-->
Phải như vậy mới được!

Phải như vậy mới được!

- Có lẽ mấy ngày vừa qua từ khiến chúng ta kinh hoàng nhất là “cháy”! - Quả đúng là vậy. Liên tiếp trong mấy ngày liên tục xảy ra các vụ cháy kinh hoàng. Mà chả cứ mấy ngày nay, chuyện cháy trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong nhiều năm nay.
Thật là sâu sát!

Thật là sâu sát!

- “Giải cứu, lại giải cứu”… - Lại có chuyện mấy cô gái bị lừa bán sang nước ngoài hả bác?
Tỉnh táo trước tin đồn

Tỉnh táo trước tin đồn

- Cho dù là nhằm mục đích gì thì vẫn thật đáng sợ, bác nhể! - Chú lẩn thẩn chuyện gì thế? - Cái chuyện tin đồn đó bác.
Cũng đáng lắm!

Cũng đáng lắm!

- Theo chú, văn hóa từ chức là gì? - Gớm, tự nhiên bác lại nhắc đến chuyện “từ chức” làm gì. Chuyện chả mới mà cũng chả cũ.
Phí thời gian bàn chuyện lãng phí

Phí thời gian bàn chuyện lãng phí

- Nhân anh Tài chính kêu ngân sách chưa đáp ứng được việc đề xuất miễn học phí cho cấp học THCS, tớ muốn bàn với chú về chuyện lãng phí. - Lãng phí đã nói mãi rồi mà vẫn phải nói, bác thấy thế nào?
Đề cao trách nhiệm

Đề cao trách nhiệm

- Cô cháu tôi vừa thông báo một tin vui. - Tin vui gì bác? Gớm cứ nghe tin vui là thấy mát ruột bác nhể!
Nói căng cũng phải!

Nói căng cũng phải!

- Căng quá bác ạ. - Chú có chuyện gì? - Chả là em đang thực hiện loạt bài về phòng chống tác hại của thuốc lá.
Đề cao tình người

Đề cao tình người

- Một câu chuyện đau lòng nhiều người đã bàn, tớ định không bàn nữa dưng những thông tin buồn về tình người cứ diễn ra mỗi ngày, khiến không thể đừng được.
Cao cả và nhân văn

Cao cả và nhân văn

- Có chuyện năm nào cũng nói mà “nguyễn y vân”. - Bác nói chuyện “nguyễn y vân” thì nhiều lắm, cụ thể là chuyện gì hả bác?
Thật đáng mừng!

Thật đáng mừng!

- Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm điều mới để yêu thương! -  Chú nhầm nhọt thế nào chứ, cái câu này tớ nghe quen lắm. Có thêm ngày mới để yêu thương mới chuẩn.
Lùi thật ấy chứ!

Lùi thật ấy chứ!

- Hôm qua bác phỏng vấn em chuyện dâng bánh dày nặng 3 tấn giỗ Quốc tổ, hôm nay bác cho em hỏi lại nhé.
Thế mới phải nhẽ!

Thế mới phải nhẽ!

- Chú nghĩ sao về việc  UBND TP.Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép “dâng bánh dày kỷ lục Sầm Sơn” nặng hơn 3 tấn lên Đền Hùng, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2018?
Dậu Tuất phiếm đàm

Dậu Tuất phiếm đàm

- Chào bác, em thì chả nói làm gì, dưng tên bác em gọi cứ ngại ngại là. Vậy ta quy ước gọi bác là Tuất, còn em là Dậu nhé.
Đúng là kỳ tích!

Đúng là kỳ tích!

-Nếu gọi là kỳ tích, thì đối với năm Đinh Dậu, theo chú có thể điểm ra những ký tích gì?
Năm nào cũng 100%

Năm nào cũng 100%

- Ta đã phát động cái văn minh cưới hỏi rồi, sao mãi chả chuyển thế chú nhể. - Ý chú nói là chuyển cái gì? Nếu là chuyện cỗ bàn thì khỏi nói nữa, nói mãi rồi vẫn thế nói làm gì.
Tự giác vậy là tốt!

Tự giác vậy là tốt!

Hôm nay thì hết hẳn băn khoăn rồi. - Bác mà hết băn khoăn hẳn là phải vui lắm.
Hết băn khoăn nhé!

Hết băn khoăn nhé!

- Bây giờ thì bác khỏi băn khoăn nữa nhé.
Ứng xử thế nào?

Ứng xử thế nào?

- Vậy là còn đúng 1 tháng là tết Nguyên Đán, nhanh thật. - Chả trách các cụ có câu “Thời gian thấm thoát thoi đưa”. Tớ nghĩ vào những ngày cuối năm con người nên sống chậm lại để nghĩ suy mình đã làm được gì trong năm cũ, và đặt mục tiêu cho năm mới.
Nếu cứ “nhầm nhọt”...

Nếu cứ “nhầm nhọt”...

Theo chú tiêu chuẩn chọn nhân tài có khắt khe không? - Tất nhiên là phải khắt khe rồi. Nhân tài cơ mà, có phải ai cũng được gọi là nhân tài đâu. “Nhân tài như lá mùa thu”, không chọn kỹ lưỡng có mà…
    Trước         Sau    
Phiên bản di động