--> -->

Mùa hoa xuân trên phố phường Hà Nội

Tháng Giêng là tháng du xuân, cũng là tháng mà Hà Nội có nhiều loài hoa nở rộ nhất. Dọc các tuyến đường, con phố, những vựa hoa từ nội thành đến ngoại thành… đều ngập tràn sắc hoa để người dân và du khách có thể “check-in” và ngắm nhìn, thưởng ngoạn.
Hoa ban nở rực rỡ khắp phố phường Hà Nội Phố phường Hà Nội rực rỡ trước thềm năm mới

Có nhiều người cho rằng, Hà Nội chỉ có nhà cao tầng, những khu đô thị “ngột ngạt”, những khoảnh khắc tắc đường hay cuộc sống hối hả bon chen. Nhưng nếu để ý sẽ thấy, Hà Nội là một thành phố “ngàn hoa” từ rất lâu rồi.

Mùa hoa xuân trên phố phường Hà Nội
Hoa đào. Ảnh Phương Ngân

Nếu như trước đây, muốn ngắm hoa đào thì lên Sa Pa, muốn ngắm hoa ban thì đến Điện Biên, muốn thưởng thức hoa lê trắng thì đến Lạng Sơn… Nhưng đã từ nhiều năm nay, người dân và du khách có thể ngắm hoa đào, hoa ban, hoa lê… và muôn ngàn loài hoa khác ngay ở Thủ đô. Tất nhiên, Hà Nội bốn mùa đều rực rỡ sắc hoa, nhưng hoa mùa xuân là rõ nét nhất.

Mà hoa xuân có lẽ hấp dẫn nhất đối với du khách là hoa ban. Loài hoa này trước đây người ta phải lên Tây Bắc để được ngắm chúng, nhưng giờ đây hoa ban được trồng nhiều trên đường, phố, công viên tại Hà Nội từ hàng chục năm trước. Đặc biệt tại đường Bắc Sơn và đoạn đường Hoàng Diệu đối diện khu vực Đài tưởng niệm Bắc Sơn, hoặc tại tuyến đường Thanh Niên thơ mộng.

Ra khỏi ngoại thành một chút, trên tuyến đường Võ Chí Công, đường ra sân bay Nội Bài, hoa ban trải dài đến cả chục cây số, sắc trắng hồng mềm mại rung rinh trong nắng xuân, tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng không tài nào tả xiết. Hoa ban có hai màu đặc trưng là màu tím và màu trắng, khi nở có mùi hương dịu nhẹ khiến ai ai cũng nao lòng. Vào thời điểm trước và sau Tết là mùa hoa ban nở rộ nhất.

Thật dễ dàng nhìn thấy trên những con phố, người dân và du khách nô nức chụp ảnh “check-in” cùng hoa ban. Đặc biệt, người Hà Nội có thú vui mặc áo dài để chụp ảnh với hoa, những tà áo dài thướt tha muôn sắc hòa quện vào không gian những con đường hoa ban tạo nên một vẻ đẹp chỉ có riêng Hà Nội. Nếu không chụp ảnh, người ta sẽ đi dạo, ngồi chơi, ngắm nhìn sắc hoa tinh khôi của loài hoa này trong cái nắng nhẹ của mùa xuân.

Hoa xuân, không khỏi nhắc đến hoa đào. Đành rằng trước Tết, hoa đào đỏ rực khắp phố phường, nhà nhà mua đào về cắm Tết. Nhưng thật kỳ lạ là sau Tết, hoa đào lại khiến người ta ngây ngất đến thế. Dù thời gian sắc đỏ nở bung rất ngắn ngủi, thường là chỉ trước rằm tháng Giêng, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để cho sắc xuân thêm lưu luyến ngập tràn.

