Con đường nhớ...
Con đường nhớ...
Có một ngày tôi chợt nhận ra
Con đường tôi vẫn qua bỗng thân thương quá đỗi
Bước chân không ngập ngừng, không còn giận dỗi
Háo hức đợi chờ nỗi nhớ chẳng thành tên
Có một ngày niềm tin bỗng nhen lên
Sắc màu cuộc đời ửng hồng lên đôi má
Ấm áp tin yêu cả với người xa lạ
E ấp dịu dàng nụ cười nở trên môi
Có một ngày tôi trở lại chính tôi
Khao khát nồng nàn như mùa thu vàng hanh nắng
Cũng muốn vượt qua con đường không mang hình hài phẳng lặng
Cũng da diết gọi tên người khi gió trở mùa sang
Có một ngày nỗi nhớ quá mênh mang
Khắc khoải gọi tên ai, ngọt ngào
giấc mơ đêm dang dở
Thương gió lạnh bờ vai
thương nụ hôn muộn màng
thương khoảng trời cách trở
Thương nụ cười, thương cả những hờn ghen
Và tôi ... vẫn bước trên con đường xa lạ... dẫu thân quen...
Lê Thu Thủy
Đọc thêm >>
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô
Mùng 6 Tết, giá vàng trong nước tăng vọt
Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Quy định mới về giá điện từ tháng 2
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng
Tin khác
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Văn hóa 02/02/2025 22:28
Kỳ vọng một mùa lễ hội Xuân đáng nhớ
Văn hóa 02/02/2025 06:01
Một năm thăng hoa của nghệ thuật biểu diễn
Văn hóa 01/02/2025 13:28
Đầu xuân trẩy hội đền Đô
Văn hóa 01/02/2025 12:26
Đền Cờn xứ Nghệ tấp nập du khách đầu năm
Văn hóa 31/01/2025 19:44
Đầu Xuân vãn cảnh ngôi chùa hơn 400 năm tuổi giữa lòng Hà Nội
Văn hóa 31/01/2025 14:17
Tấp nập dòng người về Văn Miếu xin chữ trong ngày đầu Xuân Ất Tỵ
Văn hóa 30/01/2025 15:04
Văn hóa nguồn lực phát triển đặc biệt
Văn hóa 30/01/2025 09:15
Xuân mạn đàm đất và người Thăng Long
Văn hóa 30/01/2025 06:47
Thương về hương vị Tết xưa
Văn hóa 30/01/2025 06:47