-->
Hết băn khoăn nhé!

Hết băn khoăn nhé!

- Bây giờ thì bác khỏi băn khoăn nữa nhé.
Ứng xử thế nào?

Ứng xử thế nào?

- Vậy là còn đúng 1 tháng là tết Nguyên Đán, nhanh thật. - Chả trách các cụ có câu “Thời gian thấm thoát thoi đưa”. Tớ nghĩ vào những ngày cuối năm con người nên sống chậm lại để nghĩ suy mình đã làm được gì trong năm cũ, và đặt mục tiêu cho năm mới.
Nếu cứ “nhầm nhọt”...

Nếu cứ “nhầm nhọt”...

Theo chú tiêu chuẩn chọn nhân tài có khắt khe không? - Tất nhiên là phải khắt khe rồi. Nhân tài cơ mà, có phải ai cũng được gọi là nhân tài đâu. “Nhân tài như lá mùa thu”, không chọn kỹ lưỡng có mà…
Sẽ khá hơn!

Sẽ khá hơn!

- Chú nghĩ thế nào về thay đổi mức độ hài lòng của bệnh nhân sau 2 năm đổi mới thái độ phục vụ bệnh nhân của ngành Y tế?
Đúng thế, bác ạ!

Đúng thế, bác ạ!

- Chú nghĩ thế nào về cái xin từ chức của anh Phó quận 1? - Đó chỉ đơn giản là giữ lời hứa. Anh này hứa rằng nếu cuối năm không dẹp được vỉa hè sẽ “cởi áo về vườn” mà.
Bàn về chuyện “nóng”

Bàn về chuyện “nóng”

- Nóng nhất ngày đầu tuần có lẽ là việc TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng của ông Đinh La Thăng cùng 21 đồng phạm, bác nhể.
Không còn sạn để nhặt

Không còn sạn để nhặt

Vậy là đã kết thúc năm 2017,có lẽ anh em mình làm cái tổng kết nhỉ. - Cảm ơn bác, cái dạ dầy của em dạo này dở chứng, bia rượu vào là “rách việc” lắm.
Ước không phải ước gì

Ước không phải ước gì

- Năm nào cũng vậy, cứ cuối năm là đi làm như đánh vật ngoài đường. - Sao thế bác?
Góp thêm một tiếng nói

Góp thêm một tiếng nói 1

- Gớm, mấy ngày cuối năm này đến là nhiều câu hỏi. - Thì bác như cuốn “bách khoa toàn thư”, nhiều người hỏi là đúng rồi.
Xin đừng chờ cưỡng chế!

Xin đừng chờ cưỡng chế!

- Đúng là biến đổi khí hậu thật khôn lường. - Điều đó thì quá rõ, ai chả biết sao bác cứ nhắc hoài, như mới phát hiện ra ấy.
Cho rõ thôi mà!

Cho rõ thôi mà!

- Không phải chỉ có mấy trang báo mạng mới câu viu đâu nhé. - Bác nói vậy là sao? - Thì cái câu viu vào cả trường học rồi đó.
Đúng là như thế!

Đúng là như thế!

- Chú nghĩ thế nào về việc từ 1/1/2018 Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung có hình phạt đối với người đi bộ vi phạm giao thông có thể bị phạt tù tới 15 năm?
Rât, rất cần!

Rât, rất cần!

- Đấy, hỏi tại sao cứ phải kiểm tra chồng kiểm tra.
Niềm tin

Niềm tin

Có lẽ hôm nay ta "đa chiều" về niềm tin chú nhể? - Có gì mất niềm tin hay sao  mà tự nhiên bác lại bàn đến chữ tín vậy?
Bác nói phải lắm!

Bác nói phải lắm!

- Chú nghĩ sao về việc Bộ Nội vụ đề xuất tinh giản hàng nghìn cán bộ, công chức xã và hàng chục nghìn người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Ở cấp thôn, tổ dân phố sẽ giảm hơn 400.000 người?
Toan tính của đế quốc Mỹ khi mở cuộc tập kích đường không năm 1972

Toan tính của đế quốc Mỹ khi mở cuộc tập kích đường không năm 1972

Với việc mở cuộc tập kích đường không chiến lược vào miền Bắc, chính quyền Ních-xơn toan tính phá vỡ Hiệp định Pa-ri. 
Tư duy dễ dãi!

Tư duy dễ dãi!

Dạo này chú có thấy nhiều phát biểu gây sốc không? - Cứ gì dạo này bác, em nhớ lâu lâu rồi, có cái phát biểu đại loại nên lấp hồ ở Hà Nội để xây hạ tầng; rồi chuyện bỏ tết cổ truyền… Mới đây thì lại chuyện “cải cách chữ Việt”, rồi ầm ĩ trước phát biểu “Cái đám quần chúng kém hiểu biết” của một tiến sĩ nổi tiếng…
Lẩn là lẩn thế nào!

Lẩn là lẩn thế nào!

- Gớm, hôm nay trời lạnh quá bác nhể? Nghe đâu anh Dự báo nói mấy hôm nữa sẽ rét đậm, và năm nay sẽ có một mùa rét mà hàng chục năm chưa từng có.
Yêu thương nhau mỗi ngày!

Yêu thương nhau mỗi ngày!

“Tôi hỏi người sống với nhau thế nào?” ... - Bác lại đọc thơ đấy à? - Không tớ đang ngẫm thôi. Ai lại mang tiếng “người với người sống để yêu nhau” mà lại dã tâm làm những chuyện ác quá vậy?
    Trước         Sau    
Phiên bản di động