--> -->

Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo mầm non

Ở Trường Mầm non Việt - Bun (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cô giáo Nguyễn Giáng Hương được biết đến là cô giáo mầm non có tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, giỏi nghiệp vụ chuyên môn. Không chỉ vậy, cô Giáng Hương còn nổi tiếng là người phụ nữ có tấm lòng nhân ái, luôn hăng hái, nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, sẻ chia với nhiều cảnh đời khó khăn, bất hạnh.
Ấm áp từ những tấm lòng thiện nguyện Lan tỏa yêu thương Đem trái tim để chữa lành trái tim

Ấm lòng bệnh nhân nghèo

Với bản tính hồn hậu và lòng yêu trẻ, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, trước nhiều ngả rẽ vào đời, chị Nguyễn Giáng Hương đã chọn cho mình con đường trở thành cô giáo mầm non. Năm 1999, chị tốt nghiệp Khoa Mầm non Trường Đại học sư phạm Hà Nội và được nhận vào công tác tại Trường Mầm non Việt - Bun, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ước mơ đã thỏa, cô giáo Nguyễn Giáng Hương luôn dành trọn tâm huyết cho công việc. Chị không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ dạy dỗ, chăm sóc trẻ cũng như luôn ân cần, gần gũi, dành trọn tình yêu thương cho các bé học sinh. Chị được lãnh đạo nhà trường đánh giá là một giáo viên giỏi, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; được các bậc phụ huynh, các bé học sinh tin yêu, coi như người mẹ thứ hai.

Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo mầm non
Cô giáo Nguyễn Giáng Hương luôn dành trọn tình yêu thương cho các bé học sinh.

Được làm công việc yêu thích, gieo tình yêu thương tới nhiều thế hệ bé thơ, thế nhưng, trong lòng cô giáo Nguyễn Giáng Hương vẫn còn nhiều day dứt. Chị tâm sự: “Qua lời kể của người thân, bạn bè cũng như bản thân chứng kiến, tôi thấy trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh cần được giúp đỡ và rất muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình để san sẻ với họ phần nào”.

Với tâm nguyện như vậy nên năm 2016, khi có cơ duyên gặp gỡ với trưởng nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn” (nhóm được thành lập năm 2015) Thành Thị Thu Lương, chị Giáng Hương đã hăng hái tham gia và nhanh chóng trở thành một thành viên nòng cốt của nhóm. Hoạt động nổi bật của nhóm là nấu cháo phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại một số bệnh viện như: Bạch Mai, Thanh Nhàn, Việt Đức, Xanh Pôn, Phổi Trung ương, Phổi Hà Nội, Đống Đa…

“Đa số người bệnh nội trú dài ngày đều gặp khó khăn về kinh tế do phải chi phí thuốc men, điều trị tốn kém, nhất là những người ở xa, hoàn cảnh càng khó khăn hơn. Một bát cháo, lưng cơm đối với họ cũng vô cùng thiết thực, ý nghĩa” - chị Giáng Hương bộc bạch.

Thời gian đầu mới thành lập, nhóm chỉ phát cháo vào 2 buổi sáng cuối tuần, nhưng từ năm 2021 tới nay, nhóm tăng cường phát cháo miễn phí 3 buổi sáng thứ ba, năm và Chủ nhật với khoảng 10.000 suất/tuần. Thế là, cứ vào mỗi buổi chiều thứ hai, thứ tư, thứ Bảy, bất kể thời tiết nắng nóng hay gió mưa, rét mướt, thay vì trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn việc trường, cô giáo Nguyễn Giáng Hương lại vội vã đến địa điểm tập trung của nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn” tham gia công việc chuẩn bị để sáng hôm sau lại dậy sớm tới đây nấu cháo, vận chuyển tới bệnh viện phát cho các bệnh nhân nghèo trước khi về trường với đàn em thơ.

