--> -->

Cuộc đời như phim của nữ tử tù mua tinh trùng để tự thụ thai hòng thoát án tử hình

Không chỉ gói gọn trong các mĩ từ đẹp, lạnh lùng hay chịu chơi, chân dung “bà trùm” Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, ở Cao Lộc, Lạng Sơn) thủa vàng son còn được tô vẽ như một “bông hồng lửa” đầy quyền uy và xảo quyệt ở xứ Lạng. Thực vậy, cuộc đời của ả kể từ khi chập chững bước chân vào thế giới ngầm, cho đến lúc bị tuyên án tử và mới đây nhất là cú thoát án ngoạn mục bằng cách tự thụ thai bằng tinh trùng mua được… đều khiến người nghe run rẩy, sợ hãi, ngỡ chỉ có trong phim…
Bỏ 7 tội danh ra khỏi khung phạt tử hình
Tử hình kẻ sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ
Kẻ giết người thoát án tử hình
Cuộc đời như phim của nữ tử tù mua tinh trùng để tự thụ thai hòng thoát án tử hình
Chân dung "bông hồng lửa" Nguyễn Thị Huệ - tử tù vừa có thai trong trại tạm giam.

Chi 50 triệu đồng mua tinh trùng

Chiều 16.1, Đại tá Đỗ Văn Lực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết, Viện KSND và Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành làm rõ trách nhiệm của 4 cán bộ quản giáo thuộc một trại tạm giam đóng trên địa bàn tỉnh để làm rõ hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm” khi để một nữ tử tù mang thai trong thời gian chờ thi hành án. Đại tá Lực đánh giá, đây là một sự việc nghiêm trọng, đồng thời nói: “Trước mắt, tất cả cán bộ kể trên đều đã bị đình chỉ công tác”.

Trước đó, các cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) mang thai khoảng 25 tuần tuổi và dự sinh vào khoảng tháng 4.2016.

Đây là một nữ phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, bị bắt từ tháng 4.2012 vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài việc trực tiếp tham gia mua bán 196 bánh heroin và 7kg ma túy đá, Huệ còn là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán hàng ngàn bánh heroin do 2 nhân vật cộm cán khác cầm đầu. Trải qua hai phiên tòa sơ thẩm vào 20.1.2014 và phúc thẩm vào 19.6.2014, “nữ quái” này đều bị tuyên án tử.

Cơ quan chức năng đã làm rõ, trong quá trình bị giam giữ, lợi dụng tính nhân đạo của pháp luật không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai và những bất cập trong công tác giam giữ nên Huệ đã nảy sinh ý định tìm cách có thai để để tránh án tử hình. Huệ làm quen và nhờ phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989, đang chấp hành án phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản) giúp mang thai với giá 50 triệu đồng.

Trong tháng 8.2015, Hưng đã 2 lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi nilon, kèm theo bơm tiêm và để vào nơi Huệ sắp đặt trước. Sau đó, Huệ lợi dụng sơ hở trong lúc được đi vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, lấy túi tinh trùng mang vào nhà vệ sinh, dùng bơm tiêm bơm tinh trùng vào buồng tử cung của mình để có thai.

Về sự việc vô cùng hi hữu này, bỏ qua tính chất pháp lí, TS.BS Lê Vương Văn Vệ - chuyên gia nam học và hiếm muộn, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội - nhận định rằng, nữ tử tù rất có hiểu biết về sinh lí, nên đã biết cách tính đúng chu kì rụng trứng của mình. Đặc biệt, chị ta lại còn gặp may khi xin được tinh trùng khỏe mạnh.

“Khi đã sống được, tinh trùng có khả năng “tự bơi” nên chỉ cần dính bên ngoài âm đạo thì cũng vẫn có khả năng thụ thai. Do đó, chỉ cần tinh trùng khỏe mạnh và tính toán đúng chu kì rụng trứng thì việc bơm tinh trùng một cách thô sơ vẫn có khả năng mang thai”, BS Vệ nói.

Cuộc đời như phim của nữ tử tù mua tinh trùng để tự thụ thai hòng thoát án tử hình

Chiếc xe Lexus màu đỏ đô, cùng chủng loại với chiếc xe bà trùm rất ưng ý bởi đeo biển tứ quý 1 (ảnh minh họa).

