cách đây độ 4 năm thì dự án này hoàn thành với số bài đầy đủ và bắt đầu tiến hành phối khí và thu âm.

Chị có cho rằng “Bóng tối Jazz” đủ sức mạnh để vượt qua cái bóng của “Giấc mơ trưa” hay không?

Thực ra hai bài hát mang hai phong cách nhạc khác nhau, “Giấc mơ trưa” mang phong cách của nhạc dân gian đương đại với ca từ lãng mạn, nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng với Giáng Son, “Bóng tối Jazz” được xem là một thử thách trong sự nghiệp, một thử thách hoàn toàn khác. Nếu như những ca khúc trước, mọi người vẫn thường nói đó là sở trường của Giáng Son, sở trường sáng tác dân gian đương đại như “Giấc mơ trưa”, “Hà Nội mười hai mùa hoa”, nhưng với Giáng Son, đó chưa phải là những ca khúc đỉnh cao nhất của mình, mà mình hy vọng sẽ còn có những ca khúc đỉnh cao hơn nữa. Đó có lẽ do Giáng Son thuộc nhóm người yêu bóng tối, từ bóng tối một mình đối thoại với mình, với cây đàn… sẽ thấy thế giới xung quanh thật rộng lớn và thú vị, cần khám phá. Ví như đỉnh cao cũng vậy, chỉ mang tính thời điểm, Son nghĩ vậy. Sẽ có những đỉnh cao khác tiếp nối, nếu chúng ta chịu đầu tư và không ngừng khám phá, sáng tạo.

Cảm ơn nhạc sỹ Giáng Son về những chia sẻ này. Chúc cho album “Bóng tối Jazz” sẽ chinh phục trái tim mỗi người yêu nhạc.

Huyền Cao

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều chuyến bay bị huỷ, tàu liên vận phải dừng do ảnh hưởng của bão số 3

Nhiều chuyến bay bị huỷ, tàu liên vận phải dừng do ảnh hưởng của bão số 3

Bão số 3 (Wipha) là cơn bão rất mạnh với tốc độ di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng cả trên biển và đất liền. Theo dự báo, từ chiều nay (21/7) đến ngày mai, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ nằm trong vùng tâm bão đổ bộ, đối mặt với gió mạnh, mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở. Cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.
Kỳ cuối: Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vì bình yên Thủ đô

Kỳ cuối: Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vì bình yên Thủ đô

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của các cấp, cùng sự ủng hộ của quần chúng Nhân dân, Đảng bộ Công an Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tạo môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.
Hà Nội sắp mưa rất to kèm giông lốc do ảnh hưởng của bão số 3

Hà Nội sắp mưa rất to kèm giông lốc do ảnh hưởng của bão số 3

Phòng Dự báo khí tượng thủy văn (Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ) vừa đưa ra cảnh báo đáng chú ý về nguy cơ mưa lớn tại Hà Nội khi bão số 3 đổ bộ.
Thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội với 36 Chi bộ trực thuộc

Thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội với 36 Chi bộ trực thuộc

Sáng 21/7, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội về việc thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các Chi bộ trực thuộc.
MTTQ xã Thanh Trì: Tặng quà, tri ân người có công với cách mạng

MTTQ xã Thanh Trì: Tặng quà, tri ân người có công với cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thanh Trì đã tặng quà tri ân các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong xã.
Khẳng định vai trò trung tâm trong khối đại đoàn kết toàn dân

Khẳng định vai trò trung tâm trong khối đại đoàn kết toàn dân

Sau khi sáp nhập từ 4 xã Hoa Viên, Trường Thịnh, Liên Bạt và Quảng Phú Cầu, xã Ứng Thiên (Hà Nội) đã chính thức đi vào hoạt động. Cùng với sự kiện quan trọng này, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội của xã cũng đã được kiện toàn, sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khẳng định vai trò nòng cốt trong giai đoạn mới.
Hà Nội ghi nhận thêm 26 ca sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 26 ca sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 11/7 đến ngày 17/7), thành phố Hà Nội ghi nhận 26 ca mắc sốt xuất huyết tại 19/126 phường, xã; 0 ca tử vong; giảm 8 ca so với tuần trước.