Theo chị Nguyễn Giáng Hương, những công việc liên quan đến nấu cháo như đi chợ, nhặt rau, gọt, thái củ quả, sơ chế thực phẩm… tuy không nặng nhọc nhưng cũng bận rộn, tất bật, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và không ít thời gian, tâm sức của những người tham gia. “Với đồ ăn, thức uống, yêu cầu đầu tiên là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đồ ăn dành cho người bệnh thì càng cần phải sạch sẽ, đảm bảo dinh dưỡng, vì thế tôi và các thành viên trong nhóm phải hết sức cẩn thận, kỹ càng từ khâu lựa chọn thực phẩm cũng như trong quy trình chế biến” - chị Giáng Hương cho biết.

Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo mầm non
Sau một ngày bận rộn việc trường, thay vì nghỉ ngơi, cô giáo Nguyễn Giáng Hương lại dành thời gian tham gia công tác chuẩn bị nấu cháo từ thiện cho các bệnh nhân nghèo

Cũng theo chị Giáng Hương, mặc dù công việc đơn giản, nhưng do chị và các thành viên khác của nhóm đều có gia đình, con cái, có những công việc chuyên môn khác nhau nên để có thể tham gia hoạt động thiện nguyện này thì phải sắp xếp thời gian khoa học, nhiều khi phải gác lại những kế hoạch của cá nhân, gia đình và giảm thời gian ngơi nghỉ của bản thân.

“Thế nhưng, khi chứng kiến gương mặt vui mừng, cảm động của những bệnh nhân khó khăn đón nhận từng suất cháo ấm nóng, gương mặt khắc khổ của họ giãn ra bởi nụ cười, và nói lời cảm ơn mọi vất vả khó khăn của chúng tôi đều tan biến”- chị Giáng Hương tâm sự.

Giúp đỡ trẻ em khó khăn

Là cô giáo mầm non nên dường như trái tim của chị Giáng Hương cũng nhạy cảm hơn trước khó khăn của các em nhỏ. Chị tâm sự, khi nghe chồng kể chuyện về các em bé vùng cao không đủ cái ăn, cái mặc, co ro tím tái trong manh ảo mỏng giữa những ngày rét đại hàn, tái tim chị như thắt lại.

Để giúp các em có manh áo ấm, một mặt, chị Giáng Hương trực tiếp đan những chiếc khăn, áo, mũ bằng len để gửi tặng các các em mặt khác, chị nhờ phụ huynh vận động, hướng dẫn và dạy các con học sinh ở trường biết dành lại những bộ quần áo không còn mặc nữa, thu gom sách vở, đồ chơi để gửi tặng các bạn nhỏ ở vùng cao. Việc làm ý nghĩa này không chỉ góp phần giúp trẻ vùng cao có áo ấm để mặc, sách để học mà còn dạy các con biết sẻ chia, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội.

Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo mầm non
Chị Giáng Hương và bạn bè trong nhóm thiện nguyện "Mùa thu và những người bạn" tận tay chia sẻ những suất cháo đầy nghĩa tình giúp ấm lòng bệnh nhân nghèo

Chị cũng vận động gia đình, người thân, bạn bè dành kinh phí mua quần áo mới tặng cho trẻ em khó khăn ở các vùng miền. Năm 2021, chị đã vận động người thân, bạn bè ủng hộ kinh phí mua 100 bộ quần áo cho trẻ em ở vùng cao huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và 100 bộ quần áo cho trẻ em ở tỉnh Sơn La. Năm 2022, trước những thiệt hại nặng nề bị lũ quét của người dân Nghệ An, chị tiếp tục vận động ủng hộ mua được 150 áo khoác và 200 bộ quần áo gửi cho các em nhỏ ở huyện Tương Dương và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. “Gửi tới các em được chút hơi ấm, lòng tôi cũng ấm hơn” - chị Hương bày tỏ.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ cái ăn, cái mặc trước mắt, chị Hương còn đau đáu tâm nguyện góp phần chăm lo việc học hành và tương lai lâu dài cho trẻ em vùng cao, thông qua việc giúp đỡ xây trường học cho các em. Mong muốn là thế, nhưng để thực hiện điều đó thì không hề đơn giản, bởi số tiền xây dựng trường khá lớn.