Chân dung “bông hồng lửa”

Trở lại những chiến tích rúng động của Huệ lúc còn là bà trùm bảo kê vùng biên xứ Lạng, theo tìm hiểu của PV Lao Động và Đời sống, thời còn nổi danh, thị được ví von như một "bông hồng lửa" bởi sắc đẹp và sức cuốn hút đến lạ lùng. Luôn lựa cho mình chiếc sơ mi vải lụa mỏng, đóng thùng với chiếc quần jean, Huệ xuất hiện ở đâu cũng khiến cánh mày râu ngẩn ngơ ngoái nhìn.

“Vào đời” khi mặt mũi còn non choẹt, ngay khi mới 26 tuổi, thị đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Chui nhủi mất mấy năm, đến năm 2006, thị ra đầu thú, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 48 tháng tù.

Cuối năm 2009, khi ra tù, Huệ quay trở lại vùng biên giới Lạng Sơn với lời tuyên bố: "Vấp ngã từ đâu đứng lên từ đấy". Nói là làm, cậy sắc đẹp, ả lao đầu vào gây dựng những mối quan hệ mật thiết với không ít người có vai vế, thế lực ở tỉnh vùng biên. Nữ quái nhanh chóng thao túng được hoạt động xuất nhập khẩu ngầm qua biên giới. Tất cả các xe ôtô chở trái cây muốn xuất qua cửa khẩu Cốc Nam đều phải qua tay Huệ làm thủ tục. Dưới trướng Huệ có cả trăm đàn em cùng đội ngũ cửu vạn lo việc điều tiết các xe ôtô xuất nhập khẩu hàng hóa.

Được đà, Huệ mở rộng thanh thế, chiếm lĩnh toàn bộ địa bàn, nhưng ả cũng hết sức khôn khéo khi trao quyền lại cho những kẻ vốn đang quản lí, còn mình thì chuyên tâm vào những vụ lớn. Thời gian đó, mỗi ngày, riêng mảng “thủ tục” Huệ cũng có trong tay hàng chục triệu đồng, đó là chưa kể còn tạo dựng "công ăn việc làm" cho hàng trăm lao động bốc dỡ hàng hóa.

Tuy nhiên, thẳm sâu bên trong người đàn bà nguy hiểm này vẫn là một phụ nữ thích trưng diện. Giai thoại vùng biên kể rằng, Huệ rất thích làm tóc. Mỗi lần làm được một kiểu đầu ưng ý, Huệ sẵn sàng rút cả nắm tiền thưởng cho thợ, có khi cả chục triệu đồng.

Huệ cũng rất thích xe cộ, thay xe như thay áo, tất cả đều là những xe sang có giá từ vài tỉ đồng. Chiếc xe được thị sử dụng thường xuyên nhất và ưng ý nhất chính là chiếc Lexus màu đỏ đô, đeo biển tứ quý 1. Có lần, trong một cuộc nhậu, Huệ đứng giữa bàn mà giải thích với đám ong ve rằng, nó thể hiện cho sự độc tôn của quyền lực của thị ở dải vùng biên này.

Thêm một điều khá thú vị là dù rất thích xe cộ nhưng đến năm 2011, Huệ mới làm hồ sơ đi học lái xe. Đây cũng chính là thời điểm đưa Huệ từ một "bà trùm" bảo kê vùng biên thành một "bà trùm" ma túy đầy ranh mãnh.

Cuối năm 2011, khi đi học lái xe ở Bắc Giang, Huệ quen với Lương Minh Tuấn (chồng của "bà trùm" ma túy tên Hạnh), lúc ấy đang là thầy giáo dạy lái xe. Từ đó, Huệ bắt mối mua heroin của Hạnh để bán qua Trung Quốc. Ngày 23.11.2011, vợ chồng Tuấn - Hạnh giao cho Huệ 70 bánh heroin tại Hà Nội để người của Huệ chuyển về Lạng Sơn. Tuy nhiên, do chất lượng heroin không đảm bảo, Huệ chỉ mua 30 bánh còn 40 bánh chuyển trả lại cho Hạnh.

Để đảm bảo nguồn hàng, đầu tháng 1.2012, Huệ cùng đàn em đi theo Hạnh sang Lào khảo sát mẫu heroin, thống nhất các phương án ăn chia. Cuối tháng 3 cùng năm, vợ chồng Tuấn - Hạnh chuyển 50 bánh heroin lên TP.Lạng Sơn giao cho đệ tử của Huệ.

