Hoa cỏ may
Áo trắng và hoa sen | |
Chỉ sóng biết rằng... biển sẽ mãi yêu em | |
Bão cũng sẽ qua... |
HOA CỎ MAY
“Cây son đon đót nở ra hoa hường
Cô nào tầm thường xỏ dăm ba cái
Cô nào lịch sự xỏ mãi vào cho”
Mẹ đố ngày nào con đoán mãi
Cỏ may ơi, một loài cây hoang dại
Nhỏ nhoi, thoi thóp, heo hắt đường xa
Em cứ dùng dằng, vướng bận bước người qua
Chạm vào chân ai, níu vào ai hôm ấy
Để quân tử phải dằn lòng như vậy...
Nhặt mảnh tím rơi vùng vẫy khỏi tay mình
Sao em lặng thầm giả bộ làm thinh
Đừng buồn bã và cứ tin như thế
Để sau lưng ai em sẽ là không thể
Bước theo cùng day dứt lắm người ơi
Bụi đường cứ bay, năm tháng cứ trôi
Khắc khoải đam mê, rụng rơi thời con gái
Anh - lữ khách qua đây làm em ái ngại
Thương lắm một loài cỏ dại....xót xa !
Bên triền đê cứ đon đót nở hoa
Quân tử đi qua cỏ may níu tình ở lại.
Minh Nguyệt
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Quy định mới về giá điện từ tháng 2
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng
Giá vàng hôm nay (3/2): Vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới
Tỷ giá USD hôm nay (3/2): Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng
Giá xăng dầu hôm nay (3/2): Tiếp đà giảm
Tin khác
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Văn hóa 02/02/2025 22:28
Kỳ vọng một mùa lễ hội Xuân đáng nhớ
Văn hóa 02/02/2025 06:01
Một năm thăng hoa của nghệ thuật biểu diễn
Văn hóa 01/02/2025 13:28
Đầu xuân trẩy hội đền Đô
Văn hóa 01/02/2025 12:26
Đền Cờn xứ Nghệ tấp nập du khách đầu năm
Văn hóa 31/01/2025 19:44
Đầu Xuân vãn cảnh ngôi chùa hơn 400 năm tuổi giữa lòng Hà Nội
Văn hóa 31/01/2025 14:17
Tấp nập dòng người về Văn Miếu xin chữ trong ngày đầu Xuân Ất Tỵ
Văn hóa 30/01/2025 15:04
Văn hóa nguồn lực phát triển đặc biệt
Văn hóa 30/01/2025 09:15
Xuân mạn đàm đất và người Thăng Long
Văn hóa 30/01/2025 06:47
Thương về hương vị Tết xưa
Văn hóa 30/01/2025 06:47