Do đó, chị Hương cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện lại trăn trở tìm tòi nhiều ý tưởng, cách thức, biện pháp gây quỹ xây dựng trường, bắt đầu từ việc bán hàng nông sản online. Chị Giáng Hương kể, các thành viên của nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn” mỗi người mỗi công việc khác nhau, vì vậy tranh thủ các dịp cuối tuần, thay vì đi du lịch hay nghỉ ngơi, các thành viên chia từng nhóm nhỏ thu gom nông sản, ưu tiên việc giải cứu nông sản cho bà con nông dân, sau đó đăng bán trên trang cá nhân. Khách của ai thì người đó tự giao hàng và số lãi thu được sẽ cùng gom góp lại để lấy tiền gây quỹ xây trường.

Cùng với bán hàng nông sản, các thành viên của nhóm đã tận dụng, sưu tầm nguyên liệu phế thải như vải vụn, lá cây để làm ra những sản phẩm thủ công độc đáo hoặc những bức tranh đẹp bán gây quỹ, trong đó ấn tượng nhất phải kể tới việc ghép tranh từ lá bồ đề. Theo đó, các anh chị đã kì công hái những chiếc lá bồ đề về ngâm rửa và cạo sạch hết phần màu xanh chỉ còn để lại xương của lá rồi bằng đôi bàn tay khéo léo sắp xếp tạo ra những bức tranh đa dạng về hình dáng và rất đặc sắc được nhiều người ưa chuộng và tin dùng. Số tiền thu được từ việc bán tranh ghép bằng lá bồ đề đã đóng góp hữu ích cho việc xây dựng trường.

Đến nay, nhóm thiện nguyện của chị đã xây được 6 điểm trường cho các con tại Hà Giang, Sơn La, Điện Biên và hiện đang chuẩn bị xây dựng điểm trường thứ 7 tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Mãi lan tỏa yêu thương

Hoạt động thiện nguyện của chị Giáng Hương cùng nhóm “Mùa thu và những người bạn” cũng không chỉ có vậy. Trong đợt dịch Covid-19 năm 2021, nhóm đã bán được 100 tấn hoa quả để giúp đỡ giải cứu cho bà con nông dân ở Hải Dương, đóng góp xây 10 ngôi nhà chống lũ cho bà con ở vùng lũ Quảng Bình, Quảng Trị.

Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo mầm non
Dịp 27/7 hàng năm, chị Giáng Hương cùng bạn bè trong nhóm thiện nguyện lại làm hoa đăng dâng các nghĩa trang liệt sĩ để thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn

Cũng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Giáng Hương và nhóm thiện nguyện không quản ngại hiểm nguy đã đến chia sẻ và động viên, tặng quà cho các chiến sĩ Công an cắm chốt chống dịch và tham gia cùng với với hội chữ thập, các ban ngành chức năng, doanh nghiệp hảo tâm đi tặng quà, hỗ trợ từng gia đình, cá nhân gặp khó khăn trong mùa dịch. Ngoài ra, vào tháng 7 hàng năm, chị cùng các thành viên trong nhóm đều làm hoa đăng dâng các nghía trang liệt sĩ tại Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên Hà Giang, Điện Biên, Thái Bình, Phú Thọ…

Miệt mài, cần mẫn như con ong dâng mật ngọt cho đời, hành trình thiện nguyện của chị Giáng Hương và bè bạn vẫn vượt mọi khó khăn, kéo dài, lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp tới cộng đồng. Được hỏi bí quyết nào đã giúp chị đảm đương tốt công việc chuyên môn mà vẫn bền bỉ với công việc thiện nguyện như vậy, chị Giáng Hương chia sẻ: “Tình yêu thương cho đi là còn mãi, lòng nhân ái càng chia sẻ sẽ càng thêm đầy. Tôi may mắn vì không bao giờ phải đơn độc trên hành trình thiện nguyện của mình mà luôn có sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình của nhà trường, đồng nghiệp, các phụ huynh học sinh và đặc biệt là của gia đình vì thế tôi rất an tâm, ấm lòng và có động lực để tiếp tục hướng về phía trước. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cùng các đồng nghiệp, bạn bè tích cực hơn nữa các phong trào thiện nguyện để tình yêu thương và niềm hạnh phúc mãi được lan tỏa”.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Ngày 6/6, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo góp ý cho Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy đồng chủ trì Hội thảo.
Quả bóng vàng 2025: Lamine Yamal khẳng định bản lĩnh với cú "tuyên bố chiến thắng"

