Đưa giấc mơ an cư thành hiện thực
Những hoàn cảnh éo le
Giữa vùng trũng của xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ), nơi mùa mưa là nỗi lo thường trực, có một căn nhà nhỏ lụp xụp từng ngày chống chọi với thời tiết, đó là nơi ba mẹ con chị Nguyễn Thị Bình nương náu suốt nhiều năm qua.
Là mẹ đơn thân, chị Bình - đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Phụng Châu một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Căn nhà cũ vốn chật hẹp, lại xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mưa lớn, nước từ ngoài tràn vào trong, nền nhà thấp khiến sinh hoạt của cả gia đình bị đảo lộn, bữa cơm, giấc ngủ cũng chông chênh theo từng trận ngập.
![]() |
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh chia sẻ niềm vui với người lao động khi đón nhận “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: Đinh Luyện |
Dù mong ước có một mái ấm kiên cố để yên tâm sống và nuôi dạy các con, nhưng với chị Bình thì giấc mơ ấy vẫn chỉ là ánh sáng le lói cuối đường hầm. Đồng lương giáo viên khiêm tốn, lại phải lo đủ khoản chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, học hành cho hai con và đặc biệt là thuốc thang, viện phí cho đứa con nhỏ mắc bệnh mãn tính, khiến cuộc sống của ba mẹ con lúc nào cũng chênh vênh bên bờ túng thiếu.
Có những tháng, chị phải vay mượn tạm từ bạn bè, đồng nghiệp để xoay xở qua ngày. Mỗi lần nhìn mái nhà dột nát, từng mảng tường bong tróc, chị chỉ biết thở dài. Thời gian trôi đi, căn nhà nhỏ càng xuống cấp, nhưng bao nhiêu lần đứng trước câu hỏi “sửa hay không sửa”, chị lại lặng lẽ gạt đi, bởi chỉ cần nghĩ tới vài chục triệu đồng đã là một con số quá sức với một người phụ nữ đơn thân đang gồng gánh hai con nhỏ.
Những đêm mưa to, nước ngập lênh láng trong nhà, chị phải thức trắng, kê cao chỗ nằm cho các con, còn mình thì co ro nơi góc bếp lạnh. Chị Bình tâm sự, có lúc chỉ cần nghĩ đến một căn phòng sạch sẽ, khô ráo để ba mẹ con cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm ấm cúng trong những ngày mưa gió cũng là điều khiến tim chị nghẹn lại bởi nó xa xỉ đến mức tưởng chừng không với nổi.
Giống như chị Bình, hoàn cảnh của chị Dương Thị Hường - nhân viên Trường Trung học cơ sở Tòng Bạt (huyện Ba Vì) cũng là một câu chuyện đầy éo le và nhiều day dứt. Chị Hường sinh sống trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ cùng mẹ già và các con nhỏ. Ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt nẻ, nền nhà luôn ẩm thấp, mỗi khi trời mưa lại thấm dột, nước chảy thành dòng trong nhà. Cả gia đình bốn thế hệ chen chúc trong không gian chật hẹp, vừa bất tiện trong sinh hoạt, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn.
Là nhân viên hợp đồng với mức lương thấp, lại là trụ cột chính trong gia đình, chị Hường phải tằn tiện từng đồng để trang trải cho cuộc sống thường ngày: Từ việc chăm sóc mẹ già, nuôi con ăn học đến những chi phí phát sinh không báo trước. Chồng chị làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh, chẳng thể phụ giúp được nhiều. Mỗi lần mùa mưa tới, chị lại thấp thỏm không yên, vừa lo mái nhà dột, vừa thương mẹ già co ro trong giá lạnh, thương con nhỏ thiếu chốn học hành, nghỉ ngơi tử tế.
Đối với chị Hường, một căn nhà kiên cố, không cần sang trọng, chỉ cần vững chãi và đủ ấm áp cho các thế hệ trong gia đình nương tựa lẫn nhau đã là cả một ước mơ dài dằng dặc. Thế nhưng, với gánh nặng cơm áo, với đồng lương chưa bao giờ là đủ, chị chưa dám nghĩ đến chuyện xây mới hay sửa chữa mái nhà cũ, nơi mà từng viên gạch, từng mảng tường đã sờn mòn theo năm tháng và nỗi lo toan chất chồng của người phụ nữ làm mẹ, làm con, làm vợ.
![]() |
Bà Vũ Thị Thanh (80 tuổi) chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ của Công đoàn, gia đình bà đã có một căn nhà kiên cố để trú ngụ, góp phần giúp con dâu bà yên tâm công tác. Ảnh: Đinh Luyện |
Hoàn cảnh của chị Dương Quỳnh Hoa - giáo viên Trường Mầm non Trung Hưng (thị xã Sơn Tây) cũng là một lát cắt buồn trong bức tranh đời sống của không ít đoàn viên công đoàn. Chồng không có công việc ổn định, mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ dồn lên vai chị. Một mình chị vừa chăm lo cho hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, vừa phụng dưỡng cha mẹ chồng đã già yếu, trong đó mẹ chồng là bà Vũ Thị Thanh năm nay đã 80 tuổi.
Bà Thanh, nguyên là công nhân của Nhà máy đường 19-5, nghỉ hưu từ năm 2002, sức khỏe ngày một suy giảm. Bà chia sẻ, bao năm nay, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do con dâu cáng đáng. “Hoa vất vả lắm, sáng đi dạy học, chiều về lại lo bữa cơm, giấc ngủ cho cả nhà. Nó chẳng nề hà việc gì, nhưng căn nhà cũ thì ngày càng xuống cấp. Có được một mái ấm kiên cố vẫn là ước mơ mà chúng tôi nhiều năm nay chưa thể với tới...”.
Nhân lên tình yêu thương
Thấu hiểu hoàn cảnh éo le và ước mơ an cư tưởng chừng xa vời của đoàn viên, thời gian qua, chương trình “Mái ấm Công đoàn” thực sự là cơ hội để mỗi gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nghèo có điều kiện xây dựng nhà ở cho mình, giúp người lao động yên tâm công tác. Đây là việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp của các cấp Công đoàn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, tạo niềm tin cho toàn thể người lao động.
Trong căn nhà mới khang trang, nền lát gạch bông bóng loáng vừa được hoàn thành, chị Dương Thị Hường chia sẻ, bản thân chị cảm thấy như vừa bước ra từ giấc mơ. Cầm quyết định bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” trên tay, nhìn quanh ngôi nhà và gương mặt từng người chứng kiến, chị cố kìm nén xúc động, nói: “Nếu không có sự tiếp sức từ các cấp Công đoàn thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có nhà để ở”.
![]() |
Chị Dương Thị Hường - nhân viên Trường Trung học cơ sở Tòng Bạt (huyện Ba Vì) đón nhận những tấm lòng sẻ chia từ đồng nghiệp, từ tổ chức Công đoàn các cấp... sau tất cả, đọng lại là niềm hạnh phúc khi có chốn an cư. Ảnh: Đinh Luyện |
Quả vậy, với chị Hường, nơi từng là căn nhà cấp 4 xuống cấp, ẩm thấp, nơi bốn thế hệ cùng chen chúc sống trong cảnh thiếu thốn, nay đã được thay bằng một không gian vững chãi, đủ ấm để mẹ già được an yên, con trẻ có góc học tập và chị Hường có thể vững lòng công tác. Đây là niềm hạnh phúc tưởng chừng như chỉ có được trong mơ.
Ông Phan Quang Hiệp, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tòng Bạt nhận định: “Mái ấm Công đoàn” không chỉ giúp người lao động ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện vai trò đồng hành của Công đoàn. Ở đó dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, phía sau người lao động vẫn luôn có một tổ chức sẵn lòng chìa tay nâng đỡ bằng tình yêu thương chân thành nhất.
Tương tự, với trường hợp của chị Nguyễn Thị Bình và chị Dương Quỳnh Hoa, sau khi rà soát, tập thể các nhà trường đã thống nhất đề xuất lên các đơn vị Công đoàn cấp trên và được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây dựng “Mái ấm Công đoàn”.
Sau nhiều tháng thi công, những ngôi nhà nhỏ giờ đã được dựng xây với diện mạo mới khang trang, vững chãi. Không còn cảnh nước ngập sau những cơn mưa, không còn nỗi lo tường nứt, mái dột, chỉ còn lại tiếng cười giòn tan của các con chị trong căn nhà tràn đầy yêu thương.
![]() |
Một căn nhà được xây dựng nhờ chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: Đinh Luyện |
Với những người lao động quanh năm lo toan chuyện cơm áo, một mái nhà kiên cố đôi khi là ước mơ lớn nhất. “Mái ấm Công đoàn” đã không chỉ giúp hiện thực hóa ước mơ ấy, mà còn tiếp thêm cho họ niềm tin, động lực để vững bước trong cuộc sống. Không còn nỗi lo mỗi khi mưa về, không còn cảnh giật mình vì mái dột, nền lún… giờ đây, các chị có thể yên tâm chăm lo cho con cái, phụng dưỡng cha mẹ, và an lòng mỗi khi trở về sau một ngày làm việc vất vả.
Những ngôi nhà được dựng xây từ tấm lòng, từ sự đồng hành của tổ chức Công đoàn, giờ đã trở thành nơi chở che hạnh phúc, nơi ấm áp tình người. Và từ chính những mái ấm ấy, hành trình vượt khó của người lao động lại tiếp tục vững vàng, lạc quan hơn với niềm tin rằng: Dù cuộc sống còn nhiều gian nan, thì bên họ vẫn luôn có một tổ chức biết lắng nghe, biết chia sẻ và sẵn sàng đồng hành.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Hà Nội đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 95% dân số, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Ấn tượng từ Gala ROXMei “Đẹp và Chất" của ROX Group

