--> -->

Tân binh huyện Thanh Trì tự hào lên đường nhập ngũ

Sáng 26/2, trong tiết trời mưa phùn lạnh giá, 179 thanh niên ưu tú của huyện Thanh Trì với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong hành trang về đơn vị, ngoài bộ quân phục trang nghiêm của người lính là sự quyết tâm phấn đấu, vững tin tiếp bước cha anh, tô thắm truyền thống quê hương.
Tân binh quận Tây Hồ ôn lại truyền thống trước khi lên đường nhập ngũ LĐLĐ huyện Mỹ Đức thăm hỏi, động viên tân binh lên đường nhập ngũ Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ

Trong màu áo lính, tân binh Đặng Hoàng Long (xã Liên Ninh) tự hào trở thành người lính lên đường bảo vệ quê hương, đất nước. Tân binh chia sẻ: “Mặc dù đang học Cao đẳng FPT, cơ hội phát triển bản thân rất rộng mở, nhưng tôi vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc và mong rằng các bạn thanh niên ưu tú khác của xã Liên Ninh và của huyện Thanh Trì sẽ hăng hái lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc”.

Tân binh huyện Thanh Trì tự hào lên đường nhập ngũ
Lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng hoa, động viên và tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Tiễn cháu ngoại lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Văn Thanh, một cựu quân nhân tự hào chia sẻ: “Cách đây 40 năm, tôi cũng là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đến giờ phút này, cháu ngoại tôi là Đặng Hoàng Long tiếp bước ông ngoại đã làm đơn tình nguyện sẵn sàng nhập ngũ. Gia đình tôi rất mong cháu hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.

Với tân binh Phùng Ngọc Minh (xã Tam Hiệp) là thanh niên tiêu biểu viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, bày tỏ: “Với trách nhiệm của một công dân trẻ, tôi thấy mình chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên tôi mong muốn được học tập, rèn luyện thật nhiều trong môi trường quân ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc cần. Tôi tin rằng trong môi trường quân ngũ, bản thân tôi và rất nhiều bạn trẻ khác sẽ vững vàng và định hướng được tương lai của mình”.

Còn tân binh Trần Đức Hiếu (xã Tứ Hiệp) xúc động cho biết: “Hôm nay, tôi cũng như các tân binh vô cùng tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương Thanh Trì anh hùng; được tiếp bước cha anh lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, được đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm rèn luyện, tu dưỡng để trở thành người quân nhân cách mạng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hăng hái thi đua lập thành tích trong suốt thời gian phục vụ tại quân ngũ để làm rạng danh truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương Thanh Trì, cũng như truyền thống vẻ vang của Quân đội Việt Nam anh hùng, truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam”.

Tân binh huyện Thanh Trì tự hào lên đường nhập ngũ
Hạnh phúc và tự hào trở thành "Bộ đội Cụ Hồ"

Nhận thức rõ, quân đội là môi trường lý tưởng để rèn luyện, học tập, phấn đấu và trưởng thành, thanh niên Đỗ Hồng Phong (xã Vĩnh Quỳnh) nhiều năm liền tham gia vào lực lượng dân quân xã Vĩnh Quỳnh đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Gặp Phong chững chạc trong bộ quân phục màu xanh áo lính, vinh dự nhập ngũ vào Trung đoàn 692 sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, chúng tôi thấy ánh lên trên khuôn mặt em là niềm tự hào, phấn khởi, mong ngóng sớm được lên đường nhập ngũ, trở thành người lính Cụ Hồ.

Đỗ Hồng Phong chia sẻ: "Đối với tôi, nghĩa vụ quân sự là một phần trong nhiệm vụ phục vụ Tổ quốc, tôi xem việc phục vụ trong quân đội là nhiệm vụ, trách nhiệm với Tổ quốc, cũng là cơ hội để trưởng thành. Tôi quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Tân binh huyện Thanh Trì tự hào lên đường nhập ngũ
Trong niềm tự hào còn có giọt nước mắt tiễn đưa của người thân chiến sĩ

Được cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy quân sự, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Tam Hiệp và gia đình động viên, cùng với nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc, dù đã có việc làm ổn định, thanh niên Đặng Quang Thế đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được gia đình ủng hộ. Quyết tâm phát huy truyền thống quê hương anh hùng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian nhập ngũ, người tân binh trẻ bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.

Không chỉ Đỗ Hồng Phong hay Đặng Quang Thế, thời điểm này, 179 thanh niên huyện Thanh Trì tràn đầy nhiệt huyết, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Trong đó, có rất nhiều gương thanh niên tiêu biểu dù đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, công tác nhiều vị trí việc làm với mức lương ổn định nhưng trên hết, họ đã tạm gác lại những dự định của bản thân với mong muốn góp sức mình cho sự nghiệp bảo vệ quê hương, đất nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của một người công dân.

