--> -->

Gương sáng Cựu nữ thanh niên xung phong

Từng tham gia thanh niên xung phong, chiến đấu quên mình vì nền độc lập dân tộc, khi trở về với cuộc sống đời thường, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Bích (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) vẫn tham gia công tác xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
guong sang cuu nu thanh nien xung phong Cô giáo trẻ lan tỏa tình yêu môi trường đến với học sinh
guong sang cuu nu thanh nien xung phong Cựu chiến binh truyền “lửa” cho Câu lạc bộ tin học

Những năm tháng không quên

Có lẽ với những người đã trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước sẽ không thể quên những hình ảnh của người lính thanh niên xung phong san đường, xẻ núi. Góp mặt trong đoàn quân tình nguyện ra chiến trường làm nhiệm vụ có cô gái trẻ Nguyễn Thị Bích. Nghe theo tiếng gọi của tổ quốc, năm đó bà Bích vừa tròn 17 tuổi, bà chia tay gia đình lên đường nhận nhiệm vụ san lấp hố bom tại đơn vị 816, tổng đội N43, đóng quân tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đó cũng là thời điểm cao trào của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ khi quân Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc.

Không ngại hiểm nguy, gian khó, bà Bích cùng đồng đội ngày đêm đào lấp đường, vận chuyển lương thực tiếp tế cho chiến trường miền Nam, mong chờ ngày đất nước được giải phóng. Chia sẻ với phóng viên những kỷ niệm trong những năm tháng sát cánh bên đồng đội, bà Bích xúc động: “Trong quá trình chiến đấu, có nhiều kỷ niệm theo tôi tới tận bây giờ.

guong sang cuu nu thanh nien xung phong
Với tinh thần thương người như thể thương thân, bà Nguyễn Thị Bích thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Đăng Trọng- một trong những Hội viên Hội Cựu thanh niên Xung phong có hoàn cảnh khó khăn của phường Bạch Mai.

Tôi vẫn còn nhớ vào dịp kỷ niệm năm vừa tròn tuổi quân, trên đầu chúng tôi máy bay gầm rú, chúng đánh phá rất ác liệt. Sau khi đánh phá các tuyến đường, chúng rải bom đánh trúng đơn vị 816 của chúng tôi. Trúng bom nên 2 lán của tiểu đội nữ bị cháy và 3 người bị thương nặng. Mất mát là vậy, thế nhưng chúng tôi vẫn nén đau thương tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sửa đường, san lấp hố bom, tạo giao thông thông thoáng cho những chuyến xe chở những vũ khí lương thực đi qua tiếp tế cho tiền tuyến miền Nam.”

Trong những năm làm nhiệm vụ tại chiến trường, đã không ít lần, bà Bích tưởng chừng đã bỏ mạng nơi “túi bom, chảo lửa”. Thế nhưng với tinh thần “sống bám đất, chết bám đường” bà đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Không chỉ là nữ thanh niên xung phong trẻ tận tâm với công việc, bà Bích còn tham gia vào đội văn nghệ xung kích phục vụ tổng đội thanh niên xung phong trong phong trào “tiếng hát át tiếng bom”. Với những nỗ lực của mình, trong thời gian công tác tại tiểu đội, bà Bích đã được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu dũng sỹ diệt Mỹ; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba…

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bà Bích chuyển ngành về Sở văn hóa thông tin, 47 phố Hàng Dầu Hà Nội, nhận công tác tại Phòng thư viện Hà Nội. Với tinh thần ham học hỏi, bà đã theo học khóa nghiệp vụ chuyên ngành về Thư viện và đạt loại giỏi. Không dừng lại ở đó, bà còn áp dụng kiến thức, kinh nghiệm của mình vào thực tiễn, nhờ đó mà công tác sắp xếp trong thư viện ngày càng khoa học, được bạn đọc đánh giá cao.

Những tưởng sau những năm cống hiến hết mình vì tổ quốc, bà Bích sẽ về nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già an nhàn, thế nhưng, ngược lại bà lại tích cực tham gia vào công tác xã hội của phường Bạch Mai. Sau nghỉ hưu 1 năm, năm 2006 bà Bích tham gia Hội cựu Thanh niên xung phong, nhận được sự tín nhiệm của các Hội viên, năm 2013 bà được bầu làm Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong của phường. Cùng đó, bà còn hoạt động tích cực tại các hội với vai trò là ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh, Ủy viên Ban chấp hành Hội người cao tuổi phường, chi ủy chi bộ địa bàn dân cư số 1.

