--> -->

Sinh viên đón Quốc khánh đặc biệt ở Thủ đô

“Năm nay liệu có về ăn mừng ngày lễ Quốc khánh được không con nhỉ?” - từ quê, gia đình tôi gửi tin nhắn hỏi han. Kể từ khi Hà Nội giãn cách xã hội, không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn sinh viên cũng không được về nhà. Lần đầu sống một mình nơi Thủ đô đang căng mình chống dịch Covid-19 và chuẩn bị đón Tết Độc lập xa nhà quả thực có nhiều cảm xúc khó tả…
Người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng

Ở nhà là yêu nước

Chiều 6/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện số 18 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố do tình hình dịch còn khó lường, nhiều ca chưa rõ nguồn lây, không có biểu hiện dịch tễ. Như vậy, những người lao động bình thường tiếp tục tình trạng đóng băng, học sinh, sinh viên chưa kịp về nhà vẫn ở lại Hà Nội để hạn chế sự lây lan trong cộng đồng.

Sinh viên đón Quốc khánh đặc biệt ở Thủ đô
Các sinh viên cùng các tổ chức chính trị - xã hội đoàn thể tham gia công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 Ảnh: VO

Ở nhà trong những ngày giãn cách xã hội, thiết nghĩ nhiều bạn sẽ rơi vào tình trạng lúng túng vì có quá nhiều thời gian. Nhiều trường trung học, đại học đã tổ chức học theo hình thức online để vừa đảm bảo chống dịch, vừa bổ sung, tăng cường kiến thức cho các bạn học sinh, sinh viên. Tạm ngưng dòng chảy vội vã, nhịp nhàng của cuộc sống, đây lại là khoảng thời gian lý tưởng để tôi trau dồi, rèn luyện bản thân, bổ sung những kỹ năng còn thiếu và hoàn thành các dự án đặt ra. Cũng như nhiều bạn sinh viên, tôi nghĩ ở nhà sẽ không chán nản nếu mỗi người biết cách sắp xếp, tận dụng thời gian hợp lí. Với một sinh viên năm 2 như tôi, đây là thời gian tốt để học hỏi, còn với các anh chị sinh viên năm cuối, vừa bồn chồn vì dịch bệnh, vừa nhớ nhung khi không được về nhà. “Chị thấy khá lo lắng vì hai năm gần đây Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, việc thực tập hay tìm kiếm công việc còn gặp nhiều khó khăn. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua để sinh viên năm cuối như chị có thể an tâm hơn về việc học cũng như tìm kiếm nơi làm việc thích hợp” - chị Đoàn Ánh Giao, sinh viên năm cuối Đại học Thương mại chia sẻ. Không chỉ chị Giao, các sinh viên sắp ra trường cũng có chung cảm xúc như chị, vừa bồn chồn vì dịch bệnh, vừa không muốn cha mẹ ở quê lo lắng vì học và tìm kiếm việc trong hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn.

“Bên cạnh thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội, một số sinh viên còn xin Ban Giám hiệu nhà trường, các cấp chính quyền tham gia công tác thiện nguyện và tình nguyện viên trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19. Phát huy tinh thần xung kích, phát huy tinh thần “ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên, các bạn sinh viên tình nguyện đã, đang góp phần cùng Thành phố đẩy lùi đại dịch”.

Không chỉ các sinh viên trong nước, các du học sinh đến Việt Nam học tập cũng trong tình trạng mắc kẹt khi Hà Nội siết chặt các biện pháp nhằm cách ly xã hội. Cụ thể, các du học sinh Lào tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang rất khó khăn và cảm thấy nhớ nhà khi không được về thăm quê hương. Do giãn cách xã hội, nhóm sinh viên người Lào không thể ra ngoài mua lương thực, lãnh đạo quận Cầu Giấy và phường Dịch Vọng Hậu đã trao hỗ trợ cho các sinh viên Lào đang theo học và ở ký túc xã tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Anh Bouavanh Singhavong chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất ấm áp khi được những người Việt Nam hỗ trợ và quan tâm trong dịch bệnh. Dù còn nhiều khó khăn, bất tiện, chúng tôi cũng yên tâm học và làm việc hơn trong những ngày cách ly xã hội”. Giữa những ngày cả nước đang căng mình chống lại đại dịch mới thấy trân trọng nghĩa tình, tấm lòng nhân hậu của người Việt Nam, không chỉ thấu hiểu nỗi lòng của những người con xa quê mà còn tận tình giúp đỡ họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn nơi xứ người…

Trong những ngày giãn cách xã hội, mỗi bạn sinh viên ở các hoàn cảnh, tình huống khác nhau lại có những suy nghĩ, tâm trạng khác nhau. Song, mỗi người đều có điểm chung là hướng về gia đình và ý thức được trách nhiệm của bản thân với những người xung quanh, mỗi người đều vì cái chung, lựa chọn hy sinh mong ước cá nhân để góp sức cùng đất nước chống dịch.