Quả bóng vàng 2025: Lamine Yamal khẳng định bản lĩnh với cú "tuyên bố chiến thắng"

Danh hiệu Quả bóng vàng 2025 vẫn còn một chặng đường dài, nhưng Lamine Yamal đã bắt đầu tạo dấu ấn khó phai trong cuộc đua này, đặc biệt là sau màn trình diễn ngôi sao của anh tại bán kết UEFA Nations League. Với cú đúp vào lưới đội bóng của Ousmane Dembele, Yamal không chỉ khẳng định tài năng, mà còn thể hiện bản lĩnh vững vàng để trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025.
Hà Nội: Hơn 5.000 “áo xanh” tình nguyện tiếp sức mùa thi

Hà Nội: Hơn 5.000 “áo xanh” tình nguyện tiếp sức mùa thi

Ngày 6/6, các đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội đã đi thăm, tặng quà các đội hình tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại các trường THPT: Phan Huy Chú (quận Đống Đa), Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), Trần Phú (quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên).
Hà Nội: Triệt phá đường dây thiết bị điện tử giả núp bóng thương mại điện tử

Hà Nội: Triệt phá đường dây thiết bị điện tử giả núp bóng thương mại điện tử

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là các thiết bị điện tử giả mạo thương hiệu nổi tiếng, hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, tinh vi, núp bóng dưới hình thức thương mại điện tử.
Chủ tịch xã Vân Côn chưa thực hiện nghiêm Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố

Chủ tịch xã Vân Côn chưa thực hiện nghiêm Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố

Ngày 22/4/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, hoạt động có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn tấp nập diễn ra.
Nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" trở lại với khán giả Hà Nội

Nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" trở lại với khán giả Hà Nội

Vào 2 tối ngày 6 và 7/6/2025, vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long tiếp tục được công diễn phục vụ khán giả Thủ đô tại Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm), Hà Nội.
Giải báo chí toàn quốc viết về Phật giáo đầu tiên vinh danh 36 tác phẩm

Giải báo chí toàn quốc viết về Phật giáo đầu tiên vinh danh 36 tác phẩm

Chiều 6/6, Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao giải cho 36 tác phẩm xuất sắc trong Giải báo chí viết về Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất năm 2024. Đồng thời, Ban Tổ chức phát động mùa giải lần thứ 2 năm 2025.

Tin khác

Người thợ thời 4.0 và hành trình sáng tạo từ những điều bình dị

Người thợ thời 4.0 và hành trình sáng tạo từ những điều bình dị

Anh Nguyễn Xuân Tráng - Trưởng phòng sản xuất, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội), là một trong những tấm gương sáng điển hình cho tinh thần đổi mới không ngừng. Không hài lòng với những gì đã có, anh luôn trăn trở để tìm ra cách làm tốt hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn.
Người lính trở về từ tuyến lửa: Cống hiến một đời không nghỉ

Người lính trở về từ tuyến lửa: Cống hiến một đời không nghỉ

Tháng Sáu Hà Nội, nắng như rót mật xuống từng con ngõ làng Đại Áng. Mùa hè vẫn còn vương chút dư âm của tháng Tư lịch sử. Trong căn nhà nhỏ nơi thôn Nguyệt Áng, ông Nguyễn Danh Hiến - một cựu chiến binh từng đi qua chiến trường rực lửa kể lại hành trình của mình, bằng giọng chậm rãi, nhưng ánh mắt chưa từng thôi sáng.
Cô giáo thể chất và hơn 100 lần sẻ chia sự sống

