--> -->

TP.HCM: Công viên Tao Đàn bắt đầu "hút khách" du xuân

Từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán 2024, người dân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bắt đầu du xuân đến những điểm vui chơi trong nội đô Thành phố hoặc khu vực lân cận. Trong đó, Hội Hoa xuân được tổ chức tại Công viên Tao Đàn, quận 1 bắt đầu "hút khách" từ chiều mùng 2 Tết và dự kiến tiếp tục đông đúc từ nay cho đến ngày kết thúc 15/2 (mùng 6 Tết).
Không khí Tết ngập tràn chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” TP.HCM: Rộn ràng đón Xuân Người dân TP.HCM chiêm ngưỡng màn pháo hoa Giao thừa năm 2024
TP.HCM: Công viên Tao Đàn bắt đầu
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, năm 2024 là năm thứ 43 TP.HCM tổ chức Hội Hoa xuân Tao Đàn. Hội Hoa xuân trở thành lễ hội tiêu biểu, truyền thống của Thành phố mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Bắt đầu từ mùng 2 Tết Nguyên đán 2024, người dân bắt đầu đổ về khu vực trung tâm, nơi có nhiều điểm tham quan như Công viên Tao Đàn.
TP.HCM: Công viên Tao Đàn bắt đầu
Hội Hoa xuân Giáp Thìn - năm 2024 còn mang đến những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mới lạ như cây mai “độc đáo” trên 50 tuổi đến từ Long Xuyên - An Giang, bộ sưu tập hoa sứ, bonsai nghệ thuật…
TP.HCM: Công viên Tao Đàn bắt đầu
Trục hồ dài từ cổng đường Trương Định đến Đền tưởng niệm Vua Hùng là hình ảnh tái hiện lại sự tích “Cá chép hóa rồng”, thể hiện khát vọng một năm mới phát triển, phồn vinh, thịnh vượng.
TP.HCM: Công viên Tao Đàn bắt đầu
Khu non bộ - tiểu cảnh cũng là một điểm nhấn, thu hút du khách tại Hội Hoa xuân.
TP.HCM: Công viên Tao Đàn bắt đầu
Người dân vui vẻ chụp ảnh lưu niệm bên những gốc mai cổ thụ.
TP.HCM: Công viên Tao Đàn bắt đầu
Sản phẩm độc đáo như “Cửu ngũ vượt Vũ Môn” của nghệ nhân Nguyễn Trường Tiến đục tác linh vật rồng mặt hướng về Tổ quốcViệt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liên trên tấm gỗ nguyên khối.
TP.HCM: Công viên Tao Đàn bắt đầu
Nghệ thuật bonsai với thế độc, lạ, hấp dẫn du khách.
TP.HCM: Công viên Tao Đàn bắt đầu
Nghệ thuật điêu khắc linh vật rồng từ những rễ cây cổ thụ.
TP.HCM: Công viên Tao Đàn bắt đầu
Các bồn cây sứ rực rỡ sắc đỏ.
TP.HCM: Công viên Tao Đàn bắt đầu
Người dân hào hứng chụp lưu niệm bên gốc mai cổ thụ, sặc sỡ.
TP.HCM: Công viên Tao Đàn bắt đầu
Những khu vực ăn uống giúp du khách dừng chân nghỉ ngơi, nhất là các trẻ nhỏ.
Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/7: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/7: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào

Dự báo ngày 19/7, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.
Nhận định trận đấu Hansa Rostock vs Aston Villa: Quyết tâm lấy lại thể diện

Nhận định trận đấu Hansa Rostock vs Aston Villa: Quyết tâm lấy lại thể diện

Trận đấu giao hữu giữa Hansa Rostock và Aston Villa, diễn ra vào lúc 21h00 ngày 19/7, sẽ là một màn trình diễn chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp. Đây là trận đấu mà đội bóng đến từ Premier League được kỳ vọng sẽ thể hiện sự vượt trội hoàn toàn.
Nhận định trận Nottingham Forest vs AS Monaco: Bài thử lửa trước mùa giải mới

Nhận định trận Nottingham Forest vs AS Monaco: Bài thử lửa trước mùa giải mới

Trận đấu giữa Nottingham Forest vs AS Monaco sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 19/7, trên sân SMH Group ở Chesterfield sẽ là bài kiểm tra quan trọng của đội chủ nhà, khi đối thủ đến từ Ligue 1 đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải.
Công diễn vở kịch nói "Đối mặt" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Công diễn vở kịch nói "Đối mặt" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Tối 18/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức công diễn vở kịch nói “Đối mặt” - một tác phẩm sân khấu mang nhiều giá trị nghệ thuật và ý nghĩa chính trị sâu sắc.
Nhận định Celtic vs Newcastle: Màn so tài giữa hai nhà vô địch quốc nội

