-->
Báo động tình trạng đuối nước

Bài 1: Những vụ đuối nước thương tâm

(LĐTĐ) Đuối nước ở Việt Nam đang là vấn nạn khi cướp đi hàng ngàn sinh mạng mỗi năm. Trong đó, đa số vụ đuối nước thương tâm xảy ra đối với trẻ em. Vụ đuối nước vừa xảy ra tại Hòa Bình, cướp đi sinh mạng 8 học sinh, khiến cả nước bàng hoàng, đau xót, lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ em.  
bai 1 nhung vu duoi nuoc thuong tam Hòa Bình: 8 học sinh tử vong khi tắm sông
bai 1 nhung vu duoi nuoc thuong tam Nam sinh tử vong khi cứu ba mẹ con cô giáo khỏi đuối nước

Cụ thể, vào chiều 21/3, tại bãi Thịnh Minh, phường Thịnh Lang, TP. Hoà Bình đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 8 học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở Hữu Nghị tử vong. Tất cả các học sinh gặp nạn đều sinh sống dọc hai bên đường Phạm Hồng Thái thuộc phường Hữu Nghị, TP. Hoà Bình.

Nhiều người dân ở đây cho biết, đã mấy chục năm qua chưa bao giờ phường lại chịu cảnh đau đớn, tang thương đến vậy. Tất cả 8 em vừa ra đi đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi, là niềm hi vọng của gia đình, nhà trường và bà con khu phố.

bai 1 nhung vu duoi nuoc thuong tam
Khúc sông nơi 8 em học sinh tử vong vào chiều 21/3. (Ảnh: C. Phương)

Theo chia sẻ của nhiều học sinh đang theo học tại 2 trường trên, thời điểm gặp nạn có 10 học sinh ra bãi sông chơi và tắm, chỉ có 2 em may mắn thoát chết trong gang tấc.

Là 1 trong 2 học sinh thoát nạn sau vụ việc em Sa Đinh H. (Trường Tiểu học Hữu Nghị) cho biết: Vào chiều 21/3, khi đang ở nhà chơi thì được một nhóm 9 bạn khác đang theo học tại trường Hữu Nghị rủ nhau ra khu vực bãi Thịnh Minh để đá bóng. Khi cả nhóm đá bóng mệt thì xuống sông Đà tắm và lấy quả bóng cầm xuống sông để chơi đùa. Trong lúc đang tắm, quả bóng bị trôi ra xa cách bờ khoảng gần 10 mét nên một anh lớn tuổi trong nhóm đã bơi ra để lấy bóng.

Trong lúc ra lấy bóng nam sinh này đuối nước và kêu cứu. Thấy vậy, những học sinh khác cùng bơi ra để cứu nhưng đều bị đuối nước. Theo trí nhớ của H., sự việc xảy ra quá nhanh và những học sinh đang tắm dưới sông không kịp phản ứng.

Trong con phố nhỏ Phạm Hồng Thái (phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình) hàng ngày vốn yên bình, nhưng chiều, tối 21/3 bỗng trở nên tang tóc khi liên tiếp 7 đám tang các cháu nhỏ diễn ra cùng 1 lúc. Đoạn đường với chiều dài chỉ chừng 500 mét, đâu đâu cùng tiếng kèn trống, khóc than, cùng với đó là những tiếng tụng kinh, niệm phật khiến bất kể ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng.

bai 1 nhung vu duoi nuoc thuong tam
Con ngõ nhỏ yên bình mọi ngày bỗng trở nên tang tóc bởi sự ra đi đột ngột của 8 em học sinh. (Ảnh: C. Phương)

Anh Bùi Tiến Mạnh (bố cháu N. - 1 trong số 8 học sinh bị đuối nước) chia sẻ, sự việc xảy ra ai cũng đau lòng. Đau đớn hơn là đứa em của N. chưa đầy 1 tuổi chưa một lần được gọi tên anh. Theo anh Mạnh, từ trước đến nay anh chưa bao giờ cho con ra sông bơi. Vậy mà lần đầu tiên cháu đi cùng các bạn và không bao giờ quay trở về nữa.