Tết Độc lập đặc biệt

Chỉ vài ngày nữa là đất nước Việt Nam sẽ kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hiện nay, dịch bệnh vẫn tồn tại, các ca mắc còn khó lường, nên năm nay Thủ đô Hà Nội sẽ không tưng bừng, náo nhiệt đón chào ngày lễ lớn như mọi năm. Tôi nhớ những năm trước, mỗi khi đến Tết Độc lập, cả nhà thường quây quần tổ chức đi chơi, ngắm cảnh đất nước hoặc cùng nhau sum vầy bên mâm cơm thịnh soạn. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người ta thường gọi là “Ngày Độc lập”, “Lễ Độc lập”, “Quốc khánh” song chưa coi đó là một ngày Tết như ở đất nước Việt Nam. Có lẽ chỉ người Việt mới hiểu từ “Tết” ẩn chứa bao sự thiêng liêng, ấm áp, bao mong ước về những điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi ước được như mọi năm, đón không khí tươi vui, rộn ràng, náo nức, đi bộ dưới những con đường rợp cờ đỏ sao vàng và buổi tối hòa vào dòng người cùng chung tâm trạng rạo rực.

Sinh viên đón Quốc khánh đặc biệt ở Thủ đô
Ảnh: VO

Có lẽ chưa bao giờ sau 76 năm, những con đường Việt Nam chìm vào im lặng, những ngôi nhà, ngọn núi, bờ sông vắng tiếng nói cười chào mừng ngày lịch sử của dân tộc. Những năm trước, ngày này tôi cùng gia đình thường ngồi xem những cuộc diễu binh, xem dâng hương tại tượng đài Bác Hồ, xem các Đoàn dâng hoa, dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ, xem các chương trình phim tài liệu tái hiện lại giây phút Bác Hồ trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa…

Đất nước không còn những ngày tháng khói lửa chiến tranh, cả dân tộc đồng lòng hiệp sức, quyết hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ. Song trong thời bình, đất nước và toàn thể nhân dân đang đối mặt với kẻ thù âm thầm còn nguy hiểm hơn gấp bội là đại dịch Covid-19. Dịch bệnh có thể hủy diệt hàng triệu con người, làm nền kinh tế trì trệ, nhiều quốc gia phải ra lệnh phong tỏa các khu vực tâm dịch, khiến cuộc sống của hàng trăm nghìn người lao động sống trong cảnh lao đao. Lúc này, phòng, chống dịch là điều quan trọng nhất, đảm bảo an toàn cho cá nhân và xã hội là điều quan trọng nhất.

Có thể năm nay, đất nước cũng như Thủ đô sẽ không tổ chức Quốc khánh long trọng như những năm trước, không có đoàn người rộn ràng nơi khu phố lớn, những người con xa nhà cũng không có dịp trở về quây quần bên gia đình. Tuy vậy, ngày Quốc khánh năm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Mọi nguồn lực dành cho hệ thống y tế, hệ thống an ninh đang căng mình chống dịch và bảo vệ người dân, những gói trợ cấp xã hội đã kịp thời cứu trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mọi công dân của nước Việt từ người già đến người trẻ, từ đàn ông đến phụ nữ, không phân biệt địa vị, tôn giáo, vùng miền đều chung tay cống hiến sức mình chống dịch…

Dường như, thế hệ sinh viên trẻ chúng tôi cảm thấy sống dậy những năm tháng cả dân tộc cùng chiến đấu, cùng đoàn kết vì lợi ích lớn lao của đất nước và nhân loại, lựa chọn ở nhà là yêu nước. Dù rất muốn được trở về sum họp với gia đình, song tôi nhận ra, ngày Tết Độc lập không nhất thiết phải tổ chức tưng bừng, điều quan trọng trong thời điểm hiện tại là chung sức đồng lòng cùng nhân dân Thủ đô quyết tâm đẩy lùi Covid-19, để Hà Nội sẽ lại được đón những ngày lễ, Tết theo đúng nghĩa. /.

Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người

Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo hơn 4.000 người tham gia, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 300 tỷ đồng.
Quy định mới về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước

Quy định mới về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước

Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn mới về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước, chính thức áp dụng từ ngày 15/6 tới đây.
Tỷ giá USD hôm nay (9/5): Giá USD thế giới tăng "phi mã"

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): Giá USD thế giới tăng "phi mã"

Hôm nay (9/5), trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 100,63 điểm, tăng 1,02%.
Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức LB Nga

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức LB Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, chiều tối 8/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo 2, thủ đô Moskva, Liên bang Nga, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8-11/5, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Giá xăng dầu hôm nay (9/5): Thế giới bật tăng, trong nước giảm

Giá xăng dầu hôm nay (9/5): Thế giới bật tăng, trong nước giảm

Hôm nay (9/5, giá dầu thế giới đã tăng hơn 2%, được hỗ trợ bởi hy vọng về bước đột phá trong các cuộc đàm phán thương mại sắp tới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc - hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,90 USD/thùng, tăng 2,93%, giá dầu WTI ở mốc 59,95 USD/thùng, tăng 3,17%.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 9/5: Ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất hơn 36 độ C

