-->

Cán bộ Công đoàn mê làm nghệ sĩ

Mặc dù đảm đương nhiều công việc, nhưng anh Ngô Minh Hoàn - cán bộ chuyên trách Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại có tâm hồn nghệ sĩ. Không chỉ hát hay, anh còn viết nhạc, đóng phim - gần đây nhất trong “Gia phả của đất” - đang phát sóng trên khung giờ vàng VTV.
can bo cong doan me lam nghe si Vị giám đốc giàu lòng nhân ái
can bo cong doan me lam nghe si 9X gốc Việt “chinh phục” học bổng 5 trường ĐH danh tiếng Mỹ

Đa tài là thế, nhưng anh tâm sự, với anh, hạnh phúc lớn nhất khi là một cán bộ Công đoàn.

Một trái tim mênh mông

Ngô Minh Hoàn sinh năm 1981. Trước khi về công tác tại Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, Minh Hoàn từng là công nhân cầu đường tại Cty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 1 Hà Tây.

Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, sau khi học xong THPT, Minh Hoàn dự thi và trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Học được một thời gian, nhưng vì cha mẹ không muốn Minh Hoàn đi theo con đường nghệ thuật, mà theo nghiệp cha mẹ, nên anh trở về làm công nhân cầu đường.

can bo cong doan me lam nghe si
Anh Minh Hoàn: Hạnh phúc lớn nhất là cán bộ Công đoàn

Tiếp xúc với Minh Hoàn, mới thấy, lòng yêu nghề, yêu ngành đã trở thành nguồn cảm xúc dạt dào để Minh Hoàn sáng tác những ca khúc cho ngành, cho người lao động.

Một trong những sáng tác của Minh Hoàn đã nằm lòng trong mỗi cán bộ ngành GTVT là  “Đẹp mãi những con đường” - bài hát đầu tiên Minh Hoàn sáng tác năm 2007 được phổ nhạc theo lời thơ của đồng chí Vũ Hùng – nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ TP.Hà Nội, trực tiếp phụ trách theo dõi nhiều năm trong ngành GTVT.

Ngô Mình Hoàn đã vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam bởi những đóng góp trong phong trào “Xanh – Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; liên tục nhiều năm được LĐLĐ TP tặng Bằng khen về thành tích hoạt động trang web LĐLĐ TP, được Sở GTVT Hà Nội tặng Giấy khen trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015; hằng năm đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Người tốt, việc tốt cấp ngành... Nhiều tác phẩm âm nhạc của anh được Hội Nhạc sĩ VN đánh giá cao, được công chúng đón nhận.

Ngô Mình Hoàn đã vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam bởi những đóng góp trong phong trào “Xanh – Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Liên tục nhiều năm được LĐLĐ TP tặng Bằng khen về thành tích hoạt động trang web LĐLĐ TP, được Sở GTVT Hà Nội tặng Giấy khen trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015; hằng năm đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Người tốt, việc tốt cấp ngành...

Nhiều tác phẩm âm nhạc của anh được Hội Nhạc sĩ VN đánh giá cao, được công chúng đón nhận.

“Đẹp mãi những con đường, những cây cầu những dòng sông hối hả chảy về đâu? Thương lắm người công nhân giàu tâm huyết như mạch máu hồng kết nối trong nhau. Quên cả thời gian tảo tần mưa nắng, giàu nhiệt tình mà cũng chẳng tính toán,… ” - những nốt nhạc, những lời ca tuy mộc mạc, nhưng đầy lửa nhiệt tình, lửa của tình yêu nghề tha thiết.

Ngay từ khi ra đời, ca khúc đã được lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong ngành yêu thích, cứ mỗi lần gặp mặt, liên hoan văn nghệ, các kỳ hội diễn, các cán bộ, CNVCLĐ ngành GTVT lại cùng hát vang ca khúc. Bài hát đã trở nên quen thuộc, như một bản tình ca về những người thợ cầu đường.

Với ca khúc “Đẹp mãi những con đường”, Minh Hoàn đã vinh dự được Công đoàn GTVT Việt Nam tặng Bằng khen trong dịp mừng Đại hội VIII Công đoàn GTVT Việt Nam; được Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Bộ GTVT chọn in trong tuyển tập 70 ca khúc về ngành GTVT - xuất bản nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành GTVT Việt Nam.

Đây là động lực để một nhạc sĩ “tay ngang” như Minh Hoàn sáng tác thêm nhiều ca khúc mới và có ý nghĩa. Đến bây giờ, gia tài sáng tác của Minh Hoàn có tất cả 15 ca khúc.