Gần nhà cháu N. là gia đình cháu Nguyễn Bình M. (SN 2004). Ngôi nhà nơi tổ chức tang lễ cho cháu M. ở cuối cùng so với 6 gia đình khác. Không chỉ có vậy, đám tang cậu học trò nhỏ này cũng có phần khác biệt so những nạn nhân khác.

Đứng hai bên ban thờ đặt di ảnh cháu M. không phải là bố mẹ cháu, mà là hai người anh chị họ. Khi chúng tôi hỏi chuyện thì mới biết, gia cảnh cháu M. thật đáng thương, phải sống thiếu tình cảm của cả cha và mẹ từ nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Cao (bà ngoại cháu M.) chia sẻ, bố mẹ cháu bỏ nhau từ khi cháu còn nhỏ. 7 tháng tuổi cháu đã sống với bà ngoại, kể từ đó đến nay cháu M. vẫn coi bà ngoại là mẹ của mình.

“Bây giờ bố nó mất rồi, còn mẹ nó đi bước nữa sinh được 3 đứa con. Hôm nay mẹ và dượng nó cũng về đang ở trong nhà. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, chính tôi đến bây giờ đứng trước bàn thờ con mà vẫn chưa dám tin”, bà Cao nói.

Theo lời kể của bà Cao, chiều ngày 21/3 do đi làm về muộn nên bà ngủ thiếp đi. Trước lúc đi ngủ bà chỉ biết cháu M. xin phép đi đá bóng. Đến khoảng 4 giờ chiều, khi thấy dân làng chạy ngược xuôi rầm rập bà cũng chạy ra xem có chuyện gì.

“Lúc đó tôi thấy mọi người nói có nhiều người chết đuối ở bờ sông, tôi cũng chạy ra đó xem ai ngờ khi ra đến nơi mới biết cháu mình là 1 trong số những nạn nhân vụ chết đuối đó. Khi đó tôi khóc lặng người và ngất đi. Tôi vẫn cứ nghĩ cháu đi đá bóng ở sân cỏ gần nhà như mọi khi, ai nghĩ xảy ra cơ sự này”, bà Cao khóc nghẹn chia sẻ.

Cũng liên quan tới đuối nước, chỉ mới đây thôi, ngày 11/3, sau khi đi học về, một nhóm học sinh cùng trú tại làng Greo Pết (xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai) rủ nhau đi tắm tại một ao nước trong làng. Trong lúc chơi đùa, 2 anh em sinh đôi bị đuối nước. Thấy vậy, một bé trai 7 tuổi đã lao xuống cứu nhưng không thành. Hậu quả, khiến cả 3 cháu đều bị chết đuối.

Trước đó, chiều ngày 8/2, 8 học sinh lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình) đến bãi biển Bình Minh nằm trên địa bàn huyện để tắm. Sóng lớn bất ngờ ập đến khiến cả nhóm bị cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đến hỗ trợ, đưa được hai em lên bờ đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch trong khi 6 em còn lại đều đã tử vong.

Như vậy, chưa đầy 3 tháng đầu năm, cả nước đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh bị đuối nước tập thể khiến dư luận không khỏi xót xa, lo lắng. Việc các em đột ngột ra đi, không chỉ là nỗi đau xót của những gia đình có con, em bị tử vong mà còn là nỗi lo lắng, bất an của cộng đồng xã hội và các cơ quan chức năng.

(Bài 2: Tử vong do đuối nước trẻ em ở Việt Nam cao gấp 10 lần các nước phát triển)

H. Phong - C. Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du Xuân miền Tây, trải nghiệm thú vị những ngày đầu năm

Du Xuân miền Tây, trải nghiệm thú vị những ngày đầu năm

(LĐTĐ) Xuân Ất Tỵ 2025, nhiều du khách trong và ngoài nước chọn cho mình tour du lịch miền Tây Nam Bộ. Chuyến du lịch Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ mang đến trải nghiệm độc đáo, du khách được tham quan miệt vườn, khám phá những cù lao nổi tiếng trên hai dòng sông Tiền và sông Hậu, thưởng thức các món đặc sản miền Tây, trở về miền ký ức xưa nơi làng quê Nam Bộ…
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 3/2 (mùng 6 Tết Ất Tỵ) - ngày làm việc đầu tiên của Xuân mới, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch dẫn đầu đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô.
Mùng 6 Tết, giá vàng trong nước tăng vọt

