Không còn là của nhau
Học cách quên anh | |
Ta có đủ yêu để quay về ? | |
Dâu tồ | |
Người đàn bà đơn thân |
Từ giờ trở đi, em và anh có lẽ sẽ không bao giờ có bất cứ mối liên hệ nào nữa, mỗi người sẽ có con đường riêng để đi và trên con đường đó không có đối phương bên cạnh. Em biết sẽ lạc lõng và chẳng biết mình về đâu nếu nơi ấy không có anh đứng đợi.
Dù có như thế nào đi nữa thì em vẫn cám ơn anh rất nhiều, cám ơn anh trong suốt thời gian qua đã ở bên em, chăm sóc em, làm chỗ dựa cho em mỗi khi em gặp chuyện không vui. Em đã từng nghĩ mình thật may mắn vì gặp được anh, được anh yêu thương. Chỉ cần được anh yêu thương và chiều chuộng, với em như vậy là quá đủ. Nhưng em nhận ra được nhiều thứ mà trong suốt một thời gian dài em lại ngây ngô không nhận thấy. Em không biết là em nợ anh hay anh nợ em chuyện gì, nhưng tóm lại chắc bây giờ mình đã trả hết cho nhau, không còn gì cả. Anh cứ nghĩ mình có duyên gặp nhau rồi yêu nhau, nhưng không có phận.
Ảnh minh họa. |
Em tự nhắc mình không được nhớ đến anh nữa, tuyệt đối không được nhớ, thế mà sao, đêm nào em cũng không chợp mắt được. Đã có lúc em muốn oán trách anh, nhưng mà, tình cảm làm sao có thể chấm dứt, kỉ niệm làm sao có thể nhanh chóng phai nhòa, khi đối với em anh là tất cả, em chỉ biết yêu anh hết mình, em chỉ biết em có thể làm mọi thứ cho anh, em chẳng ngại ngần điều gì...
Em không hề thua kém người khác, ngoại hình, học vấn, mọi thứ. Anh quen em chưa bao giờ em đòi hỏi anh một món đồ nào, em chủ động tài chính, em muốn mình thật đẹp, em muốn anh tự hào vì có được em, chính anh lấy lí do xung quanh em có rất nhiều chàng trai làm anh cảm thấy không yên tâm, em sẵn sàng công khai khi anh trách em nhưng chính anh lại đang dối trá, em không ngây thơ, vô tư như những người con gái khác và em chỉ biết lo cho anh, quan tâm anh và giúp anh có tương lai tốt đẹp.
Giờ em không còn là em trước đây nữa. Em không còn ngồi khóc lóc. Em đã biết tự đứng lên sau khi vấp ngã. Bây giờ em đã khác chính em, một cô gái cứng rắn và lạnh lùng. Có lẽ vì vậy mà giờ chúng ta không còn ở bên nhau.
Giờ đây, khi mà em ngồi viết những dòng chữ này, em cũng không biết có nên gửi cho anh nữa không. Và khi em gửi cho anh những dòng tâm sự này này thì anh có nhận được. Liệu anh có muốn đọc nó, có muốn hiểu tại sao mình lại chia tay...
Nhưng rồi em quyết định, sẽ giữ lại những tình cảm này lại cho riêng mình. Bởi, giờ đây dù có thế nào thì đây cũng là điều mà em muốn làm nhất.Em nghĩ, biết đâu khi anh đọc những dòng chữ này lại sẽ làm thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của anh. Và nếu như vậy, em không muốn. Thế nên, cứ để những gì đã qua thì đừng bao giờ trở lại, bởi biết đâu nó sẽ lại làm em một lần nữa, phải đau.
Thiên Ân
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô
Mùng 6 Tết, giá vàng trong nước tăng vọt
Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Quy định mới về giá điện từ tháng 2
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng
Tin khác
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Cộng đồng 03/02/2025 09:36
Quán bún riêu thu 1,2 triệu đồng 3 bát và quyết định xử phạt "nhanh như điện" của UBND phường Bách Khoa
Cộng đồng 01/02/2025 17:39
Tết ở trạm radar cao nhất Vịnh Bắc Bộ
Cộng đồng 01/02/2025 16:06
Mâm cỗ Tết đậm chất Hà Nội
Cộng đồng 01/02/2025 06:11
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo lì xì online dịp Tết
Xã hội 30/01/2025 09:12
Ngày hóa vàng năm Ất Tỵ và những điều cần biết
Cộng đồng 30/01/2025 06:38
Đầu năm mới nên mua gì để rước may mắn vào nhà?
Cộng đồng 29/01/2025 22:17
Tại sao đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi?
Cộng đồng 29/01/2025 22:15
Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trà Bản
Cộng đồng 29/01/2025 14:46
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son và gia đình hân hoan đón Tết Ất Tỵ 2025
Cộng đồng 29/01/2025 14:30