Bén duyên với nghệ thuật thứ 7

Tham gia vào CLB điện ảnh với vai trò là MC/ca sĩ, Minh Hoàn chỉ mong được hòa mình trong bầu không khí cùng những người đam mê điện ảnh. Tại đây, Minh Hoàn may mắn được gặp nghệ sĩ Vĩnh Xương – người có công phát hiện ra niềm đam mê cũng như hun đúc ngọn lửa nhiệt huyết với điện ảnh, với bộ môn nghệ thuật thứ 7 trong con người anh.

can bo cong doan me lam nghe si
Anh Minh Hoàn trong phim “Gia phả của đất”.

Nhớ lại những ngày đầu bén duyên với điện ảnh, Minh Hoàn tâm sự, số tiền đầu tiên anh kiếm được nhờ điện ảnh là một vai trẻ em chăn trâu năm 1997, với thù lao chỉ 5.000 đồng. Dù số tiền không lớn, nhưng với Minh Hoàn, nó thực sự có ý nghĩa.

Sau đó, Minh Hoàn tham gia một số bộ phim như “Thầu Chín ở Xiêm” của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, “Gia phả của đất” (đạo diễn, NSƯT Quốc Trọng) và bộ phim sắp phát sóng “Giọt nước mắt muộn màng” (đạo diễn Danh Dũng). Dù chỉ là những vai phụ, nhưng cũng đã để lại cho Minh Hoàn nhiều kỷ niệm và niềm vui.

Với Minh Hoàn, thời gian đến với âm nhạc, với điện ảnh chỉ là những khoảng thời gian hiếm hoi của giờ nghỉ trưa, buổi tối, hoặc những ngày nghỉ cuối tuần..., nhưng anh luôn cố gắng làm việc nghiêm túc. Niềm mong ước lớn nhất của Minh Hoàn là các tác phẩm nhạc của anh được nhiều người biết đến hơn.

Khi được hỏi, liệu Minh Hoàn có rời công tác Công đoàn để chuyển ngang sang làm nghệ sĩ, anh trả lời dứt khoát “không”. Bởi với Minh Hoàn, cái nghề đã theo cùng cái nghiệp.

Minh Hoàn luôn cố gắng phấn đấu để rèn luyện bản thân, làm tròn trách nhiệm một cán bộ Công đoàn, tìm tòi, sáng tạo để truyền tải những chính sách hay, thiết thực đến người lao động và nỗ lực vì người lao động.

Nguyễn Hoài

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tổ chức tốt hoạt động Đối thoại tháng 5, cảm ơn người lao động

Tổ chức tốt hoạt động Đối thoại tháng 5, cảm ơn người lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân vừa tổ chức phát động Tháng Công nhân, Thàng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025, với chủ đề thi đua “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên biểu dương 46 Công nhân giỏi năm 2025

Liên đoàn Lao động quận Long Biên biểu dương 46 Công nhân giỏi năm 2025

Từ hơn 1.200 công nhân được bình chọn là Công nhân giỏi cấp cơ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã quyết định suy tôn, khen thưởng 46 Công nhân giỏi cấp quận năm 2025.
Nhận định Atalanta vs Lecce: Khi đỉnh cao tiếp đón vực sâu

Nhận định Atalanta vs Lecce: Khi đỉnh cao tiếp đón vực sâu

Trận đấu giữa Atalanta và Lecce ở vòng 34 Serie A 2024/25 là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Trong khi Atalanta đang thăng hoa với phong độ ấn tượng để hướng tới tấm vé dự Champions League, thì Lecce lại ngụp lặn trong khủng hoảng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng cận kề.
LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Nâng cao vai trò nữ công nhân, viên chức, lao động

LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Nâng cao vai trò nữ công nhân, viên chức, lao động

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" là một nét đẹp truyền thống, khẳng định vai trò kép của nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong sự nghiệp xây dựng đất nước và xây dựng tổ ấm gia đình. Tại huyện Ứng Hòa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao vị thế của nữ CNVCLĐ.
Giá xăng dầu hôm nay (25/4): Thế giới và trong nước cùng tăng

Giá xăng dầu hôm nay (25/4): Thế giới và trong nước cùng tăng

Hôm nay (25/4), giá dầu thế giới đã phục hồi một phần những tổn thất khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng OPEC+ tăng sản lượng với những tín hiệu trái chiều về thuế quan từ Nhà Trắng và các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,15 USD/thùng, tăng 0,09%, giá dầu WTI ở mốc 62,39 USD/thùng, tăng 0,26%.
“Những chặng đường bụi bặm” tập 20: Linh Đan bật mí sự thật chấn động, quá khứ của Phỏm dần lộ diện!