Người Hà Nội có thú vui “chơi” hoa đào, nhưng chỉ khoảng mùng năm đến mùng bảy Tết là nhà nhà mang cây đào, cành đào ra khỏi nhà, tập hợp ở một nơi nào đó để trồng xuống, chờ đợi một năm sau hoa đào sẽ cho ra những lộc non mới. Các chủ vựa hoa còn có dịch vụ chuyển hoa đào đi sau khi chủ nhà đã chơi xong. Lúc này, hoa đào đã nở hết, có những cây nở sớm sẽ héo dần, nhưng khi chúng được “tập hợp” lại ở những bãi đất trống xen kẽ giữa các khu đô thị, giữa các khoảng đất chờ quy hoạch… tạo thành những “vương quốc” hoa đào rực rỡ đến sững sờ. Mặc dù cái khoảnh khắc rực rỡ ấy không kéo dài lâu, nhưng hoa đẹp nhất là khi chúng sắp lụi tàn, nhiều người đã tranh thủ tìm đến những “vườn đào”như thế để “check-in” trước khi loài hoa này khép lại một mùa xuân để vun những mầm non chờ mùa xuân tới.

Sau đào, lê trắng điểm Xuân trên phố Hà Nội. Mê hoặc không kém gì hoa đào, hoa ban là loài hoa lê trắng này. Trong tiết trời phảng phất mưa xuân, những bông hoa lê trắng tinh khôi bung nở, chồi lộc trên cành luôn có sức hấp dẫn đến kỳ lạ. Dọc con phố đê Âu Cơ, chợ Quảng Bá, Tây Hồ, lê rừng xuống phố nở trắng rừng chùm. Những cành vừa có hoa vừa có quả luôn được người Hà thành ưa chuộng bởi ý nghĩa sinh sôi, nảy nở vào dịp đầu năm. Có thể nói, hoa lê không phải là “hoa Hà Nội”, bởi Hà Nội không có những tuyến đường trồng hoa lê, nhưng đã từ lâu, loài hoa này trở thành loài hoa xuân mang sắc trắng đến từng nhà, và sự xuất hiện của chúng trên một số tuyến đường Hà Nội đã khiến cảnh sắc Thủ đô thêm xao xuyến, mê hoặc.

Đó là những loài hoa đặc trưng của mùa xuân ở Hà Nội, nhưng nhiều người vẫn còn chưa nhận ra, hoa giấy là loài hoa rực rỡ và quen thuộc nhất từ nhiều năm nay đã “chen” vào mùa xuân. Người ta vẫn cho rằng, hoa giấy là loài hoa của mùa hè, khi nắng lên, hoa giấy mới bung nở rực rỡ. Thế nhưng, ngay lúc này đây khi thời tiết tháng Giêng vẫn còn lất phất mưa xuân, hoa giấy đã lặng thầm nở từ lâu rồi. Bởi sự có mặt của hoa giấy quá hiển nhiên nên người ta ít chú ý hơn. Không biết từ bao giờ, người Hà Nội đã trở nên quen thuộc với những mùa hoa giấy. Hoa giấy nhẹ nhàng như chính cái tên của nó, nhưng vẻ đẹp thì thật sâu lắng, bình yên. Có thể nhận thấy sự có mặt của hoa giấy với nhiều màu sắc từ trắng, đỏ, hồng, cam, ngũ sắc trên khắp các tuyến phố, trên những “vựa hoa” được bày bán ở khắp các con đường từ nội thành ra đến ngoại thành trước Tết.

Còn chưa kể dọc các tuyến phố, các khu đô thị, những ngôi nhà phủ kín hoa giấy tạo nên một “nhan sắc” bền bỉ nhất suốt bốn mùa Hà Nội. Mùa Xuân không phải là mùa hoa giấy, đúng thế thật, bởi ví như dọc tuyến đường từ Hà Đông lên đến Ngã Tư Sở, hoa giấy bây giờ vẫn xanh um tùm những lá, đợi đến mùa hè mới nở hoa. Nhưng nếu như đi qua cầu Nhật Tân, hướng về tuyến đường ra Nội Bài, thì hoa giấy đã nở từ bao giờ, chen lẫn sắc trắng của hoa ban, tạo thành một tổng thể rực rỡ mà đẹp mắt. Với công nghệ trồng hoa hiện đại, người ta có thể khiến loài hoa của mùa hè này nở vào mùa xuân mà không bị “lép vế” trước những loài hoa “chính chủ”.

Nếu thôi nhắc đến những loài hoa biết cách thể hiện sự tồn tại của mình một cách rõ nét ấy, thì những “con đường hoa” vẫn chưa hết hấp dẫn du khách bởi còn “trăm hoa đua nở” khác. Nếu như hoa ban, hoa lê, hoa đào, hoa giấy… có thể khiến du khách sửng sốt vì vẻ đẹp lan tỏa của nó, thì những loài hoa “nhỏ bé” hơn vẫn ngày ngày làm đẹp phố phường, bằng sự khiêm tốn của mình tô điểm thêm cho Hà Nội.

