-->
Vẹn tròn gánh nặng hai vai

Vẹn tròn gánh nặng hai vai

Tại hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và các con CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập năm 2015-2016 được Công đoàn ngành  Giao thông - Vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức sáng qua, ngày 23.6. 2016, cả gia đình 5 thành viên nhà chị Đào Thị Hiền - công nhân Công ty cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường bộ 1 Hà Tây đã chiếm được tình cảm tin yêu quý trọng và cảm phục của nhiều người. Có lúc mọi người trong hội trường đều lặng đi, nghẹn ngào với tiếng nấc của chị…
​Chuyện về một lớp học đặc biệt của “các bà, các mẹ”

​Chuyện về một lớp học đặc biệt của “các bà, các mẹ”

Ngày đi làm, tối đến đi học cứ như thế đã hơn 5 tháng nay, đều đặn mỗi tuần 3 buổi tối (thứ hai, tư, sáu) trong căn phòng mẫu giáo chật hẹp cứ thấy vang vọng tiếng đánh vần chữ cái còn chệch choạc của các bà, các mẹ. Đó là câu chuyện ở một lớp học đặc biệt tại thôn Cự Lại Đông (xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh TT.Huế), lớp học dành cho những bà con lớn tuổi không biết chữ ở nơi đây, những người đã bước qua thời kỳ chắp vá, cái thời mà đối với họ con chữ là một điều gì đó quá xa vời.
Người cả đời làm việc thiện nguyện

Người cả đời làm việc thiện nguyện

Từ nhiều năm nay, người dân phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã quen thuộc với hình ảnh bà Đỗ Thị Xuyến - người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, lặng lẽ dành gần như cả cuộc đời làm việc thiện nguyện.
Ngư dân kể việc cứu sống phi công Su - 30MK2

Ngư dân kể việc cứu sống phi công Su - 30MK2

“Nghe tiếng kêu cứu, 7 ngư dân trên thuyền HT - 20291 vội vàng thu câu và lưới tiến thẳng về hướng âm thanh kêu cứu, cách chỗ thuyền đang đánh bắt hải sản khoảng 500 m, 20 phút sau thì phát hiện và cứu được phi công Nguyễn Hữu Cường - một trong 2 người điều khiển chiếc Su -30MK2 vừa gặp nạn”- ông Nguyễn Ngọc Dậu - một trong những ngư dân đã cứu phi công Nguyễn Hữu Cường - kể lại.
Sáng mãi tấm gương thầy thuốc ưu tú

Sáng mãi tấm gương thầy thuốc ưu tú

PGS.TS.BS y khoa, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Viết Quang -Trưởng khoa Gây mê hồi sức A (Bệnh viện Trung ương Huế) không chỉ trình độ chuyên môn cao mà còn được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá là người cương trực, có lập trường chính trị vững vàng.
Người nâng đỡ những linh hồn sa ngã

Người nâng đỡ những linh hồn sa ngã

Đến nay, người dân tại khu dân cư số 2 phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) đã quen với cái dáng đi tất bật của bà Trần Thị Ngọc Xuyến - Chi hội trưởng Chữ thập đỏ. Đã 21 năm làm công tác nhân đạo, bà Xuyến đã  ghi dấu ấn đẹp đẽ trong lòng người dân nơi đây.
Hạnh phúc khi vượt lên nỗi đau

Hạnh phúc khi vượt lên nỗi đau

Chiến tranh đã cướp đi đôi mắt và cánh tay; không những thế, trên thân thể của họ còn đầy những thương tích. Dù trong cảnh mù lòa, hai người đã tìm thấy và đi đến với nhau bằng tình yêu đích thực để hát tiếp bài ca chiến thắng vượt lên số phận. Đó là cặp vợ chồng thương binh mù Đào Xuân Tình và  Cao Thị Hải (hiện sống ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An).
Cùng hỗ trợ nhau thoát nghèo

Cùng hỗ trợ nhau thoát nghèo

Thoát nghèo từ sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ phường cho vay vốn để mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, chị Trần Thị Hoàn - Chi hội trưởng phụ nữ khu dân cư số 3, phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) đã xây dựng quỹ hỗ trợ giúp chị em khó khăn vay vốn làm ăn, giúp các hội viên sớm ổn định kinh tế gia đình.
Từ bỏ ước mơ để giúp những người khuyết tật