Cô giáo thể chất và hơn 100 lần sẻ chia sự sống

Với 102 lần tình nguyện hiến máu và hiến tiểu cầu, cô Phạm Thị Thùy Trang, giáo viên Trường Trung học cơ sở (THCS) Thanh Quan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không chỉ là một người thầy tận tâm, mà còn là biểu tượng sống động của lòng nhân ái giữa đời thường. Năm 2025, cô vinh dự trở thành một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.
Người gieo hạt yêu thương nơi mái trường mầm non

Người gieo hạt yêu thương nơi mái trường mầm non

Cô giáo Đinh Thị Quyên, Tổ trưởng chuyên môn tổ nhà trẻ Trường Mầm non Đại Xuyên (Phú Xuyên, Hà Nội), là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần tận tụy, sáng tạo và nhân văn trong sự nghiệp “trồng người”. Hơn hai thập kỷ gắn bó với trẻ nhỏ, cô đã để lại dấu ấn bằng trái tim nồng ấm, ý chí không ngừng đổi mới và tấm lòng nhân ái lan tỏa.
Lớp học đặc biệt cho người cao tuổi thời công nghệ

Lớp học đặc biệt cho người cao tuổi thời công nghệ

Tại một con ngõ nhỏ ở Hà Nội, lớp học công nghệ miễn phí của ông Đinh Ngọc Sơn đều đặn đón tiếp những học viên tuổi lục tuần, thất tuần. Bằng tình yêu nghề và lòng tận tâm, người thầy đặc biệt ấy đang giúp người cao tuổi làm chủ công nghệ, bước vào kỷ nguyên số một cách tự tin và đầy cảm hứng.
Người Tổ trưởng sở hữu nhiều sáng kiến, sáng tạo

Người Tổ trưởng sở hữu nhiều sáng kiến, sáng tạo

Là Tổ trưởng Tổ kỹ thuật của Công ty TNHH PHD, những năm qua, anh Nguyễn Văn Oai đã không ngừng nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo để đưa ra những sáng kiến có lợi cho đoàn viên, người lao động. Những sáng kiến của anh đã góp phần tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.
Cô giáo yêu nghề, tận tụy với học sinh

Cô giáo yêu nghề, tận tụy với học sinh

Luôn hết mình trong giảng dạy và chủ nhiệm, cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh, giáo viên Trường THCS Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Người tốt, việc tốt” cấp huyện năm 2025.
Người “gieo chữ” bằng trái tim yêu nghề

Người “gieo chữ” bằng trái tim yêu nghề

Với hơn 30 năm đứng lớp, thầy giáo Lã Quốc Hưng, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Văn Hoàng (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), đã lặng lẽ vun trồng biết bao thế hệ học trò bằng sự tận tâm, trách nhiệm và trái tim đầy nhiệt huyết. Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy còn là người truyền cảm hứng, người “giữ lửa” cho tình yêu văn học và khát vọng sống đẹp nơi học sinh.
Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề

Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề

Là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền sản xuất thuốc và các sản phẩm y tế, chị Trần Thị Dung - công nhân Phân xưởng Nang mềm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây hiểu rằng từng viên thuốc, từng sản phẩm đi qua tay mình đều mang theo hy vọng và sức khỏe của biết bao người bệnh. Chính vì thế, tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và lòng yêu nghề luôn được chị đặt lên hàng đầu trong công việc hằng ngày.
Tấm gương sáng giữa đời thường

Tấm gương sáng giữa đời thường

Trong đội ngũ giáo viên mầm non tận tâm và yêu nghề, cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên Trường Mầm non Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, luôn được nhắc đến như một hình mẫu tiêu biểu. Gần 20 năm gắn bó với nghề và hơn 8 năm làm Chủ tịch Công đoàn, cô không chỉ gieo mầm yêu thương trong trái tim trẻ thơ mà còn vun đắp tinh thần đoàn kết trong tập thể sư phạm.
Xem thêm
Phiên bản di động