Những ngày xuân, hãy đến Hồ Gươm để cảm nhận rõ nét nhất sự tồn tại của những loài hoa nhỏ bé này. Hoa dừa cạn được treo trên cao, hoa violet Nhật nhỏ bé nhiều màu sắc được trồng thành bãi tạo nên những tấm thảm lãng mạn, hoa cúc vàng rực, hoa hồng cổ điển kiêu hãnh, nguyệt quế thơm bốn mùa, bạch tuyết mai quanh năm khoe sắc trắng, hoa lobelia màu xanh nước biển có nhụy trắng nổi bật, thu hút những cánh bướm bay về…

Không chỉ Hồ Gươm đâu, mà trên khắp các con đường, nơi nào có đất thì hoa được trồng xuống đất, nơi nào không có đất thì hoa được trồng trong bình, treo trên các cây cầu, trên cột đèn…

Bất cứ vị khách nào đến với Hà Nội đều bị muôn hoa hấp dẫn. Hà Nội từ lâu đã trở thành mảnh đất ngàn hoa. Theo thời gian, diện tích hoa trên mảnh đất kinh kỳ cứ thế lan ra vào mọi ngõ ngách, đến từng nhà, đến từng ban công, khung cửa sổ. Nếu ai đó vẫn tin rằng, Hà Nội là một thành phố “ngột ngạt” thì bởi họ còn chưa mở rộng tâm hồn mình với cuộc sống tươi đẹp chứa muôn sắc hoa ở nơi này…/.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Qua tổng hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các điều 9, 10, khoản 1 Điều 84 Hiến pháp và đều cho rằng nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Hiến pháp 2013 đã khẳng định rõ hơn vị thế của MTTQ Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.
Vỉa hè cho người đi bộ: Giành được, sao không giữ được?

Vỉa hè cho người đi bộ: Giành được, sao không giữ được?

Dù đã nhiều lần ra quân quyết liệt để “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, nhưng tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh, trông giữ xe... vẫn tái diễn một cách dai dẳng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến người đi bộ mà còn đặt ra bài toán chưa có lời giải trọn vẹn trong quản lý đô thị bền vững.
Thi đua sáng tạo - Kiến tạo tương lai

Thi đua sáng tạo - Kiến tạo tương lai

Tại quận Cầu Giấy, phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” không chỉ dừng lại ở một cuộc vận động, mà đã trở thành động lực để từng tập thể, cá nhân vượt qua thử thách, đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới

Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định kinh tế tư nhân sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Làm thế nào để kinh tế tư nhân của Thủ đô phát triển? Đặc biệt, tạo ra nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp để làm bệ phóng cho chặng đường dài, đưa Thủ đô phát triển xứng tầm khu vực? Đây là một trong những nội dung mà phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã trao đổi với TS. Nguyễn Thị Thu Vân, chuyên gia nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Hà Nội.
Về việc miễn học phí cho học sinh: Giúp giảm "gánh nặng" tài chính cho gia đình công nhân

Về việc miễn học phí cho học sinh: Giúp giảm "gánh nặng" tài chính cho gia đình công nhân

Chính sách miễn học phí cho học sinh công lập các cấp đã đem đến niềm vui cho đông đảo công nhân, người lao động trên địa bàn Thủ đô. Qua đó giúp giảm bớt gánh nặng cho người lao động, tiếp bước cho học sinh đến trường, công nhân lao động thêm vững tâm gắn bó với công việc.
Sửa Bộ luật Hình sự: Bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm

Sửa Bộ luật Hình sự: Bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm, mà là lựa chọn pháp lý phù hợp hơn với quyền con người và cam kết cải cách tư pháp.
Nữ nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết

Nữ nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết

Với cô giáo Phạm Thị Quỳnh Duyên (giáo viên Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Ba Đình, quận Ba Đình), nghề dạy học không chỉ là một lựa chọn mà còn là sứ mệnh được dẫn đường bằng trái tim và thực hiện bằng trí tuệ. Nhiều năm gắn bó với bục giảng, cô đã ghi dấu ấn đậm nét bằng sự tận tâm, sáng tạo trong từng tiết dạy cùng tình yêu thương và trách nhiệm trong mỗi lời nói, hành động với học trò.

