Mẹ chồng và ô sin
Cái kết có hậu của một tình yêu “đứt gánh” | |
Người thầy đầu tiên |
Trong vòng một năm rưỡi nhà Vân thay 4 ôsin. Chẳng phải Vân đối xử tệ, cũng chẳng phải trả lương không hậu hĩnh, công việc thì cũng không quá nặng nhọc. Nói đúng ra là thuê ôsin chỉ để chăm thằng bé con năm nay cũng đã lên 2 và con lớn lên 5. Mọi việc cơm nước Vân đều làm hết. Vậy mà chỉ được vài tháng là ôsin đã không chịu được “nhiệt”.
Mỗi lần ôsin nghỉ việc là cô lo mất ăn mất ngủ vì lại phải tất bật chạy ngược chạy xuôi vừa lo con cái vừa lo công việc. Mẹ chồng Vân thì bảo: “Ôi dào, ngày xưa tao nuôi 7 đứa cũng vẫn phải làm việc nặng nhọc thức khuya dậy sớm chứ đâu có sướng như tụi bay bây giờ”.
Ảnh minh họa. |
Mẹ chồng Vân năm nay đã ngoài 70, tuy không ốm yếu nhưng lại khá nặng nề vì mập cho nên việc bế bồng cháu là bà chịu, không thể làm được. Dưới sự giám sát chặt chẽ của bà, ôsin nào cũng thấy ngột ngạt, khó chịu và kết quả là xin nghỉ hết.
Trước tiên là đồ ăn thức uống của cháu bà rất cẩn thận, chỉ sợ vi khuẩn. Bất kể khi nào ôsin pha sữa hay nấu cháo, bà đều ngó nghiêng và luôn miệng bảo phải làm thế nọ hay thế kia theo ý bà. Mỗi lần thằng bé không ăn hết bát cháo là bà đổ tại ôsin làm ăn không đến nơi đến chốn, nấu nướng không đâu vào đâu. Khi ôsin cho thằng bé ăn là bà bắt bế đi dong khắp xóm ăn cho bằng hết mới thôi.
Khổ nhất là mỗi khi thằng bé quấy khóc thì phải làm mọi cách cho nó nín dù bất cứ giá nào. Nếu thằng bé khóc hơi lâu một chút là bà kêu khổ thân thằng bé rồi… mắng oan ôsin. Thằng bé ở nhà được chiều cho nên hơi tí là lăn đùng ra ăn vạ, ôsin dỗ mãi không được nên bị bà cằn nhằn. Ai mà cãi lại thì bà giận đến mấy ngày không nói gì, cảm thấy ngột ngạt quá mà tự xin nghỉ. Đôi khi bà giận ôsin giận lây cả sang con dâu.
Có hôm đang làm ở cơ quan thì Vân nghe ôsin gọi điện mách là thằng bé xổ mũi nhưng bà bắt đi mua thuốc ở hiệu về cho nó uống. Vân tá hỏa gọi điện bảo đợi cô về xem thế nào đã thì bà bảo: “Đợi đến lúc cô về thì thằng bé … chết vì ngạt mũi à. Ngày xưa nuôi bố nó á, cứ sổ mũi là làm viên thuốc kháng sinh tê-ta là khỏi tiệt. Bà vừa cho nó uống thuốc rồi”.
Vân chạy về đến nhà thì bà đã cho thằng bé uống một liều thuốc mua ở hiệu thuốc đầu ngõ. Vẫn còn mấy gói thuốc bà để đấy chiều cho nó uống tiếp. Vân không dám tranh cãi với mẹ chồng, chỉ vờ cầm mấy liều thuốc rồi lén vứt đi. Thằng bé bị xổ mũi chỉ cần nhỏ nước muối là khỏi, vậy mà bà sợ cháu ốm, vội đi mua thuốc cho cháu uống. Sau sự việc này, bà lại giận ôsin vì cái tội mách lẻo làm nó sợ sệt suốt cả tuần rồi cũng xin nghỉ nốt.
Vợ chồng Vân đều làm ở cơ quan nhà nước và có vị trí quản lý, công việc khá bận rộn. Việc ôsin nay nghỉ mai nghỉ khiến cô chật vật. Sáng dậy sớm đi chợ, nấu nướng cho con. Đưa một đứa đi mẫu giáo, đứa bé giao bà trông nhưng lo ngay ngáy, chỉ sợ nó quấy khóc bà không trông nổi. Trưa đến trốn cơ quan về sớm nửa tiếng để cơm nước cho con rồi tất bật đến cơ quan. Chiều sấp ngửa về đón đứa lớn, đi chợ mua thức ăn về nấu cơm, chăm đứa bé… giá như có người giúp việc thì tốt biết mấy.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô
Mùng 6 Tết, giá vàng trong nước tăng vọt
Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Quy định mới về giá điện từ tháng 2
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng
Tin khác
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Cộng đồng 03/02/2025 09:36
Quán bún riêu thu 1,2 triệu đồng 3 bát và quyết định xử phạt "nhanh như điện" của UBND phường Bách Khoa
Cộng đồng 01/02/2025 17:39
Tết ở trạm radar cao nhất Vịnh Bắc Bộ
Cộng đồng 01/02/2025 16:06
Mâm cỗ Tết đậm chất Hà Nội
Cộng đồng 01/02/2025 06:11
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo lì xì online dịp Tết
Xã hội 30/01/2025 09:12
Ngày hóa vàng năm Ất Tỵ và những điều cần biết
Cộng đồng 30/01/2025 06:38
Đầu năm mới nên mua gì để rước may mắn vào nhà?
Cộng đồng 29/01/2025 22:17
Tại sao đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi?
Cộng đồng 29/01/2025 22:15
Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trà Bản
Cộng đồng 29/01/2025 14:46
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son và gia đình hân hoan đón Tết Ất Tỵ 2025
Cộng đồng 29/01/2025 14:30