Nhọc nhằn “Ô sin” nghĩa trang
Người phụ nữ hơn 20 năm “trồng hoa trên cát” | |
Khởi công công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ A1, Điện Biên |
Trách nhiệm với người quá cố
Ở giữa nghĩa trang tôi đã gặp anh Trần Văn Miên đang nhổ cỏ vệ sinh các phần mộ. Qua trò chuyện tôi được biết, Anh Miên quê Nam Định, anh vào Vũng Tàu lập nghiệp tròn 30 năm nhưng đã có 20 năm gắn bó với nghề chăm sóc nghĩa trang. Nhớ lại khoảnh khắc 30 năm về trước, anh Miên bộc bach: “Ngày mới vào vùng đất mới, cuộc sống gia đình tôi gặp rất nhiêu khó khăn, tôi đã bươn trải làm đủ thứ nghề, từ phụ hồ, chạy xe ba gác, đến khi xe ba gác bị cấm không được phép lưu hành..tôi chuyển sang nghề thợ sơn… nhưng công việc vẫn không ổn định. Đến năm 2000, tình cờ tôi nhặt được tờ quảng cáo tuyển dụng nghề chăm sóc phần mộ ở nghĩa trang, tôi đã đi liên hệ và xin được việc làm. Một công việc hết sức giản dị nhưng có ý nghĩa, và được xã hội tôn trọng”.
Anh Trần Văn Miên đang nhổ cỏ vệ sinh các phần mộ |
Hàng ngày, đúng 7 giờ 30 sáng, anh Miên có mặt ở nghĩa trang, cùng với những người chăm sóc nghĩa trang tiến hành các công việc như nhổ cỏ, lau chùi phần mộ, trồng hoa, lau chùi di ảnh, và thắp hương nếu chủ mộ có yêu cầu. Tâm sự với chúng tôi anh Miên nói thêm: “Làm nghề này, thu nhập hàng tháng trên dưới 2 triệu đồng. Với mức thu nhập như vậy, so với thiên hạ là thấp nhưng đã theo đuổi cái nghề này thì mình phải có cái tâm, cái đức, có ít thì chi tiêu tằn tiện thôi. Tôi làm nghề này là vì tình, vì nghĩa với người quá cố, chứ đâu coi trọng vấn đề tiền bạc”.
Cái tâm cái đức với “người âm”
Cũng ngay buổi chiều hôm đó chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Thanh, 50 tuổi, quê Vũng Tàu khi ông đang tưới cây xanh ở các phần mộ. Hàng ngày, ông không chỉ tưới tắm, chăm sóc cây xanh, trồng hoa, nhổ cỏ, lau chùi các di ảnh cho người quá cố mà còn có trách nhiệm trông coi các ngôi mộ. Khi cây xanh héo, chết là ông phải bỏ tiền túi mua về trồng mới hoặc canh giữ cẩn thận cơ sở vật chất trên các phần mộ như: Bát nhang, chậu kiềng, di ảnh…
Ông Nguyễn Văn Thanh đang tưới cây xanh trong nghĩa trang |
Tròn 30 năm gắn bó với nghề chăm sóc nghĩa trang, ông Thanh luôn làm rất trách nhiệm với công việc của mình. Khi chúng tôi đề cập đến thu nhập, ông Thanh vui vẻ cho biết luôn: “Tôi nhận chăm sóc khoảng hơn 40 ngôi mộ, mỗi ngôi mộ chủ trả cho tôi là 60.000 đ/tháng, cuối năm lĩnh luôn một lần". Trò chuyện với tôi ông Thanh bộc bạch: “Làm nghề chăm sóc nghĩa trang, chủ yếu mình phải có cái tâm, cái đức, trách nhiệm với người quá cố, chứ tiền lương đâu đáng là bao, nếu mình làm tốt chủ phần mộ có thể bồi dưỡng thêm chút nữa, để mình đỡ khó khăn…”
Chia tay với những người chăm sóc nghĩa trang cũng là lúc màn đêm buông xuống, thành phố lung linh ánh đèn. Từng đoàn người khắp nơi đổ về các khách sạn, nhà hàng thi nhau ăn uống linh đình, họ sẵn sàng ném tiền vào bàn nhậu, không tiếc. Còn tại các nghĩa trang trong thành phố, màn đêm đen kịt, nhưng từng đoàn người vẫn âm thầm lặng lẽ, mải mê tỉa tót từng nhánh hoa, chăm sóc từng phần mộ. …tất cả là vì tấm lòng nhân ái, tận tình tận nghĩa với người âm.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, chúc Tết công nhân lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu thăm, động viên sản xuất đầu năm tại Đông Anh
Herbalife Việt Nam đạt Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ 10 liên tiếp
Gắn biển công trình cải tạo, nâng cấp Trường Trung học phổ thông Tây Hồ
Giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ tại quận Cầu Giấy
Long trọng Lễ kỷ niệm 1.985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Vượt giá rét, mưa phùn hàng nghìn du khách đổ về dự khai hội chùa Hương
Tin khác
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Cộng đồng 03/02/2025 09:36
Quán bún riêu thu 1,2 triệu đồng 3 bát và quyết định xử phạt "nhanh như điện" của UBND phường Bách Khoa
Cộng đồng 01/02/2025 17:39
Tết ở trạm radar cao nhất Vịnh Bắc Bộ
Cộng đồng 01/02/2025 16:06
Mâm cỗ Tết đậm chất Hà Nội
Cộng đồng 01/02/2025 06:11
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo lì xì online dịp Tết
Xã hội 30/01/2025 09:12
Ngày hóa vàng năm Ất Tỵ và những điều cần biết
Cộng đồng 30/01/2025 06:38
Đầu năm mới nên mua gì để rước may mắn vào nhà?
Cộng đồng 29/01/2025 22:17
Tại sao đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi?
Cộng đồng 29/01/2025 22:15
Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trà Bản
Cộng đồng 29/01/2025 14:46
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son và gia đình hân hoan đón Tết Ất Tỵ 2025
Cộng đồng 29/01/2025 14:30