Tin khác

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội

Một buổi chiều Hà Nội ngập tràn nắng, tôi tìm đến khu nhà nhỏ nằm yên ả trong lòng phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy). Ở đó, tôi gặp bà - người phụ nữ đã bước qua tuổi 83, với ánh mắt hiền hậu và nụ cười ấm như hơi nắng cuối chiều. Người đời vẫn trìu mến gọi bà là “báu vật sống” của nghệ thuật trống hội đất Hà thành. Nhưng với tôi, ấn tượng đầu tiên lại là sự thanh thản và rạng rỡ toát lên từ dáng hình bé nhỏ, như thể bà mang theo cả nắng chiều lấp lánh trong bước đi nhẹ nhàng. Bà là Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám hay “cô Minh Tâm”, cái tên thân thương mà bao thế hệ học trò trìu mến dành tặng cho người “truyền lửa” trống hội đáng kính.
Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải

Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những tháng năm hoa lửa vẫn in đậm trong tâm trí những người lính trận. Đặc biệt, trong những ngày tháng Tư lịch sử - khi cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những kỷ niệm xưa lại ùa về, sống động như mới hôm qua. Mang trong mình phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” - ông Nguyễn Tiến Thưởng người lính xe tăng năm xưa nay vẫn vững vàng trên một mặt trận khác. Ông đồng hành cùng các cựu chiến binh thị xã Sơn Tây tiếp tục dựng xây quê hương, vun đắp hòa bình bằng nghị lực, tình yêu nước và khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ.
Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ

Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ

Chiến thắng mùa Xuân 1975 là bản anh hùng ca của cả dân tộc. Lịch sử mãi ghi tạc chiến công hiển hách của những đoàn quân rầm rập tiến về giải phóng miền Nam. Nhưng trong bản thiên anh hùng ca vĩ đại ấy, có đóng góp của lực lượng Công an Thủ đô - họ là những người giữ vững an ninh trật tự, là "lá chắn thép" bảo vệ hậu phương lớn, góp phần không nhỏ vào thắng lợi cuối cùng.
Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Sáng sớm ngày 30/4, hàng ngàn người dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chứng kiến nghi lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác

Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác

Sáng 30/4 lịch sử, tại Thủ đô Hà Nội hàng nghìn người con đất Việt cùng hội tụ về Quảng trường Ba Đình linh thiêng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ. Không quản đường xá xa xôi, không phân biệt tuổi tác, tất cả đều có chung một lòng kính yêu vô hạn dành cho Bác và tình yêu với Tổ quốc. Đồng thời, dự Lễ chào cờ trước Lăng Bác.
Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tối 27/4, ngay sau khi kết thúc chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn", tại khu vực sân khấu đa năng Công viên Thống Nhất, 600 quả pháo tầm cao cùng 90 giàn pháo hoa tầm thấp đã thắp sáng bầu trời Hà Nội. Sự kết hợp "mãn nhãn" giữa ánh sáng, âm thanh đã tạo nên cảm xúc tự hào dâng trào trong lòng người dân Thủ đô.
Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động chính trị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi tặng quà tri ân những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.
Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Làng Chàng Sơn, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) từ lâu đã có nghề làm quạt giấy nổi tiếng bao đời nay. Trải qua những thăng trầm của nghề, quạt giấy Chàng Sơn nay đã vươn mình ra thế giới, nhận được nhiều sự yêu thích của bạn bè khắp bốn phương, góp phần bảo tồn nét văn hóa xưa.
Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Hà Nội những ngày cuối xuân thời tiết se se lạnh. Khi trời đã ngả chiều, “xách" xe dạo một vòng từ hồ Gươm, qua Công viên Thống Nhất đến đường Láng, nơi công nhân đang ngày đêm cải tạo sông Tô Lịch… bất chợt nhớ đến lời bài hát “Trời Hà Nội xanh”: Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội/Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh/Thân thương quá nụ cười người Hà Nội/Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi…
Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Từ xưa đến nay, những nghệ nhân làng thêu tay truyền thống Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì tạo ra những sản phẩm cầu kỳ và tinh tế, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ.
Xem thêm
Phiên bản di động