Hơn tuần sau, vợ chồng Tuấn - Hạnh tiếp tục giao bán cho Huệ 60 bánh heroin. Huệ cho đệ tử về Hà Nội nhận hàng chuyển lên Lạng Sơn giao qua Trung Quốc. Không dừng lại ở việc đưa heroin sang Trung Quốc, Huệ còn thiết lập một mạng lưới đưa thuốc lắc từ Trung Quốc vào trong nước tiêu thụ với số lượng lớn. Tháng 2.2012, sau vài chuyến mua heroin của Hạnh, Huệ chào mời có lô hàng 80.000 viên thuốc lắc đề nghị Hạnh chuyển vào nội địa tiêu thụ. Hạnh nhận lời, giao cho Lương Minh Tuấn mang số thuốc lắc này về phòng trọ ở Bắc Giang cất giấu. Nhưng chưa kịp tìm mối tiêu thụ thì Hạnh - Tuấn bị bắt.

Điệu hổ li sơn

Theo các trinh sát tham gia vụ bắt Nguyễn Thị Huệ, sau khi đã xác định có đầy đủ các chứng cứ phạm tội của "bà trùm", cuộc bủa vây bắt đầu thực hiện. Tuy nhiên, khi phát hiện ra nơi hoạt động của Huệ thì lại vướng hàng trăm cửu vạn dưới trướng ả đang ở cùng. Bởi nếu bắt ngay có thể xảy ra hai khả năng, một là đàn em của Huệ sẽ chống trả, hai là có thể bị động, Huệ sẽ bỏ chạy qua cửa khẩu.

Cuối cùng, các trinh sát phải dùng kế "điệu hổ li sơn", nhử Huệ ra khỏi khu vực nhạy cảm. Nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, nữ quái này bàn giao sổ sách cho đám đàn em làm thay, còn ả vội vã về khu vực nhà mẹ đẻ ở thị trấn Đồng Đăng gần đó. Đúng lúc Huệ đứng khuất phía sau chiếc xe container nói chuyện điện thoại thì một nhóm trinh sát ập tới khống chế đưa lên xe ôtô.

Tại nhà riêng của Huệ ở phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, một mũi trinh sát khác cũng đã tiếp cận, ngăn cản không cho đàn em của Huệ tẩu tán tang vật. Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Huệ được thực hiện, công an thu giữ số heroin mẫu mà Hạnh giao cho Huệ chào hàng từ trước. Huệ khai nhận đã mua bán tổng cộng 196 bánh heroin cùng hơn 7kg ma túy đá để đưa qua biên giới cho khách hàng Trung Quốc.

Đã từng có tiền lệ

Lịch sử tố tụng Việt Nam cũng từng ghi nhận một trường hợp tương tự xảy ra với tử tù Nguyễn Thị Oanh (SN 1967, ở thành phố Thái Nguyên). Hồi tháng 9.2006, khi đang chờ thi hành bản án tử hình tại trại giam Hòa Bình, để thoát án, thị đã liên tục đòi “yêu” với một phạm nhân nam thuộc diện lao động tự giác và cuối cùng cũng có thai.

Cơ quan điều tra xác định, trước khi quan hệ với nam phạm nhân này dẫn tới có thai, Oanh đã từng xin tinh trùng của phạm nhân khác giấu vào cặp lồng cơm để tự thụ thai thủ công nhưng không thành.

Lao động

Nên xem

Trang trọng khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025

Trang trọng khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025

Tối ngày 15/5, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), Lễ hội Làng Sen năm 2025 chính thức khai mạc với Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Tượng đài trong muôn triệu trá
LĐLĐ quận Long Biên tặng thẻ BHYT miễn phí cho đoàn viên, người lao động khó khăn

LĐLĐ quận Long Biên tặng thẻ BHYT miễn phí cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Trong khổ Chương trình “Cảm ơn người lao động” nhân Tháng Công nhân năm 2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã trao tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí cho thân nhân của đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Nếu học sinh hút thuốc, đánh bạn chỉ phải viết bản kiểm: Mức phạt chưa đủ sức răn đe!