Tin khác

Seeds of Hope - Những hạt giống hy vọng cho sức khỏe tâm thần học đường Việt Nam

Seeds of Hope - Những hạt giống hy vọng cho sức khỏe tâm thần học đường Việt Nam

Không bắt đầu bằng những buổi tọa đàm, cũng không phải những khẩu hiệu sáo rỗng, hành trình của "Seeds of Hope" (Hạt giống hy vọng) khởi nguồn từ một câu hỏi tưởng như đơn giản: "Ai sẽ lắng nghe các em học sinh khi các em buồn?" Từ trăn trở về khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường, một người trẻ đã cùng cộng sự của mình tạo nên dự án, nơi 15 học sinh THPT ở Vĩnh Phúc được đào tạo, học cách thở, lắng nghe và thấu cảm để trở thành những "đại sứ" gieo trồng ước mơ và hy vọng. Đứng sau dự án là một nữ leader khiêm tốn nhưng đầy nội lực, với niềm tin rằng: “Nếu các em được quan tâm từ bây giờ, các em có thể mang thay đổi đến cho cả một thế hệ.”
Công diễn vở kịch nói "Đối mặt" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Công diễn vở kịch nói "Đối mặt" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Tối 18/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức công diễn vở kịch nói “Đối mặt” - một tác phẩm sân khấu mang nhiều giá trị nghệ thuật và ý nghĩa chính trị sâu sắc.
Vĩnh biệt họa sĩ Lê Thiết Cương, bậc thầy tối giản trong hội họa

Vĩnh biệt họa sĩ Lê Thiết Cương, bậc thầy tối giản trong hội họa

Họa sĩ Lê Thiết Cương - nhà giám tuyển và phê bình mỹ thuật gạo cội - qua đời tối 17/7, ở tuổi 63 sau thời gian mắc bệnh ung thư hiếm gặp.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. GRDP ước tăng 7,63%, cao hơn cùng kỳ năm 2024.
Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2025

Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2025

Sáng 17/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.
Hương sắc tháng Bảy

Hương sắc tháng Bảy

Mỗi độ tháng bảy về, quê tôi lại rộn ràng vào mùa thu hoạch, cánh đồng lúa chín vàng óng ả gió nhẹ nhàng lướt qua nhìn như những đợt sóng chạy lăn tăn trải dài, thoảng từ xa là tiếng cười giòn tan của người dân quê tôi khi được vụ bội thu.
Bảo tàng Hà Nội đón khách tham quan trở lại từ ngày 6/8

Bảo tàng Hà Nội đón khách tham quan trở lại từ ngày 6/8

Theo thông tin từ Bảo tàng Hà Nội, hiện Bảo tàng tạm dừng đón khách tham quan từ ngày 15/7 và dự kiến mở cửa lại vào ngày 6/8 tới đây.
Trưng bày “Bút sắc, lòng son” kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Trưng bày “Bút sắc, lòng son” kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và hướng tới chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 16/7, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò khai mạc trưng bày chuyên đề “Bút sắc, lòng son”.
“Có anh, nơi ấy bình yên”: Phim truyền hình về sáp nhập, hàng giả và lợi ích nhóm

“Có anh, nơi ấy bình yên”: Phim truyền hình về sáp nhập, hàng giả và lợi ích nhóm

Lên sóng vào khung giờ vàng của VTV1 từ ngày 29/7, bộ phim “Có anh, nơi ấy bình yên” do đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng dàn dựng, hứa hẹn mang đến cho khán giả một câu chuyện chính luận - tâm lý xã hội hấp dẫn, kịch tính nhưng cũng rất đời thường, xúc động và nhân văn.
Quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới

Quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới

Tại kỳ họp lần thứ 47 của UNESCO, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Xem thêm
Phiên bản di động