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 9/5: Ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất hơn 36 độ C

Dự báo ngày 9/5, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Nhận định trận Valencia vs Getafe: Lợi thế nghiêng về “Bầy dơi”

Nhận định trận Valencia vs Getafe: Lợi thế nghiêng về “Bầy dơi”

Trận đấu giữa Valencia và Getafe trên sân Mestalla vào lúc 19h00 ngày 10/5 trong khuôn khổ vòng 35 La Liga 2024/25 hứa hẹn sẽ là cơ hội để đội chủ nhà tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu bởi đang có lợi thế, trong khi đội khách dường như đang thiếu động lực và trượt dài trong khủng hoảng.

Tin khác

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội

Một buổi chiều Hà Nội ngập tràn nắng, tôi tìm đến khu nhà nhỏ nằm yên ả trong lòng phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy). Ở đó, tôi gặp bà - người phụ nữ đã bước qua tuổi 83, với ánh mắt hiền hậu và nụ cười ấm như hơi nắng cuối chiều. Người đời vẫn trìu mến gọi bà là “báu vật sống” của nghệ thuật trống hội đất Hà thành. Nhưng với tôi, ấn tượng đầu tiên lại là sự thanh thản và rạng rỡ toát lên từ dáng hình bé nhỏ, như thể bà mang theo cả nắng chiều lấp lánh trong bước đi nhẹ nhàng. Bà là Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám hay “cô Minh Tâm”, cái tên thân thương mà bao thế hệ học trò trìu mến dành tặng cho người “truyền lửa” trống hội đáng kính.
Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải

Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những tháng năm hoa lửa vẫn in đậm trong tâm trí những người lính trận. Đặc biệt, trong những ngày tháng Tư lịch sử - khi cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những kỷ niệm xưa lại ùa về, sống động như mới hôm qua. Mang trong mình phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” - ông Nguyễn Tiến Thưởng người lính xe tăng năm xưa nay vẫn vững vàng trên một mặt trận khác. Ông đồng hành cùng các cựu chiến binh thị xã Sơn Tây tiếp tục dựng xây quê hương, vun đắp hòa bình bằng nghị lực, tình yêu nước và khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ.
Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ

Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ

Chiến thắng mùa Xuân 1975 là bản anh hùng ca của cả dân tộc. Lịch sử mãi ghi tạc chiến công hiển hách của những đoàn quân rầm rập tiến về giải phóng miền Nam. Nhưng trong bản thiên anh hùng ca vĩ đại ấy, có đóng góp của lực lượng Công an Thủ đô - họ là những người giữ vững an ninh trật tự, là "lá chắn thép" bảo vệ hậu phương lớn, góp phần không nhỏ vào thắng lợi cuối cùng.
Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Sáng sớm ngày 30/4, hàng ngàn người dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chứng kiến nghi lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác

Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác

Sáng 30/4 lịch sử, tại Thủ đô Hà Nội hàng nghìn người con đất Việt cùng hội tụ về Quảng trường Ba Đình linh thiêng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ. Không quản đường xá xa xôi, không phân biệt tuổi tác, tất cả đều có chung một lòng kính yêu vô hạn dành cho Bác và tình yêu với Tổ quốc. Đồng thời, dự Lễ chào cờ trước Lăng Bác.
Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tối 27/4, ngay sau khi kết thúc chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn", tại khu vực sân khấu đa năng Công viên Thống Nhất, 600 quả pháo tầm cao cùng 90 giàn pháo hoa tầm thấp đã thắp sáng bầu trời Hà Nội. Sự kết hợp "mãn nhãn" giữa ánh sáng, âm thanh đã tạo nên cảm xúc tự hào dâng trào trong lòng người dân Thủ đô.
Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động chính trị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi tặng quà tri ân những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.
Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Làng Chàng Sơn, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) từ lâu đã có nghề làm quạt giấy nổi tiếng bao đời nay. Trải qua những thăng trầm của nghề, quạt giấy Chàng Sơn nay đã vươn mình ra thế giới, nhận được nhiều sự yêu thích của bạn bè khắp bốn phương, góp phần bảo tồn nét văn hóa xưa.
Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Hà Nội những ngày cuối xuân thời tiết se se lạnh. Khi trời đã ngả chiều, “xách" xe dạo một vòng từ hồ Gươm, qua Công viên Thống Nhất đến đường Láng, nơi công nhân đang ngày đêm cải tạo sông Tô Lịch… bất chợt nhớ đến lời bài hát “Trời Hà Nội xanh”: Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội/Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh/Thân thương quá nụ cười người Hà Nội/Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi…
Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Từ xưa đến nay, những nghệ nhân làng thêu tay truyền thống Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì tạo ra những sản phẩm cầu kỳ và tinh tế, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ.
Xem thêm
Phiên bản di động