Nếu học sinh hút thuốc, đánh bạn chỉ phải viết bản kiểm: Mức phạt chưa đủ sức răn đe!

Nhiều nhà giáo lo lắng sẽ mất đi công cụ cần thiết trong việc giáo dục những học sinh bất hảo khi mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư quy định khen thưởng và kỷ luật học sinh mới, trong đó đã bỏ đi hoàn toàn các hình thức kỷ luật cảnh cáo và đình chỉ học.
Ông Lưu Bình Nhưỡng được đề nghị giảm nhẹ hình phạt

Ông Lưu Bình Nhưỡng được đề nghị giảm nhẹ hình phạt

Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và giảm mức án phạt cho bị cáo từ 3 đến 6 tháng tù đối với tội "Cưỡng đoạt tài sản", giảm từ 9 tháng đến 1 năm tù đối với tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn".
Aston Villa vs Tottenham: Cơ hội vàng để tiến gần đến giấc mơ

Aston Villa vs Tottenham: Cơ hội vàng để tiến gần đến giấc mơ

Cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu tại Premier League đang nóng hơn bao giờ hết, và cuộc chạm trán giữa Aston Villa và Tottenham Hotspur lúc 01h30 ngày 17/5 tới đây hứa hẹn sẽ là tâm điểm của vòng 37. Với Aston Villa, đây là cơ hội vàng để tiến thêm một bước đến giấc mơ Champions League, trong khi Tottenham lại đang ngụp lặn trong khủng hoảng phong độ và tinh thần.
Chelsea vs Manchester United: “Quỷ Đỏ” vượt khó tại Stamford Bridge

Chelsea vs Manchester United: “Quỷ Đỏ” vượt khó tại Stamford Bridge

Vào lúc 02h15 ngày 17/5, sân Stamford Bridge sẽ trở thành tâm điểm với cuộc đụng độ giữa Chelsea và Manchester United trong khuôn khổ vòng 37. Đây không chỉ là màn so tài kinh điển của bóng đá Anh mà còn là trận đấu đầy toan tính, nơi cả hai đội đều có những áp lực và mục tiêu riêng.
Dortmund vs Holstein Kiel: Màn hạ màn trái chiều tại Signal Iduna Park

Dortmund vs Holstein Kiel: Màn hạ màn trái chiều tại Signal Iduna Park

Khi Bundesliga mùa giải 2024/25 chuẩn bị khép lại, cuộc chạm trán giữa Borussia Dortmund và Holstein Kiel tại vòng 34, diễn ra lúc 20h30 ngày 17/5 được dự đoán sẽ là một trận đấu mang tính một chiều, khi hai đội bước vào cuộc chiến này với trạng thái và mục tiêu hoàn toàn trái ngược.

Tin khác

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 3: Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 3: Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu

"UBND huyện Ba Vì tiếp tục chỉ đạo UBND xã Minh Quang yêu cầu ông Nguyễn Trọng Hiếu múc bỏ toàn bộ đất, đá đã đổ vào lòng hồ Đầm, khắc phục dứt điểm sai phạm theo quy định của pháp luật". Đây là nội dung trong báo cáo gửi thành phố Hà Nội của UBND huyện Ba Vì, sau chỉ đạo của UBND Thành phố liên quan đến nội dung Báo Lao động Thủ đô phản ánh về tình trạng san lấp trái phép tại hồ Đầm (xã Minh Quang). Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, những vi phạm này chưa được xử lý dứt điểm. Có lẽ đã đến lúc cần phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu ở địa phương này.
San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 2: Động cơ nào khiến xã, huyện "phớt lờ" quyết định của UBND thành phố Hà Nội?

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 2: Động cơ nào khiến xã, huyện "phớt lờ" quyết định của UBND thành phố Hà Nội?

Không chỉ có dấu hiệu buông lỏng quản lý, cố tình “né tránh” cung cấp thông tin cho báo chí, để sai phạm tại khu vực hồ Đầm (xã Minh Quang, Ba Vì) tồn tại; chính quyền địa phương còn có dấu hiệu “phớt lờ” Quyết định 1614/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội về việc không được san lấp hồ, ao, đầm trên địa bàn Thủ đô, trong đó, hồ Đầm là 1 trong 2 hồ trên địa bàn xã Minh Quang nằm trong danh mục cấm san lấp. Vậy “trên bảo”, “dưới” có thực sự nghe?
San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?

