Tôi yêu Hà Nội
13/05/2020 07:05
Có người đã từng ví von, đại dịch Covid-19 như cuộc "sát hạch" đối với văn hóa ứng xử của mỗi người, mỗi cộng đồng trong toàn xã hội. Điều này hẳn nhiên đúng, bởi không nói đâu xa, ngay tại Hà Nội có thể dễ dàng thấy những lá rách ít luôn sẵn lòng đùm lá rách nhiều để không ai bị bỏ lại phía sau. Hơn hết, sau thiên tai, dịch họa… những giá trị về văn hóa mà cha ông ta để lại cho lớp cháu con về tình yêu thương con người, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, lòng nhân ái, tính cộng đồng lại được tỏa sáng.
Tôi yêu Hà Nội
12/05/2020 15:03
Người Hà Nội xưa vốn được xem như một hình mẫu của phong thái hào hoa thanh lịch. Phong thái ấy toát ra từ cử chỉ, từ lời ăn tiếng nói, từ trang phục của mỗi con người nơi đây. Ngày nay, xã hội phát triển, biến Hà Nội thành một đô thị lớn nhất nhì đất nước với số dân tăng gấp nhiều lần. Đâu đó ở những góc phố Hà Nội vẫn có những con người giữ gìn những nét văn hóa ứng xử của người Tràng An.
Thủ đô
11/05/2020 20:27
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Bác Hồ sống và làm việc trong 15 năm cuối đời (từ 1955 đến 1969). Hơn 50 năm qua, tất cả các di tích cùng với những tài liệu, hiện vật lưu niệm về Người đã được bảo vệ, bảo quản một cách tốt nhất. Nơi đây đã đón được hơn 70 triệu lượt du khách trong nước và bè bạn quốc tế đến tham quan, học tập và chiêm ngưỡng nơi ở và làm việc của Người.
Phòng chống Covid-19
07/05/2020 09:49
Dịch bệnh Covid-19 hoành hành thời gian qua khiến cuộc sống người dân nghèo càng thêm khó khăn. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, nhiều hành động, nghĩa cử đẹp đã được nhân rộng. Đặc biệt, thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau” càng sáng rõ khi Hà Nội nỗ lực đưa chính sách hỗ trợ an sinh xã hội kịp thời đến với người dân.
Tôi yêu Hà Nội
05/05/2020 18:24
Để không ai bị bỏ lại phía sau trong “cuộc chiến” chống lại dịch Covid-19, các cấp công đoàn Thủ đô đã chủ động, tích cực tham gia cùng các cấp, ngành tập trung ứng phó với dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe của người lao động. Nhiều chương trình chăm lo thiết thực do các cấp công đoàn triển khai đã góp phần hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh.
Tôi yêu Hà Nội
04/05/2020 15:07
Sông Tô Lịch ngày nay chảy từ phường Nghĩa Đô qua các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai rồi hợp lưu với sông Nhuệ tại làng Tó (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì). Dù tốc độ đô thị hóa của Hà Nội rất nhanh, nhưng nơi cuối dòng sông Tô vẫn còn nhiều làng cổ giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, ở đó người dân vẫn giữ được những nét đẹp của làng quê xưa.
Trật tự đô thị
02/05/2020 14:24
Tháng 5 về, trong sắc nắng hè chói chang, những hàng cây Bằng Lăng tán rộng đang vào mùa hoa nở,
nhiều con đường, tuyến phố của Thủ đô lại trở nên thơ mộng, lãng mạn hơn bởi sắc tím Bằng Lăng.
Tôi yêu Hà Nội
02/05/2020 07:03
Tại Hà Nội, trong cuộc chiến chống lại Covid-19 thời gian qua, tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” - càng sáng rõ hơn bởi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố luôn đồng hành, chung tay.
Tôi yêu Hà Nội
30/04/2020 18:30
Chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), sáng nay (30/4), Thành đoàn Hà Nội đã công chiếu phim tài liệu "Dấu ấn lịch sử" trên fanpage của đơn vị. Sau đó fanpage Thành đoàn tiếp tục triển khai Cuộc thi online “Tìm hiểu dấu ấn lịch sử”.
Tôi yêu Hà Nội
30/04/2020 13:59
Đôi dép cao su đã từng rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam trước đây. Ngày nay, tuy loại dép này không còn được sử dụng rộng rãi, nhưng có một người trong 20 năm qua vẫn duy trì nghề làm dép cao su thủ công, như lưu giữ một phần ký ức lịch sử về "đôi dép bác Hồ".
Tôi yêu Hà Nội
30/04/2020 07:17
Đôi mắt bà Nguyễn Thị Miên (Tổ dân phố số 5, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) ngấn lệ khi nhắc tới thời khắc lịch sử của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975. Mỗi dịp kỷ niệm là một lần trái tim bà xốn xang với những ký ức cứ tự nhiên ùa về. Và rồi, hình ảnh ăn mừng của người dân Thủ đô trong năm tháng lịch sử ấy dần được hiện lên như thước phim quay chậm.
Thủ đô
29/04/2020 11:44
Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, mang trọng trách lớn đối với sự nghiệp thống nhất đất nước. Hơn 20 năm (1954 – 1975), với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Hà Nội hết lòng, hết sức cùng cả nước động viên cổ vũ cuộc đấu tranh kiên cường của đồng bào, chiến sĩ miền Nam, chi viện sức người, sức của cho miền Nam đến thắng lợi cuối cùng.
Tôi yêu Hà Nội
29/04/2020 11:26
"Không thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Nét Tràng An ấy đã từ rất lâu được khắc họa qua hình ảnh người Hà Nội đầy văn hóa. Nhiều lần tôi cứ suy tư, liệu có phải nét đẹp văn hóa của người Hà Nội chỉ còn là quá khứ một thời, niềm tự hào không chỉ của riêng con người mảnh đất kinh đô mà của cả dân tộc giờ đã thành ký ức, để mỗi khi nhắc nhớ về nó, ta không khỏi chạnh lòng luyến tiếc. Cho đến một ngày, khi mọi thứ chao đảo vì dịch Covid-19 thì dường như những giá trị của con người nơi mảnh đất Kinh kỳ lại được tỏa sáng…
Tôi yêu Hà Nội
27/04/2020 17:32
“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, thông điệp đầy ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện từ lâu đã lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Những năm qua, với sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, nhân dân thị xã Sơn Tây, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần cứu giúp người bệnh trong cơn nguy kịch…
Thủ đô
27/04/2020 08:40
Chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc tế lao động 1/5 và những ngày lễ lớn khác, đồng thời cổ vũ tinh thần Việt Nam từng bước đẩy lùi đại dịch Covid-19, nhiều tòa nhà chung cư tại Hà Nội đã treo cờ Tổ quốc để lan tỏa tinh thần đoàn kết, quyết thắng vượt qua khó khăn.
Tôi yêu Hà Nội
23/04/2020 13:41
Thủ đô Hà Nội trong những ngày này đang vào thời điểm chuyển mùa, vẻ đẹp yên bình hiếm có trên những hàng cây, con đường quanh hồ Gươm như hòa làm một. Tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió, nhuộm vàng từng góc phố tạo nên một khung cảnh đậm chất thơ, khiến lòng người xao xuyến.