Mùng 6 Tết, giá vàng trong nước tăng vọt

(LĐTĐ) Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (3/2, tức mùng 6 Tết), nhiều công ty kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tròn trơn.
Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh

Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh

(LĐTĐ) Hôm nay (3/2), chỉ vài giờ sau khi chạm mốc 2.810 USD/ounce, giá vàng thế giới liên tục giảm.
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc

Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc

(LĐTĐ) Sáng sớm nay (3/2, tức mùng 6 Tết), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Dự báo trong ngày và đêm nay, tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Nền nhiệt giảm dần, trời chuyển mưa rải rác.
Quy định mới về giá điện từ tháng 2

Quy định mới về giá điện từ tháng 2

(LĐTĐ) Luật Điện lực (sửa đổi) thay thế cho Luật Điện lực năm 2004 và có hiệu lực từ ngày 1/2/2025, trong đó khoản 12 Điều 5 nêu rõ về chính sách giá điện và giá dịch vụ về điện.
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính

Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính

(LĐTĐ) Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính là quy định từ nhiều năm nay đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tin khác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/2: Không khí lạnh tràn về gây mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/2: Không khí lạnh tràn về gây mưa rào rải rác

(LĐTĐ) Dự báo ngày 3/2, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3.
Đợt không khí lạnh đầu xuân sắp tràn về miền Bắc

Đợt không khí lạnh đầu xuân sắp tràn về miền Bắc

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới và nhận định về đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/2: Đêm và sáng mưa phùn, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/2: Đêm và sáng mưa phùn, trời rét

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo khu vực Hà Nội ngày 2/2, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Dự báo thời tiết ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ: Có mưa phùn, nhiệt độ tăng

Dự báo thời tiết ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ: Có mưa phùn, nhiệt độ tăng

(LĐTĐ) Dự báo ngày 1/2, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mùng 3 Tết: Trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mùng 3 Tết: Trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/1 (mùng 3 Tết Ất Tỵ), trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Giữ gìn những “lá phổi xanh”

Giữ gìn những “lá phổi xanh”

(LĐTĐ) Hồ là không gian đặc trưng của Hà Nội. Đây được ví như một hệ sinh thái tự nhiên trong đô thị, góp phần hình thành hệ thống hạ tầng xanh, giúp Thành phố thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Không chỉ vậy, đó còn là nơi lưu giữ không gian văn hóa vật thể và phi vật thể của quá trình phát triển đô thị… Nhận thức tầm quan trọng của ao, hồ trong đời sống nhân dân, những năm qua, công tác bảo vệ môi trường nói chung và hệ thống ao, hồ nói riêng đã được các cấp chính quyền tại Thủ đô đặc biệt quan tâm thực hiện.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mùng 2 Tết: Trời rét, không mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mùng 2 Tết: Trời rét, không mưa

(LĐTĐ) Dự báo ngày mùng 2 Tết Ất Tỵ, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trời rét. Nhiệt độ từ 11 đến 21 độ C.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mùng 1 Tết: Nắng hanh, đêm và sáng trời rét đậm

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mùng 1 Tết: Nắng hanh, đêm và sáng trời rét đậm

(LĐTĐ) Dự báo ngày 29/1, khu vực Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét đậm.
Dự báo thời tiết đêm giao thừa trời rét đậm

Dự báo thời tiết đêm giao thừa trời rét đậm

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết đêm giao thừa, Hà Nội duy trì thời tiết rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10°C. Trưa và chiều 1 Tết hửng nắng, ấm áp hơn.
Thời tiết Hà Nội ngày 29 Tết: Trời rét đậm

Thời tiết Hà Nội ngày 29 Tết: Trời rét đậm

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/1 (tức 29 Tết Ất Tỵ), trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời rét đậm.
Xem thêm
Phiên bản di động