Hồ Đầm (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) do Ủy ban nhân dân (UBND) xã Minh Quang quản lý, và hiện cho một người dân địa phương thầu lại để nuôi thả cá. Tuy nhiên, mới đây hàng chục mét khối đất, đá được người dân đổ xuống để san lấp, ngăn dòng chảy… Vậy nhưng, chính quyền địa phương không xử lý vi phạm kịp thời, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm?
Vì sao cơ quan chức năng chưa ngăn chặn quyết liệt nhóm đối tượng nhiều lần đập phá nhà dân?

Vì sao cơ quan chức năng chưa ngăn chặn quyết liệt nhóm đối tượng nhiều lần đập phá nhà dân?

Ngay tại Thủ đô, một nhóm đối tượng đã nhiều lần đến phá nhà và đánh người ngay tại nhà người dân ở ngõ 180 đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sự việc khiến một người phải bó bột cánh tay, một người khác phải nhập viện, thế nhưng nhóm đối tượng kia thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nhà thuốc gia truyền Khôi Nguyên sẽ bị cấm hoạt động

Nhà thuốc gia truyền Khôi Nguyên sẽ bị cấm hoạt động

Cơ quan chức năng huyện Ba Vì (Hà Nội) đã phát hiện nhiều vi phạm tại Nhà thuốc gia truyền Khôi Nguyên (xã Ba Trại, huyện Ba Vì) và sẽ ra quyết định xử phạt hành chính 60 triệu đồng, đồng thời cấm cơ sở hoạt động đến khi có giấy phép hành nghề.
Ông Lưu Tuấn Nguyên thừa nhận sai phạm

Ông Lưu Tuấn Nguyên thừa nhận sai phạm

Ngày 27/2 vừa qua, Báo Lao động Thủ đô đã đăng tải bài viết “UBND huyện Ba Vì đang chỉ đạo xác minh người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi bới, rủa bệnh nhân... chết”. Để rộng đường dư luận, phóng viên đã trực tiếp về xã Ba Trại, huyện Ba Vì để tìm hiểu, xác minh những thông tin bạn đọc phản ánh. Tại đây, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều chuyện “thú vị”, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.
Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Kỳ 4: "Quả bóng" trách nhiệm

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Kỳ 4: "Quả bóng" trách nhiệm

Mặc dù các công trình vi phạm trong lĩnh vực sử dụng đất, không có giấy phép hoạt động, không có đánh giá tác động môi trường; xong, khi đề cập đến trách nhiệm thì không chỉ chính quyền địa phương, mà ngay cả các đơn vị liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội… cũng có dấu hiệu “né tránh” trách nhiệm.
Kỳ 3: 2 trạm trộn bê tông xả thải ra sông Cầu?

Kỳ 3: 2 trạm trộn bê tông xả thải ra sông Cầu?

Không chỉ để các cá nhân xây dựng bến cảng, bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng không phép ở thôn Hòa Bình; tại khu vực này, các cơ quan chức năng còn có dấu hiệu “làm ngơ” để Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn lấn chiếm hành lang thoát lũ, xây dựng 2 trạm trộn bê tông “chui” gây ô nhiễm môi trường, khiến nhiều người dân bức xúc.
Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình

Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình

Không chỉ cảng Hòa Bình “vô tư” hoạt động không phép, ngay sát khu vực cảng (thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn), hàng loạt bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng cũng ngang nhiên tồn tại “ăn theo” cảng Hòa Bình gây bức xúc dư luận. Đáng nói, các vi phạm này hình thành ngay sát trụ sở UBND xã Trung Giã, tuy nhiên dường như vi phạm không bị xử lý, vì sao?
Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên

Dù không có giấy phép nhưng hàng loạt bãi tập kết vật liệu xây dựng, bến cảng, trạm trộn bê tông vẫn ngang nhiên hoạt động dọc bờ sông Cầu, thuộc xã Trung Giã, Sóc Sơn (Hà Nội), ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ và môi trường. Đáng nói, những bến, bãi không phép này đã từng bị Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sóc Sơn ra quyết định xử lý vi phạm, nhưng dường như các quyết định không đủ sức răn đe, vi phạm diễn biến ngày càng phức tạp hơn…
Xem thêm
Phiên bản di động