Có một thời màu áo xanh như thế

Báo chí Cách mạng Việt Nam: “Mạch nguồn tri thức - Kết nối niềm tin”

Học phí đại học trung bình khoảng 25 triệu đồng/năm

HĐND quận Đống Đa tổng kết nhiệm kỳ, sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình công dân Việt Nam tại Iran và Israel
Tin khác

Tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời trước ngày 30/6
Đời sống 19/06/2025 18:27

Lan tỏa phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”
Đời sống 19/06/2025 10:50

Cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ một năm sẽ bị tinh giản biên chế
Đời sống 16/06/2025 12:18

Gia đình văn minh và hạnh phúc: Nền tảng để mỗi thành viên phát triển toàn diện
Đời sống 03/06/2025 17:59

Hà Nội: 11.000 người dôi dư sau sắp xếp bộ máy sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm
Đời sống 01/06/2025 20:39

Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong mùa mưa bão năm 2025
Đời sống 27/05/2025 09:25

Đề xuất mức lương tối thiểu vùng của 34 tỉnh thành sau sáp nhập
Đời sống 23/05/2025 17:21

Hà Nội: Trên 1.230 tỷ đồng chi trợ cấp ưu đãi người có công
Đời sống 20/05/2025 15:59

Đẩy mạnh chăm lo người lao động, bảo đảm ATVSLĐ trong lực lượng Công an nhân dân
Đời sống 15/05/2025 06:36

Những "người hùng" thầm lặng bảo vệ môi trường Thủ đô
Đời sống 13/05/2025 22:37