Mỗi tân binh huyện Thanh Trì, trình độ, mục tiêu khác nhau, song tất cả họ đều chung quyết tâm gác việc riêng, mong ước được khoác trên mình màu áo lính, lên đường tòng quân để được cống hiến sức trẻ, trí tuệ một cách thiết thực nhất; góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước của quê hương.

Tân binh huyện Thanh Trì tự hào lên đường nhập ngũ
Phát huy truyền thống cách mạng quê hương “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, các thanh niên khi có lệnh gọi lên đường nhập ngũ đã hăng hái lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Từng tham gia chiến đấu, đồng chí Nguyễn Minh Thuật - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì động viên những thanh niên ưu tú của huyện vinh dự được đứng trong hàng ngũ quân đội, công an nhân dân anh hùng sẽ đoàn kết, thương yêu, phấn đấu thích nghi với môi trường quân ngũ; giữ nghiêm kỷ luật, rèn luyện bản lĩnh chính trị, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của thế hệ cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là người lính Cụ Hồ.

Phát huy truyền thống cách mạng quê hương “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, các thanh niên khi có lệnh gọi nhập ngũ đã hăng hái lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Động viên các tân binh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Tiến Cường chia sẻ: Thanh Trì là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, nhân dân cần cù, thông minh, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu và trong lao động sản xuất. Ngay từ khi có Đảng, nhân dân và cán bộ huyện Thanh Trì một lòng, một dạ theo Đảng, kiên cường bảo vệ quê hương, chi viện sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng.

Tân binh huyện Thanh Trì tự hào lên đường nhập ngũ
Bước đến cổng vinh quang để lên đường nhập ngũ

Trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Thanh Trì đã nối tiếp nhau đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, không quản ngại gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, xây dựng Quân đội và Công an nhân dân Anh hùng. Với cống hiến đặc biệt xuất sắc, huyện Thanh Trì và 16 xã, thị trấn trong huyện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Phát huy truyền thống của quê hương, lớp lớp thanh niên huyện Thanh Trì hôm nay luôn ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của người công dân đối với đất nước, hăng hái lên đường nhập ngũ. Các thanh niên đã được tuyển chọn về các đơn vị quân đội, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đều tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều chiến sĩ đã phấn đấu trở thành cán bộ trong quân đội, công an nhân dân, được đứng trong hàng ngũ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiều tân binh được rèn luyện, thử thách trong môi trường quân đội, xuất ngũ trở về tham gia công tác, trở thành những cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở địa phương, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Đồng chí Nguyễn Tiến Cường tin tưởng, mong muốn 179 tân binh sẽ phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân và quê hương.

Trong mưa xuân, những chiếc xe chở các tân binh từ từ chuyển bánh, những cánh tay vẫy chào lưu luyến tạm biệt quê hương, những người con ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những ánh mắt rạng ngời, vững tin, đầy quyết tâm của các tân binh trẻ tiếp bước cha anh, vượt qua mọi khó khăn, vững chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, công an nhân dân xứng đáng là người con của quê hương Thanh Trì, đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng, phát triển huyện nhà thành một quận của Thủ đô văn hiến và anh hùng.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghị quyết 57 - Hướng đi chiến lược đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết 57 - Hướng đi chiến lược đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết 57-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 là một dấu mốc chiến lược, nhằm tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây được xem là chương trình hành động thực tế, không chỉ là khẩu hiệu chính trị, nhằm đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.
Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Ngày 5/6, tại Hà Nội, Cục Báo chí, Báo Văn Hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo "Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới". Đây là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Tiếng ve mùa hè ở Hà Nội: Âm thanh gợi nhớ và nhịp điệu của thời gian

Tiếng ve mùa hè ở Hà Nội: Âm thanh gợi nhớ và nhịp điệu của thời gian

Khi nắng bắt đầu lên cao, khi các em học sinh rộn ràng với những buổi tổng kết cuối năm, cũng là lúc tiếng ve bắt đầu râm ran vang vọng trên khắp các tán cây ở Hà Nội. Dù chỉ là một âm thanh giản dị, tiếng ve sầu mùa hè lại mang trong nó biết bao tầng cảm xúc từ bâng khuâng, lưu luyến đến háo hức, sôi động, tạo nên một phần ký ức không thể thiếu của những ngày hè ở Thủ đô.
Mua, bán dữ liệu cá nhân có thể bị phạt đến 10 lần khoản thu có được

Mua, bán dữ liệu cá nhân có thể bị phạt đến 10 lần khoản thu có được

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Liên minh châu Âu và một số quốc gia, dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân có thể phạt đến 10 lần khoản thu có được từ hành vi vi phạm.
Điểm sáng của Công đoàn quận Cầu Giấy

Điểm sáng của Công đoàn quận Cầu Giấy

Với vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, Công đoàn Trường Tiểu học Dịch Vọng B đã góp phần quan trọng vào thành công chung của nhà trường. Sự kết hợp hài hòa giữa chất lượng giảng dạy và môi trường văn hóa tích cực không chỉ tạo nên một ngôi trường phát triển bền vững mà còn nuôi dưỡng thế hệ học sinh toàn diện, có nhân cách tốt đẹp.
Tài xế xe Lexus hành hung nam shipper ở Hà Nội được trả tự do tại toà