Nhận định Celtic vs Newcastle: Màn so tài giữa hai nhà vô địch quốc nội

Lúc 21h00 ngày 19/7, trên sân Celtic Park (Glasgow), người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn đối đầu đáng chú ý giữa Celtic và Newcastle United, hai đội bóng vừa giành chức vô địch quốc nội ở mùa giải 2024/25.
Quan tâm nâng cao chế độ phúc lợi cho người lao động

Quan tâm nâng cao chế độ phúc lợi cho người lao động

Ngày 18/7, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp Ban lãnh đạo Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2025.
Xây dựng niềm tin của cộng đồng vào vắc xin

Xây dựng niềm tin của cộng đồng vào vắc xin

Chiến dịch truyền thông đại chúng trên toàn quốc với chủ đề "Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên” do Bộ Y tế và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc - UNICEF tại Việt Nam tổ chức vừa qua đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi trong cộng đồng, đóng góp vào thành công bước đầu việc triển khai vắc xin phòng vi rút Rota (vắc xin Rota) trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Tin khác

Công diễn vở kịch nói "Đối mặt" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Công diễn vở kịch nói "Đối mặt" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Tối 18/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức công diễn vở kịch nói “Đối mặt” - một tác phẩm sân khấu mang nhiều giá trị nghệ thuật và ý nghĩa chính trị sâu sắc.
Vĩnh biệt họa sĩ Lê Thiết Cương, bậc thầy tối giản trong hội họa

Vĩnh biệt họa sĩ Lê Thiết Cương, bậc thầy tối giản trong hội họa

Họa sĩ Lê Thiết Cương - nhà giám tuyển và phê bình mỹ thuật gạo cội - qua đời tối 17/7, ở tuổi 63 sau thời gian mắc bệnh ung thư hiếm gặp.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. GRDP ước tăng 7,63%, cao hơn cùng kỳ năm 2024.
Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2025

Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2025

Sáng 17/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.
Hương sắc tháng Bảy

Hương sắc tháng Bảy

Mỗi độ tháng bảy về, quê tôi lại rộn ràng vào mùa thu hoạch, cánh đồng lúa chín vàng óng ả gió nhẹ nhàng lướt qua nhìn như những đợt sóng chạy lăn tăn trải dài, thoảng từ xa là tiếng cười giòn tan của người dân quê tôi khi được vụ bội thu.
Bảo tàng Hà Nội đón khách tham quan trở lại từ ngày 6/8

Bảo tàng Hà Nội đón khách tham quan trở lại từ ngày 6/8

Theo thông tin từ Bảo tàng Hà Nội, hiện Bảo tàng tạm dừng đón khách tham quan từ ngày 15/7 và dự kiến mở cửa lại vào ngày 6/8 tới đây.
Trưng bày “Bút sắc, lòng son” kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Trưng bày “Bút sắc, lòng son” kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và hướng tới chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 16/7, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò khai mạc trưng bày chuyên đề “Bút sắc, lòng son”.
“Có anh, nơi ấy bình yên”: Phim truyền hình về sáp nhập, hàng giả và lợi ích nhóm

“Có anh, nơi ấy bình yên”: Phim truyền hình về sáp nhập, hàng giả và lợi ích nhóm

Lên sóng vào khung giờ vàng của VTV1 từ ngày 29/7, bộ phim “Có anh, nơi ấy bình yên” do đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng dàn dựng, hứa hẹn mang đến cho khán giả một câu chuyện chính luận - tâm lý xã hội hấp dẫn, kịch tính nhưng cũng rất đời thường, xúc động và nhân văn.
Quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới

Quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới

Tại kỳ họp lần thứ 47 của UNESCO, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Mùa sấu ngang qua Phan Đình Phùng

Mùa sấu ngang qua Phan Đình Phùng

Có những con đường không nằm trên bản đồ du lịch nhưng lại là địa chỉ thân quen trong ký ức của bao người. Phan Đình Phùng là một con đường như thế, không ồn ào khoe sắc, không cố gắng nổi bật, chỉ cần mỗi mùa sấu trở lại là lòng người lặng đi trong nỗi nhớ thật khó gọi tên.
Xem thêm
Phiên bản di động