-->
Tư duy dễ dãi!

Tư duy dễ dãi!

Dạo này chú có thấy nhiều phát biểu gây sốc không? - Cứ gì dạo này bác, em nhớ lâu lâu rồi, có cái phát biểu đại loại nên lấp hồ ở Hà Nội để xây hạ tầng; rồi chuyện bỏ tết cổ truyền… Mới đây thì lại chuyện “cải cách chữ Việt”, rồi ầm ĩ trước phát biểu “Cái đám quần chúng kém hiểu biết” của một tiến sĩ nổi tiếng…
Lẩn là lẩn thế nào!

Lẩn là lẩn thế nào!

- Gớm, hôm nay trời lạnh quá bác nhể? Nghe đâu anh Dự báo nói mấy hôm nữa sẽ rét đậm, và năm nay sẽ có một mùa rét mà hàng chục năm chưa từng có.
Yêu thương nhau mỗi ngày!

Yêu thương nhau mỗi ngày!

“Tôi hỏi người sống với nhau thế nào?” ... - Bác lại đọc thơ đấy à? - Không tớ đang ngẫm thôi. Ai lại mang tiếng “người với người sống để yêu nhau” mà lại dã tâm làm những chuyện ác quá vậy?
Du lịch… ăn sổi…!

Du lịch… ăn sổi…!

Chào chú! Nghe nói chú vừa đi du lịch về hả? Nhất chú đấy! -Hì…hì. Bác xem, mấy năm nay thiên hạ đi du lịch ầm ầm. Lên Fây…thấy nhiều người khoe ảnh ở nơi này, nơi kia…toàn danh lam, thắng cảnh, đẹp mê hồn, em thấy sốt ruột nên làm một chuyến.
Chú đừng nói nữa…

Chú đừng nói nữa…

Gớm hôm qua trao đổi “chuyện chữ nghĩa” với bác mà vẫn chưa thông cứ nghĩ miên man mãi cái chữ nghĩa của bác. - Thôi, miên man làm gì. Nói chuyện chữ nghĩa thì bao giờ cho hết.
Chuyện chữ nghĩa!

Chuyện chữ nghĩa!

Xem ra cái “tam sao thất bản” của các cụ bây giờ lỗi thời rồi chú nhể. - Lỗi thời sao bác. Câu của các cụ hàm ý: Tài liệu mà chép đi chép lại nhiều lần sẽ không còn thật đúng với nguyên văn nữa.
Cao hơn hết là đạo đức!

Cao hơn hết là đạo đức!

“Trẻ em như búp trên cành…”, vậy mà ác quá, ác quá! - Em biết bác lại phẫn nộ trước hàng loạt vụ  bạo hành trẻ em gần đây, phải không?
Lại chuyện sổ đỏ!

Lại chuyện sổ đỏ! 1

Hôm nay, tớ thấy chú tươi hơn hớn…Có chuyện gì vui à? - Ôi! Đúng là không có chuyện gì giấu được bác. Chẳng là, em mới được cấp sổ đỏ. Thật bõ công những ngày chạy đôn, chạy đáo…bác nhẩy!
“Em đẹp, em có quyền”

“Em đẹp, em có quyền”

- Có ấm trà ngon, nếu rảnh mời chú nhâm nhi… - Nói như cánh trẻ, đã trà đá là phải “chém gió”, thế bác có gì “chém” không?
“Hãy gọi tôi là cô giáo”

“Hãy gọi tôi là cô giáo”

- Hôm nay bác định “đa chiều” vấn đề gì? - Hôm nay, ngày 20/11, không thể không bàn về nghề giáo, nghề cao quý bậc nhất trong các nghề cao quý.
Rất đáng suy nghĩ!

Rất đáng suy nghĩ!

“Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”… - Bác lại vừa đưa cháu đến trường hay sao mà phấn khởi thế?
“Cho vàng tỏa sáng”

“Cho vàng tỏa sáng”

- Tại kỳ họp Quốc hội, tớ thấy các đại biểu khá lo ngại về vấn đề nợ công… - Muốn phát triển hạ tầng và phát triển xã hội, việc huy động mọi nguồn vốn là cần thiết mà bác.
Kể cũng khó thật!

Kể cũng khó thật!

- Hôm trước ta vừa bàn đến chuyện những người quên thân mình để cứu đồng bào trong bão lũ… - Đúng rồi bác, những tấm gương đó rất cần biểu dương, có gì không bác?
Đúng là anh hùng!

Đúng là anh hùng! 1

- Hôm qua ta vừa bàn đến chuyện “khi hoạn nạn mới biết ai là bạn lớn”, và thật cảm động hơn khi hôm nay, đã được cận cảnh máy bay của Nga vượt hơn 8000km, chở hơn 40 tấn hàng cứu trợ cho nhân dân VN.
Ừ nhỉ…!

Ừ nhỉ…!

- “Khi hoạn nạn mới biết ai là bạn lớn”, từ hôm qua đến giờ mở mạng ra là tớ lại thấy dòng sờ lô gân này.
“Cứ vui với bão”!

“Cứ vui với bão”!

- Dạo này người ta bàn đến khá nhiều một loại bệnh. - Bệnh gì vậy bác? Bác đừng nói cái “bệnh già” đấy nhé. - Chú lại móc máy tớ hả. Còn lâu tớ mới già. - Vậy ý bác muốn nói bệnh gì?
“Đem xăng dập lửa”!

“Đem xăng dập lửa”!

Lại có chuyện “hay” về báo cáo cho chú đây. - Gớm, bác cứ đùa em, đang “méo mặt” vì viết báo cáo, bác lại nhắc đến “báo cáo” cho thêm hoa mắt.
Em về làm báo cáo!

Em về làm báo cáo!

- Sao mà lắm chuyện bi hài thế chú nhỉ. - Lại chuyện gì thế bác?
Tiền đâu nhiều bác nhể?

Tiền đâu nhiều bác nhể?

- Chào bác! Hôm nay, em muốn được thỉnh giáo bác một việc! - Chú cho rằng, anh là cuốn “Bách khoa toàn thư” hay sao mà việc gì cũng hỏi? Hì…hì, đùa vậy thôi. Có gì nói đi, anh nghe đây!
    Trước         Sau    
Phiên bản di động