Để xây dựng Hội Cựu thanh niên xung phong phường Bạch Mai ngày càng vững mạnh, bà đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động tới các Hội viên. Trong quá làm việc, bà luôn tìm cách thay đổi nội dung sinh hoạt nhằm thu hút hội viên, tạo tinh thần vui vẻ, đoàn kết giữa các hội viên. Cùng đó, bà đã tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến Nghị quyết đại hội, quyết tâm cùng cán bộ hội viên trong chi tổ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do thành Hội, quận Hội, phường phát động.

Sẻ chia với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài tham gia công tác xã hội tại địa phương, bà Nguyễn Thị Bích còn tích cực giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Theo đó, bà Bích đã cùng bà con hàng xóm giúp đỡ bà Bùi Thị Cường. Bà Cường là thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Bị mảnh đạn găm trong đầu từ thời chiến tranh, bà Cường thường xuyên phải gánh chịu những cơn đau mỗi khi trái gió, trở trời. Trong khi đó, bà lại sống độc thân, cô con nuôi lấy chồng xa nên cũng không đỡ đần được nhiều cho mẹ.

Với những đóng góp trong công tác thiện nguyện và hoạt động xã hội, bà Nguyễn Thị Bích được tặng nhiều bằng khen giấy khen. Trong đó có 4 tấm bằng khen người tốt việc tốt của các cấp ngành và rất nhiều huân, huy chương trong thời kỳ kháng chiến và các hoạt động thể thao của phường Bạch Mai.

Thấy hoàn cảnh bà Cường khó khăn, bà Bích cùng một số chị em trong tổ thay nhau chăm sóc cho bà Cường. Từ chuẩn bị bữa ăn cho đến tắm rửa, giặt giũ hay dọn dẹp nhà cửa đều có bàn tay của bà Bích cùng sự giúp đỡ của các chị em trong Hội Liên hiệp phụ nữ. Dù có sự chăm sóc hết lòng của bà Bích cũng như chị em hàng xóm, thế nhưng, do sức khỏe yếu nên bà Cường đã không qua khỏi, đến ngày bà Cường nằm xuống bà Bích cũng là người đứng ra cùng chính quyền lo liệu hậu sự đến phút cuối cùng.

Hay với trường hợp của gia đình ông Nguyễn Đăng Trọng, ông Trọng là một trong những Hội viên của Hội cựu thanh niên xung phong Phường Bạch Mai. Hoàn cảnh của ông Trọng thì trong tổ ai cũng biết, ông lấy vợ muộn nên không thể sinh con. Do sức khỏe yếu nên ông phải về hưu sớm, hiện tại ông bà đều không có lương hưu, tiền ăn uống đều dựa vào những người anh em trong gia đình.

Thế nhưng, ông Trọng cũng tự nhận mình là người may mắn vì có được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là bà Nguyễn Thị Bích. “Đồng chí Bích đối với chúng tôi là một người rất nhiệt tình, năng nổ. Đồng chí Bích giống như chiếc đầu tàu gắn kết mọi người, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn mà không tiếc sức mình. Đồng chí Bích xứng đáng là một người đảng viên ưu tú, mẫu mực trong cả thời chiến và thời bình” – ông Trọng cho hay.

Với trách nhiệm của một Chủ tịch hội Cựu thanh niên xung phong, bà đã kiến nghị với các ban ngành đưa quyền lợi cho các hội viên. Bà Bích đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử để xác nhận bổ sung hồ sơ cho gần 30 hội viên, cựu thanh niên xung phong, tham gia kháng chiến không có chế độ trợ cấp lương hưu, được hưởng trợ cấp một lần là 2.500.000đ và được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bà cùng tổ trưởng vay vốn đã phối hợp với hội Liên hiệp phụ nữ phường tín chấp cho hội viên của chi hội Cựu thanh niên xung phong vay vốn. Đến nay bà cùng tổ trưởng vay vốn đã làm thủ tục cho trên 200 lượt hộ vay vốn với số tiền gần 4 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình khó khăn ổn định phát triển kinh tế.