“Những chặng đường bụi bặm” tập 20: Linh Đan bật mí sự thật chấn động, quá khứ của Phỏm dần lộ diện!

Tập 20 "Những chặng đường bụi bặm" mở ra bước ngoặt mới khi sự thật dần được bóc tách khỏi những lớp bụi quá khứ. Một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Linh Đan và Nguyên làm bùng lên mâu thuẫn vốn âm ỉ, khi cô quyết định tiết lộ một bí mật mà không ai ngờ tới. Trong khi đó, hành trình tìm kiếm thân phận của Phỏm cũng dần hé lộ những mảnh ghép quan trọng.
Nhận định Leverkusen vs Augsburg: Khó khăn cho nhà vua

Nhận định Leverkusen vs Augsburg: Khó khăn cho nhà vua

Trận đấu giữa Bayer Leverkusen và Augsburg ở vòng 31 Bundesliga mùa giải 2024/25 là cơ hội để cả hai đội củng cố mục tiêu của mình trong giai đoạn nước rút. Dù có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội, Leverkusen vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề về phong độ, trong khi Augsburg lại cho thấy sự lì lợm đáng nể ở những vòng đấu gần đây.

Tin khác

Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải; đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận Liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải.
Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo

Ở Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (Hà Nội), không ai không biết đến cô giáo Chử Thanh Nga - một tấm gương tiêu biểu về tinh thần sáng tạo trong chuyên môn, tận tâm với nghề và luôn năng nổ trong hoạt động Công đoàn. Gắn bó với sự nghiệp giáo dục suốt 14 năm qua, cô Chử Thanh Nga không chỉ được đồng nghiệp yêu mến bởi chuyên môn vững vàng, tình yêu trẻ sâu sắc mà còn là một đoàn viên Công đoàn mẫu mực, đầy tâm huyết.
Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng

Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, một hành động nhỏ nhưng đầy yêu thương trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông đã thắp sáng lòng tin về sự tử tế và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Hành động kịp thời cứu người của chị Nguyễn Thị Ngọc - nhân viên nhà ga và những đồng nghiệp đang công tác tại Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) không chỉ cứu giúp một con người mà còn lan tỏa thông điệp nhân ái giữa đời thường.
Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương

Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương

Đã gần 9 năm nay, chị Đặng Thị Nhung (Hà Đông, Hà Nội) không quản vất vả, khó khăn để vận chuyển những bao hàng chứa quần áo, sách vở, đồ dùng lên miền cao cho đồng bào ở các vùng Sơn La, Điện Biên, Hà Giang,… Từ những chuyến đi đơn lẻ, chị trở thành cầu nối, mang yêu thương từ đồng bằng lên với núi rừng.
Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Những năm qua, nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đã thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống. Từ đó, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.
Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Với kỳ vọng để người tự kỷ cũng được lao động, được cống hiến sức mình trong những môi trường làm việc phù hợp, anh Nguyễn Đức Trung (Hà Nội) đã sáng lập ra VAPs (Vietnam Autism Projects), Dự án mô hình kinh tế cho người tự kỷ. Đây được coi là dự án tiên phong tại Việt Nam đưa người tự kỷ tới các công việc mang tính chất ổn định, tiến tới hoà nhập cộng đồng.
Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Hơn 20 năm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Trần Anh Thắng (Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì người bệnh đúng như lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Không những vậy, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nhiều năm liền, bác sĩ Thắng luôn nhiệt huyết, năng nổ góp phần đưa Công đoàn đơn vị thành điển hình của ngành Y tế Thủ đô.
Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Cách đây gần 20 năm, đã có một thời người nông dân hoang mang không biết canh tác cái gì trên mảnh ruộng của mình. Cũng như nhiều hộ nông dân ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng (Hà Nội), anh Bùi Văn Khá buồn bã nhìn đồng ruộng xơ xác trong khi đời sống kinh tế luôn khó khăn, thiếu thốn. Phải làm gì để đất “nở hoa”, những bông hoa của sự no đủ, dồi dào? Và rồi trải qua biết bao khó khăn vất vả cùng trăn trở, anh đã thành công “gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời”.
Xem thêm
Phiên bản di động