Tài xế xe Lexus hành hung nam shipper ở Hà Nội được trả tự do tại toà

Do bị hại - nam shipper tự nguyện rút đơn nên bị cáo Tống Anh Tuấn (sinh năm 1982) đã được Hội đồng xét xử trả tự do ngay tại phiên toà.
Hà Nội phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025

Hà Nội phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025

Ngày 5/6, tại quận Nam Từ Liêm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương", hướng đến kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Tin khác

Hà Nội lọt top 15 thành phố được du khách yêu thích nhất thế giới

Hà Nội lọt top 15 thành phố được du khách yêu thích nhất thế giới

Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến của Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế khi xếp vị trí thứ 11 trong danh sách 15 thành phố được khách du lịch ưa chuộng nhất thế giới do tạp chí Time Out (Anh) công bố.
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội

Một buổi chiều Hà Nội ngập tràn nắng, tôi tìm đến khu nhà nhỏ nằm yên ả trong lòng phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy). Ở đó, tôi gặp bà - người phụ nữ đã bước qua tuổi 83, với ánh mắt hiền hậu và nụ cười ấm như hơi nắng cuối chiều. Người đời vẫn trìu mến gọi bà là “báu vật sống” của nghệ thuật trống hội đất Hà thành. Nhưng với tôi, ấn tượng đầu tiên lại là sự thanh thản và rạng rỡ toát lên từ dáng hình bé nhỏ, như thể bà mang theo cả nắng chiều lấp lánh trong bước đi nhẹ nhàng. Bà là Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám hay “cô Minh Tâm”, cái tên thân thương mà bao thế hệ học trò trìu mến dành tặng cho người “truyền lửa” trống hội đáng kính.
Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải

Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những tháng năm hoa lửa vẫn in đậm trong tâm trí những người lính trận. Đặc biệt, trong những ngày tháng Tư lịch sử - khi cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những kỷ niệm xưa lại ùa về, sống động như mới hôm qua. Mang trong mình phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” - ông Nguyễn Tiến Thưởng người lính xe tăng năm xưa nay vẫn vững vàng trên một mặt trận khác. Ông đồng hành cùng các cựu chiến binh thị xã Sơn Tây tiếp tục dựng xây quê hương, vun đắp hòa bình bằng nghị lực, tình yêu nước và khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ.
Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ

Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ

Chiến thắng mùa Xuân 1975 là bản anh hùng ca của cả dân tộc. Lịch sử mãi ghi tạc chiến công hiển hách của những đoàn quân rầm rập tiến về giải phóng miền Nam. Nhưng trong bản thiên anh hùng ca vĩ đại ấy, có đóng góp của lực lượng Công an Thủ đô - họ là những người giữ vững an ninh trật tự, là "lá chắn thép" bảo vệ hậu phương lớn, góp phần không nhỏ vào thắng lợi cuối cùng.
Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Sáng sớm ngày 30/4, hàng ngàn người dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chứng kiến nghi lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác

Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác

Sáng 30/4 lịch sử, tại Thủ đô Hà Nội hàng nghìn người con đất Việt cùng hội tụ về Quảng trường Ba Đình linh thiêng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ. Không quản đường xá xa xôi, không phân biệt tuổi tác, tất cả đều có chung một lòng kính yêu vô hạn dành cho Bác và tình yêu với Tổ quốc. Đồng thời, dự Lễ chào cờ trước Lăng Bác.
Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tối 27/4, ngay sau khi kết thúc chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn", tại khu vực sân khấu đa năng Công viên Thống Nhất, 600 quả pháo tầm cao cùng 90 giàn pháo hoa tầm thấp đã thắp sáng bầu trời Hà Nội. Sự kết hợp "mãn nhãn" giữa ánh sáng, âm thanh đã tạo nên cảm xúc tự hào dâng trào trong lòng người dân Thủ đô.
Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động chính trị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi tặng quà tri ân những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.
Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Làng Chàng Sơn, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) từ lâu đã có nghề làm quạt giấy nổi tiếng bao đời nay. Trải qua những thăng trầm của nghề, quạt giấy Chàng Sơn nay đã vươn mình ra thế giới, nhận được nhiều sự yêu thích của bạn bè khắp bốn phương, góp phần bảo tồn nét văn hóa xưa.
Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Hà Nội những ngày cuối xuân thời tiết se se lạnh. Khi trời đã ngả chiều, “xách" xe dạo một vòng từ hồ Gươm, qua Công viên Thống Nhất đến đường Láng, nơi công nhân đang ngày đêm cải tạo sông Tô Lịch… bất chợt nhớ đến lời bài hát “Trời Hà Nội xanh”: Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội/Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh/Thân thương quá nụ cười người Hà Nội/Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi…
Xem thêm
Phiên bản di động