Là một người đồng nghiệp cũng là một người bạn đồng hành cùng bà Bích lăn lội trong mọi hoạt động của phường Bạch Mai, bà Bùi Thị Hoan, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường Bạch Mai khẳng định: “Trong quá trình tiếp xúc và làm việc với bà Nguyễn Thị Bích, tôi thực sự rất cảm phục bà. Không ngại khó khăn, bà đã mang hết sức mình giúp đỡ mọi người, lãnh đạo Hội thanh niên xung phong ngày càng phát triển. Đặc biệt, bà đã phối hợp có hiệu quả với các ban ngành đoàn thể, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trong chương trình công tác hội tuyên truyền về gia đình văn minh hạnh phúc, cuộc vận động gia đình 5 không 3 sạch và tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội tới các gia đình.”

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đài Hà Nội đưa vở kịch “Lời thề thứ 9” lên sóng

Đài Hà Nội đưa vở kịch “Lời thề thứ 9” lên sóng

Nối tiếp thành công của số mở đầu với vở kịch “Tôi và chúng ta” được truyền hình trực tiếp với độ nét siêu cao UHD, chương trình “Sân khấu truyền hình” của Đài Hà Nội sẽ tiếp tục đưa “Lời thề thứ 9” của tác giả Lưu Quang Vũ đến với khán giả.
Khởi nghiệp “Triệu Views” - Hỗ trợ 20 triệu thanh niên khởi nghiệp

Khởi nghiệp “Triệu Views” - Hỗ trợ 20 triệu thanh niên khởi nghiệp

Chiều 8/6, tại Hà Nội, Chương trình “Khởi nghiệp Triệu Views - Hỗ trợ 20 triệu thanh niên khởi nghiệp” đã chính thức diễn ra, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) dành cho giới trẻ Việt Nam.
Phối hợp nhịp nhàng vì kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Phối hợp nhịp nhàng vì kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Hơn 102.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2025 - 2026. Ghi nhận chung, công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc. Việc vận chuyển đề thi được thực hiện an toàn, bảo mật. Sự phối hợp của các lực lượng trong công tác tổ chức thi được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ.
Khơi dậy khát vọng cống hiến từ những sáng kiến nhỏ

Khơi dậy khát vọng cống hiến từ những sáng kiến nhỏ

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” đã trở thành một trong những điểm sáng ở huyện Thạch Thất (Hà Nội). Đây không chỉ là hoạt động thường niên của các cấp Công đoàn, mà còn là một động lực quan trọng giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nhanh chóng làm rõ đối tượng có hành vi “biến thái” trên đường Hoàng Hoa Thám

Nhanh chóng làm rõ đối tượng có hành vi “biến thái” trên đường Hoàng Hoa Thám

Ngày 8/6, Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng có hành vi “biến thái” trên đường Hoàng Hoa Thám.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi khi mua sắm online, người tiêu dùng cần cảnh giác

Chiêu trò lừa đảo tinh vi khi mua sắm online, người tiêu dùng cần cảnh giác

Ngày 8/6, Công an thành phố Hà Nội phát đi cảnh báo, việc mua sắm online mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất là việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền khi mua bán.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tích cực hiến máu cứu người

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tích cực hiến máu cứu người

Ngày 8/6, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp với phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề: “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Tin khác

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - “Ngọn lửa” nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - “Ngọn lửa” nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là tấm gương sáng về lòng tận tụy và tài năng trong công tác quản lý giáo dục. Không chỉ được biết đến như một thủ lĩnh giáo dục tâm huyết, đổi mới, chị còn là người gìn giữ một tổ ấm mẫu mực, trọn vẹn, điều đã đưa gia đình chị trở thành “Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2025”.
Người thợ thời 4.0 và hành trình sáng tạo từ những điều bình dị

Người thợ thời 4.0 và hành trình sáng tạo từ những điều bình dị

Anh Nguyễn Xuân Tráng - Trưởng phòng sản xuất, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội), là một trong những tấm gương sáng điển hình cho tinh thần đổi mới không ngừng. Không hài lòng với những gì đã có, anh luôn trăn trở để tìm ra cách làm tốt hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn.
Người lính trở về từ tuyến lửa: Cống hiến một đời không nghỉ

