-->
Chính quyền thuộc về nhân dân

Chính quyền thuộc về nhân dân

- Hầu hết trong các báo cáo về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đều đánh giá số đơn có liên quan đến đất đai chiếm đa số.
Rất cần

Rất cần

- Bây giờ tớ mới thấm cái chi tiết trước đây phải ghi trong lý lịch, giờ sửa lại ý nghĩa thế nào. - Bác lại có chuyện gì mà khiến em tò mò quá.
Học và hành

Học và hành

- Chú có nhớ cái chuyện “Trí khôn của ta đây” không? - Câu chuyện hay thế mà không nhớ thì có tội lớn ấy chứ bác.
Nhân văn và hiệu quả

Nhân văn và hiệu quả

- Cứ mỗi lần về quê trong dịp nghỉ lễ lại buồn bác ạ. - Tớ hiểu chú buồn gì rồi, dưng bên cạnh cái buồn cũng có cái vui đấy.
Những quy định bi hài

Những quy định bi hài

- Trong khi mọi cấp, mọi ngành đang nỗ lực cải cách giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết, thì tại một trường đại học danh tiếng ở TP HCM lại có một cái thông báo đáng giật mình.
Nhân đức chớ bán mua!

Nhân đức chớ bán mua!

- Khổng Tử có dậy đại loại thế này: “Học bao nhiêu vẫn thiếu/Hiểu bao nhiêu chẳng thừa/Nhân đức chớ bán mua/Được thua không nản chí”… - Sao tự nhiên bác lại hoài cổ vậy?
Hãy vì người tiêu dùng!

Hãy vì người tiêu dùng!

- Hãi hùng quá với an toàn thực phẩm. - Bác định nói vụ cà phê trộn pin phải không? - Tớ nhớ đã nhiều lần ta “đa chiều” cái anh an toàn này, nghe ra đâu vẫn hoàn đấy. Không những không giảm mà ngày càng phát triển với thủ đoạn tinh vi hơn.
Đúng thế, đúng thế!

Đúng thế, đúng thế!

- Hôm qua có cô cháu là giáo viên đến chơi kể chuyện trường, chuyện lớp, thấy nhiều bức xúc quá định trao đổi với chú cho nhẹ lòng, mà bị cái đánh thuế tài sản làm quên khuấy mất.
Cứ chờ xem!

Cứ chờ xem!

- Mới vào tháng tư mà các trường ĐH, CĐ đã rập rịch lo tuyển sinh rồi bác ạ. - Làm gì mà lo sớm vậy?
Mặc kệ cái ác!?

Mặc kệ cái ác!?

- Ác, ác quá! - Ác thật bác nhỉ, cái bà mẹ kế trong phim “Nếu như có ngày mai” đang chiếu trên truyền hình ác thật. Ai lại đối xử với con riêng của chồng ác như thế được. Chắc phim ảnh cũng cường điệu hóa chút cho nó căng thẳng thôi.
Xã hội liêm chính

Xã hội liêm chính

- Sau cái chuyện “con voi chui lỗ kim” ở khu du lịch Tràng An, với sự xuất hiện của hàng loạt công trình đồ sộ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, mà đến khi hoàn thành, chính quyền và các ngành chức năng mới…phát hiện. ..
Giá mà được như vậy!

Giá mà được như vậy!

- Đất nước mình là đất nước thơ văn. - Chuyện rõ như ban ngày mà giờ bác mới biết à? - Thì hôm nay bia bọt với mấy ông bạn, sau vài cốc là thơ phú ầm ầm.
Tôn vinh lòng tốt

Tôn vinh lòng tốt

- Tớ thấy các “phây thủ” cũng phân định rõ ràng đen trắng lắm, thể hiện ghét, yêu rất rõ ràng. - Bác có chuyện gì mà tự nhiên lại nói đến chuyện “phây thủ”?
Đúng và trúng!

Đúng và trúng!

- Một chủ trương rất đúng và trúng. - Bác mà khen thì chắc phải đáng khen lắm. Dưng mà chủ trương gì vậy bác?
Lành mạnh và phát triển

Lành mạnh và phát triển

- Nhận thức rõ vai trò của giáo dục - đào tạo đối với sự phát triển, Đảng và Nhà nước ta khẳng đinh: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”
Đúng quá, bác ạ!

Đúng quá, bác ạ!

- Thôi, hôm nay ta tạm gác bàn về những sự kiện, để bàn về một khía cạnh của xã hội, chú nhé. - Gớm, bao nhiêu chuyện đang “bức xúc” thế mà bác không nói lại đi bàn cái khía cạnh xã hội, nghe nó trừu tượng quá.
Phải như vậy mới được!

Phải như vậy mới được!

- Có lẽ mấy ngày vừa qua từ khiến chúng ta kinh hoàng nhất là “cháy”! - Quả đúng là vậy. Liên tiếp trong mấy ngày liên tục xảy ra các vụ cháy kinh hoàng. Mà chả cứ mấy ngày nay, chuyện cháy trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong nhiều năm nay.
Thật là sâu sát!

Thật là sâu sát!

- “Giải cứu, lại giải cứu”… - Lại có chuyện mấy cô gái bị lừa bán sang nước ngoài hả bác?
Tỉnh táo trước tin đồn

Tỉnh táo trước tin đồn

- Cho dù là nhằm mục đích gì thì vẫn thật đáng sợ, bác nhể! - Chú lẩn thẩn chuyện gì thế? - Cái chuyện tin đồn đó bác.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động