Ấn tượng triển lãm tranh thêu của nghệ nhân khuyết tật Hàn Quốc
Triển lãm tranh “Trái đất trong tay em” của học sinh Hà Nội | |
"Tình" trong triển lãm ảnh Việt Nam - Hà Quốc | |
Độc đáo tranh ghép vải "Nhịp xuân" |
Không bó cứng ở một chủ đề hay khuôn hình chất liệu, các tác phẩm của nghệ nhân khuyết tật Hàn Quốc Lee Jung Hee thể hiện khá đa dạng dưới nhiều góc độ khác nhau, từ các bức bình phong “Rồng xanh hổ trắng”, “đôi vịt trời” đến các tác phẩm tranh thêu “Trường thọ” và các sản phẩm thêu được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của người dân Hàn Quốc. Ở tác phẩm nào cũng thể hiện sự nỗ lực và trau chuốt trong từng mũi kim thêu.
Bức bình phong “Rồng xanh hổ trắng” . |
Đặc biệt, bức bình phong “Rồng xanh hổ trắng” được ghép từ 8 mảnh có kích thước 50cm x 180 cm, đã khiến khán giả Việt Nam vô cùng khâm phục về độ tinh xảo và công phu của nghệ nhân.
Nói về bức tranh “khủng” của mình, nữ nghệ nhân thêu khuyết tật người Hàn Quốc Lee Jung Hee cho biết, bà đã thực hiện bức tranh này trong suốt 3 năm ròng rã, mỗi ngày làm việc 12 giờ. Nếu không bị bệnh, bức tranh sẽ được hoàn thành sớm hơn.
Kể từ năm 2003 đến nay, bức tranh đã được đem trưng bày trên khắp Hàn Quốc, rồi Nhật Bản, Trung Quốc và giờ là Việt Nam. Nghệ nhân Lee Jung Hee tiết lộ, đây là bức tranh khổ lớn nhất mà bà đã từng thực hiện.
Nghệ nhân Lee Jung Hee đang trình diễn thêu hoa mẫu đơn tại triển lãm. |
Được biết, nghệ nhân Lee Jung Hee bắt đầu các bước đi đầu tiên trong nghề thêu truyền thống từ năm 17 tuổi. Mặc dù là một người khuyết tật mức độ 1 nhưng bà đã vượt qua những khó khăn của bản thân cũng như các khó khăn ngoại cảnh trong quá trình theo đuổi nghề thêu suốt 30 năm qua và trở thành mạch máu quan trọng của văn hóa truyền thống Hàn Quốc.
Năm 2014, bà đã nhận được Giải thưởng Bộ trưởng Bộ Công nghiệp-Tài nguyên Hàn Quốc về sản phẩm thủ công nghiệp. Trước đó, Bà cũng đã nhận được Giải thưởng xuất sắc của năm dành cho Người khuyết tật năm 2010 (Giải thưởng của Tổng thống Hàn Quốc) và Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại Hàn Dân Quốc dành cho người khuyết tật 2013 ( Giải thưởng của Tổng thống Hàn Quốc).
Ngoài ra, các tác phẩm của Bà cũng được trưng bày tại hơn 53 triển lãm sản phẩm thủ công nghiệp và các cuộc thi giành cho các nghệ nhân ngành nghề thủ công nghiệp. Cuộc đời của một người phụ nữ tật nguyền không hề dễ dàng nhưng trong suốt 30 năm Bà đã gắn bó đi theo ngành thêu bất chấp những khó khăn ấy của bản thân. Chính những nỗ lực ấy đã tạo nên những tác phẩm mang lại nhiều xúc cảm cho công chúng.
Triển lãm tranh thêu của nghệ nhân Lee Jung Hee kéo dài đến hết ngày 21/11.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Năm 2025, quận Bắc Từ Liêm phấn đấu trồng mới 1.620 cây xanh
Chính phủ yêu cầu Hà Nội triển khai ngay dự án bổ cập nước sông Tô Lịch
Quận Tây Hồ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025
Thủ tướng đề nghị các ngân hàng nghiên cứu chính sách ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngành GD&ĐT Hà Nội phát động trồng cây xanh trong các trường học
Du lịch Việt Nam đón 12,5 triệu lượt khách nội địa dịp Tết Ất Tỵ 2025
Tin khác
Đền Sóc đón hàng vạn du khách đến Lễ hội Gióng 2025
Văn hóa 03/02/2025 12:33
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Văn hóa 02/02/2025 22:28
Kỳ vọng một mùa lễ hội Xuân đáng nhớ
Văn hóa 02/02/2025 06:01
Một năm thăng hoa của nghệ thuật biểu diễn
Văn hóa 01/02/2025 13:28
Đầu xuân trẩy hội đền Đô
Văn hóa 01/02/2025 12:26
Đền Cờn xứ Nghệ tấp nập du khách đầu năm
Văn hóa 31/01/2025 19:44
Đầu Xuân vãn cảnh ngôi chùa hơn 400 năm tuổi giữa lòng Hà Nội
Văn hóa 31/01/2025 14:17
Tấp nập dòng người về Văn Miếu xin chữ trong ngày đầu Xuân Ất Tỵ
Văn hóa 30/01/2025 15:04
Văn hóa nguồn lực phát triển đặc biệt
Văn hóa 30/01/2025 09:15
Xuân mạn đàm đất và người Thăng Long
Văn hóa 30/01/2025 06:47