Người lính trở về từ tuyến lửa: Cống hiến một đời không nghỉ

Tháng Sáu Hà Nội, nắng như rót mật xuống từng con ngõ làng Đại Áng. Mùa hè vẫn còn vương chút dư âm của tháng Tư lịch sử. Trong căn nhà nhỏ nơi thôn Nguyệt Áng, ông Nguyễn Danh Hiến - một cựu chiến binh từng đi qua chiến trường rực lửa kể lại hành trình của mình, bằng giọng chậm rãi, nhưng ánh mắt chưa từng thôi sáng.
Cô giáo thể chất và hơn 100 lần sẻ chia sự sống

Cô giáo thể chất và hơn 100 lần sẻ chia sự sống

Với 102 lần tình nguyện hiến máu và hiến tiểu cầu, cô Phạm Thị Thùy Trang, giáo viên Trường Trung học cơ sở (THCS) Thanh Quan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không chỉ là một người thầy tận tâm, mà còn là biểu tượng sống động của lòng nhân ái giữa đời thường. Năm 2025, cô vinh dự trở thành một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.
Người gieo hạt yêu thương nơi mái trường mầm non

Người gieo hạt yêu thương nơi mái trường mầm non

Cô giáo Đinh Thị Quyên, Tổ trưởng chuyên môn tổ nhà trẻ Trường Mầm non Đại Xuyên (Phú Xuyên, Hà Nội), là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần tận tụy, sáng tạo và nhân văn trong sự nghiệp “trồng người”. Hơn hai thập kỷ gắn bó với trẻ nhỏ, cô đã để lại dấu ấn bằng trái tim nồng ấm, ý chí không ngừng đổi mới và tấm lòng nhân ái lan tỏa.
Lớp học đặc biệt cho người cao tuổi thời công nghệ

Lớp học đặc biệt cho người cao tuổi thời công nghệ

Tại một con ngõ nhỏ ở Hà Nội, lớp học công nghệ miễn phí của ông Đinh Ngọc Sơn đều đặn đón tiếp những học viên tuổi lục tuần, thất tuần. Bằng tình yêu nghề và lòng tận tâm, người thầy đặc biệt ấy đang giúp người cao tuổi làm chủ công nghệ, bước vào kỷ nguyên số một cách tự tin và đầy cảm hứng.
Người Tổ trưởng sở hữu nhiều sáng kiến, sáng tạo

Người Tổ trưởng sở hữu nhiều sáng kiến, sáng tạo

Là Tổ trưởng Tổ kỹ thuật của Công ty TNHH PHD, những năm qua, anh Nguyễn Văn Oai đã không ngừng nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo để đưa ra những sáng kiến có lợi cho đoàn viên, người lao động. Những sáng kiến của anh đã góp phần tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.
Cô giáo yêu nghề, tận tụy với học sinh

Cô giáo yêu nghề, tận tụy với học sinh

Luôn hết mình trong giảng dạy và chủ nhiệm, cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh, giáo viên Trường THCS Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Người tốt, việc tốt” cấp huyện năm 2025.
Người “gieo chữ” bằng trái tim yêu nghề

Người “gieo chữ” bằng trái tim yêu nghề

Với hơn 30 năm đứng lớp, thầy giáo Lã Quốc Hưng, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Văn Hoàng (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), đã lặng lẽ vun trồng biết bao thế hệ học trò bằng sự tận tâm, trách nhiệm và trái tim đầy nhiệt huyết. Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy còn là người truyền cảm hứng, người “giữ lửa” cho tình yêu văn học và khát vọng sống đẹp nơi học sinh.
Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề

Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề

Là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền sản xuất thuốc và các sản phẩm y tế, chị Trần Thị Dung - công nhân Phân xưởng Nang mềm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây hiểu rằng từng viên thuốc, từng sản phẩm đi qua tay mình đều mang theo hy vọng và sức khỏe của biết bao người bệnh. Chính vì thế, tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và lòng yêu nghề luôn được chị đặt lên hàng đầu trong công việc hằng ngày.
Xem thêm
Phiên bản di động