Từ bỏ ước mơ để giúp những người khuyết tật

Đó là câu chuyện ấn tượng về anh Lê Hồng Mạnh (SN 1964, ở thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), anh Mạnh đã từ bỏ ước mơ được làm chủ doanh nghiệp về làm Trưởng phòng Kinh doanh của Hội Người mù Sơn Tây - một công việc mà không phải ai cũng muốn nhận.
Người công nhân có “Đôi bàn tay vàng”

Người công nhân có “Đôi bàn tay vàng”

Những năm qua, thông  qua các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu trong lao động - sản xuất, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
Nữ công nhân thu gom rác giàu sáng tạo

Nữ công nhân thu gom rác giàu sáng tạo

Để cho Thành phố chúng ta thêm xanh, sạch mỗi ngày đều có những bước chân âm thầm và lặng lẽ của các anh, chị công nhân vệ sinh môi trường (VSMT). Hình ảnh cần mẫn của anh, chị công nhân đang làm nhiệm vụ trên khắp các tuyến phố của Thủ đô mang đến cho chúng ta suy nghĩ về những người đã đóng góp, phục vụ miệt mài cho nhịp sống xã hội ồn ào, sôi nổi và đầy năng động…
Tuổi cao, nhưng trí không già

Tuổi cao, nhưng trí không già

Với những nỗ lực không mệt mỏi, cùng tinh thần bền bỉ, luôn cố gắng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã giúp ông Trần Đình Lương (67 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Hát Môn (xã Hát Môn - huyện Phúc Thọ - Hà Nội) thành công như ngày hôm nay.
“Công nhân giỏi” quận Ba Đình: Những bông hoa đẹp trong lao động

“Công nhân giỏi” quận Ba Đình: Những bông hoa đẹp trong lao động

Trực tiếp quản lý trên 300 Công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc khối doanh nghiệp với trên 15.000  đoàn viên và người lao động, hằng năm, LĐLĐ quận Ba Đình đều chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức nhiều  hoạt động thi đua lao động giỏi, rèn tay nghề, phấn đấu giành danh hiệu “Công nhân giỏi” trong CNVCLĐ.
Người cán bộ công đoàn giàu sáng tạo

Người cán bộ công đoàn giàu sáng tạo

Vốn là nhà giáo, sau khi nghỉ hưu, ông Đào Văn Hoạt về làm cho Công ty Cổ phần gạch ngói Tam Hiệp (Công ty). Lúc đầu, ông tham gia công tác quản lý, nhưng về sau cơ duyên lại đưa ông đến với cương vị mới - Chủ tịch Công đoàn Công ty.
Ngành GTVT Hà Nội: Hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2016

Ngành GTVT Hà Nội: Hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2016

Ngày 10/5, Ban Thường vụ Công đoàn ngành phối hợp với Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2016.
Vượt qua bệnh tật nhờ lòng nhân ái

Vượt qua bệnh tật nhờ lòng nhân ái

Có những người, khi cầm tờ giấy xét nghiệm báo ung thư, thường sống quãng đời còn lại trong đau khổ, lo sợ, nhưng cũng có những người mạnh mẽ đến kinh ngạc. Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1992, quê tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị ung thư tủy, là một người như thế.
PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà: Nhà khoa học không mệt mỏi

PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà: Nhà khoa học không mệt mỏi

Là nhà khoa học nữ chuyên nghiên cứu những công nghệ tiên tiến có tính ứng dụng cao, PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà là tấm gương điển hình được  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2015.
Những gương điển hình về sáng kiến, sáng tạo

Những gương điển hình về sáng kiến, sáng tạo

Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” do LĐLĐ Thủ đô phát động đã thu hút đông đảo công nhân lao động (CNLĐ) hưởng ứng. Và chính nhờ có phong trào này đã góp phần nâng cao năng suất lao động cũng như  hiệu quả kinh doanh của đơn vị. LĐTĐ xin giới thiệu một số gương công nhân có thành tích xuất sắc trong sáng kiến - sáng tạo.
Ký ức người anh hùng bên sông Nổ

Ký ức người anh hùng bên sông Nổ

 Bản Tà Leo, Na-ga-than, Keeng Koọc, Sa-va-na-khẹt, Cao nguyên Bô-lô-veng là tên những địa danh gắn với những trận đánh đuổi giặc xâm lăng giúp nước bạn Lào,  in đậm trong ký ức  người anh hùng LLVT Phan Châu Mỹ (hiện đang sinh sống tại xóm 6, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động